1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thế nào đây các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi news000, 30/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cứ có cảm giác cô ấy có cảm tình với anh
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    thấy tên topic nên tò mò, h mới CM
  3. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói nhanh cho nó vuông bác chủ top ạ, em đồng ý với chi Anxiety là cáo đang "giứ khách". Tại sao? Bởi vì một cô gái vô tư ko có tình ý gì thì ko ỡm ờ kiểu như vậy. Tin nhắn bác chủ liệt kê tỉ mỉ thế kia, bọn con gái đọc là hiểu mánh của nhau ngay. Bác chủ top có vẻ nghĩ em kia trong sáng, thánh thiện, vô tư quá hay sao mà ko đọc ra đc tín hiệu. Ah, bác có chị em gái thân thân nào ko, thử hỏi: Này mày/chị, một cô gái nhắn tin như thế này thì có tình ý gì ko? Câu trả lời là: có.
    Em cứ lấy em ra so sánh là biết (kiểu suy bụng ta ra bụng người :D), một số cô chưa có bạn trai chính thức cũng thế này với một số anh. Lúc giận/chán bạn trai, mà có anh vẫn kiểu cởi mở như bác chủ đây, các cô ấy cũng làm tương tự như Cáo- lúc nóng lúc lạnh. Cáo có bạn trai hay đang nóng lạnh gì với bạn trai thì ko rõ, chứ "giữ khách" thì chuẩn rồi. Bác chủ thích thì nhích đi, ko phải lăn tăn.
    P/s: Em nói thế cho bác dễ hình dung, đỡ băn khoăn và nghĩ em kia bớt trong sáng, thành thiện đi một chút. Chứ em thì tuyệt nhiên ko bao giờ nhắn tin kiểu ỡm ờ kia, kể cả lúc chưa có bạn trai, mọi lúc mọi nơi luôn bác ạ. Em hơi cực đoan, nên em kết ai em mới cởi mở thế kia.
  4. news000

    news000 Guest

    Trên này mọi người nhận định là cáo giữ khách, làm hàng, nhưng miềng vẫn muốn nhấn mạnh rằng: Miềng chỉ- đang- cảm- thấy cáo có cảm tình (kiểu quí mến bạn bè bình thường) nên mới có những tin nhắn như vậy. Bởi vì miềng để ý, mỗi lần miềng nhắn tin đả động đến chuyện tình cảm là cáo không trả lời, hoặc trả lời theo hướng khác. Đong hàng thì cáo cũng không cố ý tránh mặt miềng, tránh tiếp xúc với miềng, không bao giờ chủ động nhắn tin mũi mẫn với miềng.
    Vấn đề mà miềng đang suy nghĩ làm cách nào để gần cáo hơn. Không vội để trở thành yêu đương, mà trước hết là thân thiết hơn, quí mến nhau hơn. Miềng không đến mức ngây thơ nghĩ cáo trong sáng, thành thiện, vô tư. Đơn giản chỉ là hơi trầm, khó hiểu và kín đáo trong cả lời ăn tiếng nói. Hoặc kiểu cáo là người duy nhất trong phòng rất hay dọn dẹp phòng, thu dọn giấy tờ, pha nước cho mọi người. Ăn nói nhẹ nhàng điềm đạm (không chí chóe những mấy em kia). Miềng không ảo tưởng gì hết, nhưng miềng đánh giá cao thái độ sống của cáo này qua môi trường làm việc. Nhưng cũng chính đặc điểm này khiến miềng hơi chờn khi có ý định bứt phá kiểu tấn công bất ngờ như một số bạn khuyên trên kia.
    Chốt lại miềng thắc mắc mấy điều này:
    - Làm cách nào để tiếp cận được với cáo như ngày trước?
    - Thực ra là cáo đang nghĩ gì?
    - Đã nên nói thẳng ra là anh đang fall inlove em chưa?
    - Trước khi xảy ra chuyện tin nhắn khi cáo đi xe bus, cáo đã rủ miềng đi chơi chung với một hội bạn của cáo, bây giờ sắp đến ngày đi chơi roài nhưng cáo vẫn giữ thái độ xa cách với miềng, miềng có nên nhắc lại vụ này để có cớ đi với cáo không?
