1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    các cụ vẫn nói :
    " Thơ mình _ Vợ người "
    Thơ ngưòi hả ,ùh làm sao bằng thơ mình , các bạn phải nên làm thơ theo mình thì mới hay ( ? )
    Khổ ! với người này cất lên 1 câu nói bình thường cũng như thơ , nó óng ả ngân vang ....
    Còn bạn mộc mạc . Tôi cũng không thấy cái gì hay cả , có chăng là lòng thành .
    Mỗi người đều có cái chung này ....
    ........Say từ đêm qua chưa tỉnh ....
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cho hay là giống hữu tình
    Đố ai gỡ mối tơ mành cho ra!
    ( Kiều - Nguyễn Du)
    Tặng nguoi_thuong, khi mong muốn chị làm Mod, em ko biết mình lại đem đến cho chị một mối nặng nề hơn cả non.. Xin lỗi chị!
    .
    .
    .
    Cho hay là món Hà Thành
    Đố ai.. bún chả Hàng Mành ... cho qua!
    (Câu này cho mình ... đói quá trời ơi )
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tui đến với Văn học rất tình cờ.Không thể gọi là yêu,là thích.Có chăng cũng chỉ là 1 thú vui nho nhỏ.Hồi trước tui vốn ghét cay ghét đắng nó.Ấy là do tui không có tính độc lập.Tui bạn đứa nào cũng bảo "Mấy đứa yêu thích Toán-Lý-Hoá đều dốt môn Văn-hay ít ra cũng học môn này không giỏi".Tụi nó bảo thế thì biết thế;với lại thấy cũng đúng-ngoài đời cũng có nhiều người như thế.Ba má tui là những người cầu toàn.Ông bà hồi xưa vốn học không giỏi lắm,chỉ ở mức trung bình nên nhiều lúc cảm thấy bị thiệt thòi.Ông bà luôn tâm niệm con cái phải cố học tập xuất sắc mọi môn-phải hơn người...Nhưng thú thật tui vốn chỉ làm được 1 nửa.Con nít như tui lúc ấy nghĩ "Ba má nói hơn người khác tức là đứng đầu lớp ấy".Đứng đầu thì đứng đầu.
    Nhưng cũng không thể nào yêu thích nổi mấy môn "học thuộc lòng"(may nhờ mấy cô bạn "gà" cho là chính).Đó là hồi xưa nghĩa là khi tui còn bé ấy.
    Đến khi tui tình cờ "khám phá" ra cái tủ sách của bà dì trên cái gác nhỏ.Và bỗng thấy cả thế giới thần tiên trong đó.11 tuổi bà dì vất cho quyển "Cuộc đời và sự nghiệp của Louis Pasteur".Đâm mê.Giờ mới thấy cái hay của truyện chủ yếu là do cách viết của tác giả.Tui chết mê chết mệt quyển này-đến bây h vẫn còn mê.
    Nhưng tiếp xúc với Văn học chính thức là khi khám phá ra cái tủ sách ấy.
    Còn nhớ rõ 1 ngày tháng 4 nóng nực.Ặc,nóng kinh khủng.Cái gác như cái lò lửa.1 thằng nhóc 12 tuổi nằm chịu trận trên đó với 1 đống sách.Quyển đầu tiên tui "trộm" của bà dì là "Cội rễ".Trời ạ,2 quyển mỗi quyển gần 2000 trang.Mất 2 tháng hè năm ấy.
    Kết quả là bây h chẳng thể có quyển nào có thể so sánh với nó được.Dù rằng cũng đã đọc khá nhiều những quyển tiểu thuyết nổi tiếng khác nhưng ấn tượng khi đọc "Cội rễ" đến bây h vẫn còn rất rõ nét.In sâu vào tâm khảm.
    Và lần lượt "chiến"dần từng quyển một.Bà dì tui là dân Toán(ặc ặc!)nhưng mê tiểu thuyết lắm.Tủ sách ấy là những lần "nhịn ăn sáng" để mua.Dì quý lắm.Chỗ "dì cháu" với nhau chứ bà chỉ cho mượn chớ chả cho không đâu.Hì,nhưng tui chôm cũng nhiều.Bà chắc cũng biết nhưng ngoài mặt cứ cười trừ.
    Úi,có "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"(tui thích bản dịch này hơn là bản "Những con chim ẩn mình chờ chết"),"Bức họa Maya khoả thân"(ặc-hàng xịn chứ bây h xem lại quyển tái bản muốn vứt vào sọt rác liền) rồi đến "Thằng gù Nhà Thờ Đức Bà","Thành Trì"(không phải của Saint-Exupéry-Hoàng tử bé đâu nhé),series truyện của Dumas (3 chàng lính ngự lâm,hoa Tuylip đen,Bá tước Monte Cristo...),"Chiến tranh và hoà bình","Dưới ánh trăng",Tuyển tập truyện ngắn "Chú bé nhạc sĩ","Ngôi nhà của những hồn ma"(quyển này bị bà dì dấu đi vì "cấm trẻ em dưới 18 tuổi"),"Nam tước Fongonrin"(quyển này tui xếp thứ 3 trong số những quyển tiểu thuyết ưa thích nhất).....
    Không lẽ lại tiếp tục quẳng cáo tiếp.Sơ sơ thế thôi.Văn học Việt Nam chỉ có vài quyển của Vũ Trọng Phụng,Nguyễn Công Hoan,Thế Lữ,Thạch Lam và series truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh(viết trong 10 năm từ 8x đến 9x).
    Thế là yêu thích Văn học đến khi nào không hay.
