1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo phụ nữ các em, các thói quen nào của đàn ông được xem là thói quen tốt , thói quen xấu ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 29/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bạn nì jống mình, mặc dù hút thuốc là thói quen không tốt nhưng không hiểu sao vẫn thích nhìn con trai hút thuốc. Mặc dù bây giờ zai mình không hút thuốc nhưng vẫn thỉnh thoảng bảo thử. Đúng là con zai hút thuốc nhìn manly thật đấy, nhất là hút rồi nhả khói ra, lúc đó nhìn lãng đãng phê phê, khó tả
    Thêm 1 thói quen nữa là, khi mình lên xe, quên, hay giận dỗi gì không ôm thì lại kéo tay mình vào bắt ôm cho bằng đuợc. Nếu mình giẫy ra thì cứ ghì chặt bắt phải ôm. Hoặc lên xe, khi chưa ôm thì lại hỏi tay Em để đâu rồi, lại quên nhiệm vụ rồi
    Thêm nữa là cầm túi cho mình khi vào quán nào đó. Hay để túi ở xe, nên tiện thể toàn cầm cho mình luôn, ngay cả ví, nhỏ nhỏ, điệu đà của con gái cũng vẫn cầm cho mình:D
    Thói quen không thích nữa là khi ốm đau gì, mệt ơi là mệt rồi vẫn cứ bảo không sao đâu. Mình hỏi han mua thuốc hay ntn thì toàn bảo không có gì cả, chỉ mệt 1 tý thôi, mặc dù biết là ốm lả ra rồi í.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    He he, chen ngang tí. Em cũng thích con trai gọn gàng ngăn nắp, nhưng sợ con trai cẩn thận quá, hoặc sạch sẽ quá. Kiểu như quá chỉn chu, rồi như nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Kiểu các em teên bảo là dạng metro guy, điệu đà, nữ tính, chải chuốt ấy. Con trai thì sạch sẽ, sáng sủa là ok, nhưng cẩn thận quá đến mức kĩ càng thì em lại rất sợ. Vì hơi kiểu tính đàn bà í, về sau có con cái vào nếu phải chăm sóc con cái thì chắc vì sợ bẩn mà không dám mó tay vào việc gì mất.
    Cẩn thận cũng là tốt, nhưng cẩn thận quá thành ra xét nét, kỹ càng, soi mói thì em lại không thích!
    @chiplove: cái thói quen ngăn nắp cẩn thận của ny cũ bạn cũng giống zai của mình. Ban đầu cũng thấy đôi khi mình toàn vo tạm áo mưa nhét vào cốp về mới giặt hay gấp lại, đây còn gấp cẩn thận kỹ càng. Nhưng sau cũng thấy đó là cái thói quen và tính tốt, nên học tập thế nên cũng thấy càng yêu. Với cả mình nghĩ mỗi người mỗi thói quen khác nhau, đâu phải ai giống ai mà bạn đọc không thấy giống ex là buồn nhỉ, có gì đâu, ngoài những thứ này thì anh ấy còn nhiều điều khác, có thể bạn chưa nhận ra hoặc bạn chưa cho đó là tốt thì sao. hì hì, mỗi người mỗi kiểu mà bạn!
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe thật là lạ khi tớ chẳng mắc phải một vấn đề nào về những thói quen được đánh giá là xấu của đàn ông hay của con người .
    Nhưng tớ sống rất thoáng với mọi thói quen gọi là xấu của đàn ông như anh Txx hay các bạn ghét
    Ví dụ như ( thiếu ngăn nắp , hút thuốc lá , uống rượu , chơi bài , lễ chùa cầu khấn ...)

    Một người đàn ông trong khi phải đắn đó giải quyết công việc hay ra một quyết đinh anh ta có thể châm lửa hút một điếu thuốc để cân bằng và bình tĩnh suy nghĩ lắm chứ?
    Một người đàn ông trong lúc vui với bạn bè anh ta có thể uống rượu lắm chứ ?.
    Một người đàn ông trong lúc anh ta mất hết hy vọng anh ta có thể đi lễ cầu khấn những điều mong ước lắm chứ ?
    Một người đàn ông khi tâm trang đang chán nản anh ta có thể rối tung lên với đống bừa bộn trong phòng lắm chứ ?

