1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấu thơ nhớ mỗi lúc tan trường,đã có bố chờ ở cổng. Có đôi khi nũng nịu dụi má vào chiếc cằm đầy râu của bố "Bố ơi, hôm nay ở lớp có chuyện hay cực kỳ" Hoặc nếu có tỏ ra trầm ngâm giống một bà cụ non chắc là bố cũng sẽ mỉm cười âu yếm mà hỏi rằng "Hôm nay có gì vui không con gái". Thế là bi bô kể chuyện cho bố nghe suốt dọc đường.
    Lớn lên một chút, đôi khi mẹ đang làm việc cũng nhẹ nhàng từ phía sau ôm ngang lưng mẹ, thì thầm, mẹ ơi, cho con hỏi cái này một chút.
    Và thời gian trôi, con người trẻ tuổi dần lớn lên cùng với bao say mê, bao niềm yêu ghét và bao bỡ ngỡ trước cuộc đời. Cuộc sống không chỉ bó hẹp trong gia đình mà nhiều mối quan hệ bạn bè, thầy cô, trường lớp. Những rung động đầu đời dấu kín trong trang nhật ký cất tận ngăn cùng trong hộc tủ. Những thì thầm nhỏ to cùng cô bạn thân về thắc mắc của tuổi mới lớn. Những thành công hay thất bại trên con đường học tập cũng như nỗi buồn vui trước nhân tình thế thái đôi khi không thể sẻ chia cùng mẹ cha. Có thể là do bất đồng quan điểm, có thể là không muốn cha mẹ lo lắng cho mình, vì cha mẹ nào cũng muốn thấy con mình vui vẻ cả,có thể là khi lớn hơn con người ta ngại không muốn thể hiện cảm xúc thật của mình. Nhưng trong lòng chứa nhiều nỗi niềm sâu kín.
    Càng lớn hơn nữa, nhất là khi đã có một công việc để ổn định cuộc sống, thì chuyện riêng tư càng không thể mang đến nơi công sở. Mà chỉ có thể sẻ chia cùng với bạn thân, những người cùng sở thích. Cuộc sống dường như ngày càng bận rộn hơn, đôi khi người ta cũng ít có dịp để gặp nhau trò chuyện. Hoặc nếu có gặp nhau cũng chỉ muốn nói những điều vui vẻ, những tin tức mới cho bạn bè. Con người ai cũng có hai phần sáng tối và dường như người ta ít muốn bật đèn lên ở góc tối còn lại. Muốn sẻ chia, muốn được ủi an muốn được người khác hiểu mình nhưng dường như ai cũng muốn khoác lên cho mình một cái vỏ bọc về sự kiêu hãnh trước cuộc đời. "Tớ ấy hả,lúc nào tớ cũng yêu đời và vui vẻ lắm"
    Nhưng bạn là bất cứ ai, dù là người giầu có, nổi tiếng hay thành đạt, dù là người đã có người yêu, có gia đình, có những đứa con xinh xắn, nhưng tất cả những con người đang đi trong dòng chảy của cuộc đời kia, không ai là không có những nỗi niềm riêng tư cả. Đó có thể là câu chuyện về cuộc đời một con người vượt khó,một câu chuyện về một tình yêu dang dở, một câu chuyện về những người bạn, về những người sống quanh ta...Đó cũng có thể là những kỷ niệm đã xa hoặc những điều tưởng tượng trong cuộc sống mà ta chưa hề tới. Đó cũng có thể là một chút buồn vu vơ giữa chiều mưa hay khoảnh khắc mùa thay lá. Đó là những tiếng cười, những niềm vui sau những tháng ngày gian khó hay sau một ngày bù đầu trong công việc.Mỗi người sinh ra trong đời đều có những nổi niềm riêng và đều cần được sẻ chia cả. Hoặc nếu như bạn sẻ chia cùng ai đó bạn cũng có thể thấy mình được hạnh phúc thêm.
    Trong truyện ngắn "Tuổi 17" của một nhà văn Xô Viết, có một nhân vật đã nói rằng "Mỗi con người là một quyển sách,khi người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên"Sống ở đời, đôi khi con người ta không thể sống là trang sách mở, nhưng cái sự khát khao được sẻ chia thì không bao giờ cạn. "Tâm sự" của TTVNOL.COM chính là nơi để mọi người cùng nhau kích chuột, viết nên những trang sách cho chính mình. Và dù có ngồi cô đơn trong căn phòng giữa đêm khuya,ngoài trời là cơn bão đầu mùa miền bắc, hay là những bông tuyết trắng không ngừng rơi ở một phương trời xa, người ta vẫn cảm giác như mình đang đứng trên đường, có mọi người tấp nập đi qua, quay lại mỉm cười với mình. Và cũng có những người bạn đến bên, bắt tay và truyền cho ta hơi ấm của tình bạn chân thành và sự thân thiện.
    Cuộc sống vẫn hối hả trôi, đôi khi ta không để ý, nhưng mỗi người,mỗi vật đều có những tâm tư của riêng mình. Bạn hãy kích chuột và mở ra những trang sách của cuộc đời.Dẫu thế giới Tâm sự TTVN là cuộc sống ảo, nhưng nó rất thực như những tâm sự ngoài dòng chảy của cuộc đời. Dẫu là ảo, nhưng người ta dễ nhìn sâu vào tâm hồn của nhau hơn
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thơ trên Thi Ca - TTVNOl.COM
    Lại nói đến những vần thơ trên Thi Ca có lẽ là việc chẳng nên làm, như bao người thường nghĩ vậy. Mà nói đi nói lại không tìm ra cái gì đáng nói thì cũng kì lắm thay! Thôi thì đã trót lắm lời, dù muốn dù không cũng đã mang tiếng như thế rồi, cứ ngo ngheo dăm chữ làm suông vậy.
    Thi Ca trong thời gian gần đây có vẻ như ồn ào hơn một chút. Với sự có mặt của một vài thành viên mới cùng thơ của họ. nhưng bài thơ không mới hơn về hình thức diễn đạt, không mới hơn về nội dung, đề tài... cũng không cũ hơn về chất lượng. Cứ tàng tàng như bánh xe vô thường. Thi Ca ồn ào mà không có có xáo trộn hay đột biến gì. âu cũng là một lẽ thường tình, mà như thế thì bài viết này cũng thường tình như vốn vậy.
    Sự trở lại của một vài nick trước đây từng gắn bó với Thi Ca có đem lại một sinh khí mới trong vấn đề chát chít ở topic Nhắn Tin với những nội dung kiểu dân chợ buổi trưa ngồi chờ khách. Những câu chuyện có vẻ như thân mật , tình cảm và chẳng liên quan gì tới Thi Ca vì chẳng hại đến ai, nói chung cũng bởi lẽ thường tình, vì dù sao đó cũng là nơi dành riêng cho việc buôn lê như thế.
    Một vài topic khác như topic của Lặng ...!!! của iron_monkey , Mong mọi người góp ý cho của Away, Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang của HoaiThuong28 ...có được sự đều đặn về bài viết và chất lượng. Tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá nào. Điều đó chứng tỏ Thi Ca chúng ta vẫn đang đứng yên trước dòng xoáy TTVNOL.