    Còn nhớ năm cấp 2 ghét nhất là phải kiểm tra 1 tiết môn "Tập làm văn" và cũng thích nhất là lúc này.Ghét là vì sau khi kiểm tra về là nằm vùi(vì mệt-ặc ặc)còn thích là vì được tự do phóng bút.Cũng may là má tui dạy trong trường(ít nhiều cũng có tiếng)nên thầy cô nhẵn mặt tui hết.Ai đời viết cái "mở bài" mất hết cả tiết-thời gian đâu cho đủ."Con ông cháu cha" có khác.Những lúc thế là những lúc đắm chìm trong thế giới thần tiên đầy cảm xúc.Thường thì 2 tiết làm kiểm tra chẳng bao giờ đủ cả.Mấy cô dạy Văn cứ về đến phòng giáo viên là dúi vào tay má tui bài kiểm tra để tui về làm tiếp(ăn gian chưa kìa).
    Bởi vì viết theo ý mình nên quá nhiều bài "lạc đề".Nghĩa là "Phân tích","bình luận","Chứng minh"...tui viết..cùng 1 kiểu.Ặc giờ mà hỏi tui nó khác nhau chỗ nào chắc cũng chẳng biết đâu mà lần.Dù sao thì cũng cảm ơn thầy cô lắm.Khoe tí,năm lớp 8 tui "bội thu"-2 giải Toán và Anh Văn cấp tỉnh-,khuyến khích Văn tỉnh và môn Cờ vua tui thích thì còn tốt hơn(hạng 6 toàn quốc).
    Than ôi,thời oanh liệt nay còn đâu!
    Nói nhăng nói cuội nãy h cũng chỉ là một chút trải lòng mình.Tính tui thế,khi mà thích lên rồi thì...
    Yêu Văn mà không thích Thơ kể cũng thiếu sót.Tính ra đọc thơ cũng không ít nhưng mãi chả làm được bài nào ra hồn.Kể như không có khiếu.Tui phục nhất là mấy người làm thơ.Chả hiểu sao đôi khi họ có thể viết dễ dàng và hay đến thế.Làm thơ cũng đòi hỏi cảm xúc-cái này thì tui thỉnh thoảng có nhưng cũng chẳng thể viết được.Năm ngoái vô TTVN lần đầu chui vào box "Thiên Văn" cãi nhau 1 chập với mod-->ban nick(bây h thì hiểu thế nào là ban nick gòi").Thế là nhảy vô đây.Lính mới thấy cái gì cũng thích,chơi liền 4 topic.Rồi quen với Lãnh Út,rồi Tuấn Anh,Home sau này chuyển sang tán tỉnh mấy cô nhutran,nguoi_thuong,deny_me,hoaxuanca_Trinh...Phục bác Tuấn Anh làm thơ hay và nhanh lắm.Lãnh Út và Home thì kiến thức rộng và bao quát.nguoi_thuong thì khỏi nói thơ nữ trong đây chỉ mê mỗi cô thôi đấy.Hà lúc thì nghiêm túc,lúc thì vui vẻ(con gái biết chi mà lần).Chậc dù gì cũng cố wen 1 cô mod(để lỡ có gì cũng không bị ban-ặc).Còn Trân và Hảo thì,ừm như thế nào thì mỗi chúng ta hiểu Pm riêng vậy.
    Những phút bốc đồng trôi qua,và bây h mọi thứ lại như cũ.Yên ả.Nhưng vẫn thích.Chả là tui cũng thích sự yên tĩnh mà.Hằng ngày lên mạng trang đầu mở trang cũng là TTVN,cuối ngày cũng là TTVN.Dẫu không thường túc trực suốt ngày và post liên tục như trước nhưng ngày nào cũng lên.Thấy nguoi_thuong lên làm mod cũng mừng.Cũng mong là Thi ca sẽ phát triển ngày một tốt hơn.
    Hãy tin rằng khi cần tui luôn có mặt.Hic,nghe như hô khẩu hiệu quá!
    Chôm của Hằng câu nói này "Thi ca ơi, Xin đừng quên tôi nhé. Mãi mãi yêu mọi người"
    Cuối cùng thì cũng "trò cũ tái diễn".Copy và paste
    Chuyên gia lướt net và chăn vịt
    Đã kí
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời Hà nội đẹp nhất trong cái giá rét này , gió bấc về , em , chữ , mực và công chúng ....
    Khá khá gió , khá khá mây , khá khá người ....
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Toàn đứa dở hơi cám lợn. Hôm đọc Tản bút Lên Cao trong báo Lao Động mới thấy bọn Thi Ca này không lấy làm chồng, làm vợ được. Tốn cơm lắm.
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Tính đến thời điểm này, bài đáng đọc nhất là của Lyhap
    Không đọc được jì là bài của giang_a11, vì không viết ra được jì hết.
    Còn lại thì đều tầm tầm thường thường, không ương nhưng cũng có chút mùi tanh.
    Không phá hoại, cũng chẳng rỗi hơi, nhiều thằng nhiều chuyện đúng là khó ưa thiệt, cái jì sống được sẽ tự nó sống, việc đéck jì phải thế!!!
    Thẳng ra là nói Quản vậy.
    Quản không post bài lên thì chẳng có jì um sùm hết.
    Đọc 7trang chẳng thấy nhiều hơi hám của chủ đề.
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    trời ! hít hít ! Tự nhiên thấy mùi ám toán của thằng nào nó vừa nện xuống, hoá ra nó chọi nhầm xuống chiếu. Khổ !

Chia sẻ trang này