1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi ca )

    Hôm nay hơi lo vì không biết mọi người có ủng hộ buổi offline không, hay tất cả lại chìm váo yên lặng. Tuy nhiên ta cũng thấy rất vui vì thi ca dạo này thật nhộn nhịp, nhất là topic "Hà Nội trong tôi" của ta được các bạn ghé qua.Vui hơn nữa là bác haibk vẫn gọi ta là cô bé dù ta chả còn bé bỏng gì. Từ hồi bác haibk gửi PM góp ý rằng ta yêu cuộc sống ảo quá, yêu thi ca nhiều quá, nên ta cũng suy nghĩ lại về cách sống của mình. Bac haibk ơi, em dốc sức cho Thi ca lần này mong mọi chuyện của Thi ca ổn thoả là em rút lui về dan thường, vì cuộc sống ngoài đời em cũng đang có nhiều việc phải lo. KHi nào rẩnh bác vào topic của em nhé. em sẽ vui néu ai ghé qua topic của mình thật nhiều.

    Dưới đây xin trích phần NK của ta viết ở bên box tâm sự tuần trước, chả biết gửi ra đây để làm gì, nhưng mong mọi người hiểu ta hơn, mong Thi ca đoàn kết và tốt đẹp hơn.

    Mong mọi người vào đây gửi lời nhắn cho nhau.

    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trích NK viết từ tuần trước:
    Những mảnh thuỷ tinh và những đổ vỡ đáng tiếc.
    (viết tặng những thành viên Thi ca tôi đã được gặp trong đời)
    Ta có một cái cốc thuỷ tinh rất đẹp, ta rất yêu quý và nâng niu nó. Nhưng vô tình trong phút giây nóng giân, ta đã để vỡ. Những mảnh thuỷ tinh khi vỡ còn rất đẹp, bỏ đi thì tiếc, giữ lại thì cứa vào tay ứa máu.
    Ta đã vào Thi ca, và đã ra đi khi vô tình làm vỡ tan những gì tươi đẹp, đáng được nâng niu, đáng được chân trọng.Suy cho cùng, trong tất cả những tính xấu của ta, có một tính xấu nhất đó là lòng kiêu hãnh. Bên ngoài, có thể ta sống ngông như một nghệ sĩ, bất cần đời. Nhưng bên trong ai biết, khi ta dành những lời cay nghiệt cho người khác chính là khi ta yêu mến nhưng dối lòng.Vì lòng kiêu hãnh mà ta để mất đi nhiều người bạn, trong đó có những ngưòi bạn Thi ca. Một tính xấu thứ hai là nóng tính, giá như ta dừng nóng tính như thế, chắc không mắc tội láo toét với người trên. Vì thế mà ta đã mất đi những người bạn Thi ca.Trên danh nghĩa là ta bỏ đi, nhưng thực ra ta tháy mình cũng không còn quan trọng với họ nữa.Dù mọi thứ chỉ là vô tình, nhưng suy cho cùng, những mảnh vỡ ấy, chẳng qua cuối cùng cũng vì ta các bạn của thi ca, đã yêu thì quá yêu, nhạy cảm thì quá nhạy cảm, để rồi sụp đổ nhanh chóng.
    Chuyện giữa MM và R_B có thể ta cũng một phần có lỗi. Mong MM hãy hiểu vì thực tế MM cũng thấy, khi bước chân vào thi ca lúc nào ta cũng kính trọng và yêu quý MM. Một phần nữa là ta dễ cảm thông với nỗi buồn của những người xa xứ.Vì ta đã quá kính trọng nên khi bị MM gạt ta mới dễ sụp đổ như thế. và ta đã cung cấp cho R_B lời tâm sự của MM để R_B vin vào cớ đps trì trích MM nhiều hơn. Lúc đó ta rất giận thái độ của R_B, nhưng ngoài đời ta và R_B cũng đã biết nhau từ trước khi ta vào thi ca, vì học chung một trường, nên ta rút lui khỏi trận chiến đó,
    Hôm nay được biết toannt đã ra đi, ta lại thấy ân hận, giá như ta không trì trích anh ấy, chắc anh ấy vẫn ở lại. Ta vẫn luôn nhớ không khí của 3 buổi ofline, nếu nói về chất lượng để đưa ra một tập san thì không ổn, nhưng nói về tình cảm đầm ấm giữa các anh em đi chơi với nhau thi có lẽ ta chưa ở đâu ta gặp. Vì sau này ta có tham gia offline mọt bõ khác thấy mọi người ồn ào và hiếu chiến vô cùng.
