1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR kính, cảm ơn bác về li bia không có thật nhưng thấy mát cả lục phủ ngũ tạng của tôi. Thực ra, tôi là người có lỗi. Đáng ra không nên vác tù và hàng tổng , thì không vướng luỵ đến các bác. Tôi thành tâm xin lỗi. Cái bát, cái đĩa để gần nhau còn va chan chát huống, huống hồ gì chữ nghĩa! Có lỗi thì phải nhận lỗi, đó là tính cách của tôi! Tôi không có thói quen chạy trốn chính mình, vì thế, tôi trân trọng những lời bác cho tôi, xin lĩnh nhận và cảm tạ.
    Cái nhọ dính trên mặt, nếu không soi gương và được người có lòng chỉ cho mà rửa, thì suốt đời mang nhọ thôi. Bác Deny_me chỉ giùm tôi cái nhọ quệt ngang trên mặt tôi làm xấu xí thêm những nét cỗi cằn vốn có, tôi phải cảm ơn nhiều lắm. Kính mong các bác - Những người có tấm lòng rộng mở, lượng thứ và tha lỗi cho tôi.
    Nhân đây, mong bác CXR hiểu giùm cho, tuổi tôi và Deny_me chàng vạng như nhau. Xin đừng vu oan cho tôi là người lớn nếu nói Deny_me là cô bé. Vì như thế, hóa ra tôi thọ yểu là càng thêm đoản thọ.
    Kính!
    Người mở mắt chắc gì người tỉnh
    Ta lim dim chưa hẳn ta say!
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Deny_me bạn thân,
    Hôm rồi tôi nằm ở nhà cả ngày để cho trái tim nghỉ ngơi, mở lại cuộn băng Video Quan Âm Thị Kính, lắng nghe từng điệu Chèo cổ du dương trong từng tiếng đời mai mỉa, tiếng Hề cười mà như khóc, tiếng mõ nghe tịnh cõi Thiền mà động cõi Trần, tiếng trịch thượng của bọn Quan Làng lại toát lên vẻ gì như ngây dại..., Mấy chục điệu Chèo trong tổng số 360 điệu được sử dụng trong vở Chèo cổ này làm tôi ngây ngô hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà tôi thương nhiều cho Thị Kính, không phải vì thấy Thị Kính bị oan, mà vì tôi cũng bị oan như thế. Có sao đâu, đến như cô ả chửa hoang bồng con đến vu oan cho Thượng Tọa một ngôi chùa bên Nhật, Thượng Tọa cũng chỉ nói hai tiếng: Thế à? Tôi đã xăm hai chữ ấy lên tay mình từ hôm trước khi cùng votrungh và xanxan đi ngắm trăng ở caffee sân thượng. Nên mọi thứ bây giờ đã trở nên vô hư trong một cõi vô thường. Anh votrungh thật hữu duyên khi chọn địa điểm Offline Thi Ca phía Nam ở một nơi cũng có tên là Vô Thường. Ngẫm ra, nhiều cái ở cuộc đời này hay thật. Có sống mới biết và mới nửa tin nửa ngờ cổ tích. Mà cổ tích thì luôn luôn có hậu, nhân quả và nghiệp báo trong cổ tích luôn được Bụt phán xét rõ ràng.
    Sắp tới hè rồi, Deny_me nhớ giữ gìn sức khỏe, đi làm thêm ít thôi, tập chung cho học tập. Gửi đến bạn trọn vẹn lòng mến mộ và đôi chút yêu thương mang nghĩa tình Bác Ái!
  3. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Deny_me bạn thân,
    Hôm rồi tôi nằm ở nhà cả ngày để cho trái tim nghỉ ngơi, mở lại cuộn băng Video Quan Âm Thị Kính, lắng nghe từng điệu Chèo cổ du dương trong từng tiếng đời mai mỉa, tiếng Hề cười mà như khóc, tiếng mõ nghe tịnh cõi Thiền mà động cõi Trần, tiếng trịch thượng của bọn Quan Làng lại toát lên vẻ gì như ngây dại..., Mấy chục điệu Chèo trong tổng số 360 điệu được sử dụng trong vở Chèo cổ này làm tôi ngây ngô hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà tôi thương nhiều cho Thị Kính, không phải vì thấy Thị Kính bị oan, mà vì tôi cũng bị oan như thế. Có sao đâu, đến như cô ả chửa hoang bồng con đến vu oan cho Thượng Tọa một ngôi chùa bên Nhật, Thượng Tọa cũng chỉ nói hai tiếng: Thế à? Tôi đã xăm hai chữ ấy lên tay mình từ hôm trước khi cùng votrungh và xanxan đi ngắm trăng ở caffee sân thượng. Nên mọi thứ bây giờ đã trở nên vô hư trong một cõi vô thường. Anh votrungh thật hữu duyên khi chọn địa điểm Offline Thi Ca phía Nam ở một nơi cũng có tên là Vô Thường. Ngẫm ra, nhiều cái ở cuộc đời này hay thật. Có sống mới biết và mới nửa tin nửa ngờ cổ tích. Mà cổ tích thì luôn luôn có hậu, nhân quả và nghiệp báo trong cổ tích luôn được Bụt phán xét rõ ràng.
