1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thép đã tôi thế đấy - "Một thời đã xa" chăng ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi magician, 20/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết trong lời nói đầu của tác phẩm kinh điển này Nhicolai Otranõpky đã viết :"Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh khi đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ, tuổi trẻ của chúng ta cần phải được tôi luyện như vậy " và một điều tôi muốn nói thêm là ngoài việc nêu cao tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm của người dân Xô viết thì tác phẩm này còn là một bài học bổ ích cho thanh niên chúng ta trong cuôc sống của mình.
    Tulipsblack ​
  2. Nguyen_Xuan_Quang_new

    Nguyen_Xuan_Quang_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc "Thép đã tôi..." từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông cách nay hơn 20 năm.Thú thật,mặc dù lúc đó được nhà trường và hệ thống tuyên truyền giáo dục của thời bao cấp khuyến cáo phải yêu Paven Cóocsaghin và lấy Paven làm thần tượng nhưng ngay từ hồi đó tôi đã không thể nào chịu nổi Paven,một con người cuồng tín,quá cuồng tín.Tôi thấy Paven đáng thương hơn đáng phục.Một con người cuồng tín luôn là một mầm hiểm nguy cho cộng đồng,cho xã hội.Thì đấy,Bin Laden hay tay "trùm" của phe Hồi giáo Taliban là một minh hoạ gần nhất đấy.
    Còn nếu có ai chất vấn tôi rằng chẳng lẽ yêu nước,yêu Tổ quốc để hành động như Paven mà lại là cuồng tín à ? thì tôi xin thưa,bây giờ nếu tôi nhân danh Tổ quốc buộc gia đình bạn phải di dời ra khỏi khu vực mà gia đình bạn đang sống để xây dựng một công trình nào đó nhằm phục vụ Tổ quốc với giá đền bù không thể chấp nhận được thì liệu gia đình bạn có chịu "vui vẻ,phấn khởi "chấp hành để "phục vụ tổ quốc" hay không ? Rồi có lẽ bạn sẽ chất vấn tiếp : Bây giờ là bây giờ,hồi đó là hồi đó,không thể liên hệ được.Vậy tôi xin hỏi nhé,Tần Thủy Hoàng có yêu nước không ?Hít-le có yêu nước không ? Những nhóm Hồi giáo cực đoan chuyên khủng bố gieo rắc kinh hoàng có yêu nước không ? Có quá đi chứ.Yêu đến mức cuồng tín nữa là khác.Mà cuồng tín là gì.Cuồng tín là quá tin vào một giá trị nào đó,tin cực kỳ,tin đến mức có thể hành động không phải vì chính những giá trị đó nữa mà vì để bảo vệ những biểu hiện bên ngoài của những giá trị đó nhằm tăng cường quyền lực cho những giá trị đó hay nói cách khác là quyền lực hoá những giá trị đó để dần dần đưa nó đến bạo lực đấy.
  3. VirCes_dUcK

    VirCes_dUcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ơ thế anh chị nào biết download bản tiếng Anh của "Thép đã tôi thế đấy ở đâu không" ??? chỉ em zới
    Mà không thì dịch tên "Thép đã tôi thế đấy" qua tiếng Anh hộ em cũng được
    thx
  4. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    nói Paven là cuồng tín hay là bị lừa dối thì có lẽ là không đúng. dễ thấy rằng Paven là một thanh niên nhiệt huyết, biết sống và dám sống. tuổi trẻ thì phải như thế. dù thời đại nào cũng vậy.
    đọc sách thì không nên hời hợt và định kiến
  5. langthang2453

    langthang2453 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nikolai Ostrovsky
    How the Steel was Tempered
    Nếu VirCes_dUcK tìm thấy e-text thì chia sẻ nhé.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ĐỌc lại những bài viết cách nay 3 năm, giật mình thấy vấn đề Lí tưởng cho thanh niên lúc nào cũng là vấn đề nóng bỏng.
    Thời nay biết là có mấy ai đọc Paven, nói gì tới chuyện noi gương ....
    ... thế nhưng có nhiều người không đọc Thép đã tôi thế đấy, họ vẫn làm và sống như Paven.
    ---> Hình tượng Paven không bao giờ lạc hậu, thời nào cũng sẽ (và thực tế là đã) có những Paven Corsaghin của thời đấy ...
    không tin ư, các bạn hãy thử nhìn ra những bạn trẻ quanh ta bằng con mắt tích cực xem ...
  7. VirCes_dUcK

    VirCes_dUcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    To langthang2453 :
    Cám ơn bác langthang2453 nhé, em tìm được bản E của nó rồi
    đây này , em tìm thấy bản .DOC của nó đây này
    http://home.freeuk.com/russica4/
    e-text là kí rì em chả hiểu, nhưng em search bằng google với từ khoá "How the Steel was Tempered" "English" thì nó ra kết quả này :
    http://www.google.com.vn/search?q=%22How+the+Steel+was+Tempered%22+%22English%22&hl=vi&ie=UTF-8
    Bác mà không khoái bản .DOC thì coi coi có bản nào được không..Nhưng em thấy bản .DOC này quá tốt rồi còn gì nữa, in ra thoải mái ===> he he
    Đọc TUỔI THƠ DỮ DỘI cũng thấy cảm động không kém THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY ĐÂU , các bác nhỉ
    To magician :
    Tên tiếng anh của RUỒI TRÂU là : The Gadfly
    Tác giả Eten Lilian Voynich
    Bác muốn in thì khỏi.
    Em in rồi, bác mà ở HN thì liên hệ với em, photo cho nó rẻ
    haa ha... Liên hệ với em băng YID : virces931511
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác Vicers_duck có vẻ chịu khó mày mò. Xin có việc nhờ vả bác một téo. Được chứ ạ?
    Chả là từ lâu lắm rồi, tôi có nghe một câu chuyện kể về người Việt Nam đầu tiên dịch Thép đã tôi thế đấy từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Truyện kể rằng người này là thương binh. Trong thời gian nằm điều trị vết thương, người này đã tự mày mò học tiếng Nga và chọn tác phẩm trên để dịch ra tiếng Việt.
    Cái tinh thần thép của người ấy thì đã rõ. Đáng phục quá. Nhưng còn tên của dịch giả đó thì tôi lại chưa tìm được. Nay nhờ vả được bác Duck thì hay quá.
    Cảm ơn bác trước!
  9. VirCes_dUcK

    VirCes_dUcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    bác hỏi cái đấy thì em tịt
    Nhưng em chỉ bít 3 người đã dịch cuốn đó là Huy Vân, Thép Mới, và cuốn em đọc là do Nhị Ca
    hì hì
    Chắc không thoả mãn được bác rồi
    để em tìm kiếm thêm coi
  10. VirCes_dUcK

    VirCes_dUcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    à mà em quên
    em là VirCes_dUcK chứ không phải Virces_duck nhé
    bác chú ý cho

Chia sẻ trang này