    Trong ta, mỗi khi nghĩ về Thi ca, là nghĩ về gungcay, hoabaoxuan, khi sat, toannt, ACJans,nguyenminh720, R_B,akikokoro, những người bạn ta yêu quý, nhưng chắc chắn ta sẽ không gặp lại.Vì ta nghĩ, cái gì đẹp hãy cứ đê nguyên cho nó đẹp, càng cố gắng nâng niu và hàn gắn những vết nứt chỉ làm cho những vẻ đẹp ấy mất đi, thay thế vào đó là những vết cứa.Ta ra đi, vì ta muốn trân trọng và nâng niu những kỷ niệm đẹp, vì nếu tiếp tucj gặp các bạn, ta sẽ dành cho các bạn những lời cay nghiệt, những lời cay ghiệt xuất phát từ lòng yêu quý.Vì ta kiêu hãnh, không bao giờ tự nhận là mình thua. Vì ta yêu mà nói thành ghét . Giá có thời gian quen nhau và hiểu nhau nhiều hơn, có lẽ tất cả chúng ta,gungcay, hoabaoxuan, khi sat, toannt, ACJans,nguyenminh720, R_B,akikokoro sẽ có thời gian hiểu nhau và chia sẻ cũng nhau hơn, nhưng chúng ta, ai cũng chạy chốn, và sự chạy chốn của người nay chỉ làm cho nguời khác cảm thấy chán nản và tự ái thêm mà thôi. Chính vì thế mà giờ chúng ta đang ở rất xa nhau, với những hiểu nhầm do không có thời gian để hiểu nhau, với những dự cảm xa xôi và suy diễn. Vô tình, chúng ta để lại trong nhau những kỷ niệm buồn.
    Cuối cùng, kẻ kiêu hãnh, là ta, xin cúi đầu nhận tội. câc bạn thi ca mà tôi đã gặp trong đời ơi, nếu trong đời ta đã dành cho các bạn những lời cay nghiệt, chẳng qua cũng vì tôi yêu quý mà không các bạn mà thôi.
    Tôi đã trải qua nhiều đổ vỡ trong tình bạn, chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình, cho nên bây giờ đối với tôi, nếu có thêm một đổ vỡ nào nữa, cũng không dễ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại như trước, vì tôi đã biết cách vứt bỏ đi những điều không cần thiết trong cuộc sống.Nhưng cứ mỗi lần khi làm vỡ một cái ly thuỷ tinh, tôi thường xót thương nhìn những mảnh vỡ, bỏ đi thì tiếc, cầm lại thì cứa vào tay ứa máu.
    Vì thế, bạn là ai, những người đang quen, mới quen và sẽ quen, tôi sẽ cố gắng để không quá yêu, không quá quan tâm, không quá trân trọng để không bao giờ phải nắm trong tay những mảnh vỡ.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.

    Gửi lúc 16:20, 22/05/2003
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trích NK viết từ tuần trước:
    Những mảnh thuỷ tinh và những đổ vỡ đáng tiếc.
    (viết tặng những thành viên Thi ca tôi đã được gặp trong đời)
    Ta có một cái cốc thuỷ tinh rất đẹp, ta rất yêu quý và nâng niu nó. Nhưng vô tình trong phút giây nóng giân, ta đã để vỡ. Những mảnh thuỷ tinh khi vỡ còn rất đẹp, bỏ đi thì tiếc, giữ lại thì cứa vào tay ứa máu.
