1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo gió bay đi .....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lanha82, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh hỏi thăm , chắc vài tháng nữa em vào
  2. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lời của bé
    Nhà của những đám mây
    Là ở đâu hở mẹ ?
    Sao mây cứ lang thang
    Suốt ngày dài như thế ?
    Sáng nay con đến hỏi
    Bác sáo già trong ***g
    Nhưng bác ta chẳng biết
    Cứ nói hoài lung tung
    Có khi nào , mẹ nhỉ
    Mây sống trong tổ trời
    Khi bạn gió đến gọi
    Là trốn nhà đi chơi
  3. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Không nỡ vào thơ những tiếng than
    Nhưng dây bỗng lỡ nhịp cung đàn
    Nghe tim đau vỡ rơi không tiếng
    Buồn này đem tạc giữa thời gian
  4. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi bài thơ này dễ thương quá
  5. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Được lanha82 sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 14/06/2009
  6. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bên cửa sổ
    Những con chim sẻ nhỏ
    Đậu xuống rồi bay đi
    Cũng khiến tôi vui sướng
    Những nguồn vui lạ kì
    Một chiếc bàn nho nhỏ
    Bên cửa sổ xinh xinh
    Sướng vui ngồi đọc sách
    Hạnh phúc trong chính mình
    Viết vu vơ vài dòng , kỷ niệm ngày quyết đoạn tuyệt với quá khứ và tương lai, theo gió bay nốt đi , nhìn cái gì cũng thấy vui sướng ,bạn gió của lấy của tớ vài kg niềm vui thì tớ lại đong đầy ngay thôi , he he ,
  7. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Được lanha82 sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 15/08/2009
  8. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chiều lang thang
    Trong những lời êm dưới tàng cây
    Màu xanh của cỏ đã len đầy
    Tôi mang hoang vắng và ngơ ngác
    Lạc xuống bàn chân dạt chốn này
    một chiều lang thang văn miếu quốc tử giám , nghe sầu dâng nghi ngút , he he ,
    khi anh xa em . trái đất thôi không còn quay nữa . biển khơi sẽ cạn khô !
  9. ngokhikho

    ngokhikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Con tàu ai thả đằng xa
    Nằm trên chiếc đĩa gọi là hoàng hôn
    Đặt nghiêng sao tàu chẳng chìm
    Chỉ mình chiếc đĩa lặn đâu mất rồi?
    Thơ bạn dịu dàng, làm mình nhớ tới thơ Hermann Hesse
  10. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Những tháng năm ùa đến
    Những tháng năm ùa đến
    Đã khiến tôi sững sờ
    Nhủ thầm đời là thế
    Ngắn ngủi tựa giấc mơ
    Những tháng năm ùa đến
    Đã khiến tôi vội vàng
    Quên cái tôi ích kỷ
    Sống mạnh mẽ, yêu thương
    Sống có gì vui , chết có gì buồn nhỉ ?

Chia sẻ trang này