1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

There's something U don't understand....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cadicanpha, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    I want to be your men.....

    Ấy không dám nói trước mặt thì về đây hét cho nó thoả vậy,vậy thì làm sao mà mình không dám nói trước mặt,vì mình sợ mất người ta,vì sao mà mình sợ mất người ta vì mình chỉ có duy nhất người ta,mất người ta là mất gần hết,mà mình thì lười ngại làm lại lắm,vậy là vào đây để hét.

    Mới đọc được một số cái trích đọan của mấy ông bà 7X,ơ thế là hóa ra bi giờ mình mới khám phá ra những cái cảm xúc này.Đàn bà thật là ích kỉ,không có tình cảm thì thôi,nói toẹt mẹ nó ra cho người ta dễ chịu,đằng này cứ lấp la lấp lửng,không có cảm xúc thì hẹn người ta làm gì để người ta lại suy nghĩ vẫn vơ.Cái giống đàn ông là chúa hay tưởng bở,mà cái giống đàn bà là chúa hay trồng dưa bở(dưa lê, dưa leo trồng tuốt tuột).Quay cuồng cuồng quay,chẳng biết thế nào nữa.

    Thế là mình lại sắp hẹn người ta rùi,3 ngày nữa thui,mọi lần thì rất háo hức,chuẩn bị quần áo dày dép,cái nào mặc đi hôm đó thì phải giặt trước 3 ngày,cất vào hòm,hôm đó mới đem ra mặc.Còn sao lần này...mình định sẽ nói một số điều,một số điều bóng gió,người ta nghe ra có hiểu thì cũng chẳng phải tình yêu,cũng chẳng phải cái tình quái quỉ gì khác,đơn giản là :"em rất nhớ chị",ơ thế em nhớ chị thì có tội lỗi gì không nhỉ,chẳng có tội lỗi,chẳng có tình í gì xâu xa cả,"em nhớ chị"--->quá bình thường,trên cả bình thường,mà lại rất thật lòng nữa chứ.Vậy là đến đây có người cho rằng sao tôi lại mâu thuẫn đến vậy,bên trên tôi bảo là phải rõ ràng,thích thì bảo thích,không thích thì bảo không thích,nhưng đến đây tôi lại phải vòng vo.Đã nhiều lần một thông điệp đã được đối tượng đưa ra rất rõ ràng,nó là bức tường vô hình mà cô ấy đã tạo ra "chơi thì chơi thế thôi,hẹn hò thì hẹn hò thế thôi,chỉ thế thôi,không hơn,có biểu hiện xấu 1 tý thôi là chấm hết,không giải thích,không phân trần bye bye là bye bye".Tôi cảm thấy cái cảnh này đã từ lâu rùi,nhưng tôi là ai mà có quyền đòi hỏi,tôi đã làm được gì mà dám đòi hỏi cô ấy phải bày tỏ,tôi thổ lộ tình cảm chưa--->chưa,chúng ta chơi với nhau thì ai dám bắt buộc ai phải yêu ai,đó là điều vô lý.Vậy thì tôi phải chấp nhận thôi,cứ thế này cũng còn tốt chán,may mắn thay tôi là 1 kẻ tỉnh táo,trong suốt 2 năm quen biết tôi đã chẳng nói 1 câu nào khiến cô ấy phải suy nghĩ đến cái vấn đề tình yêu cả,chát chít với nhau thì toàn nói chuyện phiếm,gặp nhau thì cũng là chuyện phiến,có 1 lần cô ấy đã lỡ lời nói rằng mình đã từng có người yêu,định nói