    Ta đã vào Thi ca, và đã ra đi khi vô tình làm vỡ tan những gì tươi đẹp, đáng được nâng niu, đáng được chân trọng.Suy cho cùng, trong tất cả những tính xấu của ta, có một tính xấu nhất đó là lòng kiêu hãnh. Bên ngoài, có thể ta sống ngông như một nghệ sĩ, bất cần đời. Nhưng bên trong ai biết, khi ta dành những lời cay nghiệt cho người khác chính là khi ta yêu mến nhưng dối lòng.Vì lòng kiêu hãnh mà ta để mất đi nhiều người bạn, trong đó có những ngưòi bạn Thi ca. Một tính xấu thứ hai là nóng tính, giá như ta dừng nóng tính như thế, chắc không mắc tội láo toét với người trên. Vì thế mà ta đã mất đi những người bạn Thi ca.Trên danh nghĩa là ta bỏ đi, nhưng thực ra ta tháy mình cũng không còn quan trọng với họ nữa.Dù mọi thứ chỉ là vô tình, nhưng suy cho cùng, những mảnh vỡ ấy, chẳng qua cuối cùng cũng vì ta các bạn của thi ca, đã yêu thì quá yêu, nhạy cảm thì quá nhạy cảm, để rồi sụp đổ nhanh chóng.
    Chuyện giữa MM và R_B có thể ta cũng một phần có lỗi. Mong MM hãy hiểu vì thực tế MM cũng thấy, khi bước chân vào thi ca lúc nào ta cũng kính trọng và yêu quý MM. Một phần nữa là ta dễ cảm thông với nỗi buồn của những người xa xứ.Vì ta đã quá kính trọng nên khi bị MM gạt ta mới dễ sụp đổ như thế. và ta đã cung cấp cho R_B lời tâm sự của MM để R_B vin vào cớ đps trì trích MM nhiều hơn. Lúc đó ta rất giận thái độ của R_B, nhưng ngoài đời ta và R_B cũng đã biết nhau từ trước khi ta vào thi ca, vì học chung một trường, nên ta rút lui khỏi trận chiến đó,
    Hôm nay được biết toannt đã ra đi, ta lại thấy ân hận, giá như ta không trì trích anh ấy, chắc anh ấy vẫn ở lại. Ta vẫn luôn nhớ không khí của 3 buổi ofline, nếu nói về chất lượng để đưa ra một tập san thì không ổn, nhưng nói về tình cảm đầm ấm giữa các anh em đi chơi với nhau thi có lẽ ta chưa ở đâu ta gặp. Vì sau này ta có tham gia offline mọt bõ khác thấy mọi người ồn ào và hiếu chiến vô cùng.
    Trong ta, mỗi khi nghĩ về Thi ca, là nghĩ về gungcay, hoabaoxuan, khi sat, toannt, ACJans,nguyenminh720, R_B,akikokoro, những người bạn ta yêu quý, nhưng chắc chắn ta sẽ không gặp lại.Vì ta nghĩ, cái gì đẹp hãy cứ đê nguyên cho nó đẹp, càng cố gắng nâng niu và hàn gắn những vết nứt chỉ làm cho những vẻ đẹp ấy mất đi, thay thế vào đó là những vết cứa.Ta ra đi, vì ta muốn trân trọng và nâng niu những kỷ niệm đẹp, vì nếu tiếp tucj gặp các bạn, ta sẽ dành cho các bạn những lời cay nghiệt, những lời cay ghiệt xuất phát từ lòng yêu quý.Vì ta kiêu hãnh, không bao giờ tự nhận là mình thua. Vì ta yêu mà nói thành ghét . Giá có thời gian quen nhau và hiểu nhau nhiều hơn, có lẽ tất cả chúng ta,gungcay, hoabaoxuan, khi sat, toannt, ACJans,nguyenminh720, R_B,akikokoro sẽ có thời gian hiểu nhau và chia sẻ cũng nhau hơn, nhưng chúng ta, ai cũng chạy chốn, và sự chạy chốn của người nay chỉ làm cho nguời khác cảm thấy chán nản và tự ái thêm mà thôi. Chính vì thế mà giờ chúng ta đang ở rất xa nhau, với những hiểu nhầm do không có thời gian để hiểu nhau, với những dự cảm xa xôi và suy diễn. Vô tình, chúng ta để lại trong nhau những kỷ niệm buồn.
