1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca kiếm hiệp!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi biro, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Woa! Bác prankster lợi hại thật đó. Tiểu muội kết nhất là bài thơ viết về Kiều Phong của bác, đặc biệt là đoạn năm, bái phục , bái phục. Còn iron_monkey nè, đoạn thơ mà u làm cũng hay lắm. Nhưng sao U khắt khe về quy luật gieo vần thế? Mình chỉ la thấy đọc sao thuận miệng thì ghi vào thôi hihihi. Chả theo quy luật gì cả.
    size=4]
    KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI
    [/size=4]
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    kaka, thực ra tại hạ đâu có muốn khắt khe chút nào với biro đâu, cũng chỉ tại tui đọc thấy khẩu hiệu : " KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI " .... hi`hi`, "tiểu nhân phẫn chí" nên nặng lời tý chút, đừng để bụng nghe. Tôi rất thích thú khi đọc thơ của U đó, phê phán U là do thành kiến của tui thui mơ`, "công tư bất phân" nên thành ra ... kể ra thì mình cũng quá đáng thật. Sozzy...

    all the rivers run ...
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều hiu hắt ánh tà dương
    Lữ khách bâng khuâng nỗi đoạn trường
    Nửa đời phiêu bạt cùng đao kiếm
    Canh cánh bên lòng nỗi vấn vương
    Mỗi nhân vật giang hồ trong KD truyện đều quyết tinh luyện võ công, đem sở học tung hoành kiếm chút danh phận trên bầu trời võ học. Oán thù, thanh toán, quyết đấu ... máu chảy đầu rơi, hỡi ôi, có mấy người được thanh tịnh tâm hồn mà qua ngày đoạn tháng. HIềm có chút bản lãnh hơn người gặp thời mà phát dưong quang đại, thì cũng coi như đạt được đôi chút sở nguyện. Nhưng mà ngôi cao khó giữ bao kẻ lăm le lật đổ nhằm thống trị cõi giang hồ rộng lớn kia. Các bậc hiền nhân tâm tình khoáng đạt sớm bỏ ngôi cao mà tiêu diêu với hạc nội mây ngàn thì cũng coi như một đời thanh thản. Phàm như danh lợi trùm đầu, tham vọng một tay thống trị bền lâu thì một ngày kia thế tạo xoay vần, rồi sẽ sớm quy về hư vô hết cả... rồi tranh đấu, rồi âm mưu, rồi thanh toán,rồi báo cừu... chút danh phận cũng thành mây khói cả.
    Kính nể thay cho Dương qua,Trương vô kỵ, để lại danh hiệu ở đời rồi phiêu diêu cùng mây gió, an hưởng lạc thú của thần tiên, xa rời thị phi và lánh khỏi bụi trần để rồi cuối cùng thanh thản tâm hồn mà trở về cát bụi, như thế chắng há là tuyệt thú lắm sao.
    Còn như Nhạc bất Quần kia, đường đường là Hoa sơn chưởng phái, danh chấn giang hồ, vợ đẹp con ngoan,kể cũng là một đời sung sướng. Vậy mà cũng vì mấy chữ Thiên hạ vô địch, tham vọng độc bá giang hồ, khổ công bố trí sắp đặt bao kế hoạch công phu, còn huỷ hoại thân mình để rồi đi vào mê đạo. Cuối cùng cũng thận bại danh liệt, cửa nát nhà tan, cả bản thân cùng vợ cùng con sớm dắt nhau về đất lạnh, kết quả cũng kể là tang thương quá vậy.
    Măt trời lên đến đỉnh rồi xế, trăng đầy thì khuyết, sự vật lúc thịnh lúc suy, khi đầy khi vơi theo thời tiến hoá, sớm giác ngộ ra thời cuộc , an hưởng phúc ấm cuộc đời thì sẽ trọn vẹn cuộc đời trong yên ả, đó là chân lý ở đời mà dễ mấy ai làm được...