    Các topic thơ với ý tưởng post nguyên tập đã được xuất bản như topic của HoangTrangAnh : Những lời tâm sự qua thơ ... có đến 3 trang và 22 bài trả lời, nhưng số lần click vào topic này vẫn dừng lại con số khiêm tốn là 171 lần người đọc, không kể tác giả. Điều đó có lẽ nói lên vấn đề chất lượng của thơ và vấn đề cảm thụ văn chương của độc giả. Độc giả của Thi Ca theo tôi nghĩ là những người đọc rất khó tính, họ đòi hỏi khá cao về chất lượng nội dung lẫn nghệ thuật. Có lẽ điều đó gợi mở cho người cầm bút trên Thi Ca có ý thức điều chỉnh ý tưởng cũng như chắt lọc câu chữ hơn nữa chăng?
    Giống như một số box khác trên forum, Thi Ca là một trong những box được xem là nhạy cảm và có số lượng thành viên cũng như độc giả khá lớn. Song, theo như thống kê của tôi, thì Thi Ca vẫn nằm trong những box trì trệ nhất về khâu cải tiến chất lượng và những hướng đi mới thiết thực, bổ ích. Có những topic chính nằm im hàng tháng trời, có những thành viên, mod không có mặt hoặc có mặt hi hữu với thời giờ cực kì khiêm tốn... Điều đó là điều đáng buồn. Khi được nhắc đến thì có cả trăm ngàn lí do phản biện, nào là bận rộn công việc..., xin lỗi, có ai mà không bận? Chúng ta đừng trốn chạy chính mình, đó mới là cái DŨNG của người cầm bút. Nếu như đã cạn kiệt cảm xúc, thì có thể kiếm tìm xúc cảm ở các đề tài khác nhau trong cuộc sống. Thi Ca nghèo nàn về đề tài hơn bất kì một diễn đàn nào trên TTVNOL. Chúng ta tung hô nhau là những người có tài, có tâm, nhưng thực ra chúng ta quá kém trong vấn đề tiếp cận cuộc sống và khơi dậy những tiềm năng văn học trong đời sống thường ngày. Chúng ta thừa hưởng quá nhiều và ăn bám quá nhiều những gì đã có, thiếu trầm trọng sự sáng tạo, tìm tòi. Điều này không thể đem lại cho chúng ta những tác phẩm lớn, có tầm vóc, và vì lẽ đó Thi Ca không đi xa hơn được.
    Rất nhiều những ý kiến kiểu đấm thụt đấm thò, chẳng làm nên tiếng kêu nào cả. Người cầm bút chân chính dù chỉ viết một bài thơ trong cả đời cầm bút thôi, cũng vẫn luôn giữ vững lập trường của mình. Kiểu cảm xúc rời rạc, thụ độngm lái ngòi bút theo xúc cảm vay mượn không đem lại giá trị nghệ thuật mà chỉ làm cho văn bị mòn đi, thơ bị cũ đi, và tăng dần nguy cơ huỷ diệt tâm hồn thời đại. Hội nghị Hội đồng Lí Luận toàn quốc năm 2003, cũng đề cập vấn đề này. Chúng ta dán mác cho mình là Nghiệp Dư, thì cũng phải rút ra cho mình ít nhất là những tinh hoa, những cái đúng, cái hay của dân Chuyên Nghiệp chứ! điều đó có phải to tát lắm chăng?
    Người cầm bút trong xã hội nào cũng vậy, đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, ông Nguyễn Du nói vậy cách đây lâu lắm rồi quý vị ạ!
    Thôi, rông dài cũng chỉ nặng thêm những lòng đố kị. Gác bút xuống thở dài cho đêm chóng qua. Kìa, tiếng gà đâu đó lại vang xa...
    Chống gậy đầu rồng thành Võ Tướng
    Ngâm thơ bát cú hoá Thi Gia
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thơ trên Thi Ca - TTVNOl.COM
    Lại nói đến những vần thơ trên Thi Ca có lẽ là việc chẳng nên làm, như bao người thường nghĩ vậy. Mà nói đi nói lại không tìm ra cái gì đáng nói thì cũng kì lắm thay! Thôi thì đã trót lắm lời, dù muốn dù không cũng đã mang tiếng như thế rồi, cứ ngo ngheo dăm chữ làm suông vậy.
    Thi Ca trong thời gian gần đây có vẻ như ồn ào hơn một chút. Với sự có mặt của một vài thành viên mới cùng thơ của họ. nhưng bài thơ không mới hơn về hình thức diễn đạt, không mới hơn về nội dung, đề tài... cũng không cũ hơn về chất lượng. Cứ tàng tàng như bánh xe vô thường. Thi Ca ồn ào mà không có có xáo trộn hay đột biến gì. âu cũng là một lẽ thường tình, mà như thế thì bài viết này cũng thường tình như vốn vậy.
    Sự trở lại của một vài nick trước đây từng gắn bó với Thi Ca có đem lại một sinh khí mới trong vấn đề chát chít ở topic Nhắn Tin với những nội dung kiểu dân chợ buổi trưa ngồi chờ khách. Những câu chuyện có vẻ như thân mật , tình cảm và chẳng liên quan gì tới Thi Ca vì chẳng hại đến ai, nói chung cũng bởi lẽ thường tình, vì dù sao đó cũng là nơi dành riêng cho việc buôn lê như thế.
    Một vài topic khác như topic của Lặng ...!!! của iron_monkey , Mong mọi người góp ý cho của Away, Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang của HoaiThuong28 ...có được sự đều đặn về bài viết và chất lượng. Tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá nào. Điều đó chứng tỏ Thi Ca chúng ta vẫn đang đứng yên trước dòng xoáy TTVNOL.
    Các topic thơ với ý tưởng post nguyên tập đã được xuất bản như topic của HoangTrangAnh : Những lời tâm sự qua thơ ... có đến 3 trang và 22 bài trả lời, nhưng số lần click vào topic này vẫn dừng lại con số khiêm tốn là 171 lần người đọc, không kể tác giả. Điều đó có lẽ nói lên vấn đề chất lượng của thơ và vấn đề cảm thụ văn chương của độc giả. Độc giả của Thi Ca theo tôi nghĩ là những người đọc rất khó tính, họ đòi hỏi khá cao về chất lượng nội dung lẫn nghệ thuật. Có lẽ điều đó gợi mở cho người cầm bút trên Thi Ca có ý thức điều chỉnh ý tưởng cũng như chắt lọc câu chữ hơn nữa chăng?
    Giống như một số box khác trên forum, Thi Ca là một trong những box được xem là nhạy cảm và có số lượng thành viên cũng như độc giả khá lớn. Song, theo như thống kê của tôi, thì Thi Ca vẫn nằm trong những box trì trệ nhất về khâu cải tiến chất lượng và những hướng đi mới thiết thực, bổ ích. Có những topic chính nằm im hàng tháng trời, có những thành viên, mod không có mặt hoặc có mặt hi hữu với thời giờ cực kì khiêm tốn... Điều đó là điều đáng buồn. Khi được nhắc đến thì có cả trăm ngàn lí do phản biện, nào là bận rộn công việc..., xin lỗi, có ai mà không bận? Chúng ta đừng trốn chạy chính mình, đó mới là cái DŨNG của người cầm bút. Nếu như đã cạn kiệt cảm xúc, thì có thể kiếm tìm xúc cảm ở các đề tài khác nhau trong cuộc sống. Thi Ca nghèo nàn về đề tài hơn bất kì một diễn đàn nào trên TTVNOL. Chúng ta tung hô nhau là những người có tài, có tâm, nhưng thực ra chúng ta quá kém trong vấn đề tiếp cận cuộc sống và khơi dậy những tiềm năng văn học trong đời sống thường ngày. Chúng ta thừa hưởng quá nhiều và ăn bám quá nhiều những gì đã có, thiếu trầm trọng sự sáng tạo, tìm tòi. Điều này không thể đem lại cho chúng ta những tác phẩm lớn, có tầm vóc, và vì lẽ đó Thi Ca không đi xa hơn được.
