1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Quản hay thật. Người nhớn rồi mà lại đi giận dỗi với cô bé deny_me. Tuy rằng những bài viết của bác dùng toàn từ "to tát", nhưng đọc rất hay và góp phần làm tăng không khí sôi động của Thi ca. Đúng hay sai tôi không dám bàn tới. Mọi người tranh luận với bác là tranh luận trên quan điểm cá nhân, theo cảm nhận của riêng mỗi người, chứ có ai bảo bác không nên viết tiếp đâu.
    Tôi kính bác một ly .. để bác hạ hoả và tiếp tục viết nhỉ ..
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Quản Di Ngô ơi ,
    Cho dù có lúc quan điểm chưa thật giống nhau , nhưng một người hay chữ nghĩa , hừng hực ngọn lửa nhiệt tình , nặng lòng với thơ như bạn không phải dễ mà gặp được đâu .
    Deny_me chỉ ghép bài cho nó thuận chủ đề . Theo tôi đó cũng không phải chuyện gì to tát . Bạn đừng có giận dỗi nhà Thi-ca mà bỏ đi nhé .
    Hẹn gặp lại bạn tại cafe Vô Thường !
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Quản Di Ngô ơi ,
    Cho dù có lúc quan điểm chưa thật giống nhau , nhưng một người hay chữ nghĩa , hừng hực ngọn lửa nhiệt tình , nặng lòng với thơ như bạn không phải dễ mà gặp được đâu .
    Deny_me chỉ ghép bài cho nó thuận chủ đề . Theo tôi đó cũng không phải chuyện gì to tát . Bạn đừng có giận dỗi nhà Thi-ca mà bỏ đi nhé .
    Hẹn gặp lại bạn tại cafe Vô Thường !
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chào deny_me,
    Chị có nhận được PM thông báo. Cũng ngẩn ngơ một lúc chẳng hiểu chuyện gì mà bài mới gửi hôm qua hôm nay đã bị chuyển. Lại tự ti mà tự hỏi không biết phải bài mình dở quá hay gây mất đoàn kết hay không. Mà sao cũng không thấy thoả thuận gì giữa các mod với nhau trước khi chuyển bài.
    Chị không có giận đâu, chuyện có lớn lao gì , bài viết để bên topic kia hay topic này cũng chẳng khác nhau gì mấy.
    ---------------------------------------
    Gửi Quan_Di_Ngo,
    Về quê lên cả tuần rồi mà chưa có thời gian chạy qua gửi chút quà quê cho bạn (như bạn đã dặn dò). Khi nào bạn có nhà để xanxan gọi điện?
    Thứ 3 gặp ở Vô Thường nhé!
    (kiểu này tớ phải trốn học rồi.. Cám ơn Nàng Thơ )
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chào deny_me,
    Chị có nhận được PM thông báo. Cũng ngẩn ngơ một lúc chẳng hiểu chuyện gì mà bài mới gửi hôm qua hôm nay đã bị chuyển. Lại tự ti mà tự hỏi không biết phải bài mình dở quá hay gây mất đoàn kết hay không. Mà sao cũng không thấy thoả thuận gì giữa các mod với nhau trước khi chuyển bài.
    Chị không có giận đâu, chuyện có lớn lao gì , bài viết để bên topic kia hay topic này cũng chẳng khác nhau gì mấy.
    ---------------------------------------
    Gửi Quan_Di_Ngo,
    Về quê lên cả tuần rồi mà chưa có thời gian chạy qua gửi chút quà quê cho bạn (như bạn đã dặn dò). Khi nào bạn có nhà để xanxan gọi điện?
    Thứ 3 gặp ở Vô Thường nhé!
    (kiểu này tớ phải trốn học rồi.. Cám ơn Nàng Thơ )
  6. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn xanxan, tôi cũng có quà cho cho xanxan. Hẹn gặp ở Vô Thường. Xin lỗi vì một phút ngu xuẩn đã gây rùng beng trên Thi Ca, mà nghĩ lại chẳng có gì cả. Xin chuộc lỗi bằng cách huỷ diệt nick Quan_Di_Ngo, trả bác Quản về với ruộng đồng, vui cùng cái cuốc, cái cày và trò chuyện với vịt, gà, ngan, ngỗng nơi làng quê thôn dã.