điều gì đó hơn là chuyện phiếm nhưng nhận ra là mình đã nói điều không cần nói thế là cô ấy lại đính chính,chẳng khi nào cô ấy mở lòng một cách thực sự,ấy là tôi cảm thấy vậy,tôi không dám đòi hỏi,mình chưa làm cho người ta tin thì phải thế thôi,biết làm sao được.Vả lại tôi chẳng muốn nói lời yêu lúc này,tôi cảm thấy tôi chưa đủ sức để giữ nổi tình yêu đó(nếu nó có xảy ra),giống như bạn muốn ăn một quả sấu xanh hay là đợi cho nó chín vậy.Đã có lần tôi thấy mối quan hệ giữa chúng tôi thật là vô vọng chẳng có chút tương lai nào cả,tôi đã thử cố quên cô ấy,và cuộc cách mạng ấy trong lòng tôi chỉ xảy ra được đúng 2 ngày rùi bị đàn áp một cách dã man,tôi không thể quên cô ấy được,hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi rồi,cứ mỗi lần trước khi đi ngủ tôi đều suy nghĩ về cô ấy,tôi vẽ ra tương lai của chúng tôi,"gôi nhà và những đứa trẻ"
    &ngôi nhà mới của bố mẹ tôi mới mua rất đẹp và phải nói là thơ mộng,nó ở giữa một cánh đồng trước mặt là ruộng lúa xanh mơn mởn,rất xanh và đủ rộng,sung quoanh người ta trồng hoa,ngôi nhà khá rộng,tôi mơ thấy tôi và cô ấy hạnh phúc ở trong đó(bất chấp 1 hiện thực là người ta sắp mở đường cái qua trước mặt nó rùi) .Tôi quả là kẻ mộng mơ,và nếu có lẽ thì là kẻ ăn quả dưa bở to nhất quả đất này,nhưng mà không sao,trong đây các bạn có ai tin vào bói toán không,tôi thì tôi ít tin lắm nhưng mà cũng nên tin,tôi bói rùi bói đến 3 lần,kết quả đều trên mĩ mãn cả he he,1 lần thì cô ấy chọn phải con K(tức là yêu say đắm đó,không còn con nào hơn đâu),1 lần bói trên mạng kết quả của mối quan hệ của chúng tôi dẫn đến hôn nhân là 95% cao ngất ngưởng,ít người được như thế lắm.Nhưng mà tôi lại chưa muốn yêu bây giờ,thứ nhất tôi còn phải học,thứ 2 my parents sẽ không ủng hộ,việc này hơi gay tí thôi các cụ có ở đây đâu mà quản được tôi(các bạn đừng hiểu nhầm nhá tôi xét cho cùng vẫn là 1 đứa ngoan cờ bạc rượu chè đều miễn nhiễm tuốt),và điều thứ 3 là điều tôi lo ngại nhất,cô ấy học cao đẳng đã ra trường rùi,cô ấy đang thi lên ĐH(cao đẳng BK mà) nếu kì thi này cô ấy đỗ thì chúng tôi vẫn là những sinh viên với nhau,cô ấy học 3 năm nữa mới ra trường đúng lúc tôi cũng ra trường.Nhưng trường hợp xấu cô ấy không đỗ và phải đi làm thì chúng tôi lại là 2 thế giới khác,cô ấy là người lớn còn tôi chỉ là 1 thằng còn đang đi học,rùi ra ngoài đời rùi thì tất nhiên bố mẹ cô ấy phải dục lấy trồng sớm"nhanh lên nhanh lên con ạ không đàn ông Việt Nam chết hết bi giờ,nếu thế mày phải lấy Đài loan đấy con à",mà theo mấy đứa bạn cùng xóm của tôi thì cái thi cử ấy có phần hết rùi,thi cử chính thống chỉ để là thi thôi,hy vọng là cô ấy biết đường mà đi.

