1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá, không về nhà được, nên đành nán lại đây viết vào dòng. Hôm nay dường như là cày nát đọc các bài trong trang 1 của Thi ca. Thấy cuộc đời thật lạ, với những tâm hồn thật lạ, mà ngoài đời, ta khó đễ dàng tìm thấy.
    Những lúc như thế này, mà thường là như thế, ta luôn thường đặt câu hỏi : Ta là ai và ta đang làm cái gì vậy? Cuộc đời vô cùng thật, pjải luôn đặt mình ở giữa mọi người mới thấy mình là ai.
    Đôi khi ta thấy có lỗi vói bản thân khi dành nhiều thời gian online, mà thường thì vào thi ca là chính. Nhưng lại thấy có lỗi với bạn bè của thi ca, khi ta chỉ ghé qua đôi chút và gửi chút tâm sự vẩn vơ. Vì hơn bao giờ hết, ta thấy thật cần thiết khi phải sống cân bằng giữa đời và mạng, giữa lãng mạn và thực tại.
    Bỗng thấy thương nhất là Sêkhốp, em còn nhỏ quá để viết ra những dòng NK như thế. Bằng tuổi em, ta cũng buồn nhưng không đến vậy. Bống thấy thầm phục HBX với những trang viết tinh tế và trong sáng.nhungtamhonlangman có vẻ thật trải đời và hiểu biết. Tất cả các trang viết đều buồn, đều tiếc nuối về điều gì đó đã qua. Ta thường bảo với bạn của ta rằng, nhiều khi không buồn không thấy còn là mình nữa, dù đôi khi có những chuyện chẳng đáng phải buồn.
    Vẫn mong lại sắp đến một ngày ofline để cả box mình lại được vui vẻ cùng nhau đi chơi.
    Ngớt mưa
    Chỉ ngớt mưa thôi, nhưng trời đã sáng hơn. lá vàng dập dềnh trôi trên dòng nước.
    Đã đến lúc phải về. Sợ rằng sắp tới sẽ bận, lại chỉ chăm chút được cho cái riêng tư của mình mà không đủ thời gian chia sẻ với ai. Mọi người ơi, thông cảm cho tôi nhé.
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị doanminhhang, cám ơn chị đã thương em ( hì hì )
    Nhiều khi em còn chẳng thương mình nữa là....
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị doanminhhang, cám ơn chị đã thương em ( hì hì )
    Nhiều khi em còn chẳng thương mình nữa là....
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    CHÀO MỌi NGƯỜI, TÔI ĐÃ TRỞ LẠI
    Cách đây gần nửa tháng tôi về thi ca post bài viết này trong mục nhắn tin dưới một nick khác, sau khi bất ngờ đọc một số tin nhắn buồn.
    Gửi những người bạn Thi ca thương mến.
    Tôi lặng im chẳng một lời chào, chẳng lời tiễn biệt, cũng lâu rồi không ghé qua đây dù ngày nào cũng online.
    Tôi trở lại tình cờ vào một ngày mưa thôi, với một bộ dạng khác.Đọc những lời nhắn của các bạn sao thấy sống mũi cay cay.
    Các bạn vẫn vậy, những con người sống nội tâm và trầm lặng, trong lòng ẩn chứa những nỗi niềm sâu kín.
    Ngày mưa trong tiếng nhạc không lời, thấy sống mũi mình cay cay như gặp lại những cố nhân khi vào topic lời nhắn này. Lâu rồi tôi cũng ít có thời gian để xúc động, và thấy vẫn còn vui khi mình vẫn có được những xúc cảm dưng dưng khi quay về miền đất Thi ca.
    Như quay về cố hương, như gặp lại cố nhân.
    Từ hôm nhận được tin nhắn tìm người viết topic thơ "Con sẽ là mùa nắng của cha" tôi không làm sao vào trả lời ở mục nhắn tin được, vì cứ kích vào chữ trả lời thì lại bị lỗi, có gửi PM cho gungcayvn hỏi vì sao, nhưng cô ấy không nhận ra tôi. Tiếp đó là SN xanxan, cũng không làm sao post bài vào cái mục nhắn tin ấy được. Hôm nọ phone cho ACJans mới biết một số thông tin về bạn bè thi ca. Cũng định một ngày nào gần nhất quay trở lại đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Public.Hôm nay giật mình thấy tên mình trong Tim Chiều Thứ 7. Những gì mình nói đã lâu mà chưa thực hiện được. Phải vội vàng trở lại, xem mình có làm được gì cho thi ca không. Tôi sẽ trở lại sớm nhất khi có thể. Sẽ cùng gungcayvn khám phá các thành viên và mở một số topic mang tính chất bình luận về thơ ca. Tôi sẽ thu xếp công việc để quay trở lại sớm nhất.
