1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca kiếm hiệp!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi biro, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các bạn nha. Mình đã đánh nhầm Quách Tường thành Quách Phù, đây là sự cố kỹ thuật , thông cảm nhá
    <MARQUEE>KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI!</MARQUEE>
    [​IMG]
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Prankster đại ca, đệ đã đọc kỹ bài thơ mà huynh đài viết cho Du thản Chi, quả thật đã cảm thông cho y lắm lắm . Tại hạ mạn phép mượn câu thơ của huynh đài để viết nên bài này, thay lời giải bày của Thản Chi vậy:
    ...
    "Hạnh phúc thay một kiếp người
    Vì ai ta sống, ai cười mặc ai
    Cũng là chút phận làm trai
    Si tình,hai tiếng lỡ cài trong tim
    Đắm mình rong ruổi kiếm tìm
    Mảnh tình kia tựa cánh chim phương trời
    Một thân phiêu bạt giữa đời
    Không bằng hữu, cũng chẳng người tri âm
    Nặng mang một khối tình câm
    Trời kia sao nỡ trút lầm vào ta
    Vẫn còn đó, mối thù nhà
    Thân cô, tài mọn biết là tính sao
    Sự đời vẫn có trước-sau
    Gặp thời, rửa hận ngõ hầu còn cơ...
    Thuyền tình trôi dạt bơ vơ
    Người ơi, sao mãi hững hờ thế kia
    Hết nâng niu, lại vỗ về
    Những mong hưởng chút đam mê cùng nàng
    Mong đời mình sẽ sang trang
    Vậy mà nàng nỡ phũ phàng với ta
    Ái tình kia phải chăng là
    Duyên thiên mệnh đã định ra thế rồi
    Dòng đời nước chảy mây trôi
    Chữ tình rồi cũng đến hồi ly tan
    Gửi thân ở Nhạn môn Quan
    Linh hồn về cõi niết bàn cùng em
    ...

    all the rivers run ...
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thơ của biro cô nương rất tình cảm và Prankster huynh đài nối mạch cũng hợp ghê, cho tiểu đệ nối tiếp mấy câu nhé
    Nhức nhối làm sao một chữ tình
    Người thì hờ hững, kẻ đeo mang
    Đã duyên không nợ sao còn gặp
    Luyến ái chi rồi phải biệt ly
    Vạn dặm tìm chàng không mỏi bước
    Mơ ngày gặp gỡ, dẫu biệt ly
    Biết chàng suốt kiếp yêu người ấy
    Mơ nữa làm chi, chỉ thêm sầu.
    Dòng đời kia cuộn chảy về đâu
    Để cho người ấy phải đeo sầu
    Kiếp này duyên phận không thành được
    Dành trọn ân tình để kiếp sau...

    all the rivers run ...
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận các bằng hữu làm thơ hay thiệt, tại hạ đọc vào mà cảm thấy xót xa cho cái tâm hồn khô queo của mình, chẳng thể nặn nổi 1 chữ gọi là. Thật ra tại hạ kô khoái thơ lắm, chỉ thích cái âm hưởng Tràng giang của Huy Cận, hay cái hào hùng trong Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão mà thôi. Các bằng hữu tiếp tục phát huy nhé, biết đâu sau này ta ra 1 cái tuyển tập thơ kiếm hiệp. Tại hạ cho cái topic này lên đầu luôn. Còn bản thân thì sẽ cố gắng làm văn thôi.
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Các huynh dệ doán thủ xem nhân vật này là ai nhá, tự nhiên có hứng làm thơ tự do, không khéo viết riết mai mốt chuyển sang viết kiểu VTL, mà thơ VTL thì một câu có khi dài cả thước
    Nàng là ai ? có phải từ cõi mộng
    Nhan sắc dã làm tim này say dắm
    Không dám chạm vào chỉ dám từ xa ngắm
    Một lần gặp nguyện suốt kiếp chung tình
    Dù nàng dã yêu người khác nhưng ta dâu màng
    Vẫn lê gót theo nàng dù người người chê bai
    Vẫn cố nán bên nàng dể dược ngắm nhìn nàng chung vui cùng người khác
    Nàng hạnh phúc, ta vui sướng
    Nàng vui vẻ, ta hân hoan
    Những kỷ niệm bên nàng ta vẫn luôn nhớ mãi... nhớ mãi....


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này mà dùng dể nịnh girl thì chỉ có nước chết thôi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho thằng đồ tôn của Lão đồng chí: Thằng Điền Bá Quang:
    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?
    Này là kỹ viện Hàng Châu
    Này là người ngọc trên lầu Thiên Hương
    Bao nhiêu mỹ nữ thân thương
    Bao nhiêu hoa trái ngang đường của ta
    Thế mà nay phải dứt
    Lòng sao đau như cắt.
    Nửa đời mang thân là Hán tử
    Dù không oai danh, kẻ chửi người thù
    Nhưng đôi mắt ta không mù
    Một lời đã hứa chẳng từ chông gai.
    Ô hô ai tai
    Hết danh Hán tử
    Chẳng thể làm chồng
    Râu ria rụng sạch
    Lạnh lẽo mùa đông
    Mùa đông ôm mình trong gối
    Tưởng đến giai nhân năm nào
    Mà lòng bối rối.
    Trời sao còn cho ta cái mũi
    Để thành đồ vô dụng thế này
    Thấy thừa cả hai bàn tay
    Răng cũng đi tong vài chiếc
    Cái lão sư già chết tiệt
    Đã có vợ con rồi thì cũng phải nghĩ đến người ta
    Ta giờ chẳng thể làm cha
    Thì kiếm đâu ra thằng cu nối dõi
    Làm họ Điền ai cũng hỏi
    "Bao giờ mày cưới?"
    Nhục chỉ muốn chết đi ngay
    Nhưng nhìn mỹ nhân vẫn thấy mê say
    Thế ra lòng còn tham muốn
    Của ngoại thân kiếm lại có ngày
    Quỳ Hoa Bảo điển mà có ở đây
    Thì lão gia luyện ngay tức khắc....​
    _______________
    Thiện tai thiện tai

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 10/12/2002
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha .. không thể không khen .. hảo thi ... very hảo Đọc bài này mà cũng thấy xót thay cho Điền Bá Quang .. than ôi,thời oanh liệt đã xa rồi ....
    Am I .. all alone .. again ?
  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ta những muốn rửa tay gác kiếm
    Để tìm vui với thi họa cầm kỳ
    Xa giang hồ biết bao chuyện thị phi
    Xa gươm đao, xa những chuyện đau lòng
    Ta đã muốn quên đi danh lợi
    Nhưng giang hồ chẳng chịu buông tha
    Nỡ ép ta đến cùng đường, tuyệt lộ
    Ôi hận thay, hai chữ chính-tà.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió giang hồ điên đảo thị phi
    Những chình-tà, những oán thù thống hận
    Theo đuổi, tranh giành ... liên miên bất tận
    Hãm thân ta vào vòng xoáy hư danh
    Thế cuộc xoay vần đâu có giản đơn
    Níu kéo thân ta vào chiến trường khốc liệt
    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy xiết
    Oán thù kia mãi chẳng thể nào tan
    Bản ngã trong ta giờ đã nhuốm bụi trần
    Mong một sớm chiều giã từ tất cả
    Chôn vùi những hư vinh nơi phương trời xa lạ
    Thoát khỏi trần ai đầy những rối ren
    ...

    all the rivers run ...

Chia sẻ trang này