    Đến đây tôi nói đến tình cảm của tôi,thực ra tôi cũng chẳng thực sự biết tình cảm này là gì,nhưng nó rất chân thành,tôi chỉ biết nói vậy thôi,đến khi nhắc đến cô ấy nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi tôi đều phải tưởng tượng rằng cô ấy cũng đang đứng cạnh để nghe những lời mà tôi đang nói về cô ấy.Khi hẹn hò mặc dù là 1 kẻ mồm mép chẳng đến nỗi nào nhưng cũng ú ớ chẳng biết nói gì,những gì chuẩn bị từ ở nhà cũng bay đi đâu hết.Chẳng biết nói gì nhưng tôi muốn cứ ngồi thế mãi(nói ước lệ thế thôi đừng ai hiểu theo nghĩa đen nhé).Tôi nghĩ đến cô ấy rất nhiều,nhớ rất nhiều...

    Phải nhắc đến lần đầu tôi gặp cô ấy,tôi phải nói rằng đó là duyên số của tôi.Tôi gặp cô ấy trong 1 quán internet,tôi còn nhớ rõ khi ấy tôi đang làm gì,tôi đang xem "tinhdonphuong.com",bỗng tôi giật mình khi một ai đó tới ngồi cạnh tôi và gọi máy với một giọng rất hách dịch,tôi chẳng nhìn thấy gì cả,chẳng nhìn thấy mặt chẳng nhìn thấy cô ấy cao hay gầy,béo hay lùn,mặc dù cô ấy ngồi cạnh tui,tui nhìn thấy nick thế là tôi nhẩy vào,sau 1 hồi chat chit cô ấy nghi ngờ và quay sang nhìn màn hình máy tui(he he tôi vẫn nhớ cô ấy nhìn thấy cái gì ).Ban đầu tôi chẳng có cảm giác chẳng có 1 cảm tình gì cả,đó chỉ là 1 chuyện qua đường,chuyện phù phiếm.Tôi về mà chẳng biết mặt,hay nói đúng hơn là chẳng thèm nhớ là gì.lần sau thì tôi lại chat với cái nick đó,những lần nói chuyện lần đó khá hợp nhau,lần gặp mặt mới buồn cười,chúng tôi hẹn nhau vẫn ở hàng đó,nói chuyện được một lúc cô ấy nhận ra tui còn tui chẳng nhận ra ai đang ngồi đây là cô ấy cả,rất buồn cười rất trẻ con,ngập ngừng lần gặp đầu tiên,sau 1 hồi cô ấy bảo tôi đến chỗ cô ấy đến rùi thì lại bảo rằng:"Thôi em về máy đi...chat tiếp"chẳng dám giáp mặt nhau nữa,tôi gãi đầu gãi ttai thế là cũng về chỗ ngồi...chat tiếp.Tôi hồi đó không phải là tôi bây giờ,hồi đó bé tí phải nói là bé tí trông chẳng ra cái gì cả(bi giờ thì vẫn bé nhưng mà khá hơn hồi trước tí).Thế là quan hệ của chúng tôi bắt đầu,năm đó tôi phải học trường ĐH hàng hải,năm sau tôi quyết thi lên HN với một í nghĩ là chỉ được gần cô ấy.Thế là tôi đỗ mặc dù nói là ôn thi lại thì thật là quá đáng.

    "Không có cảm giác thấy rung động trước một người con trai nào khác dù đang cần một tình yêu. Thật cần.

    Hôm nọ đi chơi với một người bạn. cà fê, xem phim...mà chả có cảm giác gì.

    Đang mong chờ ai đó có thể làm cho mình rung động.Chỉ cần thế. Vì bây giờ sẽ không bao giờ chạy chốn tình cảm thật của mình. Sẽ không bao giờ để mất hạnh phúc một cách vô lý."

