1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thế nào đây các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi news000, 30/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nhận là tuổi kha khá rồi , nhưng thực sự khá là bao nhiêu mà vẫn cưa gái theo cái kiểu teen teen dở ẹc .
    Tán gái đừng có xăm soi nhăm nhăm vào mấy biểu hiện bên ngoài , vì gái không phải là sống một mình trên đảo hoang , gái cũng chịu ảnh hưởng từ vô vàn các mối quan hệ xung quanh và chu kỳ sinh lý , nên chuyện sớm nắng , chiều mưa , trưa cầu vồng chẳng thể nói lên bản chất của gái được . Phải túm được bản chất của gái thì điểm mới đúng huyệt được . Tiếp cận cảm xúc và khám phá nội tâm của gái , đó là chất xúc tác để làm ngắn đi quá trình kẽo kẹt . Và hẳn là gái cũng hứng khởi hơn khi có người càng ngày càng tâm đầu , ý hợp với mình .
    Còn chuyện đeo bám của Yến Vy . Chẳng sao , cứ vừa kẽo kẹt với gái vừa quan hệ với Yến Vy như đồng nghiệp . Nhưng nhất quyết chỉ đi chơi với Yến Vy khi có ba người , không quan tâm người thứ ba là gái hay cô X, Y, Z...nhí nhảnh nào đó .Tình ngay lý gian , và trong cùng một môi trường làm việc thì nhất định chỉ được chọn một ,không được nhập nhằng , thịt ba chỉ với nhiều em một lúc . Con mắt khách quan của tập thể sẽ là trọng tài công minh nhất , chí ít là trong trường hợp này với đềi kiện chủ Top phải là người đàng hoàng .
    Kế nữa là dẹp ngay cái kiểu tán gái teen teen SMS hay kiểu ỡm ờ của mấy thằng già đã có vợ đi . Nhạt lắm .
    Một mình , một ngựa phi thẳng đến nhà gái tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của gái rồi từ đó mà khoan , mà xoáy vào cái "tâm tư, nguyện vọng ", đó .
    Cũng dẹp ngay cái cái trò cưỡi ngựa thưởng hoa , nhìn gà hoá quốc , không phân biệt nổi "tầm xuân " hay " hồng dại ".
    Tạm thế đã , chờ thêm " hoả mù " từ chủ Top.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô kia thực sự trong bụng có thầm yêu trộm nhớ chủ topic hay không thì không biết, nhưng ỡm ờ đong đưa "giữ khách" thì đang thực hiện rất đúng bài bản, vậy chả hiểu chủ topic còn lo gì nữa?
    Lo cô kia có thực lòng có cảm tình (nam-nữ) gì với mình không? Cái này không vì chủ topic lo mà từ Không thành Có được.
    Lo cô kia không tương tác lại trong trò cưa cẩm của chủ topic? Cô kia đong đưa ác liệt vậy mà còn lo bò trắng răng làm gì nữa.
    Chủ topic tán đổ được bao nhiêu cô rồi mà tồ tẹt quá vậy?
  3. tranlinh

    tranlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    theo mình tốt nhất là vừa theo vừa chạy! mềm nắn rắn buông
  4. news000

