1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thế nào đây các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi news000, 30/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. news000

    news000 Guest

    Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thế nào đây các cao thủ?

    Miềng muốn tán một bé. Nói thật mình là mem kì cựu của ttvn nhưng đợt này mới hay vào nhiều. Tự nhận thấy kĩ năng cưa gái hơi gà nên vào đây xem xem mọi người ném đá thế nào

    Profile của miềng: Tuổi cũng kha khá dừ rồi nên các điều kiện khác cũng khá ổn. Ông bà bu giục vợ con nhưng đến giờ vẫn chưa chấm được ẻm nào (cơ bản tại mình cũng khó tính)

    Cáo: Làm cùng cơ quan, khác phòng, nhưng lại hay gọi miềng là sếp (Mặc dù miềng chỉ là sếp trong phạm vi phòng mình). Cáo này cũng cao ráo dễ thương, nhất là cũng ngoan theo đánh giá của mình, có style và đôi khi hơi...ẩm ương (Chẳng hạn như lúc thì tỏ ra rất nhiệt tình, vui vẻ với miềng, lúc thì bơ tịt, hỏi thăm, đùa nghịch không thèm đáp)

    Diễn biến: Môi trường làm việc của bọn mình khá trẻ trung, nên mặc dù mình làm sếp nhưng cũng rất hoà nhập với mọi người. Đặc biệt ở phòng cáo này làm có một hội các em xinh tươi chưa có người yêu. Các em này chơi rất vui, tếu táo và cá tính. Cũng nhờ có hội này mà đi làm đôi lúc thấy đỡ strees hẳn ra.

    Trong hội này có một em (gọi là V) có vẻ quí mến miềng hơn bình thường. Hay rủ miềng đi ăn trưa, cafe trưa. Miềng thì chơi vô tư, chưa có gì hơn bạn bè cả. Nhưng vì cáo hay đi với V nên dù không muốn, miềng vẫn hay đi với V, chém gió, nói chuyện cũng khá hợp.

    Vấn đề là cáo thấy thế nên cũng hay trêu, vun vào cho miềng với V (với vẻ rất nhiệt tình và chân thành). Theo mình, cáo là người nhạy cảm, thông minh nên mình muốn phọt ra câu gì đại loại như Chỉ thích cáo, không thích em V, thì cũng sợ rút dây động rừng. Mình vẫn giữ thái độ trung tính.

    Buổi trưa miềng vẫn hay rủ cả hội này đi ăn trưa. Hôm trước, đang ngồi cả hội, miềng thấy cáo có vẻ mệt mỏi nên nhắn tin hỏi là: "Sao anh thấy em có vẻ không vui? Em mệt phải không?"
    Cáo: Em hơi mệt. sao tự dưng hôm nay sếp quan tâm em thế?
    Cơ hội đến nên miềng phán luôn: - Chỉ có em là không nhận ra thôi :)
    Cáo không nhắn lại, chỉ quay ra nhìn miềng một cái (cái nhìn khó hiểu), rồi thôi.

    Cả buổi chiều đó cáo lên họp, miềng xuống phòng cáo có việc, tiện thể đi qua bàn làm việc của cáo, dán cái note là một cái hình cười nham nhở và chúc buổi chiều tốt lành.

    Buổi tối muộn, miềng nhắn tin cho cáo:
    - Hôm nay sếp trúng gió hay sao ấy...
    Cáo: :)
    Miềng: Làm sao thế này, tự nhiên thấy nhớ nhân viên
    Cáo: Ngày nào cũng gặp mà kêu nhớ. Ngộ ghê. Không tin mọi lời con trai nói sau 23h.
    Miềng: Vậy hôm khác sếp sẽ nhắn tin cho nhân viên sớm hơn
    Cáo im re.

    Vấn đề là có hôm miềng chở em V đi lấy xe (em ấy nhờ), bị mấy người bắt gặp, thế là xôn xao hết cả lên. Em V thì giữ thái độ e thẹn, cười cười, càng làm cho mọi người sinh nghi. Miềng là đàn ông con zai nên cũng hay hùa vào cho vui, chứ làm gì có cái gì.