    Cuối cùng, kẻ kiêu hãnh, là ta, xin cúi đầu nhận tội. câc bạn thi ca mà tôi đã gặp trong đời ơi, nếu trong đời ta đã dành cho các bạn những lời cay nghiệt, chẳng qua cũng vì tôi yêu quý mà không các bạn mà thôi.
    Tôi đã trải qua nhiều đổ vỡ trong tình bạn, chỉ vì lòng kiêu hãnh của mình, cho nên bây giờ đối với tôi, nếu có thêm một đổ vỡ nào nữa, cũng không dễ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại như trước, vì tôi đã biết cách vứt bỏ đi những điều không cần thiết trong cuộc sống.Nhưng cứ mỗi lần khi làm vỡ một cái ly thuỷ tinh, tôi thường xót thương nhìn những mảnh vỡ, bỏ đi thì tiếc, cầm lại thì cứa vào tay ứa máu.
    Vì thế, bạn là ai, những người đang quen, mới quen và sẽ quen, tôi sẽ cố gắng để không quá yêu, không quá quan tâm, không quá trân trọng để không bao giờ phải nắm trong tay những mảnh vỡ.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.

    Gửi lúc 16:20, 22/05/2003
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    1.Hôm nay away làm cho ta thấy buốn cười vì ta không có ý định vẽ hắn. Ta chỉ viết những cái gì ta nghĩ. Đơn giản vậy thôi
    2. Hôm nay nhận được 10 cái PM chả biết vui hay buồn. Bác nào cũng kêu bận học cả.Nhưng vui vì có bác đang ở tận SYNEY. Dù sao cũng chưa bao giờ nhân được nhiều PM thế
    3. Vui vì nhận được PM của xanxan nữa.
    4. Gửi em: Ta biết khi ta viết điều này em sẽ biết là ta dành cho em. Hình ảnh về em cứ làm ta day dứt mãi không thôi. Ta thấy buồn lắm em ạ. Buồn vì người ấy mà ta đã dành cho em những lời nói không hay. Mặc dù trong lòng ta luôn cảm phục những gì em viết. Càng đọc những gì em viết bên văn học, ta lại càng thèm được như em. Ở em có cái gì đó thật tinh tế và trong sáng. KHông như ta, đã cảm giác mình rệu rã và già cỗi rồi. Giá như ta đừng phản ứng em, chắc là ta vẫn nhận được những lời nhận xét từ em. Ta vẫn nhớ em nói rằng em xúc động khi đọc nhwngx gì ta viết. Vậy mà ta đã phản ứng em. Rồi sau này, chỉ vì một chút vị kỷ, ta đã nói không hay với em. Cho ta xin lỗi đi em. Chị em mình không thể bắt tay nhau được sao? Em có thể tự hào về cái tôi cá nhân của em, nhưng ta cũng tự hào về cái tôi của ta. Dù thế nào, ta cũng muốn giữa em và ta không có những vết rạn mà vô tình ta đã gây ra chỉ vì người đó. Em à, ta đã trở về cới quỹ đạo của mình, và người đó không còn quan trọng đối với ta nữa. Dù ta vẫn thấy trong lòng có một điêu vô cùng nhức nhối: Cả ta, cả em, và cả người đó, sống cứ nhạy cảm quá làm chi, để rồi ai cũng thế, vẫn một mình lang thang trên con đường đời.Dù sao, em và người đó vẫn hạnh phúc hơn ta. Vì cả hai đều có những kỷ niệm đẹp về Hà Nội để nhớ, để yêu, để gìn giữ và trân trọng. Ta ấy à, ta chá có gì hết 4 năm,từ ngày đặt chân đến Hà Nôi, một mình ta vẫn như thế, lang thang với những điều tự ta tưởng tuợng. Em à, trái đất tròn và dù ta định trốn đi nhưng ta vẫn gặp em. Nên ta không trốn nữa. Ta sắp chuẩn bị cho một topic bên văn học. Có gì em ghé qua góp ý cho ta nhé. Ta sống, thiếu nhiều kỷ niệm và nhiều vốn sống lắm em. Ta mong, chúng ta sẽ là bạn tốt nhé em.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    1.Hôm nay away làm cho ta thấy buốn cười vì ta không có ý định vẽ hắn. Ta chỉ viết những cái gì ta nghĩ. Đơn giản vậy thôi
    2. Hôm nay nhận được 10 cái PM chả biết vui hay buồn. Bác nào cũng kêu bận học cả.Nhưng vui vì có bác đang ở tận SYNEY. Dù sao cũng chưa bao giờ nhân được nhiều PM thế