    "Chán wué không hiểu vì sao muốn yêu ,muốn có người để mượn bờ vai lúc buồn phiền những lúc có những việc không giải quyết sao thì có người để hỏi ý kiến và ..........
    Mà sao đi chơi với ai cũng hông có cảm giác gì hết tự nhiên thấy chán hic hic cũng cố lắm nhưng trong tâm trí biết là mình không thích nhưng vẫn đi vì sao thế nhỉ không hiểu nồi,vì không đi đâu cả mà chỉ biết học và làm thì mọi người bảo bà già, và không lẻ cứ ngày nào như ngày nào ư mình thì đâu muốn thế đâu nhỉ .Thế là anh nào rủ đi cà phê hay đi dạo vòng vòng sau giờ minh đi làm về thì đồng ý liên mẹc dù hông thích đi với họ lắm huuuuuuuuuuuuuu hông biết có sao không nhỉ nhưng mình cũng biết để họ đừng hiểu lầm là mình có gì với họ thì chít vì thật sự mình hông có gì hết mới nói chứ .
    Hông lẻ mình hết cảm xúc rùi sao choài mới 22 mà lị huuuuuuuuuuuu .Thế là tự dưng lại đâm ra chán vì những chuyện tưởng chừng vu vơ thế cơ đấy"
    "Còn những cuộc chơi lang thang cũng bạn bè, dù vui, cũng chỉ là nhất thời, chỉ là cách chữa bệnh tạm thời"

    "Khi em buồn ngủ, em gục đầu vào vai một người bạn,em để nguyên tay em cạnh tay một người bạn đó trong rạp chiếu phim. Nhưng em hoàn toàn không có cảm xúc gì"