    Rất nhiều những ý kiến kiểu đấm thụt đấm thò, chẳng làm nên tiếng kêu nào cả. Người cầm bút chân chính dù chỉ viết một bài thơ trong cả đời cầm bút thôi, cũng vẫn luôn giữ vững lập trường của mình. Kiểu cảm xúc rời rạc, thụ độngm lái ngòi bút theo xúc cảm vay mượn không đem lại giá trị nghệ thuật mà chỉ làm cho văn bị mòn đi, thơ bị cũ đi, và tăng dần nguy cơ huỷ diệt tâm hồn thời đại. Hội nghị Hội đồng Lí Luận toàn quốc năm 2003, cũng đề cập vấn đề này. Chúng ta dán mác cho mình là Nghiệp Dư, thì cũng phải rút ra cho mình ít nhất là những tinh hoa, những cái đúng, cái hay của dân Chuyên Nghiệp chứ! điều đó có phải to tát lắm chăng?
    Người cầm bút trong xã hội nào cũng vậy, đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, ông Nguyễn Du nói vậy cách đây lâu lắm rồi quý vị ạ!
    Thôi, rông dài cũng chỉ nặng thêm những lòng đố kị. Gác bút xuống thở dài cho đêm chóng qua. Kìa, tiếng gà đâu đó lại vang xa...
    Chống gậy đầu rồng thành Võ Tướng
    Ngâm thơ bát cú hoá Thi Gia
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------
    Thơ trên Thi Ca - TTVNOl.COM

    Lại nói đến những vần thơ trên Thi Ca có lẽ là việc chẳng nên làm, như bao người thường nghĩ vậy. Mà nói đi nói lại không tìm ra cái gì đáng nói thì cũng kì lắm thay! Thôi thì đã trót lắm lời, dù muốn dù không cũng đã mang tiếng như thế rồi, cứ ngo ngheo dăm chữ làm suông vậy.
    Thi Ca trong thời gian gần đây có vẻ như ồn ào hơn một chút. Với sự có mặt của một vài thành viên mới cùng thơ của họ. nhưng bài thơ không mới hơn về hình thức diễn đạt, không mới hơn về nội dung, đề tài... cũng không cũ hơn về chất lượng. Cứ tàng tàng như bánh xe vô thường. Thi Ca ồn ào mà không có có xáo trộn hay đột biến gì. âu cũng là một lẽ thường tình, mà như thế thì bài viết này cũng thường tình như vốn vậy.
    Sự trở lại của một vài nick trước đây từng gắn bó với Thi Ca có đem lại một sinh khí mới trong vấn đề chát chít ở topic Nhắn Tin với những nội dung kiểu dân chợ buổi trưa ngồi chờ khách. Những câu chuyện có vẻ như thân mật , tình cảm và chẳng liên quan gì tới Thi Ca vì chẳng hại đến ai, nói chung cũng bởi lẽ thường tình, vì dù sao đó cũng là nơi dành riêng cho việc buôn lê như thế.
    Một vài topic khác như topic của Lặng ...!!! của iron_monkey , Mong mọi người góp ý cho của Away, Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang của HoaiThuong28 ...có được sự đều đặn về bài viết và chất lượng. Tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá nào. Điều đó chứng tỏ Thi Ca chúng ta vẫn đang đứng yên trước dòng xoáy TTVNOL.
    Các topic thơ với ý tưởng post nguyên tập đã được xuất bản như topic của HoangTrangAnh : Những lời tâm sự qua thơ ... có đến 3 trang và 22 bài trả lời, nhưng số lần click vào topic này vẫn dừng lại con số khiêm tốn là 171 lần người đọc, không kể tác giả. Điều đó có lẽ nói lên vấn đề chất lượng của thơ và vấn đề cảm thụ văn chương của độc giả. Độc giả của Thi Ca theo tôi nghĩ là những người đọc rất khó tính, họ đòi hỏi khá cao về chất lượng nội dung lẫn nghệ thuật. Có lẽ điều đó gợi mở cho người cầm bút trên Thi Ca có ý thức điều chỉnh ý tưởng cũng như chắt lọc câu chữ hơn nữa chăng?
    Giống như một số box khác trên forum, Thi Ca là một trong những box được xem là nhạy cảm và có số lượng thành viên cũng như độc giả khá lớn. Song, theo như thống kê của tôi, thì Thi Ca vẫn nằm trong những box trì trệ nhất về khâu cải tiến chất lượng và những hướng đi mới thiết thực, bổ ích. Có những topic chính nằm im hàng tháng trời, có những thành viên, mod không có mặt hoặc có mặt hi hữu với thời giờ cực kì khiêm tốn... Điều đó là điều đáng buồn. Khi được nhắc đến thì có cả trăm ngàn lí do phản biện, nào là bận rộn công việc..., xin lỗi, có ai mà không bận?
    Rất nhiều những ý kiến kiểu đấm thụt đấm thò, chẳng làm nên tiếng kêu nào cả. Người cầm bút chân chính dù chỉ viết một bài thơ trong cả đời cầm bút thôi, cũng vẫn luôn giữ vững lập trường của mình. Kiểu cảm xúc rời rạc, thụ độngm lái ngòi bút theo xúc cảm vay mượn không đem lại giá trị nghệ thuật mà chỉ làm cho văn bị mòn đi, thơ bị cũ đi, và tăng dần nguy cơ huỷ diệt tâm hồn thời đại. Hội nghị Hội đồng Lí Luận toàn quốc năm 2003, cũng đề cập vấn đề này. Chúng ta dán mác cho mình là Nghiệp Dư, thì cũng phải rút ra cho mình ít nhất là những tinh hoa, những cái đúng, cái hay của dân Chuyên Nghiệp chứ! điều đó có phải to tát lắm chăng?
    Người cầm bút trong xã hội nào cũng vậy, đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, ông Nguyễn Du nói vậy cách đây lâu lắm rồi quý vị ạ!
    Thôi, rông dài cũng chỉ nặng thêm những lòng đố kị. Gác bút xuống thở dài cho đêm chóng qua. Kìa, tiếng gà đâu đó lại vang xa...
    Chống gậy đầu rồng thành Võ Tướng
    Ngâm thơ bát cú hoá Thi Gia

    -------------------------------------------------------------------
    ( Trích từ bài trên của bạn Quan_di_ngo ..)
    Quan_di_ngo thân mến ,
    Tôi đồng ý đến 80% nội dung bài viết trên , và xin bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với tấm lòng của bạn dành cho thơ nói chung và Thi-ca TTVNOL nói riêng . Nhưng tôi cũng có đôi chút chưa đồng cảm cho lắm cái 20% còn lại và xin phép được nói , với tư cách của một người yêu thơ chứ không phải Mod miếc gì hết , rằng ....