    Em V tấn công miềng mãnh liệt, miềng thì muốn tấn công Cáo mãnh liệt. Giờ làm thế nào nhỉ?
  2. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì nên rõ ràng. Bác hãy nói thẳng với em V là bác thick em Cáo. Nhờ V giúp đỡ cho bác có cơ hội hơn với em Cáo. Nói thẳng ra không em V em ấy tưởng bở bác ạ.
    Chỉ sợ bác sợ tán không nổi em Cáo nên cứ thik giữ em V sơ cua... cuối cùng thì tuổi bác cứ tăng con` muc. tieu lay'' vo van that. qua'' xa xam :D
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tình cảm thì phải rõ ràng bác à,chứ bác cứ như vậy nhiều khi V cũng nghĩ là bác thích v nên mới vậy.......cứ làm theo trái tim mình thôi bác à.....chúc may mắn nhé chủ thớt.!
  4. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vụ này căng mà cũng không căng, nếu bạn xử lí không khéo thì chốt lại vẫn trắng tay thôi. Vì V và cáo cũng có quan hệ nhất định, mà V thik bác thì đương nhiên cáo sẽ giữ khoảng cách vì không muốn làm tổn hại quan hệ với V. Khi nào. V với bác dứt khoát thì may ra cơ hội với cáo mới hé mở. Cũng phải xét cả môi trường nữa, mọi người đều nghĩ bác với V đang hẹn hò thì đó cũng là một dào cản chúc chủ top không bị ế
  5. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em chào chủ top, hình như con trai càng già càng giỏi kiểu Hot như bác càng thiếu nhạy cảm thì phải?
    Bác đi chơi với một nhóm các cô gái xinh đẹp chân dài và chưa chồng, có một em quan tâm đến bác hơn cả, thể hiện hơi bị rõ ràng là "EM THÍCH ANH". Thế mà bác định tấn công một em xinh đẹp khác, chơi thân trong nhóm dễ dàng sao?
    Bác muốn tấn công Cáo chắc phải rất gian nan đó vì:
    - Bạn của Cáo thích bác, mà đương nhiên chơi với nhau, cùng chỗ làm,... sẽ nhờ vả và tâm sự hết với Cáo rồi. Và đương nhiên là Cáo sẽ nhận lời mai mối (cho dù Cáo thích bác, vì Cáo là người tốt bụng và có vẻ hơi e dè trong truyện tình cảm, hoặc Cáo đã có đối thượng khác).
    - Bác lại vừa quan tâm đến cáo, vừa quan tâm đến Iem kia = ai mà biết bác thật lòng với ai. Nếu bác quan tâm đến Cáo, và không Iem kia, thì nên từ chối khéo các đề nghị như đưa về, chơi cùng,....
    - Tóm lại, khi bác muốn tán thì không do dự, tán được thì được không thì chịu, còn DO DỰ chả bao giờ được.
    - Đến giai đoạn biết nhiều về nhau thế này thì nên tạo cơ hội đi chơi riêng, không nhắn tin linh tinh vớ vẩn như thế. Mà nên thi thoảng cuối tuần có thể tách caffe riêng. Thái độ rõ ràng.
    Mà em thấy Iem kia cũng được đấy chứ, Bác đỡ phải tấn công, chỡ phải thổi đổ. Có khi bác chưa làm gì đã đổ ý chứ.
    Tuổi tác nên cân nhắc lựa chọn cái gì đỡ tốn sức. Già rồi mà.
    .
    LÂU LẮM RỒI THẤY HOTMAN ĐI TÁN GÁI.
    PHÂN VÂN ĐỨNG GIỮA HAI DÒNG NƯỚC QUÁ NHỈ?
    BÁC TÁN GÁI CỨ NHƯ ĐI CHỌN NÔ LỆ Ý NHỈ: xem răng, xem tóc, nhóm ngó đủ thứ,...... điều kiện đủ cả. Tóm lại có mỗi cái tình cảm của Cáo thế nào thì không tím hiểu?
    Hết giờ rùi:
  6. news000

    news000 Guest

    Nói thật là tuổi miềng không muốn yêu đương lăng nhăng nữa nhưng cũng thư thả lắm Nhất định là phải hợp, phải yêu thì mới cưới. Do đó miềng không bị áp lực vấn đề tuổi tác.
    Còn em V thì từ đầu đến cuối miềng giữ thái độ bình thường. Trong CV thì nghiêm túc, khi chơi thì thoải mái nhiệt tình. Miềng cũng không có ý định tà lưa em này để giữ mối.
  7. news000

    news000 Guest

    Bạn này đọc không kĩ post của miềng rồi
    Miềng không đứng giữa 2 dòng nước Miềng giữ quan hệ bạn bè với em V, và muốn tiến xa hơn với em Cáo. Nhưng vấn đề là em V, môi trường làm việc, các mối quan hệ...etc ..nhiều thứ làm miềng loay hoay chưa tìm ra cách chiến đấu phù hợp nhứt
    Tình cảm của Cáo thì miềng cũng để ý kĩ lắm, nhưng cáo này hơi kín nên miềng chưa hiểu được nhiều lắm. Đôi khi cũng có một vài biểu hiện nhưng lại sợ không dám nghĩ nhiều. Sợ nghĩ nhiều đâm ra suy diễn, ăn dưa bở thì...
  8. news000