  5. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    1) Trong toàn bộ các tin nhắn, lời nói thì chính cái tin bảo "em đừng có nghĩ linh tinh vớ vẩn" là tin Đúng duy nhất, tất cả các tin còn lại đều Não.
    2) Cô gái của bạn thể hiện là hết sức đúng mực, bình thường, bạn không cần phải suy nghĩ về cô này thế nào, có đong không. Cô này thể hiện hoàn toàn OK, là cô gái bình thường, tính cách có những điểm tốt, như bạn cảm nhận là đúng, cô ta là người có chừng mực.
    Khi bị bạn cân 1 câu trên, cô gái cho rằng mình đã ảo tưởng và có chút thất vọng nhỏ + không muốn làm phiền bạn.
    GOOD, cô gái tốt, trong con mắt của tôi thì đến tuổi đi làm như thế này, có thể xem xét nghiêm túc được.
    3) Sau khi hết thắc mắc về đề bài thì ta bắt đầu giải:

    a) Vấn đề ở đây như 1 vài bạn đã nhìn ra đó là không phải nhắc về cái này, nói chuyện về cái kia mà bạn phải tìm ra những lý do rất hài huớc, trời ơi đất hỡi, đôi khi vui vẻ 1 tí mà rủ đuợc gái đi chơi.
    Ví dụ cho bạn dễ hình dung:
    Tan làm,
    "Anh đang đói quá, hay anh em mình đánh chén bát bún cá, ok không"
    Không em ***, em bận rồi, em không ăn được cá, em không thích ăn cùng ăn, em ghét anh..v.v.v.
    Ừ thôi.
    Rủ vài 3 lần nó không đi, OK, gọi em lên phòng, "ờ tình hình là em phải giải quyết vấn đề A, B, C nhé, xong rồi đưa cho phòng X, Y, Z nhé, nhớ làm nhanh."
    Giả vờ hơi cau mày, lấy tay bóp tí chán, "Anh sao thế ạ" "Ừ, dạo này công việc cả việc học cao học nó hơi vất tí, đầu anh hơi đau" "Đau thế nào, hay là anh nghỉ sớm đi " , "Ừ, mà này, cô hay nghe nhạc có biết bài nào nghe nghiếc thư dãn không hôm sau gửi anh" "Ok"
    Thế, rồi sau, đĩa nhạc cô gửi anh hay lắm, anh thích cái đoạn con đấy nó cầm bông đè thằng ca sĩ, mà này, anh biết có cái quán ABC chuyên hát nhạc LMN, hôm nào anh cô qua nghe chơi cái nhỉ, cuối tuần nhé..."
    Đấy, nó phải vui vẻ, đi thẳng vào dạ dầy và lỗ tai như thế nó mới nhanh được. Bạn cứ nương theo 2 cái này công hiệu cao lắm.
    b) Ngồi với gái không phải chém như bạn nhé, mà chém lung ta linh tinh trên trời duwois bể, việc công ty, việc hàng họ, việc sáng anh ra mua xôi lạc gặp con nó nặng 120KG ra tưởng làm hàng mua 50K xôi hóa ra là mua có 10k, biết sao hôn? Trời, nó mua cho thằng con mới 18 tháng tuổi ăn đó :x.
    c) Sau 3-4 buổi thế, gái thích :x, sướng :x, đi chơi vừa vui vừa được ăn, lại còn thoải mái, muốn đi đâu về đâu ta bắt đầu mới công việc chính mà làm,
    Ơ cái **, xe anh như sắp hết xăng chố này có trạm xăng nào gần không nhỉ.
    A em biết 1 chỗ.
    Ừ, chỗ đấy cũng được đấy, À mà anh vừa nghĩ ra 1 chỗ gần đáo để.
    5 phút sau...