    + " Chúng ta đừng trốn chạy chính mình, đó mới là cái DŨNG của người cầm bút. Nếu như đã cạn kiệt cảm xúc, thì có thể kiếm tìm xúc cảm ở các đề tài khác nhau trong cuộc sống. Thi Ca nghèo nàn về đề tài hơn bất kì một diễn đàn nào trên TTVNOL. Chúng ta tung hô nhau là những người có tài, có tâm, nhưng thực ra chúng ta quá kém trong vấn đề tiếp cận cuộc sống và khơi dậy những tiềm năng văn học trong đời sống thường ngày. Chúng ta thừa hưởng quá nhiều và ăn bám quá nhiều những gì đã có, thiếu trầm trọng sự sáng tạo, tìm tòi. Điều này không thể đem lại cho chúng ta những tác phẩm lớn, có tầm vóc, và vì lẽ đó Thi Ca không đi xa hơn được." .
    Tôi có cảm giác là bạn vốn xưa nay nghĩ rằng Thi-ca là một hội văn học nghệ thuật hẳn hoi chứ không phải là một diễn đàn thơ tự do cho cả người tập tễnh làm thơ lẫn người từng làm thơ từ ngày tấm bé . Bài viết của bạn như kiểu một nhà văn đứng ra phát biểu góp ý cho một cuộc Đại Hội Các Nhà Văn vậy . Bình tĩnh hơn một chút mà đọc lại bạn có thấy như thế không ?
    Về cơ bản , tôi và đa số các bạn thơ quen biết trên này đều đã không chỉ một lần tự bảo nhau rằng Thi-ca chỉ là một sân chơi tự do dành cho bất cứ ai trên hành tinh này có quyền truy cập vào TTVNOL . Nó không hề có ban biên tập , không chịu sự xét nét của một hội đồng văn học nghệ thuật nào trừ người đọc . Trên Thi-ca , những bài thơ kém chất lượng hay cỡ trung bình vẫn được trân trọng và không hề bị ai xóa đi . Cát và vàng trên Thi-ca là tương đối bình đẳng về giai tầng xã hội trước khi có một cuộc bình bầu chọn lọc có chủ đích nào đó .
    Tôi không phản đối là có khá nhiều độc giả đang yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng , thế nhưng mặt khác theo tôi chúng ta hoàn toàn không phải đang tham dự cuộc thi thơ trên Thi-ca cho một ban giám khảo chuyên nghiệp và khắt khe nào đấy . Hãy để cả những người còn tập tễnh làm thơ lẫn những người đã làm nhiều thơ vào đây mà viết thật hồn nhiên , như cái bản năng làm thơ vốn có của nhân loại . Thi-ca chưa thể gọi là một tạp chí thơ chọn lọc mà đơn giản chỉ mới là một sân chơi . Dĩ nhiên , không phải ai viết trên Thi-ca cũng đều coi việc sáng tác thơ như một cuộc chạy đua marathon với chính mình , nhưng chắc chắn có những người đã , đang và luôn muốn viết hay hơn , đẹp hơn .
    Ở trên Thi-ca , theo tôi biết , chưa có mấy những nhà thơ hay chí ít cũng chưa ai dám dũng cảm vỗ ngực bảo " tôi là nhà thơ " , mà chỉ có rất nhiều những con chim ngứa cổ hót chơi . Những Nsn , Deny_me , Hoabaoxuan , Iron_monkey , ACjans , Nguyenminh720 , Duongchieularung, Doanminhhang , Akikokoro , Xanxan ...vv ... là những ai ? Họ và tôi và cả bạn , dưới góc nhìn của tôi , là những người bận bịu , thậm chí khá vất vả vì mưu sinh nhưng rất yêu thơ và có khả năng viết như một nhu cầu tự bộc bạch , giãi bày những khi cảm xúc bất thần lên tiếng gọi . Thơ hay hay dở chưa chắc đã là tiêu chí quan trọng nhất đối với họ . Thơ với họ như một thứ oxy để thở , như ô-mai xí muội để nhâm nhi cho cuộc đời thêm phần ngọt ngào và đáng sống . Khác với những cây bút chuyên nghiệp , họ chưa bắt đầu chinh phục những đỉnh cao . Nếu dùng khái niệm " cái Dũng của người cầm bút ... " hay " Đã mang cái nghiệp vào thân ... " như bạn nói theo tôi là vô tình tròng cổ tay họ vào cái còng số 8 của một cây bút chuyên nghiệp phải vật lộn với con chữ cả đời .
    " Hội nghị Hội đồng Lí Luận toàn quốc năm 2003, cũng đề cập vấn đề này. Chúng ta dán mác cho mình là Nghiệp Dư, thì cũng phải rút ra cho mình ít nhất là những tinh hoa, những cái đúng, cái hay của dân Chuyên Nghiệp chứ! điều đó có phải to tát lắm chăng?" .
    Có lẽ bạn là một cây bút có tên trong hội VHNT nào đó và sâu sát với những hoạt động VHNT chuyên nghiệp , nhưng thử hỏi trên Thi-ca này có mấy ai nữa biết đến " Hội nghị Hội đồng Lý luận Toàn Quốc năm 2003 " ??? khi mà họ chỉ là những công dân rất bình thường và vô cùng thấp cổ bé họng khi log out ra khỏi mạng ? .
    Thi-ca chắc chắn cần phải luôn rút ra những tinh hoa , đổi mới đề tài , thêm tính sáng tạo và sự tiếp cận với đời sống như bạn nói , nhưng có cần phải chuyên nghiệp hóa sân chơi tự do Thi-ca , chuyên nghiệp hóa như thế nào , đến mức độ nào ... là chuyện còn cần phải bàn nhiều và dai dẳng . Đó là chưa nói đến sự sinh tồn của mạng TTVNOL khi mà định hướng tiếp theo cho chừng 1-2 năm nữa của nó còn chưa được rõ ràng .
    Còn nếu một ngày đẹp trời BQT mạng TTVNOL quyết định tuyển 1 ban biên tập cho Thi-ca , lương bổng hẳn hoi , chỉ cho hiển thị những bài thơ đạt tiêu chuẩn chất lượng và trả nhuận bút sòng phẳng cho các thi sỹ lên mạng thì có lẽ bạn sẽ thấy hài lòng ngay lập tức .... than ôi , lúc ấy chỉ buồn cho vô vàn những người khác muốn tập làm thi sỹ hay muốn viết vài câu ngẫu hứng sẽ không còn chỗ để mà chơi ...
    Tôi cũng không thích lắm cái từ " tung hô " mà bạn viết . Danh thật còn chưa ăn ai nữa huống chi là danh " ảo " . Dù tôi có làm 1000 bài thơ trên mạng thì ngoài đời thiên hạ , vốn không mấy người vào mạng đọc thơ , cũng chỉ bình thản gọi tôi là thằng nọ thằng kia mà thôi . Trên Thi-ca này theo tôi xưa nay chưa có sự tung hô nào đáng kể , mà đọc kỹ lại sẽ chỉ thấy người ta khen nhau bằng cái tâm cái tình mà thôi . Chính bạn cũng từng say sưa khen nhiều người trong hàng loạt bài viết đấy thôi ...
