1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Ca sắp chết đuối vì quá nhiều nước mắt .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Kien_Lua, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế ! Hồn ai đấy còn chưa gọi về được mà đòi bày đặt !
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nghịch vừa thôi ! uki ! Thế nhé ! hị hị ! Đi bánh đa cua đây !
  3. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ______HÔM NAY_______
    Văn học các chị nhổ lông
    các anh tụt quần ra kiếm lăng xê
    Thi ca nước mắt dầm dề
    các chị lề mề ôm mối tình xanh
    đang đêm giấc ngủ chẳng lành
    bóng thì đơn chiếc tình thì mồ côi .
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hi hi ! Em Thuý mèo dội nước sôi cạo sạch long người ta rồi , cập nhập cái mới hơn đi , ví dụ như ... hi hi ... nhìn xuống chân mình một chút , chẳng hạn thế !
  5. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành viên Vú Hỗn sửa lại cái chữ ký . Rất bất tiện khi quote lại bài .
    ______CHUYỆN CỦA NHIỀU NGƯỜI ________
    Yêu không dám nói
    để hồn đi xa
    người sao không dám giữ
    để người ta đi
    Nước mắt rơi xuống đời
    cuộc tình thành sương khói
    em lên ngôi giữa đời
    để bàn tay ai vui .
    Chuyện thì của nhiều người
    không phải chuyện của tôi
    sao đau lòng quá thể
    nhìn hạt sương vừa rơi
    trên sân sau bụi nhỏ
    râm bụt sầu đến đỏ
    tơi bời trong tinh khôi
    Vừa có một người
    đã thôi không còn vội
    thôi trải lòng ngập lối
    tìm hương hoa kiếp người
    lại vừa có một người
    ra đi buồn đến tội
    đoạn chia xa ngậm ngùi
    bàn tay không dám vui
    Và có rất nhiều người
    đam mê nhau đến cháy
    đốt mình trong cơn say
    của thiên đường tình ái
    Tôi đã ngồi lại rồi
    đếm thời gian trên tay
    sao đời người ngắn ngủi
    sinh lắm chuyện buồn thay .
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ___Ờ___
    Chúng nó hò nhau tuyển cái chồng
    đơn côi thì cũng sẽ bằng không
    bánh vẽ mấy khi ăn được nhỉ
    tình cho không thiết đành mặc lòng

  7. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    __GIỜ__
    Giờ thơ một lũ rất là đông
    Chúng nó thi nhau đánh hội đồng
    Một bọn không ưa phường lãng mạn
    Tụt quần tụt áo tắm nát sông .
    Giờ thơ một lũ rất là ngông
    Gần tuổi ba mươi chẳng thèm chồng
    Mấy thằng vô công đi tán nhảm
    Xoe xoét các em chửa với chồng.

  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lâu quá cái topic này...

Chia sẻ trang này