1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

There's something U don't understand....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cadicanpha, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dưa thì chẳng thấy đâu ... Chỉ thấy Bở thôi ...
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy bở nên cứ đào mãi...
  3. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    -----
    Đào gì thì đào ... Đừng đào túi mình là được .. hê hê ..
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở hay leo cây thường ăn xong rồi mới biết, cho dù lúc đầu mình có bao biện như thế nào về việc này hay người ta gọi nó là tay chân, cung quang bưóc mà moắt toét, khi mà cố... cố lên ... sắp ...sắp ..rồi . Kết thúc là mình thì cứ cố mãi bằng mọi cách níu kéo trong khi người ta tỉnh táo, chuyện này người ta thừa cần biết how to do! Người ta cần người tâm sự cùng đồng cảm chia sẻ chứ người ta có cần người yêu, cần chồng ngay đâu. The best listener is not the best man.
    Suy cho cùng nếu không thể chịu nổi nữa và muốn kết thúc mà bất chấp thủ đoạn, tôi biết anh Chí ở Italia đấy , cần tôi giwới thiệu address. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, nhớ rằng vài năm để yêu nhưng sống cả quãng đời còn lại.
    Italia football principle: Không cần chơi đẹp, kết quả là trên hết[/size=3]
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em không quan tâm đến bản thân mình,tại sao em lại bất cẩn đến vậy.Em có biết rằng trên đời này có bao nhiêu là cạm bẫy người không.Tại sao em không nghĩ đến bản thân,em là con gái em đi chơi với những người mới quen biết,OK không sao,chuyện bình thường em nói em buồn thì em đi.Nhưng có những kẻ mà theo em nói tưởng em là loại con gái đó(tôi chẳng muốn nói tên)rủ em đi hát em lại đi,tại sao em để họ làm vậy,tại sao em để những suy nghĩ của họ càng có cơ sở thêm,tại sao em không biết nghĩ cho bản thân mình,hay ít ra là nghĩ cho cái tình cảm của chúng ta,tại sao em không nghĩ,những cạm bẫy bây giờ rất đơn giản nhưng rất hiệu quả,em có biết rằng chỉ cần 1 viên thuốc.....Anh viết những dòng này không phải vì anh ghen,mà anh đang rất bực tức và lo lắng vì em,em không nghĩ đến người em yêu sao.Anh hy vọng nếu em có đọc những dòng này em sẽ hiểu là anh quan tâm và lo lắng cho em và anh mong em hãy cẩn thận hơn nữa,biết suy nghĩ hơn 1 chút,em nhé
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 11/05/2004
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Định lập cái chủ đề này để định khi nào gửi cho cô ấy,cô ấy nhấp chuột 1 phát,đợi 5''......!!!!!!!Đọc xong rồi!!!Chờ phán xét.Cơ hội của mình có bao nhiu nhỉ,50% chứ có ít đâu.Ấy con người của tôi là thế đấy,rất sợ đối mặt với những biến cố lớn lao,bởi vì tôi đã trải qua nhiều rồi,chờ người ta báo tin thì lúc nào cũng may mắn,thành công còn tự mình xem,mình biết đầu tiên thì lúc nào cũng kém may mắn.Nhưng cũng phải nói thật ra là nhát gan,nhưng mà không sao lời yêu thì phải nói bằng lời,không thể để số phận run rủi,được thì được,không được cũng được được.
