1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THEO LỐI MÒN LẦN TÌM ĐẾN VƯỜN YÊU!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    THEO LỐI MÒN LẦN TÌM ĐẾN VƯỜN YÊU!

    "em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc, dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai, bao nhiêu thương nâng niu mãi đắm say, em luôn luôn mang theo trong giấc mơ, nay tan theo không gian và thời gian cuốn trôi
    lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu "
    chào các bạn chắc các bạn đã có lần nghe giai điệu của bài hát này rồi nhỉ?.có bao giờ trong cuộc sống bận rộn bạn chợt nhận ra rằng bạn bỏ lỡ nhiều thứ?hay chờ đợi nhiều cái vô vọng?
    một ngày gần đây vô tình<chỉ vô tình>tớ được đọc một bức thư ko gửi<người viết thư ko muốn gửi bức thư ấy đi >
    "anh có biết em đã rất buồn ko anh?buồn và nhớ anh ,càng nhớ em lại càng hay online ,chat với những người mình chưa bao giờ quen ,và đi gặp họ ,dù sau đó chả để làm gì.khi ngồi một mình ở nhà ,em lại càng nhớ anh .,sống mà ko có mục đích.''
    thật ra chuyện của bạn tớ nếu xét trên một fương diện nào đó thi cũng hơi củ chuối,yêu qua mạng .nhưng mà thử hỏi ,nếu một lần bạn đã có tình cảm với ai,bạn có đủ tỉnh táo đẻ tìm ra cái vòng luẩn quẩn ko?cung như bài hát VƯỜN YÊU ,"hãy cho em một lần dù dan dối"
    chả hiểu sao tó lại lập một cái topic chả có đầu và cuối thế này nữa,hay là bởi vì đi làm ,chứng kiến nhiều kiểu tình yêu quá ,từ lãng mạn đến .......lãng xẹt?
    thông cảm nhé bọn ấy
  2. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Không sao, chắc tại trời nóng quá ấy mà, ấy về nằm đắp cái khăn ẩm lên trán một lúc là đỡ thôi :)
  3. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    yêu khổ thế đấy chẹp chẹp ................ thật là ........... khà khà .......
  4. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi khổ ngọt ngào
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Say nắng đây mà, cứ tìm một bóng râm, ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại tất cả, tất cả mọi cái, kể cả tình yêu thì cũng chỉ là phù du mà thôi.Muốn thoát khỏi tình trạng này thì cũng mất một thời gian khá dài, nhưng hãy đừng vì một cánh cửa đã đóng khép mà quên đi bao cánh cửa khác đang chờ đợi mình, đừng lầm đường lạc lối bạn ạ, vì online như vậy nguy hiểm lắm
  6. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất la câu này Vote 5* bạn nhá
    Tất cả đơn giản chỉ là cảm giác,nếu bạn đã từng bị cảm giác đánh lừa,thì cứ xem đó như là kinh nghiệm và đừng bao h để bị đánh lừa lần nữa
    Được LOVE_KILLER sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 23/06/2004
  7. hoahongtimA3

    hoahongtimA3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    .. em nhớ anh , em phải làm gì bây h ... có lẽ em sẽ để cho mọi chuyện như vậy ... cục tự ái của em to quá ... mới cả em cũng sợ ... em sợ lại thất bại 1 lần nữa em sợ lắm ... lúc này em chỉ mong có anh bên cạnh
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bà này lại lên cơn hả ? Rủ tôi đi chơi đê sẽ hết ngay thôi ! Phở cuốn hay sinh tố đây ! Hay tôi len Highlands chỗ bà nhá free nhé he he
  9. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em hãy chọn đi, ANH hay là cái CỤC TỰ ÁI của em? em chỉ có thể chọn 1 mà thôi
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà khổ , ko biết chọn ai thì làm thế nào mí được

Chia sẻ trang này