1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo mọi người em suy nghĩ như thế này có đúng ko ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi em_rat_hien, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Theo mọi người em suy nghĩ như thế này có đúng ko ạ???

    Thế này ạ, em và bạn zai em yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Bố mẹ anh ấy ko ưa em. Mặc dù em đã đc đến nhà ăn cơm 2 lần rồi nhưng tình hình nói chung cũng chưa đc khả quan cho lắm.

    Bạn trai em hồi trước có nói với em rằng: "Anh yêu em anh ko cần quan tâm đến những gì bạn bè hay bố mẹ anh nói"

    Trước đây, trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, có lần em và bạn trai đi chơi ngoài đg thì gặp bà ngoại anh ấy, thế là anh ấy fải quay mặt đi để bà ko nhìn thấy. Em hỏi thì giải thích: "Tại sợ bà nhìn thấy lại bảo đang ôn thi tốt nghiệp lại đi chơi linh tinh" và
    "chưa đến lúc thích hợp để giới thiệu em"

    Rồi có lần đi ngoài đg gặp bà chị họ của anh ấy thế là fải lấy tay che mặt đi, nói là: "sợ bà ấy về nói với họ hàng"

    Vừa rồi anh ấy xuống nhà bà ngoại báo cáo chuyện đã đi làm, bà hỏi chuyện yêu đương, thì anh ấy bảo: "Chúng cháu chỉ là bạn bè thôi, chứ chưa có ý định gì". Hỏi thì giải thích rằng: "Tại bà bảo mới đi làm thì tập trung vào làm việc, chứ yêu đương lăng nhăng blah blah.... blah (gì gì nữa ấy, em chả nhớ nữa)" và rằng "bây giờ chưa fải là lúc thích hợp để giới thiệu em"

    Em nghe mà ức vô cùng.

    Vừa nãy đi chơi, anh ấy kể chuyện ông nội anh ấy bị ốm nặng, có khả năng ko qua khỏi. Anh ấy muốn cuối tuần này về thăm ông, vì từ tết đến giờ cũng chưa về thăm ông lần nào. Và nói rằng sẽ đi với mẹ.

    Lúc đấy em bảo rằng em muốn về quê cùng anh ấy để thăm ông, nhưng anh ấy bảo là bố mẹ anh ấy ko đồng ý, rồi thì bây giờ chưa fải là lúc thích hợp để giới thiệu em với mọi người. Em cáu, bảo với anh ấy là: "Lúc trước anh nói anh yêu em thì anh ko cần quan tâm đến những gì bố mẹ anh nói. Thế mà bây giờ làm cái gì thì anh cũng đều nói là bố mẹ anh ko đồng ý" Thế là anh ấy bảo " Anh mà nghe lời bố mẹ anh thì anh đã bỏ em từ lâu rồi"

    Em chả biết fải nói gì thêm nữa. Vì thâm tâm em chỉ nghĩ rằng muốn về thăm ông ấy ốm đau như thế nào, với tư cách là bạn bè của anh ấy, chứ ko hề có ý định là muốn ra mắt họ hàng nhà anh ấy.

    Theo mọi người thì em suy nghĩ như thế có đúng ko ạ?
  2. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái nì hơi khó,vì nếu bạn về thăm thì kì lắm.Theo mình thì hôk nên.
    Thứ nhất là nhà trai ác cảm với bạn goài
    Thứ 2 là bạn có quen thân tình với ôg nội chàng hôk.Nếu hôk đến thăm tư nhiên ổng lăn đùng ra die thì....................cả họ làm thịt bạn
    Chậc lai nói bậy bạ rùi ! góp ý zday thui
  3. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ là bạn kô nên về, vì bạn về bây giờ khác gì ra mắt với họ hàng đâu, lại còn nhằm lúc ông ốm mà ra mắt thì lại càng kô hay(người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là bạn đang ra mắt)
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ không ưa không có nghĩa là hết cửa , cứ từ từ , đợi cơ hội đến hãy chứng minh mình là một cô gái tốt , ấn tượng lúc đầu sẽ được xí xóa dễ thôi không việc gì phải nóng vội .
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đi nhưng mà kể ra yêu mà cứ như thế thì cũng ức chế
    nhưng tuy thế mình cũng nghĩ bạn ko nên về thăm ông lúc này
  6. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mà cứ phải lo đi đường gặp người này người nọ
    chán hẳn...
    mình cũng đồng ý với các bạn ở đây là ko nên đi ạ

Chia sẻ trang này