1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Ca sắp chết đuối vì quá nhiều nước mắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Kien_Lua, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thi Ca sắp chết đuối vì quá nhiều nước mắt .

    Tự nhiên xông vào thi ca châm chích vài giọt độc gọi là đểu nhau tý .Em thành khẩn xin lỗi đã phá vỡ sự bình yên ngớ ngẩn của các anh các chị .
    Em có bài này tặng các anh các chị cho nó vui ạ !


    Từ thằng cắt cỏ
    đến đứa lầu xanh
    từ anh hàng xén
    đến chị môi hồng
    .................
    Chổng mông mà dặn
    thẩn thẩn thơ thơ


    Bao nhiêu đứa sẽ ngẩn ngơ
    bao nhiêu đứa nữa hững hờ
    thất tình , tình đuổi
    theo tình ,tình đi
    này cái con dì
    ra đây dượng bảo
    xuống cầu ao xóm
    múc nước đổ thềm
    vệ sinh cho sạch
    cái thằng hàng sách
    nó mới chạy qua
    ị bãi ra nhà
    khắm không chịu nổi .


    Nhà ta sắp trôi
    trong lũ tháng 10
    nhà ta hết rồi
    câu vần , ngữ nghĩa
    một chồng bát đĩa
    đập vỡ choang choang
    một cái nhà hoang
    không ai lau rửa
    này cho lời hứa
    đến độ trăng rằm
    lại thi nhau dặn
    chết mẹ con chưa
    hay là chết dượng ?


    Một đàn sung sướng
    nó chạy long nhong
    này cái lưng ong
    ngửa mình ra mà hứng
    này bàn tay nựng
    bót nát cái nôi
    ối ông trời ơi
    thi nhau chúng khóc
    chết đuối đên nơi
    sao còn tiếc nhặt
    hai ba mảnh tình đời
    mang xuống sông sâu mà trẫm
    cho đời bớt cấn
    để lẫn cẫn nó đi
    cho con dì nó khoẻ
    còn đẻ con so
    lại đẻ sòn sòn
    ra thêm con thơ nữa


    Một đàn nhặng mửa
    ối ông trời ơi !
    nó vừa thối rữa .


    Cảm ơn chú nào có nhã ý cho anh mượn cái nick , anh nghịch thi ca , khổ thân chúng nó , toàn đứa lành quá anh không muốn phá .
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thấy không ai vào cái topic này?!?Hay là nó "mới" quá.
    Cũng may mình chưa thất tình.Thế cái mùi vị nó ra sao nhỉ?Nhiều nước mắt à?Làm gì có.Tôi thấy cũng có nhiều bài hay đó chứ.
    Thơ "yếu đuối,ủy mị"à,có cũng thành trào lưu rồi.Đâu phải ai cũng "đi trước thời đại" chớ?.Kiến Lửa hơi "chủ quan" chăng?
    Mà cũng không đúng-nick mượn mà,vậy ai đằng sau cái nick Kiên_Lửa vậy.Giới thiệu giùm phát.
    Hằng ngày dạo Thi ca,thấy người ta post bài,ta im lặng mà xem.Thi thoảng lôi mấy cái topic cũ xì và ngớ ngẫn từ mấy trang dưới lên.chẳng hiểu vì cái gì.Hồi mới vào như hăng như gà chọi,post bài ầm ầm,topic ầm ầm.Giờ thì hậu quả để lại.Chính ta cũng có quá nhiều topic thì nói chi ai.
    Nhưng biết làm sao?!?Thơ cũng là một thú vui nho nhỏ,gom góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.Cũng thấy hài lòng.
    Người bạn Kiến_Lửa ơi,bạn nói đúng.Diễn đàn dạo này hơi loãng,giá mà mọi người post đúng chỗ hơn.
    Mà thật sự bạn(và bây giờ là tôi) tham gia viết ở đây cũng góp phần làm loãng diễn đàn đấy.Chẳng phải có 1 topic "Góp ý-Xây dựng diễn đàn"rồi sao?
    Mà khốn khổ thay,có thể sẽ lại bùng nổ những trận tranh cãi lớn nữa.Chắc lâu rồi Thi ca bình yên nhỉ?
    Bài thơ bạn tặng mọi người(chắc là có tôi-vì lỡ là Thành viên rồi) tôi xin nhận vậy.Coi như tôi là người đầu tiên vào thăm,chắc có thể là cuối cùng.Chỉ sợ topic đi đời ngay đó mà.Hehe.
    Có một điều tự hỏi:Quái,cái bài thơ chẳng ăn nhằm gì với cái tựa đề topic cả.Nhầm lẫn rồi bạn ơi.
    Chỉ là vài dòng cảm tưởng.Chúc vui.
    Mong sẽ quay lại Thi ca vào 1 ngày(nhưng đừng sớm quá :D).Điếu.

