1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    TỪ NGÀY EM RA ĐI ..!!!

    Từ ngày em ra đi
    Trái đất cũng dừng lại
    Bầu trời toàn đêm tối
    Chợt tan vào thầm lặng....

    Từ ngày em ra đi
    Trang thơ vắng cô chủ
    Môi cười dần khô héo
    Mắt nhìn về nơi ấy...

    Từ ngày em ra đi
    Đến nay chưa trở lại
    Vẫn mong người quay lại
    Mai em về .... nhé em ...

    12.01.2011
    [rose]
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Có một thời bài thơ " Hai sắc hoa tigôn " được rất nhiều người hâm mộ. Đặc biệt là đoạn thơ:

    "Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng"

    Không chỉ dân ta thuộc mà dân tàu cũng thuộc đặc biệt là các nhân vật võ công cái thế trong truyện của Kim Dung . Họ đã dựa và câu thơ này mà sáng tác những đoạn thơ miêu tả cuộc đời mình :

    Với Dương Quá trong " Thần Điêu Đại Hiệp "

    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về đoạn thủ thế là xong
    Vô núi Chung Nam tìm sư phụ
    Tối về nằm ngủ cạnh cô Long.
    ( Đoạn trên ý nói Dương Quá bị chặt đứt một cánh tay và luyện võ cùng Long cô nương trong hầm mộ. Tương truyền rằng Hầm Môm này là do Vương Trùng Dương cùng xây dựng nên do mối tình không thành với ***** bà bà của phái cổ mộ :
    Thế nên họ Vương mới làm thơ rằng :
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về thuê mấy vạn nhân công
    Xây mộ dụ em vào trong đó
    Anh ở bên ngoài hạ đoạn long

    Rồi không chỉ Vương Trùng Dương vướng vào chuyện tình ái Đến đệ đệ là Châu Bá Thông cũng vậy : Đến nhà Đoán Nam Đế chơi mà lại cua luôn thiếp của ông ta. Nên Nhất Đăng mới làm thơ rằng :

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Khỏi khai cũng biết lão Bá Thông
    Anh kêu lão ấy lại nói nhỏ
    Mày xách đi giùm đỡ mất công


    Trong " Thiên Long Bát Bộ" những anh hùng võ công cái thế như Tiêu Phong và Mộ Dung cũng đua nhau làm thơ:

    Tiêu phong:

    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh thà tung một chưởng giáng long
    Rồi cua em vợ làm nương tử
    Kiếp này mới đáng mặt tiêu phong

    Mộ Dung Phụng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Kệ cha em chứ nói mất công
    Anh về phục quốc làm hoàng đế
    Tam cung lục diện vợ rất đông.
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Lâu lắm mới gặp lại anh T3W đấy... anh vẫn khoẻ ??
    Cảm ơn anh , vì qua đây Lam biết thêm nhiều về các nhân vật nổi tiếng ...

    Người anh hùng , ngang dọc khắp bốn phương..
    Kiếm - đao bầu bạn trên bước phong trần
    Giải tâm tư ... tiêu sầu ta đã có ...
    Quạt tầm thi vẫn là trang nam tử
    .... Ôi cớ sao .. phải luỵ vì tình ... nghĩa .....:-??:-??

    LHL--- 13.01.2011
    [rose]
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lam cô nương đã hỏi thăm. Twww vừa ốm dạy . Hic chả hiểu sức khoẻ dạo này kiểu gì . Tối sốt - sáng đỡ - chiều khoẻ ( đi tập TD ) - Tối đi dance - đêm về lại sốt !

    Tại Hạ không hiểu được ý mấy câu thơ trên của cô nương! Đã là trang nam tử thì chữ Nghĩa , Chữ tình đều phải trân trọng cả! Cớ sao Cô nương lại hỏi như trên ? Như Kiếm khách thi nhân Lý Bạch với tâm hồn dù khoáng đạt đến mấy, tay cầm kiếm , rượu và thơ tung hoành khắp giang hồ tưởng như chẳng màng đến chuyện trần thế ! Nhưng trong lòng vẫn mang nặng rất nhiều nối niềm :

    " Có khi đỉnh núi trèo lên thẳng
    Một tiếng kêu vang lạnh cả trời "
    Hẳn trong lòng ông còn vướng bận nhiều chuyện lắm! Đâu có dễ thoát tục ddc.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mừng sinh nhật Lamtieungao, chúc bạn luôn vui khỏe, gặt hái nhiều thành công trong học tập và việc làm !