    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
  7. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn xanxan, tôi cũng có quà cho cho xanxan. Hẹn gặp ở Vô Thường. Xin lỗi vì một phút ngu xuẩn đã gây rùng beng trên Thi Ca, mà nghĩ lại chẳng có gì cả. Xin chuộc lỗi bằng cách huỷ diệt nick Quan_Di_Ngo, trả bác Quản về với ruộng đồng, vui cùng cái cuốc, cái cày và trò chuyện với vịt, gà, ngan, ngỗng nơi làng quê thôn dã.
    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
  8. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh votrungh kính,
    Có gì đâu anh, ngẫm cho cùng mọi thứ đều mây nỗi, còn với Non Sông âu cũng được một chữ TÌNH. Cũng đến lúc nên dừng lại, vì học theo bác Quản Trọng cái kế thứ 36: Tam thập lục kế thượng vi tẩu kế.
    Cả gần mười năm yêu mến và gắn bó với văn học cổ, đọc sách của các vị Thánh Hiền mà không học được chữ NHẪN, ngẫm lại thấy thẹn lắm thay. Thôi thì, hẹn với lợi danh ba chén tửu, vui cùng phong nguyệt một bầu thơ, cũng đã thỏa cái lòng muốn sống, yêu sống và thèm sống, dẫu trần gian chỉ là quán trọ. Chốn đời mọi nẻo đều là tiên cảnh, quan trọng là ta có nhìn thấy nó là tiên cảnh hay không thôi! Một khi đã NGỘ thì phải BUÔNG XẢ anh à!
    Kính anh, hẹn gặp ở Vô Thường!
    Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
  9. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh votrungh kính,
    Có gì đâu anh, ngẫm cho cùng mọi thứ đều mây nỗi, còn với Non Sông âu cũng được một chữ TÌNH. Cũng đến lúc nên dừng lại, vì học theo bác Quản Trọng cái kế thứ 36: Tam thập lục kế thượng vi tẩu kế.
    Cả gần mười năm yêu mến và gắn bó với văn học cổ, đọc sách của các vị Thánh Hiền mà không học được chữ NHẪN, ngẫm lại thấy thẹn lắm thay. Thôi thì, hẹn với lợi danh ba chén tửu, vui cùng phong nguyệt một bầu thơ, cũng đã thỏa cái lòng muốn sống, yêu sống và thèm sống, dẫu trần gian chỉ là quán trọ. Chốn đời mọi nẻo đều là tiên cảnh, quan trọng là ta có nhìn thấy nó là tiên cảnh hay không thôi! Một khi đã NGỘ thì phải BUÔNG XẢ anh à!
    Kính anh, hẹn gặp ở Vô Thường!
    Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
  10. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR kính, cảm ơn bác về li bia không có thật nhưng thấy mát cả lục phủ ngũ tạng của tôi. Thực ra, tôi là người có lỗi. Đáng ra không nên vác tù và hàng tổng , thì không vướng luỵ đến các bác. Tôi thành tâm xin lỗi. Cái bát, cái đĩa để gần nhau còn va chan chát huống, huống hồ gì chữ nghĩa! Có lỗi thì phải nhận lỗi, đó là tính cách của tôi! Tôi không có thói quen chạy trốn chính mình, vì thế, tôi trân trọng những lời bác cho tôi, xin lĩnh nhận và cảm tạ.
    Cái nhọ dính trên mặt, nếu không soi gương và được người có lòng chỉ cho mà rửa, thì suốt đời mang nhọ thôi. Bác Deny_me chỉ giùm tôi cái nhọ quệt ngang trên mặt tôi làm xấu xí thêm những nét cỗi cằn vốn có, tôi phải cảm ơn nhiều lắm. Kính mong các bác - Những người có tấm lòng rộng mở, lượng thứ và tha lỗi cho tôi.
    Nhân đây, mong bác CXR hiểu giùm cho, tuổi tôi và Deny_me chàng vạng như nhau. Xin đừng vu oan cho tôi là người lớn nếu nói Deny_me là cô bé. Vì như thế, hóa ra tôi thọ yểu là càng thêm đoản thọ.
    Kính!
    Người mở mắt chắc gì người tỉnh
    Ta lim dim chưa hẳn ta say!

Chia sẻ trang này