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thấy không ai vào cái topic này?!?Hay là nó "mới" quá.
    Cũng may mình chưa thất tình.Thế cái mùi vị nó ra sao nhỉ?Nhiều nước mắt à?Làm gì có.Tôi thấy cũng có nhiều bài hay đó chứ.
    Thơ "yếu đuối,ủy mị"à,có cũng thành trào lưu rồi.Đâu phải ai cũng "đi trước thời đại" chớ?.Kiến Lửa hơi "chủ quan" chăng?
    Mà cũng không đúng-nick mượn mà,vậy ai đằng sau cái nick Kiên_Lửa vậy.Giới thiệu giùm phát.
    Hằng ngày dạo Thi ca,thấy người ta post bài,ta im lặng mà xem.Thi thoảng lôi mấy cái topic cũ xì và ngớ ngẫn từ mấy trang dưới lên.chẳng hiểu vì cái gì.Hồi mới vào như hăng như gà chọi,post bài ầm ầm,topic ầm ầm.Giờ thì hậu quả để lại.Chính ta cũng có quá nhiều topic thì nói chi ai.
    Nhưng biết làm sao?!?Thơ cũng là một thú vui nho nhỏ,gom góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.Cũng thấy hài lòng.
    Người bạn Kiến_Lửa ơi,bạn nói đúng.Diễn đàn dạo này hơi loãng,giá mà mọi người post đúng chỗ hơn.
    Mà thật sự bạn(và bây giờ là tôi) tham gia viết ở đây cũng góp phần làm loãng diễn đàn đấy.Chẳng phải có 1 topic "Góp ý-Xây dựng diễn đàn"rồi sao?
    Mà khốn khổ thay,có thể sẽ lại bùng nổ những trận tranh cãi lớn nữa.Chắc lâu rồi Thi ca bình yên nhỉ?
    Bài thơ bạn tặng mọi người(chắc là có tôi-vì lỡ là Thành viên rồi) tôi xin nhận vậy.Coi như tôi là người đầu tiên vào thăm,chắc có thể là cuối cùng.Chỉ sợ topic đi đời ngay đó mà.Hehe.
    Có một điều tự hỏi:Quái,cái bài thơ chẳng ăn nhằm gì với cái tựa đề topic cả.Nhầm lẫn rồi bạn ơi.
    Chỉ là vài dòng cảm tưởng.Chúc vui.
    Mong sẽ quay lại Thi ca vào 1 ngày(nhưng đừng sớm quá :D).Điếu.

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ! hôm nay mới vào đường dẫn của Lyhap mới biết chú mày còn cái này , ặc.....ặc....!
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ! hôm nay mới vào đường dẫn của Lyhap mới biết chú mày còn cái này , ặc.....ặc....!
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Úi may quá! Chưa bị khóa nick, hê hê...
    Đúng là mod nữ, lúc nào cũng dịu dàng!!!
    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 20/04/2005
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Úi may quá! Chưa bị khóa nick, hê hê...
    Đúng là mod nữ, lúc nào cũng dịu dàng!!!
    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 20/04/2005
  8. anhbinhphuong

    anhbinhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    khóc thì khóc
    Nước mắt cho tình vơi
    nước mắt điểm nụ cười
    em là người khó quên
    ngàn đời khó quên
    một chiều bến lạ
    anh hờ môi hôn
    Khóc thì khóc
    tiếc gì chút nước mắt
    cho tình
    xa cứ xa
    bay cứ bay
    liệng chao
    đong đưa
    tình về nhau cho say.
    Khóc thì khóc
    đêm gục đầu
    viền trăng cho người đến sau
    ghép tròn trăng cho lòng bớt đau
    người vui đón chào
    tình yêu ta thiết tha .
  9. anhbinhphuong

    anhbinhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    khóc thì khóc
    Nước mắt cho tình vơi
    nước mắt điểm nụ cười
    em là người khó quên
    ngàn đời khó quên
    một chiều bến lạ
    anh hờ môi hôn
    Khóc thì khóc
    tiếc gì chút nước mắt
    cho tình
    xa cứ xa
    bay cứ bay
    liệng chao
    đong đưa
    tình về nhau cho say.
    Khóc thì khóc
    đêm gục đầu
    viền trăng cho người đến sau
    ghép tròn trăng cho lòng bớt đau
    người vui đón chào
    tình yêu ta thiết tha .
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì khóc
    còn khóc còn hạnh phúc
    vẫn còn hơn trống rỗng ở tâm hồn
    viết thì viết
    còn viết còn cảm xúc
    vẫn còn hơn chẳng muốn thiết tha gì
    Em cứ đi rồi em sẽ đến
    Em cứ làm rồi em sẽ thành công
    Giọt nước mắt rớt bên cánh hoa hồng
    Dịu dàng như mặt trời hạnh phúc
    Khóc thì khóc, đời người ta có lúc
    cũng thấy mình chống chếnh chênh vênh
    Khi con thuyền qua được những thác ghềnh
    Ta vươn vai, ồ mình đã lớn
    Khóc thì khóc,có gì đâu mà ngượng
    Sống ở đời ai chẳng có tâm tư
    Khóc đi cho buồn tan biến từ từ
    Lại cười mỉm như mùa thu rạng nắng

Chia sẻ trang này