Thi ca "offline" ký... Thi ca hôm nay họp offline Mây bốn phương ta ngồi lai rai Năm mạng mà đâu chừng tiêu hết Chục chai... Xăn xăn với Nờ Ét Sờ Nờ Vô niệm với Tờ Đờ Cờ Tờ Nhất trí bầu ra tài trợ chính Võ Trung Hờ... Ngồi tán chuyện trên trời dưới đất Chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói tất Chỉ chuyện làm thơ ngay bàn ăn Vất! Phê bình chị Gừng cay vi en Lâu ngày mới họp mặt một phen Thế mà cán bộ lại bỏ mặt Dân đen... Họp mặt thi ca đại đoàn kết Ngày tháng năm đầy đủ chấm phết Lược ghi vài dòng đến đây xin Chấm hết! .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
Thơ Yết Hậu chú làm vẫn hay Bây giờ thơ Yết hiếm lắm thay Mong sao chú tiếp tục sáng tác Đều tay ... Hôm qua tiếc là thiếu Gừng Cay Đợi hoài vẫn chưa thấy Wildcat Chứ không thì chắc là một chầu Nát ... Hoan nghênh anh Nờ Ét En Nờ Mặt mày trông rất lơ tơ mơ Có bộ ria mép trông rất giống Nhà thơ ... Cảm ơn cô em gái Xanxan Nhờ cô mà mọi chuyện lẹ làng Ai cũng như cô Thi-ca chắc Nhẹ nhàng .... 24.6.2003 Votrungh@
Thi Ca tối nay lại offline Quyết kéo cho đủ cả gừng cay Cả nhà chúng ta cùng hí hửng Lai rai... ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
Trời mưa mưa gió gió bão bùng Tớ ngồi với mớ lòng lùng nhùng Nội thành - Thủ Đức xa xa quá Tớ.. bùng! Mưa muôn vạn dặm xa diệu vợi Tháng bẩy chưa về, sao mưa rơi Ngưu Lang - Chức Nữ, kem lỗi hẹn Gừng ơi!!! Ten tẻn tèn ten, tẻn tèn ten Không đi offline, kể cũng thèm Thôi đành online, thơ thơ thẩn Post then.. --- Này người ơi Đang làm gì đấy Đi với tớ.. Rong chơi những tháng ngày.
Được họp offline vui lắm thay Tiếc rằng thơ lại không có hay Đành nghe mọi người bàn thơ pháp Tớ say...
Hôm nay thêm một lần offline Đông Ba quán Huế lại lai rai Bữa nay đóng vai tài trợ chính Brown_eyes! Đối diện chị ấy là Prankster Vốn dân anti của vườn thơ Gần đây quen mod mới qua lại Ưỡm ờ... Mé bên kia là chị Xăn xăn Hì hà hì hục ăn rất hăng Có gì vui nên chốc chốc lại ...Nhăn răng! Lại còn có Trăm năm cô đơn Cùng chị Gừng cay cứ lơn tơn Nghe chuyện làm dâu Sài Gòn lão Mừng rơn! Còn cả Teen với Tenquadep Thêm tui đến trễ do bị kẹt Sếp Hiếu trễ hơn nên đội mưa Chèm nhẹp... Sau khi mọi người đã no nê Chuyện to chuyện nhỏ đã chán chê Thế mà vẫn cương quyết vẫn chưa chịu Đi về... Thẳng tiến đến quán kem Pinky Ngoài trời mưa vẫn cứ râm ri Anh Hiếu báo bận nên out trước Khả nghi!? Càng đi mưa ngày càng nhỏ hột Không áo mưa như con chuột lột Vẫn cứ kem máy lạnh mà ngồi Ôi, dại dột! Một lát chị Brown_eyes về trước Tenquadep và Teen tiếp bước Trăm năm cô đơn hạ quyết tâm Chờ rước... Gungcay cũng muốn nán lại lâu Nhưng xem chừng có người mặt ngầu Thôi cũng đã khuya nên tốt nhất Go! Lấy xe ai dông về nhà nấy Ngoài trời mưa vẫn to trông thấy Mà lòng phơi phới một niềm vui Bá chấy! .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
Nhân chuyến "Sài Gòn phiêu lưu ký " Nsn đến chơi nhà tui Lâu ngày được đón bạn Hà Nội Rất vui ! Để hôm nào tớ ra Hà Nội Rủ mọi người họp box Thi-ca Ra giữa tháp Rùa mình cắm trại Khà khà ... Gừng Cay dũng cảm đi Đà Lạt Một mình dám lên đất Lâm Đồng Nghe nói nhiều cô từng gạt lệ Lấy chồng ... 27.6.2003 (votrungh) ----------------------- Hôm nay đi Thuỷ Trúc Cái quán người lúc nhúc Nghe các bác giai bàn về đại sự Thật phúc !! Lúc chiều có dẫn nsn đi ăn bún mắm Hông hiểu hắn giờ lòng có rối rắm Không thì phiền bác votrungh ... (chấm chấm) TDCT trên đường về khóc tấm tức "Rồi má sẽ la em oan ức" Dù an ủi cách nào bé cũng còn nhè hức hức... (xanxan) --------------------------- Có gì mà oan vớ chả ức Đi chơi về trễ đã có sức Thì dẫu bị la cũng có chi Mà tức... Sợ say thì đừng có uống rượu Cho nên có chơi thì có chịu Như thế mới đáng mặt nam nhi Chính hiệu! (TDCT) ---------------------------- Ờ thì, nhắn gửi cô xanxan Bún cô, hic, hic, mắm miền nam Toa lét ngoại tui, không ngưng nghỉ ...cứ vang vang... Sài gòn by night, cứ lai rai Net đêm, thơ, nhạc, lộn lộn hoài Khoảnh khắc chia ly, tay bắt, hẹn ...tiếp đêm mai... (nsn) Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 28/06/2003
Lâu lắm rồi gia đình thi ca Mới có offline để la cà Hôm đấy định viết ngay tường thuật Thế mà... Topic mấy phen tính lôi lên Dăm ba câu Yết để lấy hên Dè đâu tường thuật đọc hay quá Quên! Thôi thì hẹn bà con lần sau Offline ký sự sẽ làu làu Xin hứa hôm kế không còn chuyện Lỡ tàu...