    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 09/05/2004
  2. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... ko nói thì kêu vòng vo, ko nói toẹt ra... còn nếu nói thì lại kêu nhạt nhẽo, quá dễ dãi... tụi con trai mới thật khó chiều...
    bản thân mình là con trai còn muốn nói lòng vòng nữa là còn đòi con gái nói toẹt ra...
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế đấy,mình đã nói rõ ràng ở bên trên rùi,mình không dám nói,không dám nói vì sợ mất,nói rõ đến thế ngay từ đầu rùi mà con mẹ lác lòi này không đọc kỹ cứ bới lông tìm vết.
    Còn khó chiều là khó chiều cái gì thích thì bảo là thích,không thích thì bảo là không thích,nhưng í tôi nói ở đây là khác,2 người thích nhau thì không phải bàn,alêhấp! Xoong!!! Nhưng con gái lại khác,không thích nhưng vẫn cho người ta nuôi hy vọng mà mình biết trắc cái hy vọng ấy không bao giờ đến thì là quá độc ác,các bà nuôi để làm dấm à !!!
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 08/05/2004
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng thường bị con trai cho ăn dưa bở chứ bộ, HEhe . Tớ thấu con trai con gái dều giống nhau trong vụ này . Có người nọ người kia chứ , Dâu có phải chỉ riêng con gái hay con trai mới bị thế dâu.
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Stop ở đây đi,tôi không muốn nói về chủ đề này nữa,người ta đang tâm sự mà cứ phá đám
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi pà con ấn nhầm phải nút quote
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 09/05/2004
  7. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chán! Chẳng hiểu gì về con gái cả mà cứ nhận xét lung tung.
    Dưa bở với chả dưa leo, tự nhiên ăn, chẳng chịu tìm hiểu gì cả rồi lại đi ... trách người # thế.
    Thì muốn nói gì cứ nhìn vào mắt người ta rồi biết nên nói hay 0 nói chứ. Nếu người ta có hẹn hò thì cũng là do người ta cũng thấy quý mến, và muốn xem xét thêm về tình cảm. Chẳng nhẽ có cảm tình hay 0 là phải bộc lộ luôn ngay từ lần đầu àh? Có những tình cảm thuộc loại ?osét đánh?, có những tình cảm được phát sinh do lâu dài chứ lị.
    Mà con gái chẳng nhẽ 0 được phép đi chơi với con trai àh? Bạn bè, thấy quý mến và tin tưởng nhau thì cũng có thể đi cafe, xem phim, ca nhạc ... cùng được chứ sao, như thế cho vui vẻ, cũng phải có bạn bè chứ. Chẳng nhẽ cả đời chỉ được phép đi chơi với người yêu hay chồng con gì thôi àh? Khi chưa yêu ai thì nhất định 0 được đi cùng bất cứ người nào? Vô lý! Thế thì chẳng bao giờ yêu được ai.
    Con gái được phép đi chơi cho vui vẻ, còn yêu hay 0 thì họ sẽ biểu lộ dần và con trai phải tìm hiểu và nhận biết điều đó, chưa biết được thì tức là chưa hiểu con gái cũng có nghĩa là chưa đủ chin chắn và người lớn để yêu, nhất là lại còn yêu chị nữa, thế thì càng phải chứng tỏ mình người lớn hơn đi chứ. Chứ cứ ăn dưa bở lung tung rồi đổ lỗi cho con gái thế là 0 được
    Mà con trai trồng dưa bở rất tốt đấy. Khiếp ...tự nhiên được ăn một quả to quá, rung động tới tận giờ 0 bây giờ.
  8. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chán! Chẳng hiểu gì về con gái cả mà cứ nhận xét lung tung.
    Dưa bở với chả dưa leo, tự nhiên ăn, chẳng chịu tìm hiểu gì cả rồi lại đi ... trách người # thế.
    Thì muốn nói gì cứ nhìn vào mắt người ta rồi biết nên nói hay 0 nói chứ. Nếu người ta có hẹn hò thì cũng là do người ta cũng thấy quý mến, và muốn xem xét thêm về tình cảm. Chẳng nhẽ có cảm tình hay 0 là phải bộc lộ luôn ngay từ lần đầu àh? Có những tình cảm thuộc loại ?osét đánh?, có những tình cảm được phát sinh do lâu dài chứ lị.
    Mà con gái chẳng nhẽ 0 được phép đi chơi với con trai àh? Bạn bè, thấy quý mến và tin tưởng nhau thì cũng có thể đi cafe, xem phim, ca nhạc ... cùng được chứ sao, như thế cho vui vẻ, cũng phải có bạn bè chứ. Chẳng nhẽ cả đời chỉ được phép đi chơi với người yêu hay chồng con gì thôi àh? Khi chưa yêu ai thì nhất định 0 được đi cùng bất cứ người nào? Vô lý! Thế thì chẳng bao giờ yêu được ai.
