1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca kiếm hiệp!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi biro, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục TTT dại hoà thượng, thơ của huynh dài dã thể hiện hết tinh thần của lão dồng chí, quả nhiên anh em cùng chung chí hướng có khác, bái phục bái phục.....Tại hạ táy máy chân tay mạn phép làm bốn cấu kết giùm dại sư.
    Dù nàng đã không yêu ta nữa
    Tấm tình này sáng tựa vầng trăng
    Tin nàng còn ở thế gian
    Nên ta sẽ vượt dặm ngàn đến nơi....
    Dẫu giờ nàng đã bụng phề (bụng phệ, già quá rồi bác ạ)
    Nhưng ta vẫn kế thằng hề Hồi Xung
    Dóng chặt cửa, cởi áo quần
    Cùng nàng sản xuất tiếp quân trọc dầu
    Gia dình lão dồng chí của huynh dài quả tuân theo câu, con sãi ở chùa phải quét lá đa, sanh thêm dứa nữa không trọc dầu còn là gì


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nương theo ý thơ của Thiết Hầu huynh dệ tại hạ cũng thương cảm cho Du Thản Chi, sống vì chữ tình chết vì chữ tình âu cũng là diều hạnh phúc, thế gian này ai dám tự xưng là dệ nhất tình si??? Ngay cả Doàn Dự mặt dày mày dạn theo Vương Ngọc Yến còn phải thốt lên, ta những tưởng mình dã là dệ nhất si tình ai ngờ còn có người còn si tình hơn cả ta, than ôi!!! chỉ là chữ tình của Du Thản Chi dã dặt sai người.

    Thế gian nặng một chữ tình
    Dẫu rằng hủy hoại thân mình vì ai
    Quân tử, tiểu nhân sá chi???
    Chỉ hoài một mảnh tình si với người
    Dẫu rằng mộng ước mây trời
    Dẫu rằng người vẫn xa vời vời xa
    Dẫu rằng nàng chẳng cần ta
    Dẫu rằng mãi mãi sẽ là mộng mơ
    Dẫu rằng tình chẳng là thơ
    Dẫu rằng nàng chẳng cùng mơ lối về
    Chẳng cùng chung lối hẹn thề
    Nhưng sao tình vẫn không hề giảm suy???
    Nghĩ càng thưong, nghĩ càng thưong
    Vì tình ai dã xem thường bản thân
    Tự cổ kim, hỏi thế nhân
    Tình si ai dám hơn phần Thản Chi???
    (?Hạnh phúc thay một kiếp người
    Vì ai ta sống ai cười mặc ai...)


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    mối tình DQ - TLN trongTDĐH quả thật gây trong mỗi chúng ta nỗi bâng khuâng khó tả. Tình thầy trò, tình đôi lứa, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp ...
    Buồn trông mộng ước đôi ta
    Tháng ngày hạnh phúc phút đà ly tan
    Em đi, hạc nội mây ngàn
    Anh về nỗi nhớ dâng tràn con tim
    Một mình lẻ bóng đêm đêm
    Còn đâu, đâu những êm đềm ngày xưa
    Nắng qua, trời lại đổ mưa
    Hợp rồi tan, cứ như đùa như không
    Nỗi niềm canh cánh bên lòng
    Ngày ngày xiết nỗi chờ mong em về
    Sẽ không còn, những tái tê
    Mình lại sống nỗi đam mê cuộc đời
    ...

    all the rivers run ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 08/12/2002
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sương thu giá áo
    Mây thu ngang trời
    Chốn đài trang bối rối ruột tằm, trăng thu một mảnh
    Chiểu quan ải xông pha vó ngựa, sầu thu đôi nơi
    Mấy câu này của tại hạ vốn chẳng phải là thơ...
    Loving
  5. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Câu thơ tại hạ copy là lời của A Châu vời Kiều Phong. Còn đây nữa:

    -Ngủ đi em chớ buồn đau
    Canh này tạm biệt, canh sau xum vầy
    -Tình ta chấm dứt từ đây
    Anh về là để vùi thây nhân tình.

    Lời KP sau khi cho A châu 1 cú tuyệt mạng:
    Anh biết mai này anh mất em
    Mai này anh sống với ưu phiền
    Như chim lẻ bạn trong mưa gió
    Sám hối ngày đêm, cạn nỗi niềm

    Khi A Châu chết
    Về đâu em hỡi về đâu
    Về sông hay biển nghe sầu lẻ loi
    Sóng tình nổi với sóng đời
    Như mây vờn cánh hoa trôi dịu dàng

    Lại than nữa

    Bỏ anh đành sao A Châu
    Tuổi đời còn trẻ, tình đầu còn son
    Vùi em xuống đất mà buồn
    Mà nghe nước mắt khơi nguồn ngàn năm

    Lời A Châu trước khi chết

    Đã dở dang rồi những ước mơ
    Anh về, dĩ vãng gọi đò đưa
    Căng buồm hồn phách trên dòng nhớ
    Thăm viếng từng nơi kỷ niệm xưa

    Thực ra mấy câu này không nằm trong một bài thơ, mà là trong một bài hát. Tại hạ thấy cũng hay hay, copy cho bằng hữu coi chơi.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
    Được troi&dat sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 09/12/2002
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này ở dâu thế huynh dài ???dể tại hạ còn tìm nghe nữa chứ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chà thơ thẩn ở đây đúng là sặc mùi kiếm hiệp....nhưng em mạn fép nhá...các bác làm thơ lục bát hơi nhiều í....thể thơ tự do vẫn có thể làm kiếm hiệp được đấy ạ ..
    Since you came into my life...everything has changed
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Náu thân rừng trúc sớm chiều nghe lá hát vi vu
    Những tưởng từ nay
    Bạn với gió mây, cầm tiêu tấu khúc phiêu du...
    Ngờ đâu
    Tình kia đến chẳng thể chối từ
    Ôm mối tương tư
    Chấp nhận ẩn sau hai chữ bà bà cách xa vời vợi
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
    Đấy thơ tự do đấy!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Câu này là Lệnh Hồ Xung nịnh Doanh Doanh

    Ngửa mặt nhìn trời thăm thẳm cao
    Đếm xem nếu thiếu ánh sao nào
    Là sao ấy rụng về dương thế
    Thành một Doanh Doanh đẹp nhiệm màu

    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  10. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có ai thương cảm cho nàng Quách Phù không nhỉ. Là một cô gái thông minh tài hoa như mẹ, và có tấm lòng nhân hậu như cha. Đáng ra QP có quyền yêu và được hạnh phúc như bao người con gái khác. Vậy mà chỉ vì một chữ tình, cô đã từ bỏ tất cả , trở thành ni cô khi người mình yêu ra đi cùng người con gái khác. Tiểu muội có vài dòng thơ, nói lên cảm xúc của mình. Nếu ai có cùng tâm trạng thì viết tiếp nhé:
    Nhức nhối làm sao một chữ tình
    Người thì hờ hững, kẻ đeo mang
    Đã duyên không nợ sao còn gặp
    Luyến ái chi rồi phải biệt ly
    <MARQUEE>KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI!</MARQUEE>
    [​IMG]

Chia sẻ trang này