    3. Vui vì nhận được PM của xanxan nữa.
    4. Gửi em: Ta biết khi ta viết điều này em sẽ biết là ta dành cho em. Hình ảnh về em cứ làm ta day dứt mãi không thôi. Ta thấy buồn lắm em ạ. Buồn vì người ấy mà ta đã dành cho em những lời nói không hay. Mặc dù trong lòng ta luôn cảm phục những gì em viết. Càng đọc những gì em viết bên văn học, ta lại càng thèm được như em. Ở em có cái gì đó thật tinh tế và trong sáng. KHông như ta, đã cảm giác mình rệu rã và già cỗi rồi. Giá như ta đừng phản ứng em, chắc là ta vẫn nhận được những lời nhận xét từ em. Ta vẫn nhớ em nói rằng em xúc động khi đọc nhwngx gì ta viết. Vậy mà ta đã phản ứng em. Rồi sau này, chỉ vì một chút vị kỷ, ta đã nói không hay với em. Cho ta xin lỗi đi em. Chị em mình không thể bắt tay nhau được sao? Em có thể tự hào về cái tôi cá nhân của em, nhưng ta cũng tự hào về cái tôi của ta. Dù thế nào, ta cũng muốn giữa em và ta không có những vết rạn mà vô tình ta đã gây ra chỉ vì người đó. Em à, ta đã trở về cới quỹ đạo của mình, và người đó không còn quan trọng đối với ta nữa. Dù ta vẫn thấy trong lòng có một điêu vô cùng nhức nhối: Cả ta, cả em, và cả người đó, sống cứ nhạy cảm quá làm chi, để rồi ai cũng thế, vẫn một mình lang thang trên con đường đời.Dù sao, em và người đó vẫn hạnh phúc hơn ta. Vì cả hai đều có những kỷ niệm đẹp về Hà Nội để nhớ, để yêu, để gìn giữ và trân trọng. Ta ấy à, ta chá có gì hết 4 năm,từ ngày đặt chân đến Hà Nôi, một mình ta vẫn như thế, lang thang với những điều tự ta tưởng tuợng. Em à, trái đất tròn và dù ta định trốn đi nhưng ta vẫn gặp em. Nên ta không trốn nữa. Ta sắp chuẩn bị cho một topic bên văn học. Có gì em ghé qua góp ý cho ta nhé. Ta sống, thiếu nhiều kỷ niệm và nhiều vốn sống lắm em. Ta mong, chúng ta sẽ là bạn tốt nhé em.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  6. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TextText
    ...Một bóng ma để lại sự kinh hoàng khiến người ta mất bình tĩnh ? hay người ta muốn mượn nó để biện hộ cho một điều ấu trĩ của bản thân mình mà sau khi sự việc xảy ra bỗng nhận thấy, nhưng vẫn ko muốn thừa nhận ??
    Không thể níu kéo những quan hệ vốn ko có t/c thật sự mà chỉ là sự trao đổi tung hứng về những giá trị ảo.
    Khi vội vã bảo vệ bản thân đôi khi ta đã làm hại đến kẻ khác (?!), Sự sám hối chân thành sẽ giúp mọi người hiểu mình tốt hơn mọi lời thanh minh.