    Con gái được phép đi chơi cho vui vẻ, còn yêu hay 0 thì họ sẽ biểu lộ dần và con trai phải tìm hiểu và nhận biết điều đó, chưa biết được thì tức là chưa hiểu con gái cũng có nghĩa là chưa đủ chin chắn và người lớn để yêu, nhất là lại còn yêu chị nữa, thế thì càng phải chứng tỏ mình người lớn hơn đi chứ. Chứ cứ ăn dưa bở lung tung rồi đổ lỗi cho con gái thế là 0 được
    Mà con trai trồng dưa bở rất tốt đấy. Khiếp ...tự nhiên được ăn một quả to quá, rung động tới tận giờ 0 bây giờ.
  9. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Trời.... Đồng chí này chơi phát 2 bài liền...
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chán! Chẳng hiểu gì về con gái cả mà cứ nhận xét lung tung.
    Dưa bở với chả dưa leo, tự nhiên ăn, chẳng chịu tìm hiểu gì cả rồi lại đi ... trách người # thế.
    Thì muốn nói gì cứ nhìn vào mắt người ta rồi biết nên nói hay 0 nói chứ. Nếu người ta có hẹn hò thì cũng là do người ta cũng thấy quý mến, và muốn xem xét thêm về tình cảm. Chẳng nhẽ có cảm tình hay 0 là phải bộc lộ luôn ngay từ lần đầu àh? Có những tình cảm thuộc loại ?osét đánh?, có những tình cảm được phát sinh do lâu dài chứ lị.
    ------------------------------------------
    Ờ thì có ai nói gì khác đâu,đồng ý màtôi nghĩ kỹ lại rùi đây thây,tôi có muốn nói lời yêu đâu,tôi cũng không muốn cô ấy nói lời yêu tôi lúc này đâu,tôi phân vân vì chẳng biết trong lòng người ta có tí nào cho tôi hay không thôi mà cần gì phải nói,nhìn là biết mà nhìn vào mắt nhau á đây nhìn đầy rùi không phải dạy,tôi không phải vào đây để xin các người góp í hay bàn tán,thực chất bạn có hiểu tôi nói cái gì đâu nhỉ mà dám bàn chuyện của tôi.
    --------------------------------------------
    Mà con gái chẳng nhẽ 0 được phép đi chơi với con trai àh? Bạn bè, thấy quý mến và tin tưởng nhau thì cũng có thể đi cafe, xem phim, ca nhạc ... cùng được chứ sao, như thế cho vui vẻ, cũng phải có bạn bè chứ. Chẳng nhẽ cả đời chỉ được phép đi chơi với người yêu hay chồng con gì thôi àh? Khi chưa yêu ai thì nhất định 0 được đi cùng bất cứ người nào? Vô lý! Thế thì chẳng bao giờ yêu được ai.
    -------------------------------------------
    Nam nữ bình quyền có ai có quyền cấm các cô,nhưng mà đi với người ta rùi cứ để người ta hiểu nhầm,cứ mập mà mập mờ,bạn chẳng ra bạn yêu chẳng ra yêu thì để người ta đau khổ à,ờ quí mến tin tưởng thì được thế chứ tại sao mấy cái cô mà tôi trích dưới kia có nghĩ như cô không,đọc kỹ chưa mà phát biểu hùng hồn thế,sao mình gét những con mụ nông cạn này thế chứ lại
    -------------------------------------------.
    Con gái được phép đi chơi cho vui vẻ, còn yêu hay 0 thì họ sẽ biểu lộ dần và con trai phải tìm hiểu và nhận biết điều đó, chưa biết được thì tức là chưa hiểu con gái cũng có nghĩa là chưa đủ chin chắn và người lớn để yêu, nhất là lại còn yêu chị nữa, thế thì càng phải chứng tỏ mình người lớn hơn đi chứ. Chứ cứ ăn dưa bở lung tung rồi đổ lỗi cho con gái thế là 0 được
    Mà con trai trồng dưa bở rất tốt đấy. Khiếp ...tự nhiên được ăn một quả to quá, rung động tới tận giờ 0 bây giờ.
    -------------------------------------------------
    Con gái trồng con trai ăn,mà tôi yêu người lớn tuổi hơn thì tôi phải tỏ ra đàn ông hơn những thằng lớn hơn tôi đến tận 3,4 tuổi đời à,thế thì làm sao mà tôi tỏ vẻ đàn ông mãi được,tôi có thế nào thì tôi biểu hiện thế ấy tỏ vẻ làm gì để rồi khi nhận ra thì chia tay cay đắng,ờ tôi vẫn là chính tôi mà đóng giả người khác phút chốc thì được chứ lâu thì mệt lắm.Mà chuyện của tôi tôi tự biết oánh giá,tôi không cần lời khuyên,bạn hiểu không
    Ơ thế tôi đã nói là tôi đã ăn dưa chưa nhỉ,tôi chỉ nói là tôi đang phân vân thôi chứ,tôi không biết tình cảm cô ấy dành cho tôi thôi chứ có nói tôi đã ăn dưa chưa mà dám....
    ---------------------------------------------
    Yêu cầu những ai đọc kỹ bài viết của tôi thì hãy góp í,và nếu chị em cho phép tôi xin các chị em đừng vào đây đòi bình quyền cho phụ nữ nữa nhá,em không muốn bàn về vấn đề này đâu

Chia sẻ trang này