    news000 Guest

    Miềng không nghĩ là cáo đong hàng hay giữ khách. Nói chung miềng cũng chinh chiến kha khá rồi nên gái mà đong hàng thì miềng bắt thóp được ngay. Miềng chỉ thấy cáo này hơi khó hiểu. Miềng không nắm bắt được cáo. Lúc thì xởi lởi nhiệt tình, lúc thì lạnh nhạt khó ưa. Lúc thì hùa cùng mọi người trêu mình với em V rất hăng, lúc thì ngồi ỉm im không nói nửa lời. Những lúc bị mọi người trêu miềng chỉ cười cười qua loa, chủ yếu để ý thái độ của cáo. Nhưng thái độ cáo không đồng nhất nên cũng hơi bị tẩu hỏa nhập ma.
    Có bạn nói phi thẳng đến nhà cáo, nhưng nói thật là dù muốn nhưng miềng không có thời gian. Đi làm cả ngày trên cơ quan hơn 6h mới về nhà. Va vội bát cơm thì phải đi học đến gần 10h mới về. Thế nên thời gian chủ yếu gặp được cáo chỉ trong giờ làm việc và nhắn tin. Bí lắm các bác ợ.
    Hôm nọ tan giờ làm, xe cáo bị thủng săm, miềng bảo cứ để xe ở cơ quan miềng chở cáo về nhưng cáo không chịu. Đến lúc gần đấy không có chỗ sửa xe thì cáo mới chịu để xe lại cơ quan, nhờ mình chở ra bến xe bus. Sau 5p thì thấy nhắn cho miềng là: ?oSếp lúc nào cũng tốt với em, nhưng em cũng không muốn mọi người hiểu nhầm điều gì?. Lúc đấy chả hiểu sao đầu óc nghĩ kiểu gì mà miềng lại phọt ra là: ?oCó gì đâu mà hiểu nhầm. Em đừng nghĩ linh tinh. Vậy thôi?. Cáo: ?oUh nhỉ, chắc tại em cẩn thận quá. Thanks sếp nhé?. Miềng định nhắn thêm nhưng lại không biết nói thế nào.
    Từ hôm đấy đến giờ là hơn 1 tuần, cáo ít lên phòng miềng, không đi ăn trưa cùng cả hội, không online chat chit trong giờ làm, trả lời tin nhắn cũng chập chờn, tẻ nhạt. Có hôm miềng với cáo gặp nhau trong thang máy cáo cũng chỉ chào rất xã giao.
    Còn em V thì ngày nào cũng nhắn tin, chat chit, tâm sự đủ kiểu. Miềng không có thói quen tâm sự với ai trong cơ quan nên phản ứng duy nhất là chỉ biết cười và giữ cho mọi hành động của miềng đúng mực đồng nghiệp.
    Tình hình không những dẫm chân tại chỗ mà có vẻ đi xuống. Mọi người nghĩ cách giúp mình tiến chứ đừng bàn lùi nhé. Vì thấy tình cảm của miềng càng ngày càng đầy rồi.
  5. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bây h bác cứ bày tỏ tình cảm với e Cáo nhiều hơn 1 chút đi, đừng ỡm ờ nửa nạc nữa mỡ nữa, xem tình hình có cải thiện k
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô kia "giữ khách" rất lộ liễu, bạn ạ. Có điều đúng chỉ dừng ở mức "giữ" chứ không phải là nghiêng hẳn tình cảm về phía bạn. Vậy cho nên sau khi bạn hoan hỉ vì 1 cục xương cô nàng quăng cho thì lại hoang mang khi thấy cô nàng thụt lùi về mức nghiêm chỉnh, đứng đắn, đúng phép xã giao.
    Mà cũng có thể vì bạn là đàn ông nên nghĩ là mấy chiêu "giữ khách" đó không lộ liễu, còn với phụ nữ thì chỉ 1 từ (trong 1 câu), chỉ một chút nhấn giọng (trong 1 câu nói xã giao bình thường) cũng chuyển tải rất nhiều thông điệp rồi.
    Vì bạn mô tả rất chi tiết nên tôi kết luận là cô này đang "giữ khách". Nhưng tôi dĩ nhiên không vì như thế mà dám đoan chắc với bạn rằng mqh giữa 2 bạn về sau này sẽ có kết cục như bạn mong muốn.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, chính vì cô kia "giữ khách" - vẫn trong giai đoạn vừa giữ lại thiện cảm với bạn, vừa không muốn tiến xa hơn - nên giữa 2 bạn mới có sự giữ kẽ, ít nói chuyện vui vẻ, như giữa bạn và cô V được.
  8. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ làm gì cho mệt. Việc của bác bây giờ là dù vô cùng bận rộn thì 1 tháng dành ra 1 buổi rủ em Cáo đi chơi riêng. Đầu tư 1 tháng có 1 buổi đi chơi hay ho rồi tiến tới biết nhà, biết bố mẹ cáo. Em V kia thì lờ đi, không reply tin nhắn nữa. Em ấy nhắn cho bác 5 cái tin thì bác nhắn lại 1 tin.
    Nói chung là cứ từ từ mà tiến... Thái độ của Cáo dần dần là lộ ngay thôi ^_^
  9. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

     
    Tớ hỏi không phải thì bỏ qua, nhưng bạn chủ thớt đã tán được em nào chưa hay đã ngủ với rau/cáo/hàng lần nào chưa. Tớ cũng chẳng hiểu bạn lên làm sếp theo kiểu gì. Nếu là sếp thì kiếm đứa đi học hộ dễ mà.
    Đến đi tán gái mà ông còn sợ tốn thời gian công sức thì tán gì cho nó mêt.
    Trường hợp của chủ thớt, đơn giản là phải chốt hạ, bạn để cáo nó quay quá lâu rồi, tìm cơ hội chốt hạ, nói đơn giản là tìm cơ hội đè nó ra mà hôn, đừng sợ ăn tát, cũng đừng quá lo lắng nếu ăn tát hay nó làm ầm lên. Nếu nó dám thì tìm cách cho nó chuyển công tác.
    Kinh nghiệm xương máu là đừng có dây với Yến Vi, chúng nó lại chẳng bàn tán về ông chán rồi, có khi lại dựng kịch bản thử long thử mề ...
    TB: trước khi hôn được nên tìm cách động chạm cơ thể (vô tình hay cố ý), nên tấn công vào một số chỗ lịch sự nhưng nhạy cảm
     

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 31/05/2010
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    úi. lef na?o.
    P/S: em không thấy cáo giưf khách. hay tại em không ra?nh ref tâm lí con gái nhê?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này