    all the rivers run ...
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ theo cảm hứng là diều tất nhiên nhưng khi bằng hữu dã làm theo thể Lục Bát thì cũng nên tôn trọng cách gieo vần (có thể hơi khó nhưng sẽ giúp cho cô nương tiến bộ), còn không thì cô nương có thể viết thơ tự do (cái này thì khoẻ) hay kiểu Vi Thuỳ Linh cũng dược, còn cô nương dể Lục Bát nhưng chơi vần tự do thì cũng kì
    Thiết Hầu huynh dệ (dịch sang tiếng Hán cho dễ kiu) văn chương lợi hại thật, bái phục (huynh dệ chắc cũng ham thích thơ văn lắm)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Than thở thay cho Bất Giới hoà thượng trên đường đi tìm vợ.
    Mười mấy năm ruổi rong vô định
    Chốn phồn hoa cô tịch mình ta
    Đêm buồn ngẫm nỗi xót xa
    Ngả lưng là thấy mặt hoa mơ màng
    Đôi khi đến nhìn con khôn lớn
    Mà càng thêm đau đớn trong lòng
    Con ơi có biết cho chăng
    Cha đi kiếm Mẹ để mong sum vầy.
    Cha nào có oán hờn gì hết
    Mà Mẹ đi xa biệt chân trời
    Mỗi khi lặng ngắm con cười
    Là như nhìn thấy bóng người chung thân
    Cánh chim hạc xẻ mây hun hút
    Bao nỗi đau day dứt tâm can
    Bàn chân đạp cả thế gian
    Đã không giữ giới chẳng màng thị phi.
    Ta là kẻ Vô tình bạc hãnh
    Nàng hãy về chê trách ta đi
    Thân này nào có tiếc gì
    Chỉ còn đôi mắt để khi gặp nàng
    Dù nàng đã không yêu ta nữa
    Tấm tình này sáng tựa vầng trăng
    Tin nàng còn ở thế gian
    Nên ta sẽ vượt dặm ngàn đến nơi....​
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Frankter đã có lời khích lệ, tiểu đệ cảm kích lắm lắm.
    Đệ vừa qua bên room "Du Thản Chi -đôi điều cảm nhận", có ngậm ngùi thương cảm mà bật ra mấy dòng tri ngộ, xin viết ra đây mong mọi người góp ý cho:
    Thế gian nặng một chữ tình
    Đang tâm huỷ hoại thân mình vì ai
    Nghĩ rằng ngày rộng tháng dài
    Chút tình kia sẽ được người tri âm
    Sống trong mộng ước âm thầm
    Dẫu ràng người đã vô tâm với mình
    Những nuôi ảo vọng vô hình
    Hỡi ôi, vẫn mãi là tình đơn phương
    Ngĩ mà giận, nghĩ mà thương
    Chữ tình kia vốn đâu nhường cho ai
    Ngẫm thương cho một kiếp người
    Trót si tình, để muôn đời cười chê...
    (... cũng vì hai chữ đam mê)

    all the rivers run ...
  7. P_luv_T

    P_luv_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tiểu muội vốn mê thơ và kiếm hiệp, gạp phải chủ đề Thơ KH thì cảm thấy hưng phấn vô cùng, quyết lòng tham gia cùng các huynh các tỷ.
    Thơ mọi người làm thiệt hay, muội đọc lên thấy rất sang khoái.
    -thơ biro có chút lãng mạn phiêu diêu, hồn thơ trong trẻo từ tâm hồn mà tuôn ra đó, kể thêm chút gọt rũa công phu thì cũng là nên chuyện.
    -Iron_monkey gieo vần rất chỉnh, niêm luật rõ ràng. Lời thơ có ý, có tình, mang mang mà sâu lắng. Là vậy, đọc thơ huynh đài muội vẫn cảm giác như còn vương vất chút triết lý ràng buộc trong tâm hồn, như hình vẫn chưa thoát thành cảm xúc tinh khiết nơi bản ngã...
    -prankster đại ca quả khiến cho mọi người ngưỡng mộ, thơ của huynh tràn đầy hào khí của bậc trượng phu. Lời thơ, rắn khoẻ mà mượt mà, dung dị mà cảm động, tiểu muội rất kết.
    ...
    rất mong mọi người post thêm nhìu những vần thơ lên đây để mọi người thưởng thức,.. muội thấy đề tài này cũng thú vị lắm
    Được P_luv_T sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 07/12/2002
  8. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm, mà lụm chỗ khác bỏ lên được không?
    Chư vị đoán thử bài này nói về ai:
    Dù yêu trăm tuổi như đôi bữa
    Xa cách vài hôm tưởng suốt đời
    Năm tới trả thù chưa muộn lắm
    Năm này dành trọn để cùng vui
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, khả năng thơ thẩn của TIO chỉ đủ sáng tác mấy bài thơ con nòng nọc xin tiền gia mẫu thôi. Chả biết hầu chuyện các vị ra sao. Còn câu đố thơ của troi&dat huynh thì tiểu nữ đành phải khấu đầu xin các vị cao thủ giải hộ thôi, TIO bó tay rồi.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chà, cô nương làm tại hạ phổng mũi gần nổ rồi dây này, da tạ cô nương có lời khuyến khích, à mà chưa có bài nào về các vị nữ hiệp nhỉ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này