    Không thể post vào mục tin nhắn được, đành post vào đây. Topic của chính mình. Nhưng mà gungcayvn ơi, sao em lại lôi hết nick bí mật của chị ra vậy. Chị gọi điện cho em hoài nhưng máy bận, nhận được tin này phone lại cho chị vào buổi tối nhé. Theo số máy mới chị sẽ gửi vào PM cho em.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    CHÀO MỌi NGƯỜI, TÔI ĐÃ TRỞ LẠI
    Cách đây gần nửa tháng tôi về thi ca post bài viết này trong mục nhắn tin dưới một nick khác, sau khi bất ngờ đọc một số tin nhắn buồn.
    Gửi những người bạn Thi ca thương mến.
    Tôi lặng im chẳng một lời chào, chẳng lời tiễn biệt, cũng lâu rồi không ghé qua đây dù ngày nào cũng online.
    Tôi trở lại tình cờ vào một ngày mưa thôi, với một bộ dạng khác.Đọc những lời nhắn của các bạn sao thấy sống mũi cay cay.
    Các bạn vẫn vậy, những con người sống nội tâm và trầm lặng, trong lòng ẩn chứa những nỗi niềm sâu kín.
    Ngày mưa trong tiếng nhạc không lời, thấy sống mũi mình cay cay như gặp lại những cố nhân khi vào topic lời nhắn này. Lâu rồi tôi cũng ít có thời gian để xúc động, và thấy vẫn còn vui khi mình vẫn có được những xúc cảm dưng dưng khi quay về miền đất Thi ca.
    Như quay về cố hương, như gặp lại cố nhân.
    Từ hôm nhận được tin nhắn tìm người viết topic thơ "Con sẽ là mùa nắng của cha" tôi không làm sao vào trả lời ở mục nhắn tin được, vì cứ kích vào chữ trả lời thì lại bị lỗi, có gửi PM cho gungcayvn hỏi vì sao, nhưng cô ấy không nhận ra tôi. Tiếp đó là SN xanxan, cũng không làm sao post bài vào cái mục nhắn tin ấy được. Hôm nọ phone cho ACJans mới biết một số thông tin về bạn bè thi ca. Cũng định một ngày nào gần nhất quay trở lại đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Public.Hôm nay giật mình thấy tên mình trong Tim Chiều Thứ 7. Những gì mình nói đã lâu mà chưa thực hiện được. Phải vội vàng trở lại, xem mình có làm được gì cho thi ca không. Tôi sẽ trở lại sớm nhất khi có thể. Sẽ cùng gungcayvn khám phá các thành viên và mở một số topic mang tính chất bình luận về thơ ca. Tôi sẽ thu xếp công việc để quay trở lại sớm nhất.
    Không thể post vào mục tin nhắn được, đành post vào đây. Topic của chính mình. Nhưng mà gungcayvn ơi, sao em lại lôi hết nick bí mật của chị ra vậy. Chị gọi điện cho em hoài nhưng máy bận, nhận được tin này phone lại cho chị vào buổi tối nhé. Theo số máy mới chị sẽ gửi vào PM cho em.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Định viết vài dòng vào topic " Tin nhắn ... " , nhưng nó đã bị lỗi gì đấy rồi thì phải , cứ toàn báo ra rả những dòng phải nói là khó hiểu đối với một kẻ chưa bao giờ chịu tìm hiểu sâu hơn về computer như mình .
    Lại một lần nữa mình phải làm một chuyến công tác Hà Nội chóng vánh , chóng vánh đến kỳ quặc , cứ như cơn gió thổi thốc qua Hà Nội . Đi cũng vội vã , về cũng thế ... về đến nơi mệt bã cả người mà vẫn có cảm giác như chưa hề đi đâu . Giá mục đích chuyến đi không phải là công việc , giá mà ở thêm được đôi ba ngày ... giá mà ..., ôi sao cuộc sống này lắm giá với mà thế không biết ...