    Sắp tới hè rồi, Deny_me nhớ giữ gìn sức khỏe, đi làm thêm ít thôi, tập chung cho học tập. Gửi đến bạn trọn vẹn lòng mến mộ và đôi chút yêu thương mang nghĩa tình Bác Ái!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chị xan xan cũng đừng tự ti nghĩ quẩn. Bài của mọi người đều có ý của từng người, deny_me tôn trọng và chỉ chuyển theo đúng tinh thần của topic.
    cảm ơn chị, cảm ơn cả xương rồng đã PM lại cho em. Nghe thấy các chị nói nhận được PM, em mới thở phào rằng chức năng chuyển bài ko có lỗi
    bạn đừng nói như thế. Deny_me ko nói gì, không đả động gì, vì deny_me biết mình không ở nấc thang bạn đang đứng. Mọi thứ bạn biết deny_me ko biết. Deny_me biết bạn giỏi ở điểm nào rồi.
    Có lẽ nick của Quan_di_ngo bị ai đó lock chăng, hay có lẽ chỉ có mỗi nick của bạn không nhận được. Điều đó deny_me chịu không hiểu, nỗi oan thị kính muôn đời chẳng thể hiểu nếu như tự thị kính tung hoả mù làm cho mọi người không hiểu. Chỉ có điều deny_me muốn nói ở đây, nếu không cảm thấy hài lòng, phản bác về điều gì thì nên nói đúng sự thật.
    Xan xan phát biểu, chuyển bài ở topic này tới topic kia ko có khác nhau là mấy, nhưng em nghĩ, nếu để đúng topic, thì người đọc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Trao đổi, cảm nhận những vần thơ của bè bạn thì nên bình thơ, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ đó. Còn bàn luận những cái khác, hay đại loại là bày tỏ suy nghĩ của mình, tâm huyết của mình, và tình cảm của mình với thi ca thì nên để ở topic này hơn. Lập ra những topic chung như thế để làm gìMong muốn mọi người gạt bỏ cái tôi cá nhân để giúp. Deny-me cũng chẳng có mấy thời gian đi chuyển qua chuyển lại đâu. Nhưng "vác tù và hàng tổng" đã nhận thì phải làm.
    Có những điều nên trao đổi, dù nó là nhỏ bé nhất đến to lớn nhất, mà việc to lớn trong thi ca, deny_me biết mình không làm được. Deny_me sẽ rút kinh nghiệm trao đổi với các mod khác, tự mình làm nhiều khi không chín chắn như thế này đấy thôi
    Thơ đừng lấy thế làm sang
    Dặn lòng xin chớ đổi vàng lấy thau
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chị xan xan cũng đừng tự ti nghĩ quẩn. Bài của mọi người đều có ý của từng người, deny_me tôn trọng và chỉ chuyển theo đúng tinh thần của topic.
    cảm ơn chị, cảm ơn cả xương rồng đã PM lại cho em. Nghe thấy các chị nói nhận được PM, em mới thở phào rằng chức năng chuyển bài ko có lỗi
    bạn đừng nói như thế. Deny_me ko nói gì, không đả động gì, vì deny_me biết mình không ở nấc thang bạn đang đứng. Mọi thứ bạn biết deny_me ko biết. Deny_me biết bạn giỏi ở điểm nào rồi.
    Có lẽ nick của Quan_di_ngo bị ai đó lock chăng, hay có lẽ chỉ có mỗi nick của bạn không nhận được. Điều đó deny_me chịu không hiểu, nỗi oan thị kính muôn đời chẳng thể hiểu nếu như tự thị kính tung hoả mù làm cho mọi người không hiểu. Chỉ có điều deny_me muốn nói ở đây, nếu không cảm thấy hài lòng, phản bác về điều gì thì nên nói đúng sự thật.
