1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

There's something U don't understand....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cadicanpha, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều lố bịch tất cả đều ảo tưởng vì nó xuất phát từ 1 tình yêu ảo.Thật lố bịch!Mẹ kiếp sao mình lại lên đây thủ dâm với cái ảo mộng chết tiệt này,phải đi học hỏi ông emptism làm cách nào sống được 1 mình thôi,mình không chịu nổi cái ý nghĩ không có em thì mình sẽ khổ sở.Tại sao!Tại sao em chiếm lấy vị trí quan trọng thế trong cuộc sống của tôi nhưng em không hề ban phát 1 tình cảm của em cho tôi ,tôi không trách em đâu,tôi kém cỏi mà,tôi sẽ còn gì khi không còn em,dù không chấp nhận nhưng sự thật phũ phàng làm sao tôi tập thói quen có 1 cuộc sống mà không còn em nữa,nhưng biết đâu đấy cuộc sống ấy có thể tốt lên mà cũng có thể xấu đi,nhưng chắc chắn nó sẽ co 1 điều gì đó đổ vỡ,1 đổ vỡ đầu đời mà chắc chắn nó sẽ làm thay đổi cuộc sống tôi.Nhưng tôi sẵn sàng trả mọi giá chỉ để biết được sự thay đổi đó,kể cả em.Tôi biết em có biết bao người theo đuổi,tôi biết nếu tôi gia nhập cái lực lượng đó thì cũng xếp hàng ở gần chót thôi(thực ra mình cũng chẳng phải thằng kém cỏi lắm,nói thế là đặt mình vào tình huống xấu nhất để thử thách thôi mà),em có lần nói khi em nhìn thấy ai đó em muốn "tán"(Mẹ kiếp!)em sẽ chủ động,nhưng khi em biết người đó đổ xiêu đổ vẹo em rồi thì em sẽ chán ngay,được em muốn cứng đầu tôi sẽ cứng đầu,em muốn khó bảo tôi sẽ có khó bảo,em muốn ngang tôi sẽ ngang,2 chúng ta sẽ chơi trò chơi vờn nhau giống như mèo vờn chuột kẻ nào thiếu kiên nhẫn kẻ đó sẽ lộ chân tướng,giống như tôi đây này tôi đang rất nôn nóng,tôi chỉ muốn nói tọet ra"Tôi yêu em"muốn ra sao thì ra,bỏ cũng được,bỏ đi tìm người khác,đồnh ý cũng tốt(quá đát ấy chứ).Kể ra mình cũng là kẻ vẫn tỉnh táo,vẫn khôn ngoan chán,cái thằng tôi nhỉ
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lục lọi hàng nghìn trang viết để tìm 1 bài viết của em,tìm mãi tìm mãi đến trang 3-->vẫn không thấy,lật trở lại-->thấy cái link"xem các bài viết của thành viên này"--->ác như cún.Qua đó cũng thấy cái nhiệt tình của mình,ngốn hết gần 1 tiếng chỉ để tìm hiểu chút xíu về em.
    Xem nó viết dzề nào:"Cũng chưa đủ đâu bé à ,thời nay con gái hay con trai cũng đều để ý đến cái người ta gọi là vật chất cả thôi .Nhưng bên cạnh đó tình yêu đẹp vẫn còn rất nhiều đấy chứ , chẳng qua là bé chưa tìm được đó thôi .Dù sao thì cái TY đẹp đó cũng vẫn được dựa trên nền tảng là đủ về vật chất ( Nếu phải ngồi trong lều tranh và uống nước suối thì".
    Vật chất và tình yêu,đúng rồi cái này phải đi đôi với cái kia,bây giờ làm gì có kiểu "theo không" ai nữa,thế mới biết các cụ ngày xưa tán gái dễ thế nào,chỉ cần đàn hay hát giỏi là có người theo thôi,mẹ mình kể ngày xưa ông bô có cái quái gì đâu mà bà ấy vẫn theo,ngày xưa thì khác ngày xưa thằng tri thức cũng như thằng lao động chân tay(bình quyền giai cấp mà),đều tem đều phiếu hết,có thằng nào dám chơi nổi đâu-->quy kết tư sản ngay.Tình yêu không vật chất nó đẹp thế đấy.
    Còn bây giờ,các em nhà quê lên tỉnh thấy cái đồ chơi đẹp đẹp gọi là cái ĐTDD các em cứ tưởng nó là cái gì to lắm,các em cả đời chỉ có chân lấm tay bùn các em động vào cái đồ chơi xinh xắn nhưng hơi đắt tiền ấy các em phê con búp bê,cộng thêm anh có mấy buổi dẫn em đi mua sắm nữa là em cảm kíck đến tận mây xanh,các em cho hết.
    Còn 1 loại khác,các em sinh ra từ bé đã được đầy đủ,các em sợ sống khổ,nhưng mà khổ là thế nào hả các em,có khổ thì mới có sướng chớ,muốn sướng suốt đời á,các em đừng mơ,con người được cái này thì mất cái kia,các em đừng mơ.Các em sợ khổ các em cũng sợ thằng nghèo,nhưng các em phân biệt kỹ nhá có loại đàn ông ngèo vượt khó nữa đó.
    Em đọc "trà hoa nữ" chưa,à tôi đã hỏi và em đã trả lời là chưa,thế thì đọc đi để hiểu thế nào là tình yêu và vật chất.
    Còn tôi,tôi cũng chẳng phải thằng nghèo đến nỗi"ngồi lều tranh uống nước sôi"tôi vô tư lắm cũng chẳng biết ông bà già có những gì đâu(biết chết với tôi liền),nhưng mà...bà bô mới là người khó nắm bắt,bà ấy giấu kỹ lắm chẳng hiểu bà ấy có cái gì mà bà ấy dám phát biểu"thị xã này những thằng giàu cũng phải re kèn mới kịp tau",nhìn vào nhà thì có cái quái gì mà bà ấy to mồm thế.Biết là biết thế thôi,sang năm con em lên thì mới có cái để nói,còn bây giờ,vẫn là thằng sinh viên bình thường cái đã.
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ cô ấy cũng tìm thấy cái này nhỉ,chít vì xấu hổ mất hé hé...Mà chat chít với thằng ghẻ nào thế mà bật wc lên làm gì Gặp mình thì 6h đã"thôi cũng muộn rồi phải về đây",trình với trả bầy-->lên phường nhá.
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 03/06/2004
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hế hế,dần dần sự thật đang được lột trần,từng bước từng bước một,giấc mơ đang trở thành hiện thực.Chết là cái chắc rồi,hế hế.
    Nhưng tại sao tôi thấy 1 cái gì đó là lạ,tại sao cô ấy lại viết hoa cái từ đó,không ngẫu nhiên mà lại có điều trùng hợp đến thế,mình sẽ làm cho ra nhẽ.

Chia sẻ trang này