    Ơ cái **, ở gần đây có cái vườn hoa, công viên, sở thú..., quán cafe (đèn mờ) rất hay, nhạc nhẽo du dương vãi lịt, ,,,
    ra đấy, đi dạo 1 lúc thì lấy tay nắm béng cái .
    d) Sau dăm bẩy buổi nắm tay chán bỏ mẹ rồi thì tìm chỗ nào thanh tịnh mà đè ra hôn, gái tát , tát gẫy răng nó ra.
    Rồi
    ,
    "Ngọc à, anh với em cùng công ty, như thế này không tiện đầu em à, thôi hay là mình tạm xa nhau 1 thời gian nhé."
    Khồng, sếp ơi, chàng ơi, em muốn cứ thế này mãi cơ.
    A lê hấp, xong.
    Cuối năm lấy vợ :x.
    Lại 1 nhân chui đầu vô rọ.
    Thế thai nhân tình lại thêm 1 nỗi bi ai.
    Sầu đau muôn ngàn kiếp là đây.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nguỵ biện . Lười nhác và thụ động thì muôn đời đừng có mơ đến tình yêu đẹp , thậm chí **** cũng chẳng có mà nô .
    Chẳng có ai đi học cả tuần 7 ngày , cứ cho là học mấy cua đi , thì cũng chẳng có trường lớp nào mở cả ngày lễ cho học viên . Học nhiều thế thì chỉ tổ thêm lú lẫn chứ thành tài sao được . Cái sự học là cả đời , nếu quyết tâm thì chẳng sợ chi muộn . Đến cỡ chủ tịch HĐQT hay tổng giám đốc vẫn còn có chút thời gian cho gia đình hay bạn bè cơ mà . Chứ mấy chức quản lý còi thì vẫn dư ối thời gian .
    Gái cũng có giá của nó , nó không phải là cái toilet công cộng mà ai đó muốn vào , hay ra lúc nào cũng được .
    Ngoài giờ làm việc , buổi tối cuối tuần hay ngày lễ nó cũng muốn có một người bạn trai nó quý để đi chơi , tâm sự như bao đôi tình nhân khác . Ai làm được điều đó thì nó ngả . Đã nói rồi SMS là cái trò đong gái nhạt nhất , rẻ mạt nhất , hiểu quả kém nhất . Nó chỉ đóng vai trò trong màn chào hỏi . Còn càng lạm dụng nó càng chứng tỏ con nít , chẳng có tiền , cũng chẳng có tài , đại khái là chẳng có gì hơn cái mobilphone dắt đít .
    Vài lời bỗ bã chủ Top đừng nổi nóng nhé .
  7. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là TTNNOL có nhiều cao thủ. Em xin một chân để hóng.
    Đặt gạch để ngồi ròi, đang há mồm nghe các bác chém (Chủ tóp đáng chém lắm, Cáo như thế mà còn thế này thế kia)
    Cáo này đáng để tấn công ghê. Đề nghị bác Pos địa chỉ nhà cửa chi tiết để anh em vào tán hộ, còn bác Gà quá, mối tốt bỏ đi cũng uổng.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chiêu "giữ khách" luôn tạo cho "khách" cảm giác như vậy đấy bạn ạ.
    Chuyện "mỗi lần bạn nhắn tin đả động đến chuyện tc là cô kia không trả lời, hoặc trả lời theo hướng khác" chính là chiêu "giữ khách" đấy bạn ạ.
    Chắc bạn ít tán gái và ít đc các cô tán và ít thành công lần nào nên còn chưa bắt được tín hiệu "giữ khách" và "đuổi khách". Chẹp. Lộ liễu là cô kia đang ỡm ờ thế mà bạn còn sợ với chẳng hãi!
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chỉ nhìn thể hiện bên ngoài để rồi phán đoán cảm xúc bên trong của bọn con gái thì sẽ chẳng bao h tìm ra đc câu trả lời đúng.
    Mà tớ nghĩ là: cái việc sáng nắng chiều mưa thất thường của con gái, tốt nhất, bạn ko nên quá lao lực tâm trí vào đấy làm j. Ko cần fải gặng hỏi: vì sao em buồn, vì sao em k vui, blah blah. Hỏi như vậy sẽ chẳng bao h có câu trả lời vì chính khổ chủ cũng chả hiểu vì sao mình buồn nữa .
