1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thép đã tôi thế đấy - "Một thời đã xa" chăng ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi magician, 20/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magician

    magician Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thép đã tôi thế đấy - "Một thời đã xa" chăng ?

    Gần đây sau khi trên TV chiếu phim Thép đã tôi thế đấy, không hiểu có phải để nhắc nhở các thế hệ sau không mà mà trên báo chí đăng không biết bao nhiêu lời ca ngợi về cuốn tiểu thuyết và bộ phim này. Có điều nói về nó chỉ có những người thuộc thế hệ sinh ra trong thời chống Mỹ. Thời đó cuốn sách đã là sách gối đầu giường của cả một thế hệ. Nhưng có lẽ bây giờ mà lấy Paven làm thần tượng thì có lẽ hơi bị ... xưa. Một người phải nói la nhiệt tình có thừa ... nhưng cái gì quá thì có phải là cuồng tín không ? Còn các bạn, có ai đọc hay xem phim này chưa nhỉ ?
  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    To doc truyen nay roi, cong nhan la truyen hay, doc rat thich. Co dieu to khong lay Paven lam than tuong
    <font size=10 color=red>
    X</font>
  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Paven đúng là thần tượng của một thế hệ. Để bàn luận rằng vì sao và thế nào thì . . miễn. Nhưng có điều là ngày xưa ông cha chúng ta đã sống như thế, nên cần trân trọng. Còn bây giờ, có thể không lấy Paven làm thần tượng, nhưng theo tôi, nên sống với những tinh thần của Paven, của cha ông chúng ta. Đó là sống vì đất nước, vì cái chung trước hết đã.
    Bây giờ tôi thấy nhiều người ( chứ không phải là tất cả nhé), vừa đi làm được mấy năm đã lo . . . tham nhũng. Vậy thì nói sống như Paven, về cơ bản, là cần thiết!
    MaiHuong
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    toi doc "Thep da toi the day" tu nhung nam 80, khi con chua co doi moi, va nay, moi doc lai 2 tap cua truyen nay, tuy in lai nhung van la noi dung dich truoc day.
    Van de doi Pavel thi nhieu chi tiet de ban lam, song co mot ket luan ta co the rut ra chung nhat la:
    -- Lam dieu gi do co muc dich/dong co thi se co nhieu kha nang thanh cong hon.
    Con doi voi nhung ai con tin vao hinh anh Pavel, "song o tren doi phai co mot tam long" la nhu vay do.
    Hasta La Vista
  5. ILH

    ILH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Magician vì trả lời hơi muộn, "Trên mảnh đất người đời" là của Ivanop, còn "Trái tim chó" là của Mikhain Bungakop
    - Về "Thép đã tôi thế đấy" tui đọc cũng khá lâu, bây giờ cuốn đó cũng đâu mất tiêu rồi, nhưng phải nói khi còn bé tui rất thích Paven. Lớn lên tui có suy nghĩ lại hình tượng nhân vật này, thực tế tui thấy cũng như "Tsapaep", cả hai cuốn cùng viết về thời kỳ nhà nước Xô Viết còn non trẻ, phải lo chống thù trong giặc ngoài, nên nặng về tính giáo dục và theo tui còn có một phần tuyên truyền. Và có lẽ suy ngẫm lại, Paven có một phần nào là cuồng tín. Tôi đã từng nghe một người nói ngược lại hoàn toàn về Paven, đại ý như sau :" Hình ảnh Paven là hình ảnh của một lớp thanh niên bị lừa gạt về tinh thần, thể hiện một sự ngu trung của tuổi trẻ thời bấy giờ". Các bác thấy thế nào ?
    Thân mến, ILH
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    toi khong nghi den muc ai va tai sao bi lua gat nhung nhu Pavel noi, dai y:
    Cuoc song con nguoi chi co mot lan, phai song the nao de khi hap hoi tren giuong benh ta khong hoi tiec ve nhung nam thang song hoai song phi....
    Quan diem nay khong toi day chu? chi can song dung nhu vay, khong can biet o phai ben nao, nhung lam gi de sau nay minh khong phai hoi tiec la duoc cho ban than lam roi.
    Moi nguoi vi minh, con Chua vi moi nguoi ma!
    Hasta La Vista
  7. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lại có quan điểm này. Có thể là có những lúc người ta sống, thể hiện hơi thái quá, nhưng không thể nói là bị lừa gạt. Có thể có những người nhìn thế hệ của Paven với con mắt như vậy, nhưng họ không thể hiểu là những người như Paven đã giám sống hết mình cho một mục đích của cuộc đời, mà như bác ha . .la. .ta nói, để đến khi hấp hối không còn phải nuối tiếc.
    Còn những người chê cười Paven, biết đâu sẽ chẳng bị con cái của chính họ chê cười vì không-bao-giờ dám sống hết mình, mà chỉ lo rằng mình sẽ bị lừa!!
    Theo ý kiến của riêng tôi, thì chúng ta không nhất thiết phải sống đúng như những lý tưởng của lớp người đi trước, vì xét ra cho cùng, có những điều không được phù hợp. Nhưng, một lần nữa xin trích lời bác ha..la..ta, "Cuoc song con nguoi chi co mot lan, phai song the nao de khi hap hoi tren giuong benh ta khong hoi tiec ve nhung nam thang song hoai song phi....".
    Bây giờ nói chuyện lý tưởng, mục đích sống có vẻ hơi to tát, nhưng nếu để phấn đấu cho nước Việt Nam mình tốt đẹp hơn, người Việt Nam mình có vị thế hơn trong con mắt người nước ngoài, tôi nghĩ cũng chẳng phải là to tát gì, chúng ta có thể làm được! Mình mới 20 tuổi thôi mà!
    MaiHuong
  8. magician

    magician Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  9. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Mình mới 20 tuổi thôi mà!
    The thi kem tuoi to roi
    MaiHuong
    [/quote]
    <font size=10 color=red>
    X</font>
  10. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người hơi lạc đề một chút.
    To Ica:
    20 có nghĩa là số tuổi bắt đầu với con số hai, ở độ tuổi 20, nghĩa là >19 và <30. Tôi không nghĩ Ica lại >30 tuổi, vì thế . . .đừng có mừng vội. Ở tuổi này, > 20 and <30, theo tôi con người có thể làm được nhiều nhất, cống hiến được nhiều nhất. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó là: Tuổi 20 là tuổi tích luỹ kiến thức cho cả cuộc đời. Đại thể là vậy
    MaiHuong

Chia sẻ trang này