    Ấy định viết cho người ta xem mà ăn nói lung ta lung tung,văn thì kém,tình cảm thì hời hợt-->mình đọc cũng chẳng thấy rung động tí nào chán thật họ lại không cho e***,chẳng biết có nên cho người ta xem không.Thôi bây giờ làm lại vậy:
    Em có biết rằng em là người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời tôi và thân thiết với tôi đến thế không(trừ má và em ra).Tôi không dám nói yêu em,bởi vì tôi muốn giữ quan hệ của chúng ta,chúng ta chưa ổn định,chưa đủ bản lĩnh để giữ tình yêu này(nếu em đồng í),hay nói đúng ra là chỉ có tôi là đang lo sợ không giữ được em.Em đã nhiều lần nói rằng bọn trẻ bây giờ yêu nhau theo kiểu gì ấy..tôi cũng chẳng nhớ(đại khái là không bền vững,không phải là yêu thực sự),tôi có thể hiểu được hiện tượng ấy--->họ không giữ được tình yêu,họ không nghĩ tới lâu dài,họ chưa đủ chín chắn để nuôi dưỡng tình yêu.Tôi cũng vậy,tôi muốn có một tình cảm lâu dài,tôi muốn nghĩ xa hơn không muốn chúng ta nói lời yêu lúc này để rồi phải chia tay không lâu sau.Đấy tôi yêu em đến thế đấy,em là 1 phần không thể thiếu của cuộc sống tôi,nếu không còn em tôi biết làm sao,tâm chí tôi biết lấy cái gì để bù đắp cho những thói quen vốn đã ăn sâu vào tâm thức nó:đó là nghĩ tới em.Nếu vắng em bộ não ham hoạt động của tôi biết lấy đâu ra những ý nghĩ tích cực để nuôi dưỡng nó,vì em có biết không,nghĩ đến em đó là một suy nghĩ tích cực,nó giúp đầu óc tôi minh mẫn và trong sáng(---->).Ôi thế nên tôi nghĩ đến em mọi lúc có thể,em đã chiếm lấy tâm chí tôi,thậm chí đã có thời gian tôi bị ám ảnh,ra đường tôi thấy rất nhiều người giống em,em yên tâm bây giờ hết bệnh rồi,kiềm chế được rồi.Đấy tôi yêu em thế đấy!!!.
    Tuy chúng ta không gặp nhau nhiều nhưng mà em biết không khi bên em tôi cảm thấy thật ấm áp,thật gần gũi,em là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi.Em là động lực mỗi lúc tôi ngồi vào bàn học,em luôn bên tôi mỗi khi tôi cảm thấy sai trái,như lúc này này,tôi ngồi viết cho em lâu rồi,thôi phải gác Keyboard về ăn cơm xem "Trương Tam Phong"đây em ơi!!!.Yêu em nhìu lắm em có biết không
  7. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi là kẻ vô tâm ư? hay là tôi kém tế nhị?
    Không tất cả đều không phải,tôi không biết thổ lộ tình cảm của mình thôi.Giống như bố tôi vậy,dù tôi biết ông rất yêu chúng tôi nhưng những gì ông thể hiện nhiều lúc lại hoàn toàn ngược lại.Nhưng có sống gần ông thì mới biết ông yêu con cái và hy sinh vì chúng như thế nào.Tôi cũng giống bố tôi hay là tôi chịu ảnh hưởng từ lối sống của bố tôi,tôi không biết nói lời yêu thương,tôi chỉ biết viết vào bài kiểm tra GDCD của mình về những tình cảm của tôi về gia đình,và con em gái nó đọc được,tôi nhìn thấy nhưng lẳng lặng cứ để nó đọc hết,nhưng nó cũng vậy nó không biết cách thể hiện bằng lời nói,nhưng tôi nhận ra bằng hành động.
    Còn em,chúng ta tiếp xúc quá ngắn ngủi,em chưa hiểu được và đúng hơn là tôi chưa thổ lộ nhiều về tình cảm của tôi,nhưng xin em hãy tin rằng,đang có 1 người rất yêu em,quan tâm đến em(It''''s me)em hãy tin rằng ngày đêm tôi nghĩ đến em với những tình cảm tốt đẹp nhất và cầu mong cho em được hạnh phúc,nhưng thôi cầu chúc thì chắc gì có chúa trên đời để người nghe thấy,em hãy chờ đợi và cho tôi cơ hội,chỉ khi nào nó được bùng phát thì có lẽ em sẽ ngạt thở vì tôi ý chứ,tôi thích hành động hơn lời nói,nhưng bây giờ tôi chưa nói được,thế thôi.Bây giờ tôi chỉ biết động viên em vượt qua cái điều khó khăn mà em sắp phải đối mặt.Tôi mail ngay cho em đây...
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 22/05/2004
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem "Godfather III" chưa,có lẽ những người đã xem rồi thì chắc chẳng ai dễ dàng quên được.
