1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo mình thì nên dẹp cái bõ này đi ! Chỗ này buồn quá !

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tiendpnam, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên dẹp cái bõ này đi ! Chỗ này buồn quá !

    Tôi biết Gà ở Tp.HCM nhiều lắm mà nhưng lại ít thấy ai post bài lên đây cả !
    Sao thế ?? Các bạn có muốn làm cho Box mạnh thêm hay không ??
    Chán quá rồi !


    PASCAL
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Phan Nam Tiến sau bao nhiêu năm tính tình không thay đổi nhỉ , gàn dở vẫn là gàn dở!!!
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tao đã bảo bạn mày ko bt mà
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Uh, bạn tao không bình thường nhỉ
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    từ từ roài đông thui , lèm giè muh nhụt trí anh hùng gà hết trơn thế ....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Huynh ấy khích lệ mọi người ấy mà. Mọi người cố lên, hội gà mình rồi sẽ lớn mạnh thôi (hichic..tui nói mà tui còn hổng dám tin nữa)
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  7. nguoibatkhuat

    nguoibatkhuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bạn qua các box khác mà học tập đi !
    Tớ chán chỗ này lắm rồi ! Chẳng có sinh hoạt ofline gì hết ????
    Nguoi bat khuat
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hichic..hổng có offline thì mình làm online cũng được mà. Hội gà không đông đảo có lẽ là do mọi người thời điểm này rất bận rộn không có thời gian, và đa số mọi người tham gia club81 hết rùi.
    Hơn nữa Quick và Sol cũng chẳng chịu đứng ra lãnh đạo mọi người (bỏ con giữa chợ) nên hội mình mới điêu tàn thế này đây.
    Hội đông người hay ít người chẳng quan trọng, có buồn tẻ cũng hổng sao. Chỉ cần mọi người cảm thấy vui vẻ mỗi lần lên đây là đủ. Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào chứ tôi thì thấy rất vui mỗi lần lên đây, nhất là đọc bài của Quick, Trojan, Bely...(mấy vị mà TL mới quen). Dù cái mạng lớn chảng có cả ngàn người nhưng chẳng thấy ai thú vị cũng đã quá đủ chán, một cái box nhỏ xíu vài người chỉ cần có một người thú vị cũng đã thấy đủ vui (huống chi mình ở đây có quá trời người thú vị)
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy đang muốn chửi lộn đây.Tui không hiểu sao có những hạn chỉ biết nói thôi không biết làm.Cái you gì đó ..chán thì you dừng có vào mà la lối om sòm thế nhỉ, ồn ào quá đi!!!!!!!.
    Dạo này trời nóng lắm chắc you cũng bị hâm luôn rùi đó. Tui thấy cái vụ chửi lộn đều có mặt của người bất khuất chắc hồi trước tui nói vậy you chưa thấm thía vào đâu hít cả ah.
    Mà sao ban quản trị của hội đâu rùi nhỉ?? chắc dạo này lo làm ăn qúa nên quên quản lý hội gà hả??? Mau mau về đi có người khiêu khích để hội phấn đấu lên kìa........
    Thui tôi không chửi nữa đâu méc công mất hình tượng, thím người bất khuất gì đó chắc không có ai cãi lộn nên vào đây cãi , vậy thì bữa nào tìm Christy cãi đi nè he.e.e.e..e
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    TL đứng xanh mặt (tại lâu quá chưa thấy ai chửi lộn dữ như vậy).
    Vừa hoàn hồn, vội chạy đi kiếm cốc nước, khúm núm đi lại chỗ Christy, dâng hai tay...cho Christy uống hạ hoả. Xong.
    Chạy qua chỗ huynh nguoibatkhuat vuốt giận, nói nhỏ (hổng dám nói lớn sợ Christy nghe..hichic) "nam nhi đại trượng phu không chấp nhất phụ nữ, giận thì mấy bả nói vậy thui chứ bình thường Christy dễ thương lém". Xong.
    Lót tót rút lui cho hai bên tâm sự.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 21/04/2003

Chia sẻ trang này