    Cảm giác tớ nhìn người đàn ông lúc đó để tớ vẫn hiểu rằng anh ấy cái người đàn ông ấy ..hehe to mồm là thế , cao to hơn mình oai hơn mình là cái trụ cột gia đình , mạnh mẽ như một con thú vẫn có lúc yếu mềm ...vẫn có lúc cô đơn ...vẫn có khi bi quan ...và cũng có lúc trẻ con nữa
    Tớ quan sát người đàn ông của mình ở nhiều hình dáng khác nhau cũng như anh ấy quan sát tớ vậy có lúc chỉnh tề , có lúc mặt đỏ tía tai có khi son phấn lộng lẫy .
    Con người mà , ai sống cũng phải có cảm xúc và có lúc không làm chủ được bản thân mình .
    Tớ thì tha thứ hết và chấp nhận hết cho những thói quen nảy sinh đó .
    Tớ có thể im lặng và đi dọn đẹp những quần áo và đống bừa bãi đó , tớ có thể đi dọn đống mà anh ấy thải ra sau một cuộc nhậu , tớ có thể đốt lên một vài vỏ quýt để xua tan cái mùi ám khí do thuốc lá của anh ấy gây ra .
    Thậm chí tớ còn có thể lau nước mắt cho người đàn ông của mình khi anh ấy lỡ khóc và ôm anh ấy ngủ như một đứa trẻ con trong vòng tay chứ không gối đầu lên tay anh ấy như tớ vẫn thường làm .
    Chỉ có điều một người đàn ông có hiểu biết thì anh ấy sẽ hiểu và cảm nhận được những gì tác hại mà mình gây ra ...dĩ nhiên là anh ấy sẽ không tái phạm.
    Và anh ấy hiểu được rằng tớ lo là lo cho chính sức khoẻ con người lo lắng cho sự an toàn của anh ấy chứ không phải là không thích anh ấy có những thói quen đó
    Vì ai cũng biết như hút thuốc lá có hại cho Phổi
    Say rượu lỡ trên đường về bị tai nạn , gặp mưa bất chợt thì ốm
    hại sức khoẻ , cờ bạc sẽ chẳng đi đến đâu mất tiền thì có thể lấy lại , mất đi bạn hữu thì chẳng có thể nào lấy lại được .
    Đặt niềm tin vào chính mình quan trọng hơn việc đặt niềm tin vào một tín ngưỡng và hy vọng nào đó
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đóng góp thêm vào những gì mọi người đã nói nhá : ).
    Mấy cái nì ko biết có gọi là thói quen tốt ko, dưng mình thích:
    Đang dáo dác tìm thì người đó ko hiểu đứng đằng sau từ lúc nào vòng tay ôm và thơm lên tóc. Quan trọng là làm ở bất cứ đâu có thể, và ko quan tâm đến xung quanh.
    Khi con gái chủ động mi thì nhấc bổng rồi bế xốc lên cho vừa ngang tầm, chỉ cần vòng tay qua cổ nữa thôi : ), ko phải bế ngang mà hơi giống poster Just Married ấy. Cái này ban đầu ko hẳn là thói quen của người đó, mà là mình định mi anh ấy, nhưng so với anh ấy thì mình vẫn quá bé nên mới bảo "Anh có thể bế em được ko" thế là bế bổng lên, mình lần đó thì vẫn đang trong thời mũm mĩm nên hơi ngượng, hỏi "thế anh có thấy nặng lắm ko", anh ấy nói vênh vang "Rất dễ dàng, em rất nhẹ, nhẹ như một cái lông ý". Từ lần đó thì nó trở thành thói quen.
    Khi có một vấn đề nào đó mình cần lựa chọn, anh ấy sẽ ptích cho mình, rồi có thể sẽ cho mình lời khuyên, nhưng không ép buộc, và nói "Đấy chỉ là ptích của anh còn lựa chọn là ở em. Em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em". Mình thấy điều này hơi giống Bố mình. Cả 2 đều để mình tự do làm cái mình muốn, nhưng cuối cùng thường mình đều làm cái họ muốn
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 01/08/2009
  5. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tính em thì ngược lại thì có , nói ra xấu hổ nhưng mừ em thấy ít có con gái nào bê bối như em ở khoạn gọn gàng ngăn nắp đâu . Bản thân em là con gái mà như thế nên khi thấy ex của mình như thế em mới đánh giá cao đó anh . Tuy nhiên cẩn thận quá đôi khi lại gây tác dụng phụ khi mà 1 nàng thì sống thoáng còn chàng lại cẩn thận quá thì dễ có chiến tranh lắm . Như em có lần xấu hổ vì em đi nắng về vo viên áo chống nắng lại , ex thấy thế lôi ra gấp lại rồi đưa cho em .
  6. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là k có ai là hoàn hảo mà bạn , bất cứ ai cũng có điểm tốt và k tốt , bản thân mình cũng k hoàn hảo nên để tìm dc 1 người hoàn hảo là điều k thể . Tính ngăn nắp k phải sinh ra là có mà do mình tự rèn luyện thôi , nhưng bản tính lười của mình rèn mãi mà chưa hết nè .
    P/s : anh tuyền lập thêm topic những thói quen đáng ghét của đàn ông đi vì nhìn vào những thói quen xấu mà có thể thấy dc thói quen tốt mà
  7. FUFU

