1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thép đã tôi thế đấy - "Một thời đã xa" chăng ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi magician, 20/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tuoi tu 20 den 30 la tuoi con hang hai lam, khi vua moi tich luy duoc doi chut (kien thuc, tien bac, kinh nghiem v v...) la muon dem ra su dung luon.
    Song that su di, da lam!
    Hasta La Vista
  2. magician

    magician Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế nghe có vẻ hơi nặng nề, nhưng ... cũng có một phần lý của nó (theo
    tôi). Khi tôi đọc TĐTTĐ tôi cứ nghĩ: Đấy có một thời người ta đã sống thế đấy ! Nếu mình sinh ra trong thời ấy, có thể mình cũng sống thế, như biết bao nhiêu người khác và cảm thấy như thế là thật bình thường. Đâu chỉ ở nước Nga, ở VN chúng trong những năm tháng chiến tranh cũng có biết bao thanh niên như Paven vậy. Thử nhìn một nước Nga sau cách mạng: nghèo nàn, lạc hậu... vậy mà vài năm sau đã biến thành một cường quốc không phải là đáng phục sao ? Phải nói, nếu không có nhiều nhiều con người "cuồng tín" như Paven thì nước Nga làm sao đạt được kỳ tích như thế. Ấy, nhưng ai cũng thế thôi, ai có thể trọn đời chỉ lo hy sinh được chứ !. Ta thử tưởng tượng nhé. Giả sử Paven sống đến 90 tuổi chứ không "đoản mệnh" như trong truyen, thì cuộc sống Paven về sau sẽ thế nào nhỉ ?. Đương nhiên Paven sẽ là một công nhân gương mẫu nhé, một đoàn viên, rồi một đảng viên nhiệt huyết nhé. Trong nhà máy Paven làm việc quên mình, đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ lười biếng này, vô trách nhiệm này. Vì tích cực nên năm nào Paven cũng được bằng khen này, và việc gì khó mọi người ngại làm thì người ta lại giao cho Paven, chiến sĩ thi đua mà. Thế rồi Paven cưới vợ, đương nhiên cung phải là đảng viên rồi. Thế là 2 vợ chồng cùng phấn đấu trong công tác này. Vì là thành phần tích cực nên chỉ lo việc công thôi, việc nhà đành xếp xó, sau bao năm lao động và cống hiến, Paven và gia đình cũng chỉ sống trong đạm bạc bằng đồng lương và giữ niềm kiêu hãnh về những tấm huy chương. Nhưng rồi con cái ra đời, đủ thứ phải lo, đầu tiên là vợ Paven: "Thôi ông ơi, tích cực nó vừa vừa thôi... Ông phải để ý mà lo cho gia đình chứ, chẳng lẽ cứ để một mình tôi xoay sở thì làm sao nổi... ". Sau đó là đến con cái, khi chúng lớn lên: "Bố bôn (bôn sê vích) vừa vừa thôi, bố nhìn lại mà xem, Bao nhiêu năm cống hiến giờ về hưu trong tay bố có gì nào ?" Thế là Paven nổi giận: "Tao làm mọi cái là do lương tâm và trách nhiệm, tao chẳng vì một cái gì cho riêng mình cả. Chúng mày bây giờ sung sướng hơn bọn tao hồi xưa thế mà hỏng cả, hỏng cả rồi... Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thân minh, chẳng biết hy sinh gì cho ai cả...Thời của bọn tao á, chúng tao chỉ sống hết mình vì lý tưởng thôi..."
    "Thôi bố ơi, bố đừng lấy cái thời xưa ra để làm gương nữa, xã hội phải luôn luôn thay đổi chứ. Bố nhìn người ta mà xem, nhìn các nước khác mà xem, các nước mà thời bố gọi là nước của những kẻ bóc lột và người bị bóc lột đấy, bố cứ so ho với đất nước mọi người đều làm chủ như chúng ta xem. Bọn họ chẳng cần phấn đấu lý tưởng này nọ, mà vẫn chẳng kém, lại còn hơn chúng ta nhiều cái nữa ấy chứ !..."
    Paven giận đến mức không thèm cãi nữa, cụ chỉ biết lắc đầu: "Thế này là thế nào nhỉ, thời thế đảo điên hết rồi chăng... " Càng nghĩ cụ càng buồn, Paven trở nên trầm tư ít nói, cảm thấy cô đơn ngay giữa nhà mình, giữa xã hội mình. Và Paven thường tự hỏi : "Mình đã làm hết mình, đã cống hiến và hy sinh hết mình... Đó là tất cả tuổi trẻ của mình, tại sao chúng nó lại nói thế... Mình sai ư? Không, mình có làm gì sai đâu ? Tại sao mọi cái bây giờ không như trước nữa... Có phải chăng thời thế đã đổi thay rồi chăng ?"
    Vâng tôi đã tưởng tượng ra Paven ở tuổi 90, và phải đau đớn chứng kiến sự sụp đổ của nước Nga xô viết. Tôi cảm thấy thương cho Paven, may sao Paven đã ra đi rất sớm, khi trong anh vẫn tràn ngập niềm tin, dù sao chết như thế cũng là hạnh phúc.
    Lấy Paven làm gương thì chắc chắn tôi không nghĩ đến, nhưng tôi cũng mến và phục Paven ở một vài điểm nào đó, đọc về thế hệ ấy dù sao cũng để lại trong chung ta một cái gì đó để học tập chứ nhỉ ?
  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Ồ ô, magician có cái tưởng tượng thú vị nhỉ. Nhưng nếu bạn tưởng tượng là tất cả mọi người cùng như Paven thì sao, tức là tất cả mọi người cùng phấn đấu như Paven, cùng sống như Paven thì sao?
    Đáng tiếc là trong tưởng tượng của bạn, tất cả mọi người, thuộc thế hệ sau, đều không còn ai có một chút suy nghĩ về cái chung như Paven cả. Nếu chỉ có một trong số các nhân vật của bạn suy nghĩ như Paven, hoặc ủng hộ, thì có lẽ sẽ khác.
    Mình muốn nói là nếu thế hệ sau suy nghĩ ít hơn về lợi ích bản thân, thì có lẽ thế hệ đi trước sẽ không phải đau đớn như hôm nay, và có lẽ mọi thứ sẽ khác . . .
    MaiHuong
  4. magician

