1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Ca sắp chết đuối vì quá nhiều nước mắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Kien_Lua, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì khóc
    còn khóc còn hạnh phúc
    vẫn còn hơn trống rỗng ở tâm hồn
    viết thì viết
    còn viết còn cảm xúc
    vẫn còn hơn chẳng muốn thiết tha gì
    Em cứ đi rồi em sẽ đến
    Em cứ làm rồi em sẽ thành công
    Giọt nước mắt rớt bên cánh hoa hồng
    Dịu dàng như mặt trời hạnh phúc
    Khóc thì khóc, đời người ta có lúc
    cũng thấy mình chống chếnh chênh vênh
    Khi con thuyền qua được những thác ghềnh
    Ta vươn vai, ồ mình đã lớn
    Khóc thì khóc,có gì đâu mà ngượng
    Sống ở đời ai chẳng có tâm tư
    Khóc đi cho buồn tan biến từ từ
    Lại cười mỉm như mùa thu rạng nắng
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Với topic thi ca có quá nhiều nước mắt, bài thơ của Kien_lua, của anhbinhphuong, của chị Hằng, tôi thấy không có gì mà topic này không ở lại cùng thi ca nhưng không mong có những bài suồng sã ngông cuồng bệnh hoạn phía sau. Tôi thấy các anh tung hoành bằng lời hơi quá đấy. Với những gì tôi kịp đọc thì các anh không được đón tiếp nơi này. Và cũng đừng vì thế mà gông lên, chửi đổng, chửi người.Các anh có miệng các anh nói, các anh có nick các anh viết bài, và các anh có tư duy suy nghĩ theo kiểu của các anh, không cấm được chứ đừng nói tới chuyện khoá nick, các anh phải lọ mọ tìm cái chìa khác tra vào rồi thoả mãn tiếp.
    Với những người có tính xấu, miệng bồ tát bụng một bồ giao găm, không chấp rồi phải không nào, nhưng có những người bụng bồ tát còn nói những điều khiến người khác bị tổn thương thì sao nhỉ. Cũng có thể các anh là người tốt, nếu vậy thì đừng nói những lời nói khiến người khác phải đau lòng sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
    Tôi nhớ có một bạn nói với tôi rằng: những gì mình viết ra nó thể hiện chính con người đó. Vậy còn các anh nghĩ sao?
    "Sống làm người đã khó, sống vì người còn khó hơn"
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Với topic thi ca có quá nhiều nước mắt, bài thơ của Kien_lua, của anhbinhphuong, của chị Hằng, tôi thấy không có gì mà topic này không ở lại cùng thi ca nhưng không mong có những bài suồng sã ngông cuồng bệnh hoạn phía sau. Tôi thấy các anh tung hoành bằng lời hơi quá đấy. Với những gì tôi kịp đọc thì các anh không được đón tiếp nơi này. Và cũng đừng vì thế mà gông lên, chửi đổng, chửi người.Các anh có miệng các anh nói, các anh có nick các anh viết bài, và các anh có tư duy suy nghĩ theo kiểu của các anh, không cấm được chứ đừng nói tới chuyện khoá nick, các anh phải lọ mọ tìm cái chìa khác tra vào rồi thoả mãn tiếp.
    Với những người có tính xấu, miệng bồ tát bụng một bồ giao găm, không chấp rồi phải không nào, nhưng có những người bụng bồ tát còn nói những điều khiến người khác bị tổn thương thì sao nhỉ. Cũng có thể các anh là người tốt, nếu vậy thì đừng nói những lời nói khiến người khác phải đau lòng sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
    Tôi nhớ có một bạn nói với tôi rằng: những gì mình viết ra nó thể hiện chính con người đó. Vậy còn các anh nghĩ sao?
    "Sống làm người đã khó, sống vì người còn khó hơn"
  4. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Lụt là cái chắc .
  5. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Lụt là cái chắc .
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ấy là tại chị Thương ngươi dạy bảo là phải thế này thế kia . Em bắt chước anh away và anh KBYMT và anh NMS ... thích làm gì thì làm trong topic của mình cũng được . Em nện hết vào đây cho nó cơm lành canh ngọt không thì có người bị ghét lây .Mà cái giống ghét lây là em ứ thích tí ti con kiến nào . Em bắt đầu học tập anh 2910 bình luận thơ văn theo trực giác của mình .Bắt đầu bằng topic vô cùng ẩm ướt của anh away .
    Thằng công an ngã tư quán Phò
    Bỏ bốt tán nhảm chuyện mèo đực cái
    vạch đít , xách mai
    dùi cui cắp nách
    Con này khôn lắm bắt chuột rất tài
    Như cái anh away
    chơi kiểu gì cũng thích
    box thơ anh tuyên ngôn chắc nịch
    Ta là một đấng thiên tài
    Văn .
    Ô hay .. ô hô ... ô tai
    Ô che
    trời râm nắng thế
    vất má cho rồi
    Bỏ dở cuộc chơi
    táng thẳng vào tuyểu thuyết
    dăm ba câu vè
    trẻ con nó thích
    Ẩm ướt sũng sượt
    trời mưa thì mưa
    không mưa thì chừa
    để anh khóc nốt .
    Ô chú công an
    bỏ bốt bói mèo
    con này chắc đực
    dăm thắng nữa chửa trương
    một đàn ngoéo ngoeo nhúc nhắc .
    Chữ dặn từ đằng háng
    chữ chụi tọt qua tai
    một vần thành hai
    điên cũng từ độ ấy .
    Hi . Kiến đã làm xong quả vịnh xuân tuý quyền hoang .. ặc. nếu ngộ sau này Kiến có bị đòn oan chắc vác mấy thứ ngô nghê này ra mà vận .Chắc là thoát chết .
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng làm thơ và sẽ còn làm thơ. Tôi biết nó chưa đủ hay để lay động lòng người nhưng tôi biết chắc một điều: Thơ tôi là tiếng lòng của tôi, rất riêng, rất thật.
    Trong một khoảng khắc nào đó rất... ********, người ta có thể phun ra những vần thơ ******** nốt. Theo tôi, chưa chắc đã là dở, là xấu. Phần CON và phần NGƯỜI cùng song hành tồn tại kia mà.

