1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca kiếm hiệp!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi biro, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng muốn đọc một bài thơ. Hình như là của Trường Xuân Khưu Xứ Cơ viết về Tiểu Long Nữ. Lâu ngày không soát lại trí nhớ, chỉ mang máng thế.
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  2. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vô Tục Niệm
    Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết.
    Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳ bao đôi tuyết.
    Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt.
    Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt.
    Hồn tự cô xạ chân nhân, thiên tư linh tú, ý khí thù cao khiết.
    Vạn nhị sâm sai thuỳ tín đạo, bất dữ quần phương đồng liệt.
    Hạo khí thanh anh, tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt.
    Dao đài quy khứ, động thiên phương khán thanh tuyệt.

    Nguyễn Duy Chính tiên sinh dịch:
    Tiết trời lạnh hoa lê đương rộ,
    Khách nhàn du lãng đãng chơi xuân.
    Hương thơm bay toả không gian,
    Cành cây trắng xoá lộc non nở đầy.
    Ánh trăng lạnh canh khuya thanh tĩnh,
    Chiếu trên cao thấp thoáng sông Ngân.
    Tâm tình một vẻ miên man,
    Trời cho tính khí cao sang vẻ người.
    Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ,
    Vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao.
    Thanh anh trác lạc hơn người,
    Dẫu trong ngọc đá có chiều nọ kia.
    Dao đài ai kẻ đi về,
    Hương trời đôi lứa đã kề bên nhau.
    Rất tiếc, không upload được phần nguyên tác Hán thư.
    Blue-sabbath
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản Hán thư của Vô Tục Niệm, hic, mãi mới vào được Việt Kiếm copy!

    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dạo này phiêu bạt giang hồ, thỉnh thoáng có hứng thì phóng tác dăm ba câu thơ, tiện đâu post đấy. Người đời khen có chê có, có người lại bảo "thơ các hạ, thường mang âm hưởng Kiếm Hiệp", chợt giật mình nhớ đến TOPIC ngày xưa. Lòng thấy bâng khuâng, nảy ý chọn mấy bài "chất Kiếm Hiệp" mang về đây quấy quả mọi người chơi ():

    Cuộc sống này vốn chẳng bình yên
    Biển cả mênh mông ẩn tàng giông tố
    Ta cứ đi, dẫu đời đầy sóng gió
    Vững một niềm tin, hướng tới tương lai
    Gánh nặng hồng trần trĩu nặng hai vai
    Con chim nhỏ cúi đầu bay mải miết
    Vượt qua những chặng đường khốc liệt
    Mỏi cánh tìm bến đậu bình yên
    Cuộc sống vốn là khái niệm không tên
    Tồn tại bởi niềm tin, bởi tình yêu cao cả
    Giữa tốt xấu đan xen, giữa lập lờ thật giả
    Tấm lòng thành đưa ta đến bên nhau
    Bước giữa đời thường, cao -thấp -nông- sâu
    Một thân ta, giản đơn và nhỏ bé
    Nhưng tất cả, mọi điều đều có thể
    Với niềm tin và khát vọng mai sau.​

    |^.^|​
    (^_^)
  5. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Đêm cô độc, ngồi viết kinh thư. ghé ngang Cốc thấy ánh đèn thi các. Ngẫm cuộc đời mình đến đây chẳng khác Thản Chi. Múa bút hoạ ra vài ba chữ cho tâm hồn không còn những ưu tư.

    Chén rượu đắng cay không có nàng cùng nâng chén
    A Tử ơi! Thản Chi vẫn đợi nàng
    Nhớ đôi môi hồng tựa cánh sen
    Đôi mắt nhìn huynh như tia nắng sớm
    Mái tóc của nàng phảng phất mùi thơm
    Khuôn mặt yêu kiều khi nhìn Tiêu Phong e thẹn.
    Muội có biết lòng huynh đang thầm nhớ
    Những buổi chiều bên suối ở Liêu bang
    Luyện thần công mong thành đệ nhất thế gian
    Để được gần nàng trong những hiểm nguy.
    Những than ôi! Chẳng được nàng để mắt.
    Thế cho nên
    Đôi mắt của ta xin dẫn đường cho muội
    Trái tim ta giành cho muội chẳng từ nan.
    Nhưng A Tử, muội đã yêu Kiều bang chủ
    Chén rượu này huynh từ biệt cõi nhân gian
    Đầy đau thương thù hận dâng tràn
    Những âm mưu tranh quyền đoạt lợi
    Giả nhân giả nghĩa giả cả thánh thần
    Giả kẻ ngu đần để được gần A Tử?
    Đây Nhạn Môn Quan sương giăng mây phủ
    A Tử ơi! Muội hãy đợi huynh theo.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    ...
    Chới với chơi vơi
    Khung trời kì ảo
    Ngỡ ngỡ
    Nao nao...
    Tại làm sao, tại làm sao?
    Hai tiếng "nhân duyên" thật lạ
    Đắm say
    Quay cuồng
    Tàn tạ
    Là thật thật
    Là gian gian
    Hỡi nhân thế điều chi là đạo???
    Hay khuôn phép chỉ là hư ảo?
    Níu kéo trần gian...
    Chậc ...!!!
    Bài này đã post bên TC ;)

    |^.^|​
    (^_^)
  7. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ nhớ mấy tay kiếm khách cô đơn, tuỳ tiện viết ra mấy dòng này; văn chẳng ra văn, thơ chẳng ra thơ, mong các vị đừng cười