    Đừng biến mình thành cái thùng rác. Bạn là đàn ông, kha khá tuổi rồi, thì bạn nên là ng định hướng cảm xúc. Con gái đã đi làm thường thik những thứ chắc chắn, những ng đàn ông nghiêm túc. Mà ng đàn ông đã cưa cẩm nghiêm túc thì dù có bận đến đâu cũng PHẢI có thời gian dành cho cô gái. Cuối tuần rủ đi chơi, lần này k đc thì lần sau. Khi đi chơi riêng vs nhau đc thì sẽ có nhiều ch để nói, có khoảng thời gian mà hiểu nhau hơn. Hạn chế mấy cái tn vô bổ, chỉ làm cho cô gái thấy bạn nhiều tuổi mà GÀ.
    Đã quyết tâm cưa gái để lấy vợ thì đừng ngại, và đừng lười, cứ đàng hoàng mà tiến thì sẽ ok. Good luck

    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 01/06/2010
  10. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn An là cô này đang "giữ khách", to, rõ, mồn một ra như thế, nếu ko phải là "giữ khách" thì chịu ko biết còn gọi được là gì nữa.
    Nhưng bạn news vẫn bảo là ko phải, bởi bạn news cho rằng "giữ khách" là chỉ ở mấy em ko muốn thành người yêu nhưng vẫn đong đưa để được quan tâm. Không phải thế đâu, bạn đánh giá thấp quy mô của việc "giữ khách" rồi, nếu bạn là "ứng cử viên" nhưng chưa phải là ứng cử viên sáng giá, cần tìm hiểu thêm trước khi gạt phắt đi thì bạn chắc chắn là đối tượng "khách" cần được giữ. Giữ khách chỉ là từ "ám chỉ" thôi. Cô ấy có thể thích bạn, nhưng cảm thấy lưỡng lự vì thái độ của bạn quá mù mờ, lại thêm õng ẹo với em V kia, thế thì bạn sẽ còn là khách dài dài, cho đến khi cô ấy chán, cảm thấy ko còn hứng thú giữ bạn nữa, hoặc tìm ra khách mới ổn hơn.
    Thế nên nếu bạn muốn tiến tới tiếp thì cần triển khai mau lẹ các hoạt động chứng tỏ ý đồ của mình rõ ràng hơn, đừng ỡm ờ với cô V kia nữa. Đầu tư thời gian, công sức đi. Mấy cái lý do học hành với bận rộn chỉ có thể nhắn tin thì đúng là như một bạn đã nói, ngụy biện quá sức. Tin nhắn chỉ là màn chào hỏi thôi, đừng tán gái kiểu teen với của mấy bố già có vợ thể nữa. Cứ tiếp tục thế lâu dài thì chỉ tổ lại có người khác nhảy vào thôi.
    Mình là mình gặp ối khách thế này rồi kiểu "anh thấy em ổn, anh ưng, nhưng em phải thích anh nhiều hơn nữa, biểu hiện nhiều hơn nữa thì anh mới tán em, đầu tư vào em đàng hoàng". Xin lỗi nhé, anh tưởng mình anh là khách +_+ còn thiên hạ nhìn em như nhìn cục gạch ah +_+ Tỉnh lại đi bạn news ơi Bạn đang có cả "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thế mà ko biết tận dụng cái "thiên thời" này đi (trong lúc cô ấy còn đang muốn "giữ khách" để tìm hiểu thêm thì qua giai đoạn này rồi, khi cô ấy hết hứng thú, hay có ai đó mới nhiệt tình hơn bạn), là bạn lại trở thành chả là gì thôi.
    P.S: Ở đây tớ đặt tình huống là bạn thích cô ấy lắm và muốn tiến đến yêu đương nhé, chứ còn nếu bạn cũng chỉ "thấy hay hay, tìm hiểu thêm, nếu em ấy cũng thích mình thì tiến" thì tớ ko dám bàn
    Được ve_con sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 01/06/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này