    Tóm lại , tôi không có ý biện bạch cho sự yếu kém đang rõ rành rành trên Thi-ca . Song tôi không nghĩ rằng Thi-ca là forum yếu kém nhất như bạn nói . Mà sự chuyển động của Thơ là một quá trình khó khăn nếu ta đem so sánh với hàng loạt những forum đầy ắp toàn chuyện vớ vẩn tào lao khác . Làm thơ xưa nay không phải là chuyện dễ . Cái bế tắc của thơ hôm nay theo tôi không phải chỉ ở trên diễn đàn này , mà là cả một vấn đề đương đại ngoài xã hội . Khi người ta ( mà ở đây tôi muốn nói các cây bút nghiệp dư của Thi-ca ) viết ít , viết quẩn quanh , viết trùng lặp , thậm chí viết dở hẳn đi ... thì khích lệ họ , khơi gợi họ , tạo cho họ một niềm hứng khởi mới dể viết mới là giải pháp căn cơ và đúng đắn . Còn phê phán , chửi rủa , công kích ... chỉ làm họ sớm rời xa thơ mà thôi ... Họ không phải là những con ngựa già nua chỉ biết phi nước đại khi có người quất roi , họ cũng chẳng phải là những diễn viên có biên chế trong đội ca múa X, Y mà mỗi lần rung chuông là phảt trèo lên sân khấu .
    Nhìn vào thực tế , bạn sẽ thấy Thi-ca đã có những chuyển động cụ thể hơn , tích cực hơn dù còn chậm chạp . Hằng ngày , thơ vẫn được post lên dù hay dù dở . Tuy nhiên , rõ ràng còn nhiều việc phải làm hơn nữa để Thi-ca có nhiều thơ hơn và thơ hay hơn . Tôi xin phép bôi đậm mấy chữ này là vì tôi chỉ thấy đối với Thi-ca đó là tiêu chí quan trọng và cơ bản nhất .
    Sắp tới sẽ có một cuộc gặp gỡ phía Nam của Thi-ca . Anh em ta sẽ cùng nhau hàn huyên ngắm trăng như hôm nọ nhé . Lần này hy vọng sẽ có thêm vài gương mặt mới .
    Hy vọng bài viết của cả bạn lẫn tôi gợi lên cho những ai quan tâm những suy nghĩ thực tế hơn và tích cực hơn .
    Thân mến chúc bạn mau mạnh khoẻ , sớm tái ngộ cùng nhau trong một ngày gần đây !

    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 08/04/2004
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------
    Thơ trên Thi Ca - TTVNOl.COM

    Lại nói đến những vần thơ trên Thi Ca có lẽ là việc chẳng nên làm, như bao người thường nghĩ vậy. Mà nói đi nói lại không tìm ra cái gì đáng nói thì cũng kì lắm thay! Thôi thì đã trót lắm lời, dù muốn dù không cũng đã mang tiếng như thế rồi, cứ ngo ngheo dăm chữ làm suông vậy.
    Thi Ca trong thời gian gần đây có vẻ như ồn ào hơn một chút. Với sự có mặt của một vài thành viên mới cùng thơ của họ. nhưng bài thơ không mới hơn về hình thức diễn đạt, không mới hơn về nội dung, đề tài... cũng không cũ hơn về chất lượng. Cứ tàng tàng như bánh xe vô thường. Thi Ca ồn ào mà không có có xáo trộn hay đột biến gì. âu cũng là một lẽ thường tình, mà như thế thì bài viết này cũng thường tình như vốn vậy.
    Sự trở lại của một vài nick trước đây từng gắn bó với Thi Ca có đem lại một sinh khí mới trong vấn đề chát chít ở topic Nhắn Tin với những nội dung kiểu dân chợ buổi trưa ngồi chờ khách. Những câu chuyện có vẻ như thân mật , tình cảm và chẳng liên quan gì tới Thi Ca vì chẳng hại đến ai, nói chung cũng bởi lẽ thường tình, vì dù sao đó cũng là nơi dành riêng cho việc buôn lê như thế.
    Một vài topic khác như topic của Lặng ...!!! của iron_monkey , Mong mọi người góp ý cho của Away, Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang của HoaiThuong28 ...có được sự đều đặn về bài viết và chất lượng. Tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá nào. Điều đó chứng tỏ Thi Ca chúng ta vẫn đang đứng yên trước dòng xoáy TTVNOL.
    Các topic thơ với ý tưởng post nguyên tập đã được xuất bản như topic của HoangTrangAnh : Những lời tâm sự qua thơ ... có đến 3 trang và 22 bài trả lời, nhưng số lần click vào topic này vẫn dừng lại con số khiêm tốn là 171 lần người đọc, không kể tác giả. Điều đó có lẽ nói lên vấn đề chất lượng của thơ và vấn đề cảm thụ văn chương của độc giả. Độc giả của Thi Ca theo tôi nghĩ là những người đọc rất khó tính, họ đòi hỏi khá cao về chất lượng nội dung lẫn nghệ thuật. Có lẽ điều đó gợi mở cho người cầm bút trên Thi Ca có ý thức điều chỉnh ý tưởng cũng như chắt lọc câu chữ hơn nữa chăng?
    Giống như một số box khác trên forum, Thi Ca là một trong những box được xem là nhạy cảm và có số lượng thành viên cũng như độc giả khá lớn. Song, theo như thống kê của tôi, thì Thi Ca vẫn nằm trong những box trì trệ nhất về khâu cải tiến chất lượng và những hướng đi mới thiết thực, bổ ích. Có những topic chính nằm im hàng tháng trời, có những thành viên, mod không có mặt hoặc có mặt hi hữu với thời giờ cực kì khiêm tốn... Điều đó là điều đáng buồn. Khi được nhắc đến thì có cả trăm ngàn lí do phản biện, nào là bận rộn công việc..., xin lỗi, có ai mà không bận?
    Rất nhiều những ý kiến kiểu đấm thụt đấm thò, chẳng làm nên tiếng kêu nào cả. Người cầm bút chân chính dù chỉ viết một bài thơ trong cả đời cầm bút thôi, cũng vẫn luôn giữ vững lập trường của mình. Kiểu cảm xúc rời rạc, thụ độngm lái ngòi bút theo xúc cảm vay mượn không đem lại giá trị nghệ thuật mà chỉ làm cho văn bị mòn đi, thơ bị cũ đi, và tăng dần nguy cơ huỷ diệt tâm hồn thời đại. Hội nghị Hội đồng Lí Luận toàn quốc năm 2003, cũng đề cập vấn đề này. Chúng ta dán mác cho mình là Nghiệp Dư, thì cũng phải rút ra cho mình ít nhất là những tinh hoa, những cái đúng, cái hay của dân Chuyên Nghiệp chứ! điều đó có phải to tát lắm chăng?
    Người cầm bút trong xã hội nào cũng vậy, đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, ông Nguyễn Du nói vậy cách đây lâu lắm rồi quý vị ạ!
    Thôi, rông dài cũng chỉ nặng thêm những lòng đố kị. Gác bút xuống thở dài cho đêm chóng qua. Kìa, tiếng gà đâu đó lại vang xa...
    Chống gậy đầu rồng thành Võ Tướng
    Ngâm thơ bát cú hoá Thi Gia

    -------------------------------------------------------------------
    ( Trích từ bài trên của bạn Quan_di_ngo ..)
    Quan_di_ngo thân mến ,
    Tôi đồng ý đến 80% nội dung bài viết trên , và xin bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với tấm lòng của bạn dành cho thơ nói chung và Thi-ca TTVNOL nói riêng . Nhưng tôi cũng có đôi chút chưa đồng cảm cho lắm cái 20% còn lại và xin phép được nói , với tư cách của một người yêu thơ chứ không phải Mod miếc gì hết , rằng ....