    magician Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi thế Mai Huong thuộc thế hệ nào vậy, bật mí được không
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    MH thuộc lớp người có thể cho là mới, nhưng vẫn ảnh hưởng nhiều vì những gì đã qua, nên hay nhìn mọi thứ với con mắt nhớ về ngày xưa. Bao giờ cho đến ngày xưa. Lớp người, nói sao nhỉ, "sinh ra trong thời bao cấp, lớn lên trong quá trình đổi mới, và khi ra đời lại tiếp xúc với nền kinh tế thị trường", đại để là vậy. Đã từng được ăn hạt bo bo những năm đầu 80s, nhìn người ta đổi tiền những năm 86-87 và bây giờ đưọc vào Internet!
    MaiHuong
  6. magia

    magia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Toi thiet nghi Tp nao cung co gia tri o thoi diem ma no duoc sinh ra . Sau do no co the bi lop hau the dem ra mo se .nhu o VN t aco truyen kieu ,ta tac pham doc cua rat nhieu nguoi .Nhung van co khong it nguoi phe bi binh nhan van chinh.Paven cung the .Cac vi co hay vao trang web cua nuoc ngoai thi se thay.No mang nang sac mau chinh tri nhung no cung phu nhan ca mot nen van hoc thuoc nen chinh tri ay .Van hoc hien dai ngay nay kho ma kiem ra duoc tac pham nao cho ra hon .Nen van hoc nay no lam cho chung ta hoai co mat roi.Vai loi mao muoi mong quy vi luong thu .
    Than !

    MAGIA
  7. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Ai co 'Thep da toi the day' cho Nana muon duoc ko?
    [/blue][/size=7]
  8. thcat

    thcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    magician là win2k ,còn maihuong la dos,cũ mèm nhưng kô chịu nâng cấp,nói chung sau này sẽ tự nâng cấp thôi,nếu kô muốn thành đồ phế thải.hehe
    MeoTamThe
  9. bonviet

    bonviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ok! Dong y ca hai tay,
    Tui cung luon tu hoi: lieu trong the he chung ta da co ai tung mot lan song het minh cho ly tuong chua! Noi nhu vay hoi xa, noi gan hon mot chut, trong cuoc song thuong ngay , chung ta co dam song het minh cho moi nguoi mot cach vo tu khong????? Chac chan la moi nguoi se noi la co !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cac ban da xem bo phim " Ben kia nui" cua CHND Trieu Tien chua? Neu chua, thu xem mot lan.

    Bonbon
  10. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng tự cảm thấy mình là người đã cũ, nên thuwờng cố gắng thay đổi mình. Nhưng tôi không muốn lấy lý do là thay đổi mà vứt đi tất cả, có lẽ chính vì thế nhiều lúc tôi hay thích những thứ có vẻ cũ cũ, lạ thật.
    Còn việc sống như thế nào là hết mình, thực ra cũng rất đơn giản. Ăn một bữa kem thật no, cổ vũ nhiệt tình cho một trận bóng, thậm chí ra bờ sông Hồng hét lên thật to . . cũng là những phút sống hết mình với chính mình rồi. Và như thế, sống hết mình với người khác cũng không khó lắm. ( Đừng hết mình theo kiểu tiêu cực nhé)
    MaiHuong

Chia sẻ trang này