1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thép đã tôi thế đấy - "Một thời đã xa" chăng ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi magician, 20/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Virces - duck!
    Sorry! Gõ nhầm tên! Dân thích văn mà lại sai chữ nghĩa thì đúng là "ê" mặt quá. Cái kiểu gõ nhầm "Thép đã tôi thế đấy" thành "Thép đã tồi thế đấy" mới gọi là nguy chứ. May mà mình chưa nhầm thế. Cảm ơn đồng chí nhắc lỗi chính tả!
  2. VirCes_dUcK

    VirCes_dUcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chà chà
    thật khó khi phải vặn vẹo bác này thêm lần nữa
    em là VirCes_dUcK chứ không phải VirCes_duck
    bác không chú ý viết hoa thì em thành con vịt mất
    thế bác không có ý kiến gì về lão dịch giả à !!!!
    Bao giờ có thông tin gi` thì báo em cái bác nhé
    À tiện đây hỏi luôn , bác có biết cái cuốn "Men are from Mars, Women are from Venus" nó bán ở đâu không !!!
    Em ở Hà Nội, đang kiếm bản E. của nó mà không được
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.246
    Đã được thích:
    2.696
    Thép đã tôi thế đấy - "Một thời đã xa" chăng ?
    Vâng! Thực sự xa lắm rồi ạ!
    Chỉ nhớ cảnh anh Paven xúc tuyết gặp người yêu cũ. Yêu sao cái con người XH chủ nghĩa không vị bản thân. Giờ đừng có mà mơ.
    Tìm đọc "Hai số phận" cho trôi theo dòng xã hội
    (Mở ngoặc phát, quá khứ vẫn luôn được tôn trọng, nhưng đây là hiện tại)

Chia sẻ trang này