    + " Chúng ta đừng trốn chạy chính mình, đó mới là cái DŨNG của người cầm bút. Nếu như đã cạn kiệt cảm xúc, thì có thể kiếm tìm xúc cảm ở các đề tài khác nhau trong cuộc sống. Thi Ca nghèo nàn về đề tài hơn bất kì một diễn đàn nào trên TTVNOL. Chúng ta tung hô nhau là những người có tài, có tâm, nhưng thực ra chúng ta quá kém trong vấn đề tiếp cận cuộc sống và khơi dậy những tiềm năng văn học trong đời sống thường ngày. Chúng ta thừa hưởng quá nhiều và ăn bám quá nhiều những gì đã có, thiếu trầm trọng sự sáng tạo, tìm tòi. Điều này không thể đem lại cho chúng ta những tác phẩm lớn, có tầm vóc, và vì lẽ đó Thi Ca không đi xa hơn được." .
    Tôi có cảm giác là bạn vốn xưa nay nghĩ rằng Thi-ca là một hội văn học nghệ thuật hẳn hoi chứ không phải là một diễn đàn thơ tự do cho cả người tập tễnh làm thơ lẫn người từng làm thơ từ ngày tấm bé . Bài viết của bạn như kiểu một nhà văn đứng ra phát biểu góp ý cho một cuộc Đại Hội Các Nhà Văn vậy . Bình tĩnh hơn một chút mà đọc lại bạn có thấy như thế không ?
    Về cơ bản , tôi và đa số các bạn thơ quen biết trên này đều đã không chỉ một lần tự bảo nhau rằng Thi-ca chỉ là một sân chơi tự do dành cho bất cứ ai trên hành tinh này có quyền truy cập vào TTVNOL . Nó không hề có ban biên tập , không chịu sự xét nét của một hội đồng văn học nghệ thuật nào trừ người đọc . Trên Thi-ca , những bài thơ kém chất lượng hay cỡ trung bình vẫn được trân trọng và không hề bị ai xóa đi . Cát và vàng trên Thi-ca là tương đối bình đẳng về giai tầng xã hội trước khi có một cuộc bình bầu chọn lọc có chủ đích nào đó .
    Tôi không phản đối là có khá nhiều độc giả đang yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng , thế nhưng mặt khác theo tôi chúng ta hoàn toàn không phải đang tham dự cuộc thi thơ trên Thi-ca cho một ban giám khảo chuyên nghiệp và khắt khe nào đấy . Hãy để cả những người còn tập tễnh làm thơ lẫn những người đã làm nhiều thơ vào đây mà viết thật hồn nhiên , như cái bản năng làm thơ vốn có của nhân loại . Thi-ca chưa thể gọi là một tạp chí thơ chọn lọc mà đơn giản chỉ mới là một sân chơi . Dĩ nhiên , không phải ai viết trên Thi-ca cũng đều coi việc sáng tác thơ như một cuộc chạy đua marathon với chính mình , nhưng chắc chắn có những người đã , đang và luôn muốn viết hay hơn , đẹp hơn .
    Ở trên Thi-ca , theo tôi biết , chưa có mấy những nhà thơ hay chí ít cũng chưa ai dám dũng cảm vỗ ngực bảo " tôi là nhà thơ " , mà chỉ có rất nhiều những con chim ngứa cổ hót chơi . Những Nsn , Deny_me , Hoabaoxuan , Iron_monkey , ACjans , Nguyenminh720 , Duongchieularung, Doanminhhang , Akikokoro , Xanxan ...vv ... là những ai ? Họ và tôi và cả bạn , dưới góc nhìn của tôi , là những người bận bịu , thậm chí khá vất vả vì mưu sinh nhưng rất yêu thơ và có khả năng viết như một nhu cầu tự bộc bạch , giãi bày những khi cảm xúc bất thần lên tiếng gọi . Thơ hay hay dở chưa chắc đã là tiêu chí quan trọng nhất đối với họ . Thơ với họ như một thứ oxy để thở , như ô-mai xí muội để nhâm nhi cho cuộc đời thêm phần ngọt ngào và đáng sống . Khác với những cây bút chuyên nghiệp , họ chưa bắt đầu chinh phục những đỉnh cao . Nếu dùng khái niệm " cái Dũng của người cầm bút ... " hay " Đã mang cái nghiệp vào thân ... " như bạn nói theo tôi là vô tình tròng cổ tay họ vào cái còng số 8 của một cây bút chuyên nghiệp phải vật lộn với con chữ cả đời .
    " Hội nghị Hội đồng Lí Luận toàn quốc năm 2003, cũng đề cập vấn đề này. Chúng ta dán mác cho mình là Nghiệp Dư, thì cũng phải rút ra cho mình ít nhất là những tinh hoa, những cái đúng, cái hay của dân Chuyên Nghiệp chứ! điều đó có phải to tát lắm chăng?" .
    Có lẽ bạn là một cây bút có tên trong hội VHNT nào đó và sâu sát với những hoạt động VHNT chuyên nghiệp , nhưng thử hỏi trên Thi-ca này có mấy ai nữa biết đến " Hội nghị Hội đồng Lý luận Toàn Quốc năm 2003 " ??? khi mà họ chỉ là những công dân rất bình thường và vô cùng thấp cổ bé họng khi log out ra khỏi mạng ? .
    Thi-ca chắc chắn cần phải luôn rút ra những tinh hoa , đổi mới đề tài , thêm tính sáng tạo và sự tiếp cận với đời sống như bạn nói , nhưng có cần phải chuyên nghiệp hóa sân chơi tự do Thi-ca , chuyên nghiệp hóa như thế nào , đến mức độ nào ... là chuyện còn cần phải bàn nhiều và dai dẳng . Đó là chưa nói đến sự sinh tồn của mạng TTVNOL khi mà định hướng tiếp theo cho chừng 1-2 năm nữa của nó còn chưa được rõ ràng .
    Còn nếu một ngày đẹp trời BQT mạng TTVNOL quyết định tuyển 1 ban biên tập cho Thi-ca , lương bổng hẳn hoi , chỉ cho hiển thị những bài thơ đạt tiêu chuẩn chất lượng và trả nhuận bút sòng phẳng cho các thi sỹ lên mạng thì có lẽ bạn sẽ thấy hài lòng ngay lập tức .... than ôi , lúc ấy chỉ buồn cho vô vàn những người khác muốn tập làm thi sỹ hay muốn viết vài câu ngẫu hứng sẽ không còn chỗ để mà chơi ...
    Tôi cũng không thích lắm cái từ " tung hô " mà bạn viết . Danh thật còn chưa ăn ai nữa huống chi là danh " ảo " . Dù tôi có làm 1000 bài thơ trên mạng thì ngoài đời thiên hạ , vốn không mấy người vào mạng đọc thơ , cũng chỉ bình thản gọi tôi là thằng nọ thằng kia mà thôi . Trên Thi-ca này theo tôi xưa nay chưa có sự tung hô nào đáng kể , mà đọc kỹ lại sẽ chỉ thấy người ta khen nhau bằng cái tâm cái tình mà thôi . Chính bạn cũng từng say sưa khen nhiều người trong hàng loạt bài viết đấy thôi ...