    Ngọn nến chỉ có một tim nhưng phát ra muôn vạn ánh hào quang, mọi vật trong căn phòng trở nên rõ ràng hơn vì được chiếu sáng bởi ngọn nến.
  6. jjppbb

    jjppbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay Bác không ngủ
    Ngày mai Bác ngủ bù
    Anh đội viên gật gù
    ‘’Đế chế’’ không hở Bác

    Bác lắc đầu cười nhạt
    Trình của chú tuổi chi
    Lên đời chậm như rì
    Làm sao ‘’ chăn’’ nổi Bác

    Anh đội viên bực tức
    Lập mạng thách ‘’Solo’’
    Bác cũng chẳng để chờ
    ‘’Join Game’’ nhanh vô mạng

    Bản đồ ‘’Huge’’ đã chọn
    Cấm chơi ‘’Cheat’’ ăn gian
    ‘’Nhà chiến thắng’’ bỏ quên
    ‘’Quây thành’’ là phạm luật

    Bác nhanh tay ôm chuột
    Tay nháy nháy HC
    Chú cứ chọn ‘’Shang’’ đê
    ‘’Choson’’ Bác cũng thắng

    Trận đầu thì nhà chán
    Anh bị Bác ‘’chăn dân’’
    Bác đánh ‘’Quẩy Choson’’
    ‘’Nông dân’’ anh tan tác

    Trận thứ hai tưởng khác
    Nhà anh lại quá ‘’giàu’’
    ‘’Sư tử’’ chẳng thấy đâu
    ‘’Hươu nai’’ đông chi chít

    Còn bên phía nhà Bác
    ‘’Sư tử’’ cắn ‘’nông dân’’
    Vẻ mặt Bác phân vân
    Bàn tay nhanh thoăn thoắt

    Anh đội viên khúc khích
    Liệu Bác chịu nổi không ?
    Vác ‘’ngựa chém’’ tấn công
    Bị ‘’ Ái ồ’’ xơi mất

    Anh đội viên đỏ mặt
    Lập mạng đánh trận ba
    Anh tưởng Bác là gà
    Ăn gian đành chơi ‘’Cheat’’

    Cứ tưởng Bác không biết
    Anh tích trữ ‘’ Ngựa tên’’
    Thừa thắng định xông lên
    Không ngờ Bác ‘’Đời bốn’’

    ‘’Bắn đá’’ thần ngồn ngộn
    Kết hợp với ‘’bắn tên’’
    Bác cũng ‘’Cheat’’ như anh
    ‘’Ngựa tên’’ nằm rũ rượi

    Bác xoa đầu ‘’Bộ đội’’
    Trình chú vẫn ‘’tuổi teen’’
    Về nhà luyện vài năm
    Xong lên đây gặp Bác

    Anh đội viên kinh ngạc
    Bác đánh thật ‘’Prô’’
    Cháu chấp nhận xin thua
    Tôn Bác làm sư phụ !
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) .....

    Cảm ơn anh Lyhl nhiều há ...
    Mời anh lyhl cùng mọi người dùng bánh nha , chắc không ngon lắm nhưng đây là tình cảm chân thành của người làm ra đó ...( ráng mà ăn há .. ) [:D][:D]

    [​IMG]

    Chè trái cây nữa nà ....
    [​IMG]

    Chúc mọi người ngon miệng ....[rose]
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    ĐÊM TRĂNG

    Giữa đêm buồn, chỉ còn mình ta
    Ngồi nhớ ai , nơi phương trời xa ấy
    Nhớ những ngày , cùng người vui đùa
    Dưới ánh trăng xưa....


    Vậy mà hôm nay trăng lại buồn
    Vì nhớ ai , trăng kia lệ rơi
    Gió vô tình , mang theo hơi lạnh
    Sẽ không xa cách ....


    Này trăng hỡi chớ khóc nghe trăng.
    Để tình yêu , mình trao đến nhau ..
    Gió ơi , hãy thổi thật nhẹ nhé
    Sẽ không nhạt màu...

    (23.01.2011)
    [rose]
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Bài Ca Người Hiệp Khách
    (Thơ Lý Bạch / Trần Trọng San dịch)

    Khách nước Triệu phất phơ giải mũ
    Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương
    Long lanh yên bạc trên đường
    Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay
    Trong mười bước giết người bén nhạy
    Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi
    Việc xong rũ áo ra đi
    Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm
    Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu
    Tuốt gươm ra, kề gối mà say
    Chả kia với chén rượu này,
    Đưa cho Châu Hợi, chuốc mời Hầu Doanh.
    Ba chén cạn, thân mình xá kể!
    Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng
    Bừng tai, hoa mắt chập chùng,
    Mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây
    Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái,
    Thành Hàm Đan run rẩy, kinh hoàng
    Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
    Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương.
    Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
    Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.
    Hiệu thư dưới gác nào ai?
    Thái huyền, trắng xoá đầu người chép kinh.

    ( Bài thơ trên đây đã được Kim Dung dựa vào để viết lên truyện Hiệp Khách Hành, sau này đã được dựng lên thành phim)​
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Nghe đâu đó hương xuân đang gọi về , lòng bâng khuâng nhớ Xuân...

    Đêm xuân (Xuân dạ)


    Đêm đen nào thấy ánh dương trong,
    Hàng liễu âm thầm đứng trước song.
    Ốm liệt giang hồ bao tháng trải,
    Xuân về mưa gió suốt đêm ròng.
    Lâu năm đất khách đèn chong lệ,
    Ngàn dặm quê hương nguyệt dãi lòng.
    Ngoài xóm Nam Đoài Long Thủy chảy,
    Trôi hoài kim cổ một dòng không.

    (Nguyễn Du - Nguyễn Xuân Tảo dịch) [rose]


Chia sẻ trang này