    Cảm ơn Nsn nhé , dù sau này cuộc đời có cuốn chú bật ra khỏi ttvnol và cái forum Thi-ca này anh vẫn sẽ nhớ đến chú với cái bộ dạng "artistic " bụi bặm và giản dị cũng như nụ cười rất hóm của chú . Tại sao chú thôi Mod Thi-ca vẫn còn là một điều anh đang ngạc nhiên và chưa hiểu hết . Thôi thì về làm Mod cho chính mình vậy ... lúc nào mình bậy bạ thì tự treo mình lên nhé . Anh vẫn cứ hy vọng dù Mod hay là không chú cũng sẽ vào và làm thơ . Tiếng nói riêng của lòng có tắt bao giờ , phải thế không ?
    Hoabaoxuan nhỏ nhắn này , đôi mắt thì đúng hệt như cái avatar rồi , nhưng ở bên ngoài em nói chuyện hăng say , có " lửa " hơn anh nghĩ . Anh cứ nghĩ HBX phải là một cô bé nhỏ nhắn , ít nói lắm cơ . Hóa ra em chẳng đến nỗi quá " cụ non " như thế . Có " lửa " , có " nhạc " . " có tiết tấu " trong lời nói mới đúng là cái tuổi của em đấy . Hôm qua về muộn thế có bị ai mắng không ? Chúc em sớm gặt hái những thành công đầu tiên sau khi tốt nghiệp và hẹn gặp lại ở SG nhé ! Dù có mất cả nắp đàn thì ... sợi dây vẫn hát mãi nhé ...
    Gungcayvn lại vẫn mặc áo đỏ , vẫn khoác balô , vẫn đôi dép sandal đã xông pha Nam tiến đợt rồi và vẫn luôn có chuyện gì đó để cười và để kể về mạng , về một ai đó . Ngọn lửa nhiệt tình trong cô vẫn cháy dù cặp kính cận không giấu nổi đôi mắt có lúc thoáng buồn . Cuộc sống đầy ắp những nỗi buồn , những người hay cười hay nói thường có cái tôi khác lặng lẽ bên trong , anh nói thế có ngoa không nào ? Dạo này thi-ca chưa có " gương mặt trong tuần ... " ít nhất cũng vài mươi tuần rồi đấy ... hic . Chúc em sẽ luôn mạnh mẽ và tiến về phía trước nhé !
    Hà Nội mùa thu .... mặt hồ xanh hơn , má con gái hồng hơn và hoa sữa rơi nhiều ... thi vị lắm . Nhấp nhô nhà , loanh quanh phố , ngổn ngang mới cũ chen nhau nhưng vẫn đẹp một vẻ đẹp cũ kỹ thi vị và vẫn thanh bình đến lạ , nhất là lúc trời khuya ...
    Thật tiếc là chuyến du hành bất đắc dĩ và ngắn ngủi đã không cho phép mình gặp thêm vài ba gương mặt quen thuộc nữa của Thi-ca . Trước lạ sau quen , Nam Bắc một nhà các bác các cô nhé .
    Xin chúc mọi người và cả chính mình một ngày mới an lành !
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 03/10/2003
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Định viết vài dòng vào topic " Tin nhắn ... " , nhưng nó đã bị lỗi gì đấy rồi thì phải , cứ toàn báo ra rả những dòng phải nói là khó hiểu đối với một kẻ chưa bao giờ chịu tìm hiểu sâu hơn về computer như mình .
    Lại một lần nữa mình phải làm một chuyến công tác Hà Nội chóng vánh , chóng vánh đến kỳ quặc , cứ như cơn gió thổi thốc qua Hà Nội . Đi cũng vội vã , về cũng thế ... về đến nơi mệt bã cả người mà vẫn có cảm giác như chưa hề đi đâu . Giá mục đích chuyến đi không phải là công việc , giá mà ở thêm được đôi ba ngày ... giá mà ..., ôi sao cuộc sống này lắm giá với mà thế không biết ...
