1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo mọi người thì tiếp theo nên làm như nào:)) mất ngủ quá :))

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 14/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    tình hình là dư lày ạ

    bạn gái em có cô bạn thân bằng tuổi chơi với nhau từ hồi học cấp 2, từ hồi nhận lời iu đến giờ em cũng nghe quảng cáo về cô bạn đấy nhiều lắm rồi...
    bảo là em cả cô bé đấy ko những trùng tên mà còn nhiều điểm chung nữa...

    mãi đến dịp tết vừa rồi mới có dịp được bạn gái dẫn sang nhà cô bạn ý chơi tá lả nên mới gặp nhau
    ấn tượng đầu tiên là cực kỳ ngạc nhiên:)) vì sao lại có đứa con gái giống mình đến thế, giống từ cái tên đến sở thích, thậm chí bài hát tiếng trung tiếng hàn yêu thik cũng giống nhau thậm chí có thể hát cùng nhau được, thích uống cùng 1 loại nước mà cả đến việc bị chửi cũng bị chửi giống nhau =))

    sau khi biết chuyện, thì cả 2 đứa (theo em quan sát thấy) , em và cô bạn đấy rất ngạc nhiên:)) nhưng do tính trầm nên nhiều khi cả hai lại liếc nhìn nhau rồi thôi;))

    mà tự nhiên lại thành ra ngại nói chuyện, cứ như cái gì cũng biết hết rồi luôn... lần nào sang nhà cô bạn đấy cũng thế, mà cô bạn này có người yêu rồi nhé,có lần sang chơi cùng bạn gái em cũng gặp rồi

    mãi đến hôm nay, cô bạn đó gọi bạn gái em bảo là đang ở nhà 1 mình, đi vắng hết rồi, rủ qua chơi, thế là em cả bạn gái qua luôn, xong cả 3 đứa vào phòng cô bạn đó như thường lệ ngồi oánh tá lả:))

    đang chơi bỗng bạn gái em có điện thoại, thế là phải chạy về nhà bán hàng, nhà cũng gần,thành ra còn có mỗi em cả cô bạn kia ngồi lại,mà hai đứa thì oánh tá lả kiểu gì:))

    em đứng lên đi ra cái máy tính để xem có nhạc gì hay ko thì bật,xong định cắm cái USB vào để bật nhạc nghe thì lúc cắm vào cả máy đơ luôn :|

    em mới hỏi: -em ơi máy bị sao thế này

    thế là nó ra ngồi gần em luôn,mà khổ nỗi là phòng nó ko có bàn nên là cái máy laptop để ngay rìa ghế quay vào giường nên lúc đó là em cả nó ngồi trên giường luôn,thế xong rồi nó cũng ngó và bảo là máy em cắm USB vào hay bị như này lắm,phải khởi động lại [:P]

    thế là nó thò tay tắt máy khởi động lại, phụt cái máy tắt, xong khi màn hình hiện lên,cả hai đứa chả nói câu nào,ngồi chờ,xong chả hiểu sao,như một phản xạ vô thức:)) em cả nó quay sang hôn nhau luôn,mà chính xác là ko xác định đứa nào chủ động , mà thôi cứ cho là em đi nhưng cũng chả biết nữa:)) chỉ biết là bạn ý cũng đáp lại nhiệt tình:))

    cứ như thế phải đến 20 phút,đoạn cuối đẩy nhau ra xong có tí ngập ngừng xong lại thêm 5 phút nữa:))

    xong thôi, ban đầu nhìn nhau 1 lúc,xong em nó hỏi anh có uống nước ko? mình bảo có=)) thế là nó chạy xuống lấy nước, nó vừa lấy nước lên thì bạn gái mình cũng về=))

    xong coi như chưa có chiện gì xảy ra=)) cả 3 lại oánh tá lả tiếp =))

    về nhà cũng im ắng 1 thể, biết số đt biết nick yahoo, biết từ lâu rồi mà em cũng im,nó cũng im:)) theo mọi người có nên im tiếp ko hay là dư lào:-))
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Sang bên topic của bạn chanh hỏi chảnh để biết thêm chi tiết. Hô hô ngày càng nhiều chuyện vui ........
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    One night stand hay one noon stand đều là thứ cả 2 nên quên đi ngay, vì bản chất sự việc cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn ai vương vấn quá thì đâm ra là đần đấy, ai lại vương vấn vì một thứ như thế.

    Bạn HKGH chẳng nhẽ thiếu đi những cảm xúc đủ mạnh, những mqh đủ lâu bền để phải vương vấn vì 1 thứ one noon stand thế này à?
  4. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    =) bác đã tính đến hậu quả chưa ?
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Rất đúng mùi ku Hiệp khách.
    Nhưng anh bảo, bao năm qua mà mày vẫn chỉ dừng lại ở mức hôn hít thì chậm tiến quá, các cháu teen teen đọc nó cười cho.
    Vào viết lại đi, anh gợi ý cái đoạn hôn hít cắt bỏ, cứ tắt máy tính xong là chiến luôn, đang hối hả thì giường sập, bạn gái em chạy sang và bắt gặp tại trận. Giờ theo các bác em phải làm sao?

    Đấy, viết thế cho máu.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vô tình tạo ra vài dịp, đẩy cảm xúc lên đến đỉnh rồi phịch thôi. [:D] Chén rồi thì lượn.
  7. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hình như có gió to :D
  8. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Số hoa đào thật, bái phục...dưng mà hình như hoa ngâm nước lâu rồi nên...[-(
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu em này bị bệnh về răng miệng đấy mà !

    TRường hợp này mình cũng đã gặp,cũng chỉ là nhất thời thôi. Té thôi để tránh hậu quả sau này, mất cả trì lẫn chài chỉ vì vài phút ko kiểm soát được bản năng dục tính thấp hèn là điều khó tránh.
  10. alone0shj

    alone0shj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em này chơi quá =))
    nhưng mà hun đến tận 20' mà chưa làm j` cơ á :P dạo lâu vậy bác
    bác cứ bắt cá cho e :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ăn đc thì cứ ăn thui =P~

Chia sẻ trang này