    Xan xan phát biểu, chuyển bài ở topic này tới topic kia ko có khác nhau là mấy, nhưng em nghĩ, nếu để đúng topic, thì người đọc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Trao đổi, cảm nhận những vần thơ của bè bạn thì nên bình thơ, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ đó. Còn bàn luận những cái khác, hay đại loại là bày tỏ suy nghĩ của mình, tâm huyết của mình, và tình cảm của mình với thi ca thì nên để ở topic này hơn. Lập ra những topic chung như thế để làm gìMong muốn mọi người gạt bỏ cái tôi cá nhân để giúp. Deny-me cũng chẳng có mấy thời gian đi chuyển qua chuyển lại đâu. Nhưng "vác tù và hàng tổng" đã nhận thì phải làm.
    Có những điều nên trao đổi, dù nó là nhỏ bé nhất đến to lớn nhất, mà việc to lớn trong thi ca, deny_me biết mình không làm được. Deny_me sẽ rút kinh nghiệm trao đổi với các mod khác, tự mình làm nhiều khi không chín chắn như thế này đấy thôi
    Thơ đừng lấy thế làm sang
    Dặn lòng xin chớ đổi vàng lấy thau
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ lùi vào quá khứ !
    Còn lại tâm hồn và tràn ngập ý thơ !
    Để nắng hoàng hôn không cảm nỗi bơ vơ !
    Ta lại gặp ta...ta với ta mới hiểu !
    Lờ phết đi những làn sóng nhiễu !
    .................HT........................................
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 04/12/2004
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ lùi vào quá khứ !
    Còn lại tâm hồn và tràn ngập ý thơ !
    Để nắng hoàng hôn không cảm nỗi bơ vơ !
    Ta lại gặp ta...ta với ta mới hiểu !
    Lờ phết đi những làn sóng nhiễu !
    .................HT........................................
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 04/12/2004
  8. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người bạn này nói đúng. Đàn ông thì không được khóc, nhất là đàn ông óm. Cũng như tui, tui óm nhom nên chẳng bao giờ tui khóc.
    Nếu thật sự thời hoàng kim của bạn đã mất thì tui thành thật chia buồn cùng bạn, vì tui chắc rằng cái gã khốn kiếp nào đó nhặt được sẽ chẳng có đủ lòng hảo tâm để mang trả lại cho bạn đâu.
    Tôi cũng hong chắc là Chúa có thật hay không, nhưng nếu ngài có thật thì tui nghĩ ngài cũng chẳng cho không bạn nước mắt đâu. Vì theo tui biết thì nước mắt cũng đáng giá lắm đó, chắc là ngài sẽ bán.
    Không biết ngã ở trên cầu thang và đứng dậy ở dưới cầu thang theo bạn có phải la ở hai nơi khác nhau không nhỉ?
    Nếu có người cho bạn biết bạn sống được bao nhiêu năm thì điều đần tiên mà bạn làm là gì? Còn tui chắc là tui sẽ trã tiền và tống khứ cái lão thầy bói ba xạo kia đi.
    Nơi lí tưởng để hét thật to là biển, và nơi lí tưởng để nghe người khác hét to cũng là biển. Vì theo tui biết thì trên đời này có khối kẽ mắc chứng thèm hét to, và biển luôn là nơi lí tưởng cho loại hình nghệ thuật hét to này.
  9. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người bạn này nói đúng. Đàn ông thì không được khóc, nhất là đàn ông óm. Cũng như tui, tui óm nhom nên chẳng bao giờ tui khóc.
    Nếu thật sự thời hoàng kim của bạn đã mất thì tui thành thật chia buồn cùng bạn, vì tui chắc rằng cái gã khốn kiếp nào đó nhặt được sẽ chẳng có đủ lòng hảo tâm để mang trả lại cho bạn đâu.
    Tôi cũng hong chắc là Chúa có thật hay không, nhưng nếu ngài có thật thì tui nghĩ ngài cũng chẳng cho không bạn nước mắt đâu. Vì theo tui biết thì nước mắt cũng đáng giá lắm đó, chắc là ngài sẽ bán.
    Không biết ngã ở trên cầu thang và đứng dậy ở dưới cầu thang theo bạn có phải la ở hai nơi khác nhau không nhỉ?
    Nếu có người cho bạn biết bạn sống được bao nhiêu năm thì điều đần tiên mà bạn làm là gì? Còn tui chắc là tui sẽ trã tiền và tống khứ cái lão thầy bói ba xạo kia đi.
    Nơi lí tưởng để hét thật to là biển, và nơi lí tưởng để nghe người khác hét to cũng là biển. Vì theo tui biết thì trên đời này có khối kẽ mắc chứng thèm hét to, và biển luôn là nơi lí tưởng cho loại hình nghệ thuật hét to này.
  10. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    chúng ta giống nhau
    khi nào có dịp thì anh em mình ruợu ốc dể "đàm đạo" nhé

Chia sẻ trang này