    Vẫn biết:
    ?oGiang hồ hiểm ác
    Lòng người khó lường?
    Mà người lữ khách tha hương
    Vẫn mơ muôn dặm đường xứ lạ
    Mải miết bôn ba
    Quên đón tuổi già
    Giữa đồng vẳng một tiếng ca:
    ?o?Trời đất bao la
    Bốn bể là nhà??
    Ai thấu cho nỗi sầu xa xứ?
    Vì Danh ư?
    Vì Lợi ư?
    Vì Tình ư?
    Sao cứ mãi phân định thực hư
    Chẳng bằng, xem như hơi rượu ?​

    Tứ Nhãn Ái Thư
    [red]
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Kiếm Hiệp Cốc chốn Trung Châu
    Đất lành tụ hội anh hào bốn phương
    Trải bao mưa nắng gió sương
    Đạp bằng nguy khốn, vững vàng đi lên
    Thánh cô tiếng dội khắp miền
    Danh thơm tựa sấm động trên giang hồ
    Kiều Phong diệu toán thần cơ
    Một tay xậy dựng cơ đồ, khang an
    Phạm Dao khí độ ngang tàng
    Thảnh thơi thơ túi, thênh thang rượu bầu
    Usagi đáng công đầu
    Ngày ngày cặm cụi trên lầu chép kinh
    Sài thành Tiêu + = lang
    Hào hoa phong nhã, cao sang hơn người
    Nữ lưu đệ nhất trên đời
    Tiểu Đông Tà, lấy nụ cười làm vui
    Bách Khoa Cầm Thánh Chu Lai
    Tiếng đàn khua động, lòng người xốn xang
    Larra, tự Nhẫn Kỳ Vương
    Tâm cơ vi diệu, khó lường nông sâu
    Có tên Phi Tặc ấm đầu
    Để Tiểu Long Nữ "làm đau" thân gầy
    S3 tiểu hiệp cũng hay
    "Tam Mô Kê cẳng", một ngày nên danh
    Trời Nam có Thiên thần Xanh
    Dung nhan đổ nước khuynh thành, hết chê
    Có lão Hoà thượng Tam tê
    Trước là đối nghịch, sau về tình thâm
    Lại thêm Bát nhất thần quân
    Nơi quan ngoại, vẫn như gần đâu đây
    Ma bư, nick thiệt là hay
    Nơi xa, lòng vẫn ngày ngày ngóng trông
    Tỷ tỷ Long Cốt- Xương Rồng
    Hết qua Thất ích, lại vòng Thi Ca
    Tiểu hoạt Trư, quá tài ba
    Nội tình Cốc, nắm tà tà trong tay
    Kẻ Huỷ Diệt, đến là hay
    Chăm lo "Nhật ký...", ngày ngày post lên
    Mong manh, Lục Y cô nương
    Vốn là lữ khách qua đường ghé chân
    Vô niệm trong sáng vô ngần
    Thanh tâm chẳng dính bụi trần mảy may
    Thiết Hầu gẹo gió trêu mây
    Phong trần lãng tử, tháng ngày phiêu du
    "Tiểu tây tà", tự Cẩm Hà
    Với dân Kiếm Hiệp vốn là thân quen
    Cũng là nghĩa trọng tình thâm
    ShadowPrincess mấy lần giao lưu
    Sau hôm "đập phá" ồn ào
    Cô nương Khỉ gió tìm vào kết thân
    Chàng lãng tử DearFriend
    "Giang hồ tiếu ngạo" một phen trổ tài
    Speekdn là ai
    Nhân thân giấu biệt, không ai tỏ tường
    Lại có Mammam cô nương
    Mắt huyền "tứ nhãn", môi hường "ái thư"
    Mộc uyển Thanh mới ghé vô
    Tức thì quần đạo đong đưa, gọi mời
    Bờ Thu Trang vẫn mải chơi
    Tháng ngày dặt dẹo, nói cười bên Games
    Tính ra đủ 28 tên
    "Nhị thập bát tú", một miền lung linh
    Kiếm vô tình, người hữu tình...(!)​

    |^.^|​
    (^_^)
  9. VioletOrchid

    VioletOrchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thiếu một người (...)
  10. phuongho77

    phuongho77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thấy các chư vị bằng hữu làm thơ hay quá tại hạ cũng xin khoe cái dở mà tại hạ đã tham khảo được:

    Mỏi gót lê chân khắp đất trời
    Mắt xanh dõi suốt mấy dặm khơi
    Nơi nơi chỉ thấy người múa kiếm
    Chẳng biết tìm đâu kiếm múa người
    phuong

Chia sẻ trang này