    Tóm lại , tôi không có ý biện bạch cho sự yếu kém đang rõ rành rành trên Thi-ca . Song tôi không nghĩ rằng Thi-ca là forum yếu kém nhất như bạn nói . Mà sự chuyển động của Thơ là một quá trình khó khăn nếu ta đem so sánh với hàng loạt những forum đầy ắp toàn chuyện vớ vẩn tào lao khác . Làm thơ xưa nay không phải là chuyện dễ . Cái bế tắc của thơ hôm nay theo tôi không phải chỉ ở trên diễn đàn này , mà là cả một vấn đề đương đại ngoài xã hội . Khi người ta ( mà ở đây tôi muốn nói các cây bút nghiệp dư của Thi-ca ) viết ít , viết quẩn quanh , viết trùng lặp , thậm chí viết dở hẳn đi ... thì khích lệ họ , khơi gợi họ , tạo cho họ một niềm hứng khởi mới dể viết mới là giải pháp căn cơ và đúng đắn . Còn phê phán , chửi rủa , công kích ... chỉ làm họ sớm rời xa thơ mà thôi ... Họ không phải là những con ngựa già nua chỉ biết phi nước đại khi có người quất roi , họ cũng chẳng phải là những diễn viên có biên chế trong đội ca múa X, Y mà mỗi lần rung chuông là phảt trèo lên sân khấu .
    Nhìn vào thực tế , bạn sẽ thấy Thi-ca đã có những chuyển động cụ thể hơn , tích cực hơn dù còn chậm chạp . Hằng ngày , thơ vẫn được post lên dù hay dù dở . Tuy nhiên , rõ ràng còn nhiều việc phải làm hơn nữa để Thi-ca có nhiều thơ hơn và thơ hay hơn . Tôi xin phép bôi đậm mấy chữ này là vì tôi chỉ thấy đối với Thi-ca đó là tiêu chí quan trọng và cơ bản nhất .
    Sắp tới sẽ có một cuộc gặp gỡ phía Nam của Thi-ca . Anh em ta sẽ cùng nhau hàn huyên ngắm trăng như hôm nọ nhé . Lần này hy vọng sẽ có thêm vài gương mặt mới .
    Hy vọng bài viết của cả bạn lẫn tôi gợi lên cho những ai quan tâm những suy nghĩ thực tế hơn và tích cực hơn .
    Thân mến chúc bạn mau mạnh khoẻ , sớm tái ngộ cùng nhau trong một ngày gần đây !

    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 08/04/2004
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những người vào box thi ca, có người coi đây như là một mái nhà, có người coi như nơi tạm trú, có người coi như một nơi ?orèn luyện? ngòi bút và khả năng sáng tạo, có người coi là một sân chơi thú vị và bổ ích?Còn riêng tôi, lúc nào cũng coi Thi ca như là Một Vườn Hoa Bé Xinh!
    Cũng vì coi Thi ca như một vườn hoa nên tôi thực sự rất đồng ý với ý kiến của anh Votrungh đã post.
    Tôi vào Thi ca, như là bước vào một vườn hoa bé xinh, hoàn toàn chỉ là tìm cho mình một khoảng không gian để mình thư giãn, ngắm hoa, trồng hoa và nói những nỗi niềm tâm sự mà đôi khi không thể nói ?odài dòng? bằng văn xuôi. Tôi cũng mong trồng được những bông hoa đẹp mọi người cùng thích, nhưng không phải lúc nào cũng làm được vì? tôi chỉ là tôi, bình thường và..bình thường Chỉ như vậy thôi, tôi không trói mình vào việc phải tạo ra một tác phẩm thật tốt, thật chuyên nghiệp. Tôi chỉ viết khi cảm xúc thôi thúc. Và viết để an ủi mình.
    Tôi nghĩ phần lớn mọi người vào Thi ca chắc đều như vậy.
    Đồng thời tôi cũng giống cả bạn Quan_Di_Ngo một điều, ấy là khi vào Thi ca, đọc bài của một số thành viên tôi yêu thích thơ của họ như là 1 cách góp nhặt ?otiếng lòng của thiên hạ đem gói với nỗi đau riêng mình? mà tìm chút đồng cảm, an ủi, vững tiếp bước trong cuộc đời ngày mai?
    Tất nhiên, cũng còn tuỳ ý thích của mỗi người, người thích hoa mai, người lại thích hoa đào, người khác nữa lại thích hoa hồng hoặc hoa cúc, có người thích những bông hoa dại?
    Thế nên sẽ có người thích bài thơ của người này, hoặc không thích bài thơ của người kia?Cho rằng bài này hay, bài kia dở. Cũng chẳng thể đòi hỏi quá cao đối với tất cả mọi người đều phải biết ?otrồng hoa giỏi và đúng kỹ thuật?.
    Tôi thì thường có thói quen vào thi ca, đọc trước hết những topic tôi quan tâm và yêu thích. Ví dụ như ?oBài thơ của một ngày?, ?oNhững vần thơ cho em, Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm...?, ?oTrời mưa hoài buồn wá!!!??Và sau đó là xem topic của mình có ai trả lời bài mới gì không, xem xem những tác giả tôi thích thơ của họ và đồng cảm với nhân vật trong thơ của họ có bài mới gì không, và tất nhiên là đọc tất cả những bài ấy. Gặp những bài thơ hay, xúc động, tình cảm và giống tâm trạng của tôi, , và save vào một file riêng trong Word đặt tên là ?oThơ TTVN?. Ví dụ như tôi thích thơ của một số người như Kieuly, Votrungh, duong_chieu_la_rung. Sau nữa là đọc các topic khác.
    Rồi sẽ lại có những người khác nữa một lúc nào đó ghé qua Thi ca, lại có những bài thơ, và rất có thể tôi sẽ lại thích và đồng cảm với những ?onỗi niềm tâm sự? của họ.
    Tôi nghĩ cứ để Thi ca là một vườn hoa thế thôi, để mọi người cùng thư giãn, nghỉ ngơi, ngắm hoa, trồng hoa, và chia sẻ cùng nhau những tâm sự. Đừng nên muốn vườn hoa bé xinh tự nhiên trở thành vườn hoa trong nhà kính.
    Giữa đông đúc càng thấy mình lẻ bóng
    Trong ồn ào lại lặng  nghĩ về ai
    (thơ Hồng Thanh Quang)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những người vào box thi ca, có người coi đây như là một mái nhà, có người coi như nơi tạm trú, có người coi như một nơi ?orèn luyện? ngòi bút và khả năng sáng tạo, có người coi là một sân chơi thú vị và bổ ích?Còn riêng tôi, lúc nào cũng coi Thi ca như là Một Vườn Hoa Bé Xinh!
    Cũng vì coi Thi ca như một vườn hoa nên tôi thực sự rất đồng ý với ý kiến của anh Votrungh đã post.
    Tôi vào Thi ca, như là bước vào một vườn hoa bé xinh, hoàn toàn chỉ là tìm cho mình một khoảng không gian để mình thư giãn, ngắm hoa, trồng hoa và nói những nỗi niềm tâm sự mà đôi khi không thể nói ?odài dòng? bằng văn xuôi. Tôi cũng mong trồng được những bông hoa đẹp mọi người cùng thích, nhưng không phải lúc nào cũng làm được vì? tôi chỉ là tôi, bình thường và..bình thường Chỉ như vậy thôi, tôi không trói mình vào việc phải tạo ra một tác phẩm thật tốt, thật chuyên nghiệp. Tôi chỉ viết khi cảm xúc thôi thúc. Và viết để an ủi mình.
    Tôi nghĩ phần lớn mọi người vào Thi ca chắc đều như vậy.
    Đồng thời tôi cũng giống cả bạn Quan_Di_Ngo một điều, ấy là khi vào Thi ca, đọc bài của một số thành viên tôi yêu thích thơ của họ như là 1 cách góp nhặt ?otiếng lòng của thiên hạ đem gói với nỗi đau riêng mình? mà tìm chút đồng cảm, an ủi, vững tiếp bước trong cuộc đời ngày mai?
