1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THEO LỐI MÒN LẦN TÌM ĐẾN VƯỜN YÊU!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, thật ra sướng thì cũng như lên mây lên gió mà khổ thì cũng đến tận cam lai
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thề không bao h yêu đứa cùng nghề với mình
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ! Tớ mà iu người cùng nghề về đảm bảo các cụ cứ gọi là...
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hhee,sao thía?Cũng nghề thì sao,mai sau tớ yêu anh cùng ngành tớ
  5. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    anh lái máy bay giấy nhá
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hehe , nói không nghe , sau này có khi được lên TV đấy cùng nghề thì chí choé suốt ngày ... mà Q biết được lên TV vì sao ko : chí choé ------> bạo hành trong gia đình ---------> lên TV
  7. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Yêu cùng ngành cũng có cái không hay, ở cơ quan hay công ty nhìn nhau mãi rồi, về nhà lại nhìn nhau, tối nằm chung giường, sáng dậy tránh nhau được ở phòng vệ sinh môt lát rồi lại... nhìn thấy nhau, cùng nhau đi làm. hê hê. Không chán sớm là may đấy!

Chia sẻ trang này