1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo mọi người như thế này có fải là người ta có tình cảm với mình ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi not_in_love, 10/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ như chăm ngoan hiền lành hen. thời gian đầu mà, có lẽ người ta cũng bận thiệt, muốn nc với ban nhưng hok duoc (sếp ở bên cạnh). Hoặc là có thể ol nhưng treo nick đó. Cứ tiếp tục rình rập đối tượng nha chủ topic, đợi có cơ hội lao ra cắn cổ liền. Kiên nhẫn, chịu khó có ngày thành công
  2. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cần thời gian để trả lời tc của người ta bác chủ topic ah. Em xác minh là có những người con trai luôn nhiệt tình và chân thành đối xử tốt với các chị em mặc dù ko có tình cảm yêu đương gì cả ( phẩm chất đấy ko biết có đáng quý ko hay là có tội vì gây hiểu nhầm cho người khác )
    Còn bác chủ topic đã có tc thì phải nắm lấy nhé, có khi từ này về sau ko gặp đc ng nào như thế nữa thì ân hận lắm đấy !
  3. not_in_love

    not_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko gặp anh ấy em thấy buồn bực wá. Hôm qua lấy sim mới ra nt cho anh ấy theo kiểu "em muốn làm quen với anh".
    Anh ấy cũng nhiệt tình nhắn qua nhắn lại.
    Em hỏi về con người, hình mẫu người iu của anh ấy ntn, anh ấy bảo là: "Luôn cười rất tươi và thoải mái trc đám đông, sống vì gđình, 1 chút out going, 1 chút close, Ko có hình mẫu về người yêu nhưng fải là người biết cảm thông và chia sẻ, có cùng sở thích kinh doanh, tế nhị trong giao tiếp, hoà đồng với xung quanh. Nói chung là hơi cổ điển".
    Em hỏi: "Em thấy phụ nữ theo tuýp cổ điển thì thường ko thích kinh doanh lắm. Anh có thấy mâu thuẫn ko?"
    Anh ấy trả lời: "Ko, vì anh đã từng có người iu như vậy. Hơn nữa chỉ là hơi cổ điển thôi"
    Em hỏi: "Thế à, và bây giờ anh đang đi tìm lại bóng hình của người cũ :) ?"
    Ko thấy trả lời lại
    Hic, nhưng mùh nói thật em vẫn chưa mường tượng ra là phụ nữ theo tuýp cổ điển là như thế nào đâu ạ.
    Với lại em ko có máu kinh doanh lắm.
    Hic hic.
    Mọi người giúp em cái
  4. khengkhec

    khengkhec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi em nhớ anh
    Con gái nhièu chuyện nhỉ? Thích thì cứ thể hiện đi, được thì được k được thì thôi.
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    vàng : phình phường bạn à ko có gì là mâu thuẫn cả.
    Mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn anh này đề ra, tiếc là vô duyên
    Mà bạn cũng đừng quá quan tâm đến cái hình mẫu or tiêu chuẩn của anh ý làm gì. Cứ thể hiện như bạn vốn là bạn vậy. Gượng ép bản thân làm gì cho cực. Anh ấy thích bạn thì sẽ chấp nhận chính bạn. Còn bạn cố gắng biến mình thành cái hình mẫu ấy thì trước sau gì bạn cũng mệt mỏi, chán nản và khó chịu cho coi. Lờ tịt nó đi nhé.
    Được nangmuadong_20dn sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 15/03/2008
  6. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thế trước lúc bạn xài sim lạ nt với chú ấy thì chú ấy như nào, nói với bạn đang bận hay như nào. Nếu không có máu kinh doanh sẵn trong người thì tiếp vào, có thể nhờ chú ấy chỉ thêm cho bạn một ít về kinh doanh. Nhưng khi chú ấy có tình cảm với bạn thì dù bạn có ghét kinh doanh thì chú ấy vẫn yêu. Ah cẩn thận chỗ màu, bình tĩnh, coi chừng bi xì trét
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Giống y như anh ấy đang tả cô Tấm trong chuyện cổ tích í (khác 1 chút là cô Tấm k có máu kinh doanh )
    Con trai cũng như con gái ai cũng lý tưởng hoá người yêu mình lên mà quên mất rằng người iu mình chỉ là con người chứ chẳng phải thần thánh gì.
  9. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Trùi , bạn ơi người ta đặt ra tiêu chuẩn là vậy thui chứ mấy ai yêu đươc đúng người đặt ra tiêu chuẩn như thế đâu , bạn hãy cứ là bạn thui , nhưng theo tớ thấy thì bạn ko nên chủ động mà hãy để người đó khám phá bạn như thế con trai mới có hứng thú , đừng quá vội vàng , người đó vẫn nghĩ đến người yêu cũ cũng có nghĩa là họ chưa sẵn sàng cho cái mới , nếu bạn tấn công ồ ạt quá kết quả sẽ ko tốt. Để họ tự khám phá thì họ mới hứng thú và quên đi chuyện cũ , nhwung như thế ko phải mình bảo bạn mặc kệ đâu nhé , vẫn cứ quan tâm theo kiểu bạn bè thui và đừng để người đó biết mình thick họ vì con trai thường thik chủ động mà
    cứ thoải mái nhé, đâu sẽ vào đó thui , vì theo mình thấy thì họ cũng đặt mục tiêu bạn là cái j đó của họ trong tương lai rùi , chẳng qua là chờ thời gian nữa thui , nguôi ngoai chuyện cũ thì chuyện mới sẽ diễn ra . chúc bạn may mắn hơn mình vì ngày trước mình đã rơi vào hoàn cảnh của bạn và mình đã quá vội vàng nên h có chút kinh nghiệm đó .Chúc may mắn
  10. cds102

    cds102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm hiểu kỹ đi nhé bạn, vội gì, nếu hợp thì làm tới thôi, còn nếu không thì: ... mình làm bạn tốt của nhau nhé. Hic

Chia sẻ trang này