    Cảm ơn Nsn nhé , dù sau này cuộc đời có cuốn chú bật ra khỏi ttvnol và cái forum Thi-ca này anh vẫn sẽ nhớ đến chú với cái bộ dạng "artistic " bụi bặm và giản dị cũng như nụ cười rất hóm của chú . Tại sao chú thôi Mod Thi-ca vẫn còn là một điều anh đang ngạc nhiên và chưa hiểu hết . Thôi thì về làm Mod cho chính mình vậy ... lúc nào mình bậy bạ thì tự treo mình lên nhé . Anh vẫn cứ hy vọng dù Mod hay là không chú cũng sẽ vào và làm thơ . Tiếng nói riêng của lòng có tắt bao giờ , phải thế không ?
    Hoabaoxuan nhỏ nhắn này , đôi mắt thì đúng hệt như cái avatar rồi , nhưng ở bên ngoài em nói chuyện hăng say , có " lửa " hơn anh nghĩ . Anh cứ nghĩ HBX phải là một cô bé nhỏ nhắn , ít nói lắm cơ . Hóa ra em chẳng đến nỗi quá " cụ non " như thế . Có " lửa " , có " nhạc " . " có tiết tấu " trong lời nói mới đúng là cái tuổi của em đấy . Hôm qua về muộn thế có bị ai mắng không ? Chúc em sớm gặt hái những thành công đầu tiên sau khi tốt nghiệp và hẹn gặp lại ở SG nhé ! Dù có mất cả nắp đàn thì ... sợi dây vẫn hát mãi nhé ...
    Gungcayvn lại vẫn mặc áo đỏ , vẫn khoác balô , vẫn đôi dép sandal đã xông pha Nam tiến đợt rồi và vẫn luôn có chuyện gì đó để cười và để kể về mạng , về một ai đó . Ngọn lửa nhiệt tình trong cô vẫn cháy dù cặp kính cận không giấu nổi đôi mắt có lúc thoáng buồn . Cuộc sống đầy ắp những nỗi buồn , những người hay cười hay nói thường có cái tôi khác lặng lẽ bên trong , anh nói thế có ngoa không nào ? Dạo này thi-ca chưa có " gương mặt trong tuần ... " ít nhất cũng vài mươi tuần rồi đấy ... hic . Chúc em sẽ luôn mạnh mẽ và tiến về phía trước nhé !
    Hà Nội mùa thu .... mặt hồ xanh hơn , má con gái hồng hơn và hoa sữa rơi nhiều ... thi vị lắm . Nhấp nhô nhà , loanh quanh phố , ngổn ngang mới cũ chen nhau nhưng vẫn đẹp một vẻ đẹp cũ kỹ thi vị và vẫn thanh bình đến lạ , nhất là lúc trời khuya ...
    Thật tiếc là chuyến du hành bất đắc dĩ và ngắn ngủi đã không cho phép mình gặp thêm vài ba gương mặt quen thuộc nữa của Thi-ca . Trước lạ sau quen , Nam Bắc một nhà các bác các cô nhé .
    Xin chúc mọi người và cả chính mình một ngày mới an lành !
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 03/10/2003
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh Hiếu ơi là anh Hiếu, thế hoá ra từ trước đến giờ vẫn tưởng em là Bà cụ non ư? Híc híc... Thế này thì nguy quá đi mất .

    Hôm ấy anh về mạnh khoẻ chứ? Em chỉ bị chị gái cho te tua một trận thôi, còn thì vẫn bình thường . Cái này là lần sau phải đền bù đấy. Hihi.
    Hẹn gặp lại, Sài Gòn...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh Hiếu ơi là anh Hiếu, thế hoá ra từ trước đến giờ vẫn tưởng em là Bà cụ non ư? Híc híc... Thế này thì nguy quá đi mất .

    Hôm ấy anh về mạnh khoẻ chứ? Em chỉ bị chị gái cho te tua một trận thôi, còn thì vẫn bình thường . Cái này là lần sau phải đền bù đấy. Hihi.
    Hẹn gặp lại, Sài Gòn...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hik.. miễn bàn luận về những điều bác Vô trùng viết trên trên nữa.. hi vìa khoản má con gái thì cũng miễn bàn nốt, chỉ có hoa sữa HN thui.... bi giờ đang đầu tháng 10 vẫn còn e ấp trong vòm lá những chùm nụ xanh chờ ngày phát tán.... Thía mờ bác đã có cảm xúc của thu HN roài. Mấy bữa nữa bác trở lại , sẽ có hoa sữa rơi .. thi vị lém
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này