    "Tôi muốn nắm lấy quyền lực để bảo vệ gia đình tôi"-Câu nói của Tony khi bố già Maicơn định truyền "nghề" cho cháu của mình.Tôi biết vì sao họ lại chọn con đường tội lỗi ấy,và vào tay tôi tôi sẽ không ngần ngại chấp nhận:"Tôi sẵn sàng xuống địa ngục để bảo vệ gia đình"đó là lời Don Maicơn Clerone nói để giải thích con đường mà mình lựa chọn.Tôi liệu sẽ bảo vệ gia đình như thế nào đây?Lạy chúa hãy cho con 1 cơ hội!,tôi biết làm gì nếu cô ấy là người rất thu hút,đúng là cô ấy rất thu hút,có vẻ hơi 1 chút dễ dãi nữa,nụ cười của cô ấy tôi nhìn lần đầu đã thấy thật đẹp,nó thật là ấn tượng,khuôn mặt cô ấy có 1 chút gì đó rất...phải nói làm sao nhỉ rất thu hút,có chút gì đó từng trải,không phải nói là 1 người lớn đoan trang(văn dốt quá),đôi môi cô ấy tôi nhìn chỉ muốn cắn một nhát(thiện tai thiện tai),khi cười đôi môi đó hé lộ tất cả niền vui,khi ngậm lại nó lại cho thấy 1 cái gì đó rất cương nghị,như muốn che giấuđiều gì đó,nó cứ chập chờn như mời kéo người ta,cứ như là cô ấy đang muốn nói tiếp điều gì vậy,dáng vẻ của cô ấy nhìn có vẻ không đẹp lắm(tha lỗi cho anh nếu em đọc những dòng này,nhưng sự thật nó vẫn là sự thật),nhưng lạy chúa tha tội,khi ngồi uống nước tôi vô tình,anh xin nhắc lại:vô tình anh nhìn vào đó(Lạy chúa lạy chúa tha tội),nó thật...Amen hấp dẫn,Amen lạy chúa,anh xin nhắc lại anh vô tình nó cứ đập vào mắt.Em không biết rằng em hấp dẫn lắm sao.Ôi tôi phải bảo vệ một cô gái như vậy như thế nào đây?Lạy chúa hãy trao cho con 1 cơ hội
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 23/05/2004
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đối xử với mình thế đấy,cảm tưởng như đang bị chăn dắt, cảm thấy ghen ghê gớm.Cắt đứt phăng đi bây giờ,mình có phải thằng kém ccỏi đâu mà để người ta chăn dắt,ngứa quá không chịu nổi,có thì có không có thì thôi.Trước mặt thì cười nói nhưng không biết trong bụng nghĩ gì.Mình căm thù những kẻ như vậy.Mình gét cái ý nghĩ "không có người đó mình sẽ khốn đốn,mình sẽ không sống nổi",mẹ kiếp trên đời này chỉ có 2 người phụ nữ có cái quyền ấy với mình thôi(tạm thời bây giờ là thế,mai sau cộng thêm vợ,thêm mấy đứa con gái rượu nữa).Gét thế cơ chứ,ức *** chịu được,quan tâm thì phải quan tâm lại chứ.Mẹ kiếp,ghen tuông thật khổ sở.Mà thôi,tức tổn thọ,được cái quái gì,sao mà phải lăn tăn vì 1 con đàn bà nhỉ,mệt người!
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chẳng biết đi đâu,lên đây "thủ dâm" tý cho nó giải tỏa đầu óc,đang ôn thi nên cứ loạn hết cả lên.Sao mà mình nghĩ ra cái từ nó chuẩn đến thế nhỉ,thì đúng qúa còn chi,nghĩ đến em là 1 niềm sung sướng nho nhỏ của tôi,tự làm mình sung sướng thì chẳng thế là gì(xấu hổ quá).