    ...Và luôn luôn nhớ rằng một bóng ma để lại sự ám ảnh lởn vởn nguy hiểm hơn một con ma thật sự !
    ...........................
    Khi cơn lốc đi qua sự thiệt hại vật chất có thể đền bù được. Nhưng những đổ vỡ trong lòng người thì sẽ còn lâu lắm cũng ko xây lại được như thủa ban đầu !
    Giáng Hương
  7. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TextText
    ...Một bóng ma để lại sự kinh hoàng khiến người ta mất bình tĩnh ? hay người ta muốn mượn nó để biện hộ cho một điều ấu trĩ của bản thân mình mà sau khi sự việc xảy ra bỗng nhận thấy, nhưng vẫn ko muốn thừa nhận ??
    Không thể níu kéo những quan hệ vốn ko có t/c thật sự mà chỉ là sự trao đổi tung hứng về những giá trị ảo.
    Khi vội vã bảo vệ bản thân đôi khi ta đã làm hại đến kẻ khác (?!), Sự sám hối chân thành sẽ giúp mọi người hiểu mình tốt hơn mọi lời thanh minh.
    ...Và luôn luôn nhớ rằng một bóng ma để lại sự ám ảnh lởn vởn nguy hiểm hơn một con ma thật sự !
    ...........................
    Khi cơn lốc đi qua sự thiệt hại vật chất có thể đền bù được. Nhưng những đổ vỡ trong lòng người thì sẽ còn lâu lắm cũng ko xây lại được như thủa ban đầu !
    Giáng Hương
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ta không hiểu rõ ý bạn định viết gì. Nhưng có thể một phần nào đó ta hiểu. Chỉ đơn giản ta viết được ra những điều mình nghĩ để thấy nhẹ lòng. Cuộc sống thực của ta có nhiều giới hạn ta không dám vượt qua vi ta sợ sự đổ vỡ. Vì thế, khi online, ta muốn sống thật là mình. Đơn giản vậy thôi.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ta không hiểu rõ ý bạn định viết gì. Nhưng có thể một phần nào đó ta hiểu. Chỉ đơn giản ta viết được ra những điều mình nghĩ để thấy nhẹ lòng. Cuộc sống thực của ta có nhiều giới hạn ta không dám vượt qua vi ta sợ sự đổ vỡ. Vì thế, khi online, ta muốn sống thật là mình. Đơn giản vậy thôi.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi đây từ hơn 8h sáng. Tới giờ là 1h30 chiều rồi, vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Mỗi lúc ta lại liếc nhìn.Có 19 thành viên vào thi ca, có 15, có 10...Mõi lúc t lại nhận được một cái PM.
    Ta tự hỏi, mình đang làm cái gì vậy nhỉ. Mình đang làm gì thế này?
    Ta không hiểu ý của Giang Hương nói gì nữa.Nó làm ta băn khoăn. Gì mà kinh khủng thế. Gì mà con ma với cả cơn lốc.. Ta có nên ân hận vì viết ra những điều như trên không? Có ân hận vì những gì ta đã làm không? Ồ không đâu, tất cả những gì đã qua chắp nhặt và tạo thành ta, tạo thành cuộc sống của ta, là chính ta đấy. ta chẳng hề ân hận khi ta viết ra những suy nghĩ của ta cho mọi người đọc. Bao nhiêu năm ta sống dấu mình, sống không thật với cái tôi của mình, nay tìm được một nơi với những người bạn có một phàn nào đó giống ta, dù mỗi người có một cái tôi cá nhân rất mạnh mẽ, rất khác nhau, nhưng đọc những gì họ viết, ta thấy mình như tìm đuợc một thế giới để ta gửi những nỗi niềm,
    Ta muốn mình được yêu cũng như đuợc ghét bằng chính cái có thực của con người mà ta đang có.
    Dù thế nào đi chăng nữa, chính ta cúng đang không hiểu nổi ta đang làm cái gì thế này, và ta là ai.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.

Chia sẻ trang này