1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo ******** iu wa mạng co thật????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi shadi, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    TY trên mạng có thể có chứ nhưng có lẽ là hơi hiếm.Từ trước giờ thấy trên mạng nghĩ người này sẽ như thế này ....lắm nhưng gặp mặt rồi thì ..........trời sao mà giống 2 người khác hẳn quá vậy.Hy nghĩ trên mạng chỉ để làm quen với nhau rồi sau đó ra ngoài gặp nhau để dễ nói chuyện hơn thôi,chứ nếu người nào mà yêu khi chỉ chat chit với nhau thì....hihihi.(không tưởng tượng nỗi sẽ như thế nào nữa,sao giống trong phim quá trời)
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He...he... lên mạng cũng hò hẹn được vô số em, nhưng xí quá nên chuồn.


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ủa.. Ai chuồn thế bác peace?


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. X_ray

    X_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ở trên mạng : Người ta có thể nói dối nhất, và cũng dễ khai thật lòng mình nhất. Nhưng tôi không tin tình yêu qua mạng.


    Đêm nghe tiếng mưa rơi , Đếm mấy triệu hạt rồi ...mà chưa vơi nỗi nhớ....
     


  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào anh [red]ầm ầm giống người ta ?

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này