1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca@ ọp ẹp...những niềm vui...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    "rằng xin các hạ hãy vô ngôn"
    [​IMG]
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tấm ảnh EXK hơi bị đẹp. Có nên post không nhỉ???
    u?c deny_me s?a vo 22:21 ngy 01/03/2007
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Một bông hoa cái và hai bông hoa đực!
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đây, post tặng EXK một tấm nữa này...
    Cảm ơn!
    Còn mấy tấm ảnh EXK hơi bị đẹp. Có nên post không nhỉ???
    Cảm ơn! Tôi kô muốn.
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Thế hình cười đâu? "Lát" lâu thế.....Gừng Cứ tự nhiên như cô tiên thì chú kia còn phải lặn lội nhiều. Mà lúc này mod Deny_me chắc bận quá không thấy bình biếc gì về ọp ẹp hết ta!
    Fonzi
  6. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bông hoa cái đang có em bé kìa hic
    2 hoa đực đang tìm cách ghép tên cho em bé
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hình cười đây fonzi, mê rồi hử, tội nghiệp!
    [​IMG]
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Viết cho một nữ mod
    Một hôm mưa đổ ngoài trời
    Trên màu áo đỏ của người năm xưa
    Thơ anh làm chuyến đón đưa
    Những lời như lửa để vừa ấm em
    Thế rồi cứ thế anh quên
    Đường em đợi nắng bóng hiên nhạt dần
    Cũng cơn mưa ấy bao lần
    Cũng hàng hiên ấy mùa xuân mấy mùa
    Anh theo gió lạ về chưa
    Tìm nơi đâu đó bài thơ phiêu bồng
    Phố quen lạc giữa vườn hồng
    Bông hoa cũ với những bông chưa kề
    Mưa rơi ướt áo lạnh tê
    Mắt nhòa theo lối đi về cô đơn
    Xuân tàn trên nhánh môi hờn
    Tình tan trên vạt áo buồn đỏ hoe
    Phố tìm nhau một vòng xe
    Mà dòng thơ ấy suối khe xa nguồn
    Mưa xuân cứ lạnh lùng tuôn
    Lửa bàn tay ấm cũng buông xa dần
    **** đen khát nhụy một lần
    Cành xuân lại chớm muôn phần tốt tươi
    **** tìm theo đoá hoa cười
    Cánh hồng xưa cũ đứng vời vợi theo
    **** đen mải miết tìm yêu
    Một hôm qụy ngã xác bêu cuối vườn
    Tội cho áo đỏ môi hờn.
    Fonzi

  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hoa xương rồng, hoa rêu và hoa đá sống trên đá.
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái cọng rau sam, nhìn kỹ rễ vẫn ăn vào kẽ tường. Trong đấy vẫn có ít đất cho chúng tồn tại. Thử mang đá xẻ lát nhà ra xem hoa nào mọc trên đó

Chia sẻ trang này