    Tất nhiên, cũng còn tuỳ ý thích của mỗi người, người thích hoa mai, người lại thích hoa đào, người khác nữa lại thích hoa hồng hoặc hoa cúc, có người thích những bông hoa dại?
    Thế nên sẽ có người thích bài thơ của người này, hoặc không thích bài thơ của người kia?Cho rằng bài này hay, bài kia dở. Cũng chẳng thể đòi hỏi quá cao đối với tất cả mọi người đều phải biết ?otrồng hoa giỏi và đúng kỹ thuật?.
    Tôi thì thường có thói quen vào thi ca, đọc trước hết những topic tôi quan tâm và yêu thích. Ví dụ như ?oBài thơ của một ngày?, ?oNhững vần thơ cho em, Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm...?, ?oTrời mưa hoài buồn wá!!!??Và sau đó là xem topic của mình có ai trả lời bài mới gì không, xem xem những tác giả tôi thích thơ của họ và đồng cảm với nhân vật trong thơ của họ có bài mới gì không, và tất nhiên là đọc tất cả những bài ấy. Gặp những bài thơ hay, xúc động, tình cảm và giống tâm trạng của tôi, , và save vào một file riêng trong Word đặt tên là ?oThơ TTVN?. Ví dụ như tôi thích thơ của một số người như Kieuly, Votrungh, duong_chieu_la_rung. Sau nữa là đọc các topic khác.
    Rồi sẽ lại có những người khác nữa một lúc nào đó ghé qua Thi ca, lại có những bài thơ, và rất có thể tôi sẽ lại thích và đồng cảm với những ?onỗi niềm tâm sự? của họ.
    Tôi nghĩ cứ để Thi ca là một vườn hoa thế thôi, để mọi người cùng thư giãn, nghỉ ngơi, ngắm hoa, trồng hoa, và chia sẻ cùng nhau những tâm sự. Đừng nên muốn vườn hoa bé xinh tự nhiên trở thành vườn hoa trong nhà kính.
    Giữa đông đúc càng thấy mình lẻ bóng
    Trong ồn ào lại lặng  nghĩ về ai
    (thơ Hồng Thanh Quang)
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính thưa quý bác,
    Vậy là topic trao đổi này đang dần tiến đến cái nghĩa đích thực của nó, tôi rất vui về điều này, không bởi đó là cái topic do tôi lập ra ( không có ý nghĩa gì cả) mà là Thi Ca đã có những tiếng nói chung cho một mục đích chung cao cả: Tốt đẹp hơn.
    Tôi là người có bộ lòng (ruột) của con Ngựa, ăn cỏ và chở người, chở hàng. Đơn giản là vậy, và vì thế giọng điệu cũng tềnh toàng và thẳng như ruột ngựa mà thôi. Có những điều nói ra, người này thấy đúng, người kia thấy chưa đúng và ngược lại. Không sao cả, và chuyện đó thì bác Xuongrong và bác votrungh đã nói hộ tôi rất rõ. tôi chỉ muốn nói rằng, không có tranh luận thì sẽ không có bất kì chân lí nào sáng tỏ..
    Topic này cũng chỉ mong sao làm được tốt cái ý nghĩa mà nó mang tên. Tôi chân thành cảm ơn quý bác đã vào đọc, post bài...đó là những hành động cổ vũ rất đẹp đời tốt đạo cho một công việc chung là cố gắng hoàn thiện những chỗ hổng trong sân chơi của chúng ta. Tôi tán thành quan điểm của quý vị ( Votrungh và xuongrong), tôi cũng mong nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cho box chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời cũng là cơ hội cho tôi học tập, bồi lấp những hố sâu thiếu hụt trong mình về kiến thức, mà những kiến thức ấy lại nằm rải rác trong những cái cái đầu quý vị. Tôi mong sẽ có cơ hội như thế để khôn hơn một tẹo trong đống dại bẩm sinh. Kính, và tri ân những người thầy của tôi! 9 Tam nhân đồng hành tất ngã hữu sư).
    Quản!
    Tiền thiếu quanh năm nghèo kiết xác
    Sách thừa mấy đống đọc nhoài hơi.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính thưa quý bác,
    Vậy là topic trao đổi này đang dần tiến đến cái nghĩa đích thực của nó, tôi rất vui về điều này, không bởi đó là cái topic do tôi lập ra ( không có ý nghĩa gì cả) mà là Thi Ca đã có những tiếng nói chung cho một mục đích chung cao cả: Tốt đẹp hơn.
    Tôi là người có bộ lòng (ruột) của con Ngựa, ăn cỏ và chở người, chở hàng. Đơn giản là vậy, và vì thế giọng điệu cũng tềnh toàng và thẳng như ruột ngựa mà thôi. Có những điều nói ra, người này thấy đúng, người kia thấy chưa đúng và ngược lại. Không sao cả, và chuyện đó thì bác Xuongrong và bác votrungh đã nói hộ tôi rất rõ. tôi chỉ muốn nói rằng, không có tranh luận thì sẽ không có bất kì chân lí nào sáng tỏ..
    Topic này cũng chỉ mong sao làm được tốt cái ý nghĩa mà nó mang tên. Tôi chân thành cảm ơn quý bác đã vào đọc, post bài...đó là những hành động cổ vũ rất đẹp đời tốt đạo cho một công việc chung là cố gắng hoàn thiện những chỗ hổng trong sân chơi của chúng ta. Tôi tán thành quan điểm của quý vị ( Votrungh và xuongrong), tôi cũng mong nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cho box chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời cũng là cơ hội cho tôi học tập, bồi lấp những hố sâu thiếu hụt trong mình về kiến thức, mà những kiến thức ấy lại nằm rải rác trong những cái cái đầu quý vị. Tôi mong sẽ có cơ hội như thế để khôn hơn một tẹo trong đống dại bẩm sinh. Kính, và tri ân những người thầy của tôi! 9 Tam nhân đồng hành tất ngã hữu sư).
    Quản!
    Tiền thiếu quanh năm nghèo kiết xác
    Sách thừa mấy đống đọc nhoài hơi.
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Xanxan chỉ muốn góp một câu vài câu để mọi người có một ví dụ gần gần điển hình về những người viết ngẫu hứng. Xanxan cho rằng bản thân mình rất đời thường và thơ mình thì cũng đời thường như vậy, chỉ là một chút thăng hoa của cảm xúc, suy cho cùng cũng chỉ nhằm bộc bạch tâm tưởng mình mà thôi.
    Không phải ai đã làm thơ (nhất là dạng thơ chưa phải là thơ như thơ tôi) thì đều đặt mục tiêu cho mình là phải gắn kết, theo đuổi, duy trì như là sự sống còn. Xanxan thấy người làm thơ không chuyên nghiệp thường coi thơ như một người bạn chứ không phải một sự nghiệp, những bạn bè thơ cũng trở thành những người bạn chứ không phải đồng nghiệp.
    "Vài ý thô thiển, mong các bác..." Định viết vậy cho cùng style lịch sự với bạn Quản nhưng lại thấy không hợp với gu mình chút nào. Phải chăng những bạn khác không có (hay không dám viết) ý kiến gì trong topic cũng vì phong cách hơi nho nhã khách sáo của topic, hơi khác với cái tên giản dị dễ gần của topic?
    KISS mọi người !
    Keep it simple stupid.

Chia sẻ trang này