    news000 Guest

    Hị Hị... Miềng thì không ngại vấn đề gái cơ quan, vì xác định lâu dài không làm chỗ này. Hơn nữa, cáo cũng chưa phải là nhân viên chính thức ở đây, và như cáo tâm sự thì cũng không có ý định gắn bó với nghề này.
    Nhưng khoan hẵng nói đến vấn đề này, cái quan trọng là miềng đang muốn fall in love với cáo
  9. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    THẾ THÌ TÁN ĐI, TRỜI CHU TOP CON HOI GÌ NỮA:
    1. Kể ngay với một đứa nào vừa đáng tin cậy, vừa hay buôn về tình cảm của mình, sâu thảm (bạn thân của Cáo thì càng tốt), nhờ giúp đỡ.
    2. Nếu em V tấn công quyết liệt thì tâm sự luôn với em ý, tình cảm với Cáo, cũng nhờ giúp đỡ.
    3. Sau từ 1 đến 2 tuần quan sát thái độ của Cáo, nếu vẫn im lặng và không phản ứng gì là OK, (còn nếu là hoa đã có chủ thì sẽ thông báo ngay).
    4. Vừa quan tâm vừa lạnh lùng, thi thoảng cũng thể hiện một chút mệt mỏi, một chút thế này, một chút thế kia xem phản ứng của Cáo ra sao.
    5. Tích cực quan tâm về gia cảnh, xem xét về.... mọi thứ (cái này thì bác nên tìm hiểu từ nhiều nguồn tin không phải là công sở, có nguồn tin từ phụ huynh là tốt nhất).
    Nếu bác muốn xác định rõ ràng: YÊU và XA HƠN! thì phải mèo vờn chuột còn chán, với những em trầm lắng thế này thì chả nhanh được đâu. Quan trọng là đừng đánh trực diện phải đánh từ nhiều phía, và được sự ủng hộ tác động từ nhiều phía.
    Yêu và lấy vợ khác nhau, túm lại là Gái cùng cơ quan thì vẫn nên xem xét kỹ lưỡng. Các cụ nói cũng có cái đúng: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Cẩn thận vẫn hơn bác ạ.
    CHÚC BÁC HẠNH PHÚC
  10. news000

    news000 Guest

    Miềng xin bổ sung thêm vài chi tiết:
    Cái chuyện mà miềng nói có vài dấu hiệu tốt, nhưng miềng không dám xoắn nhiều, sợ nghĩ nhiều đâm suy diễn.
    -Có đợt miềng sang Sing công tác, miềng và cáo có nhắn tin với nhau. Trong đó có tin nhắn từ Cáo thế này: "Sếp đi nên công việc bù lu quá, nhân viên cũng thấy rối rắm hơn."
    Hay là:
    ?oTừ hôm Sếp đi mấy đứa bọn em cũng chẳng ai dám mon men lên phòng sếp, chị B khó tính lắm..?
    Miềng: " Hôm nay sếp loăng quăng một lúc, mua được mấy thứ vòng vèo từ cỏ 4 lá (thứ cỏ cáo rất thích). Tự nhiên muốn mang về VN cho nhân viên ngay bây giờ quá"
    Cáo không nhắn lại cho đến gần tối mới nhắn: " Cỏ 4 lá à? Thích nhỉ? Nhưng sếp để tặng người nào may mắn hơn đi."
    Miềng ngồi nghĩ mãi không hiểu ý cáo là thế nào, nên cũng không nhắn lại. Lúc về, vẫn chưa có cơ hội gặp riêng cáo để mang quà.
    -Có chiều mưa to, miềng ra ban công đứng thấy cáo đứng một mình ở đấy, miềng đưa cho cáo một cốc café, cáo nhận rồi nhìn miềng, 2 đứa cứ đứng nhìn xuống đường mà không nói chuyện. Miềng thấy cáo hơi trầm mặc, có vẻ đang có tâm trạng nên cứ yên lặng đứng bên cạnh. Lát sau cáo quay sang bảo:
    "Cứ mưa thì em thấy mình bị xáo trộn. Lạ ghê" (Miềng thề là cáo này rất hay dùng từ đệm ?oghê? rất yêu).
    "Anh thích cảm giác đứng ngắm phố xá chìm trong mưa"
    Im lặng?
    Lúc vào làm việc, cáo nhắn tin: " Cám ơn sếp nhé. Có một người bạn như sếp thật yên bình"
    Miềng lại ngồi nghĩ, không hiểu được ý cáo là gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này