    Xin giới thiệu vài câu thơ ******** của tôi:
    biến ****** đi, những phút buồn
    biến luôn đi hỡi những yêu thương
    khốn nạn cuộc đời, đau- đau quá
    vui gì trong một kẻ cô đơn?!
    gặm nhấm đủ chưa, đã đủ chưa
    vết thương mới, cũ đau vốn thừa
    sống như cho thể ngày mai chết
    cũng chẳng thấm gì một phút xưa
    ừ, tao điên đấy, điên thật đấy
    ******** vô vàn ******** thôi
    thì sao, hà cớ gì chọc ngoáy?
    tiên sư yêu ghét kiểu nước đôi

    thằng kia, con nọ tưởng mình hay
    còn tao, tao thèm một chút say
    cởi quần, tốc váy thiên hạ vốn
    việc ấy thì mặc kệ chúng mày
    lên giọng dạy đời, dạy cả tao
    rửa tai nghe thử hay không nào
    thối tha cũng thối từ lâu lắm
    có thêm một chút cũng có sao
    miệng thế gian xin tặng mo cau...
    Tôi viết để giãi tỏa, chẳng nhằm vào ai cả vì phần nhiều đều từ duy theo lối mòn- cũ rích và sáo rỗng. Có một người để chửi vào mặt hay nặng tay hơn, đấm vào mặt có khi là một hạnh phúc. Vì câu chửi hay cú đấm kia mang theo biết bao tình cảm thật, còn hơn là...
    Tri kỷ ơi, mày chết 2 năm rồi, đang ở thiên đàng hay địa ngục vậy? Mà chắc là mày ở địa ngục vì chốn thiên đàng vốn ngụy tạo bằng hạnh phúc. Cố mà qua những hình phạt do tội lỗi của mày để đầu thai làm NGƯỜI nhé! Thế mà có kẻ lại bảo "Kiếp sau xin chớ làm người,,," đấy! Người nào, NGƯỜI viết hoa như Gorki bảo hay người như bao người?
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha he he he
    he he he ha ha ha
    ha ha ha he he he
    he he he ha ha ha
    thơ hay không các bác? thế là bớt ngập lụt vì nước mắt mà sắp ngả nghiêng vì cười rồi nhá !
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi em chết mất thôi
    Nước mắt chảy đã nửa xô rồi
    Con tim em đau như ngàn mũi chích
    Anh yêu ơi! Thuốc ngủ em uống đây này
    Em phải chết để tình ta sống mãi
    Em phải buồn cho tâm trạng giống trong phim
    Nhớ thương anh, em xuống suối vàng
    Nguyện khấn cầu cho anh mạnh khoẻ
    Em ơi đừng nói làm anh khổ
    Nếu lỡ chúng mình cách trở
    Anh để tang em suốt cuộc đời
    Thế này tớ bán áo quan
    Nhìn chung thiên hạ bi quan hết rồi
    Không sớm thì muộn nhanh thôi
    Đắt hàng thuốc ngủ, bẫm hàng đồ tang
  10. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thứ đến mở hiệu vải màn
    áo xô , mũ nện với phường bát âm
    ty toe cái nợ đồng nần
    chúng bay khóc mãi đưa thân lên trời
    vuông xanh mây trắng Chúa mời
    Cò đàn anh kéo thiên đàng đến nơi
    Ối giời là ối giời ơi !
    Kiểu jì cũng đắt cái hàng bán đinh
    Ngồi đây mà nói linh tinh
    anh jì rinh hết công trình đưa ma .
    Này thì bớ cái người ta
    cứ ngồi mà ngẫm đưa ma đến kỳ
    Nguyệt thẹn chẳng biết nói jì
    Thân em ngon lắm anh jì xơi đi !
    hi hi hí hí hì hi
    tò toe anh thổi điệu lì hay không ?
    Đời bao giờ hết lông bông
    ngũ vị anh sắc , thả sông cho rồi
    Thơ là cái xác để trôi
    yêu vào chết má con rồi phải không ?
    Này anh phù thuỷ có chồng
    chưa ba bốn tháng sản khoa xin mời
    rút nhanh cái đoạn ăn chơi
    ta về làm cái hàng đời kinh doanh
    Loanh quanh nói chuyện hỏng thành
    đích thị cải táng cái nghề rất danh
    mai về làm giấy cho nhanh
    xin con dấu đỏ , cho anh đã đời
    Phố vẫy chốn ấy ăn chơi
    về mà bắn vịt biết bơi túi tiền .
    LÀm cái thơ í cho duyên
    chứ còn xơi hết can jì ngày sau
    dù ết đi trước về mau
    thá jì một lúc cho nhau lên trời .

Chia sẻ trang này