1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo ******** iu wa mạng co thật????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi shadi, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chỉ chat với nhau kg thì FBK@ thưc5 sự kg tin lắm ,nhưng nếu sau môt5 thời gian chat hơp nhau & có gặp mặt &,,,,thì .FBK@ biết vài đôi như thế rồi.Có môt5 đôi đã đươc5 gần 2 năm rồi...nhìn 2 anh chị tình củm lém....ghen tỵ lém cơ....
    Hình như thấy đa số hoât5 đ65ng chung điạ bàn thôi à.Như là cung2 hoat5 động trên 1 web í chư vaò cac1 fỏum thì kg chắc lắm
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  2. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nơi có cái Topic này ghê .
    Úi quên kông giới thiệu ... tĩ nữa thì bị các bác đánh oan. Em là thằng maudotrenvangtrang. Máu đổ nhiều quá nên em ngoẻ và đầu thai vào nick này.
    Theo em mang cũng chỉ là một phương tiện giống như thư từ hai điện thoại mà thôi. T/Y trên mạng quan trọng là phụ thuộc vào hai người thật lòng với nhau thế nào thôi .Ngoài đời cũng khối kẻ ăn dưa bở chứ đừng nói gì chỉ mạng không .

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tức là trên mạng dễ bị ăn dưa bở hơn ah...
    Thank you for loving me !
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    TY qua mạng chỉ tồn tại cho đến khi 2 bên đương sự gặp mặt. Gặp nhau rồi thì:
    Hoặc: K0 yêu nữa
    Hoặc: Vẫn yêu, nhưng bây giờ k0 còn là yêu qua mạng nữa. Yêu... trực tiếp
    Báo cáo: Hết!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bồ câu già nói đúng ghê ...phải bổ sung là đa số đều gặp cái ''Hoặc'' đầu tiên hơn là cái thứ 2 mới chết ... có mấy ai ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trên mạng dạo này có nhiều chuyện buồn cười lắm cơ . Chẳng hạn hôm nọ rảnh rỗi tớ vào một cái room trên yahoo chat giết thời gian chờ tải files . Cũng khoảng hơn 2 năm rồi bây giờ tớ mới lại vào chatroom . Dùng cái nick tên họ thật của tớ thì chờ mãi chả cô nào vào chat cả , dùng cái nick Lonelymanus này thì có vài cô "say hi" nhưng cô nào cũng hỏi có phải anh ở US ko ... Tớ liền nảy ra ý định "nghịch" , tạo ngay cái nick deptraiDYLAN ... Ối giời ... các em kêu gọi làm quen liên tục ... làm tớ chat mỏi cả tay cả mồm ... Mỏi mồm vì quá buồn cười , các em đâu biết DYLAN của tớ nghĩa là Đừng Yêu Lầm Anh Nhé ...
    Chứ con xe của tớ thì là Martin cơ (hàng chính hãng đàng hoàng đấy , tớ đời 2 nhưng chục năm rồi vẫn chạy tốt)
    (Không biết ở đây có ai đã là nạn nhân của tớ hôm đó không nhỉ ? Nếu có thì xin lỗi vì tớ đã mang lại sự thất vọng nhé)

    Lonelymanus
  7. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác này trông có vẻ kinh nghiệm gớm. Theo tôi tình yêu luôn tồn tại ở mọi nơi (tức tình yêu cũng có tồn tại trên mạng) nhưng quan trọng nó sẽ kéo dài được bao lâu thôi.
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    DTC chỉ được cái nói đúng ... khi đã yêu nhau thì dù là chỉ đơn thuần qua mạng (dĩ nhiên mạng chỉ là cầu nối) hoặc gặp gỡ ở đâu đó cũng không quan trọng, miễn là yêu nhau bằng tình cảm chân thành và không lừa dối...
    tiếc thay hiện nay rất nhiều người lại không có được một tình yêu đích thực khi làm quen qua chat chit trong các Room hoặc các forum ...
    Kinter chúng ta là 1 Box có những hoạt động ọp lai nên anh em ta cứ yên tâm, nếu có yêu ai trong kinter này thì vẫn có cơ hội gặp gỡ để kiểm chứng tình cảm mà ... Người Mỹ Cô Đơn lo gì...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lúc nào bác ra HN em dẫn bác đến gặp người yêu em và bạn bè em. Những người chỉ quen nhau qua một website, mà bây giờ sống với nhaui hơi bị thân. Không những chơi mà còn giúp nhau học tập. Nó cũng nhờ vào một DĐ mà thôi .
    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bằng giờ này tuần trước anh đang ở HN đấy ... tiếc quá ...
    ah thì tin là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ... yêu và cưới qua các DĐ cũng thế ... 7XHN người ta yêu và cưới nhau ầm ầm kia kìa ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này