1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca kiếm hiệp!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi biro, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng coi bộ phim TDDH , chắc đều biết đến bài thơ này. Có mấy ai ngờ được đằng sau một Lý Mạc Sầu độc ác , tàn nhẫn như vậy lại là một tâm hồn đa cảm dễ bị tổn thương. Chỉ vì yêu quá mà hoá hận.Cũng lại là một chữ tình, đã làm thay đổi số phận một con người. Tiểu muội sẽ chép lại bài này cho qúy vị cùng xem thử;
    Hỏi thế gian , tình là gì?
    Tình khiến sinh tử tương hứa
    Trời Nam_đất Bắc, sông Phiên Nguyệt
    Cổ thụ mấy mùa hàn sương
    Hoa lạc thú, biệt ly sầu
    Nỗi sầu chứa đầy tình tương tư
    Ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây
    Thiên Sơn không băng giá
    Quân tử đi cùng ai?
    <MARQUEE>KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI!</MARQUEE>
    [​IMG]
  2. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là tài xuất khẩu thành thơ của Thánh Cô danh bất hư truyền . Tại hạ khâm phục,khâm phục.
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  3. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quách Phù mà nhân hậu ???
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  4. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có ai có bản chữ hán của bài hơ này không vậy ?
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tiêu tương dạ vũ sầu bi
    Điệu buồn ai oán lâm li não nùng
    Đàn vang vang dến muôn trùng
    Nhắc ai nhớ dến anh hùng thuở xưa !!!
    Kiếp dời vốn dĩ phù du, danh lợi chỉ là thứ tạm bợ, còn lại gì sau khi dã rủ nắm xương tàn dước ba tấc dất lạnh. Bá chủ võ lâm thì sao??? cuối cùng cũng dều tan theo mây gió mà thôi.

    Có tài năng quán thế mà di ẩn thân nơi hoang sơn cùng cốc, dang thời niên tráng mà lại di ở ẩn, dể lại thế sự rối ren muôn dân lầm than khốn khổ thì có dáng dể gọi là anh hùng không ???Giặc dến nhà bà già cũng dánh, nước mất nhà tan liệu có thể thanh nhàn mà hưởng thú tiêu diêu hay không ???
    Khâm phục thay Quách Tĩnh dã từ bỏ cuộc sống thần tiên thơ mộng trên dảo Dào Hoa cùng vợ dẹp con xinh mà dấn thân vào thành Tương Dương tận trung cùng nước cùng dân, những giọt nước mắt ai chợt tuôn rơi khi hồi tưởng lại đại anh hùng Kiều Phong phải tự ải ngoài Nhạn Môn Quan. Vẫn biết bè lũ vua tôi dều là bọn bất nhân ăn tươi uống máu dân lành, nhưng dân lành vô tội sao có thể ngắm nhìn họ bị dàn áp, chỉ biết cố hết sức mình dù dược hay mất thì cũng có hề chi !!!
    Giữa tình riêng và nợ nước thù nhà diều nào quan trọng hơn, sự hào hiệp lớn nhất luôn là sự hào hiệp vì dân vì nước. Sống hết mình vì dân vì nước thì dến lúc mất cũng cảm thấy không hối tiếc, không uổng tiếng anh hùng hào kiệt

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vấn thế gian,
    Tình thị hà vật
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên Nam địa bắc song phi khách
    Lão si kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung canh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn bạch từng vân,
    Thiên Sơn một tuyết,
    Trích ảnh hướng thuỳ khứ

    Tạm dịch:​
    Hỏi thế gian
    Tình là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Nam bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
    Chung qui một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai biết ai
    Biết nói gì?
    Chỉ trông mây núi, người đi không về

    Tuyệt tác, tuyệt tác, đúng là không thể ngờ Lý Mạc Sầu giết người không gớm tay lại đa cảm đến vậy.... tất cả chỉ vì hai chữ tình yêu........ Hỡi ôi.....Hỏi thế gian, tình là gì nhỉ
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To Độc kiếm huynh: Tài xuất khẩu thành thơ, nhập khẩu thành văn của TIO thì... hì hì... khỏi phải bàn!!!!!
    To Biro bằng hữu: Vị cô nương đó là Quách Tường.
    Còn bản chữ Hán của bài thơ này thì các vị chờ TIO chút nhé.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ô, tướng công post rồi hả? Đa tạ, đa tạ!!!!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bốn câu thơ của cô nương quả rất tuyệt, tại hạ mạn phép nối thêm bốn câu (bốn câu này hơi dở thì phải) nhưng gọi là khơi nguồn cảm hứng cho cô nương vậy.
    Nhức nhối làm sao một chữ tình
    Người thì hờ hững, kẻ đeo mang
    Đã duyên không nợ sao còn gặp
    Luyến ái chi rồi phải biệt ly
    Vạn dặm tìm chàng không mỏi bước
    Mơ ngày gặp gỡ, dẫu biệt ly
    Biết chàng suốt kiếp yêu người ấy
    Mơ nữa làm chi, chỉ thêm sầu.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Hê hê... làm tiếp thơ tự do vậy (loại thơ này dễ làm bà cố), nhưng tác giả dọc cũng chả hiểu gì cả, thấy giống viết văn hơn là thơ

    Náu thân rừng trúc sớm chiều nghe lá hát vi vu
    Những tưởng từ nay
    Bạn với gió mây, cầm tiêu tấu khúc phiêu du...
    Ngờ đâu
    Tình kia đến chẳng thể chối từ
    Ôm mối tương tư
    Chấp nhận ẩn sau hai chữ bà bà cách xa vời vợi
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...

    Cam tâm làm kẻ đến sau dể tìm người chung thuỷ
    Dẫu rằng
    Chàng chỉ là lãng tử bê tha không màng lễ giáo
    Nhưng sao
    Tình vẫn mỗi lúc thêm dậm dà
    Xót xa khi thấy chàng càng lúc càng gần cõi mộng
    Dau dớn
    Buồn thương
    Tuyệt vọng
    Bao giày xéo trong lòng
    Những giây phút cùng chàng rơi xuống suối
    Bắt ếch cho chàng ăn, ru chàng ngủ bằng dịu nhạc du dương
    Vì chàng
    Cam tâm suốt dời nương cửa phật
    ..............
    ( mời thánh cô làm tiếp, phải làm luôn cả mối tình chứ dâu chỉ vài dòng ngắn gọn vậy)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này