    FUFU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cả hai giả thuyết của anh đều o đúng anh ạ.
    1. Đây o phải là thói quyen duy nhất của chàng, mà là thói quen làm em bị impressed nhất. Vì như em nói nó vừa tốt vừa xấu, e thik nó và cũng "sợ" nó lém, đồng nghĩa là mỗi khi nói đến "thói quen", em nghĩ ngay đến nó ạ.
    2. Em với chàng đúng là vẫn đang tìm hiểu nhau. Có điều dạo này chả khám phá ra thêm điều gì mới. Vì quá trình tìm hiểu này mới bước sang năm thứ.. 5 thôi ạ. Hihihi.... Bọn em bước cùng nhau cũng phải sang bước thứ.... mấy chục rùi anh ơiiii...
    Nhân tiện nói về "thói quen". Em nghĩ đây là một phạm trù có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ như "chàng" của em. Trước khi gặp em thì không có thói quen "goodbye kissing". Không phải là không bao giờ Kiss when say goodbye, nhưng mà là Thường xuyên, chứ không phải Thói quen. Nhưng em thì không chịu. Cứ khi nào say goodbye, nếu chàng không "chụt" thì em... "chụt". Hihihih... Cứ như thế em không tha một lần nào. Thế là tạo thành thói quen đấy ạ. Bg cho dù em quên, chàng cũng "chụt"... Cho dù em đang ngủ mà chàng phải dậy đi làm, chàng cũng "chụt" khi em đang ngủ. (Bọn em moved in together được 3 năm rùi ạ). Cũng yêu lắm...
    Topic này e thấy là rất hay đấy ạ. Ít nhất là với các anh em giai, vì đọc nó thì các chàng có thể biết được các nàng thik/ không thik điều gì. (Tuy nhiên có sửa không lại là vấn đề khác đúng không ạ???)
  8. kuntuxinh

    kuntuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    em thích những chàng luôn gạt thanh để chân cho bạn gái ( đi xe máy ) và luôn mở cửa xe ( ô tô ) . Ngày xưa " đổ " anh xã vì cái này
  9. ImLonely

    ImLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy các thói quen tốt của đàn ông thì không nhiều lắm. cũng tuỳ từng người thôi. em cũng là con trai.
    Không rượu bia, không thuốc lá, hút chích, không cờ bạc, chung thuỷ, độ lượng ( minh chứng bạn gái em từng 1 lần k chung thuỷ với em nhưng em bỏ qua và k bao h em nhắc lại), cực kỳ tôn trọng bạn gái em. (thề là em nói thật 100%)
    như thế có được coi là tốt k.
  10. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Thế còn tháo giày, rửa chân hộ thì sao nhỉ?

Chia sẻ trang này