    Mẹ nó cái bọn trong phòng,cứ đú với mình,đú là đú thế *** nào được.Người ta thông minh,học 1 biết 10,người ta có thể học hành theo kiểu lãng tử được,tuy chơi&ngủ suốt ngày đấy nhưng thi cử vẫn ổn,tại sao chúng nó dám suy bì với mình nhỉ,không biết thân biết phậncòn dám tỵ nạnh đố kỵ nhân tài.Thôi gạt thi cử đi,nghĩ tới là nhức đầu,lắm chuyện.
    Mà bảo lên đây để làm chuyện ấy cơ mà,mình có thói quen cứ đêm hôm 11,12h là lại ra đường làm 1 cuộc dặt dẹo,đi cho tới mỏi chân thì quay về,đi đêm cũng lắm cái thú của nó,chẳng phải hít bụi như ban ngày,nhìn được nhiều cái ban ngày chẳng thấy,và soi đủ thứ không bị người ta soi lại.Vừa đi vừa nghĩ,xung quanh hoàn toàn vắng vẻ,có ta với ta.Nếu người ta hỏi văn hóa đặc trưng của Hà Nội hoặc cao hơn là của Việt Nam là gì thì tôi sẽ trả lời không do dự đó là văn hóa xe gắn máy,chẳng thấy ở đâu như cái đất nước này,vận tải công cộng thì chẳng phát triển,xe cộ chật cả đường,mai này ông ra trường ông sẽ xây metro và xe điện trên cao cho thiên hạ khỏi khổ.
    Mẹ nó khuya quá rùi,chúng nó về hết chẳng nhẽ ngồi lại 1 mình thì bà chủ lỗ vốn,thế là cái ý định tốt đẹp ban đầu tiêu tan,vẫn bức xúc quá.
    Mình đang nghĩ đến người ta,chắc chắn là như vậy,mình đã làm cái mà mọi thằng cưa cẩm đều phải thực hiện trong bước đầu tiên--->làm cho cô ấy phải nhớ đến mình-->nhớ đến là chết 1 nửa rùi.Nhưng mà mình làm cái trò này đến bao lâu đây,quen nhau đã 2 năm rồi còn gì,kỷ niệm thì ít như con rít,nếu nhỡ có chia tay thì lấy cái gì để người ta nhớ đến mình.Mình mong con em gái nó lên đây thế chứ,năm nay thi ĐH đây,nhưng cũng khó khăn lắm,chẳng biết thế nào,nó mà lên đây được thì ông bà già mới có chỗ để đầu tư,tuy là có mỗi một mống con trai thật đấy nhưng mà đầu tư quá tay vào 1 đứa thì không hay,2 đứa nó mới khỏi phải lăn tăn,lúc đó thì tôi sẽ có cơ hội tiến tới được,chứ cứ như bây giờ,rủ người ta đi xem phim mà phải đi xe bus thì cũng ái ngại lắm,nhưng mà không lo bà già hiểu và chiều thằng "cả còi" của bà lắm bà nhất quyết chuyến này cho con em lên "thủ đô"cho nó bằng bạn bằng bè,không ĐH thì trung cấp lo quái gì,nhắc đến con em lại lộn ruột,nó cậy cái thân thể to phốp pháp của nó nó dám chê thằng anh nó còi,thôi cắn răng mà chịu vậy,anh nó còi tý nhưng anh nó đẹp trai(chính xác hơn là xinh trai),nhưng đến cả cái khoản xinh trai,đẹp gái cũng không phải đối thủ của con em gái hùm kễnh,tức thế chứ lại,bắt nạt nó thì không xong,oánh nó nó oánh lại.Bảo nó làm spy cho thằng anh cưa con bạn thì nó đốp lại:"Sao dạo này mày đĩ thế.."-->bó tay,anh mày 20 tuổi đầu mà không "đĩ " thì lấy thế nào được vợ hả em.Ấy ! em có đọc được những dòng này thì xin hiểu cho anh,cái đứa anh định cưa kia chỉ để "yêu chơi" thôi,còn em mới là thật,em mới là the one and also the end của anh,em hỉu anh chứ.Anh nhớ em lắm,anh muốn gặp em quá,anh nhớ em nhớ thật nhiều!
    Phù,thoải mái quá,giải toả được rồi,xin phép các bác nếu em có thô thiển chút tý

    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 02/06/2004

Chia sẻ trang này