1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( *.* ) .....

    Một năm mới với bao ước vọng. Lam chúc cho tất cả mọi người luôn gặp may mắn trong cả năm, no ấm, bình an, hoàn thành những dự định và hạnh phúc với những gì mình đang có.....[rose][rose]


    Mùa xuân bên Mẹ ...


    Một ngày mùa xuân
    Mai vàng rực rỡ
    Con là chim nhỏ
    Líu lo lời đầu ....

    Một ngày mùa xuân
    Con mừng tuổi Mẹ
    Cành mai lặng lẽ
    Nở vàng sân xưa....

    5.02.2011[rose]

    >>> Nhớ Mẹ , nhớ Cha, nhớ quê , nhớ ai .... Đêm xuân lặng lẽ âm thầm trôi qua .. 5.02.2011
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ....

    Chiếc thuyền ...



    Thuyền tình chở đầy mộng ước
    Ước mơ nhiều ..ngàn thắm tươi ..
    Thuyền trôi theo nước .. lênh đênh
    Đi qua biển đời rủi may
    Cầu mong mộng ảo không tàn
    Cho giấc mơ đầu chớ có xa xôi
    Dù mai vật vũ phong ba
    Thuyền kia mãi đẹp tìm về bến mơ ......


    Bâng khuâng nhặt cánh hoa rơi
    Gửi theo thuyền giấy trôi xuôi
    Gửi mộng - mơ đến chốn xa
    Nơi xa xăm nào đó ơi
    Nếu có nhận tin , xin gửi
    Lời chào , kết tình bạn hữu ..........
    6.02.2011
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----


    Khai bút đầu xuân vạn sự lành !
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)...
    Về nhà đi em ....


    Nghe mỏi mệt , nặng trĩu đôi chân
    Mắt nhoà vì đâu ? mờ mờ ảo ảo
    Rụn rời tay chân , em cố gượng
    Sáng sắp đến rồi cơ mà ..
    Thêm một chút nữa là được thôi...
    Lòng ngực thêm đau thắt từng cơn ho
    Giấc ngủ nào yên , mộng đẹp cũng chẳng tìm đến
    Phải chăng ? cái hẹn của năm trước ..
    Nhìn kim độ mà giật mình
    Thêm một chút nữa thì sao nhỉ ?
    Em chìm vào mê man ...
    Chúc bình an .. tạm biệt >> hẹn !

    09.02.2011

    @ anh Lyhl : Chúc anh năm mới thêm nhiều thành công mới , vui - khoẻ anh nhé , Lam ... tạm biệt ..
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Giữa tháng Hai ...



    Ngơ ngác Tháng Giêng qua
    Từng cánh mai rơi rơi
    Con đường mùa xuân ấy
    Dấu vào màu đêm riêng....


    Đây là chút xuân hồng
    Long lanh từng hạt sương
    Giọt nắng ngoài thềm mới
    Xanh thêm nụ xuân thắm....


    Lung linh những nụ cười
    Lắng trong chút dịu dàng
    Giữa những sợi tóc bay
    Cho tình mãi lên ngôi....

    14.02.2011[rose]
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....


    Tuyết lạnh ...


    Lạnh lùng tuyết rơi ... ngoài cửa sổ
    Người ơi ! nơi ấy tuyết có rơi ?
    Hai nơi khác biệt ngăn đôi ta
    Bao nhiêu chiếc áo cho vừa ấm ?




    Từng hạt rơi .. sao lòng se lạnh
    Tuyết phủ vai gầy .. những giá băng
    Quanh ta .. rét buốt đã bao trùm ..
    Mong chờ .. một làn hơi ấm nhỏ



    Tuyết chẳng ngừng rơi .. dù một phút
    Nỗi cô đơn vẫn đến .. mỗi chiều
    Hỏi lòng ta : bao giờ bình yên??
    Cõi u sầu ảm đạm ... rời xa ...[rose]


    16.02.2011
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Khi bình yên nhất là về với ba má, nghe bài hát này đi cô Lamtieungao !

    Cánh đồng tuổi thơ
    (Tác giả: Lư Nhất Vũ, http://www.youtube.com/watch?v=QTJ3x0UYCKI&feature=related )


    Em đi theo ba em ra đồng thăm lúa chín
    Làn gió lăn tăn dòng kênh xanh
    Đầm sen thơm ngát cành rung rinh
    Má em qua cầu tre
    Em thương yêu quê em
    Em thêm thương yêu cánh đồng thơm lúa mới
    Đàn sáo líu lo chào ban mai
    Chiều xuống tắm sông đùa vui.

    Em đem cơm cho ba khi trời trưa đứng bóng
    Ngồi dưới áng mây trời bay ngang
    Còn con trâu nghé thì lang thang
    Cỏ non thà hồ ăn
    Đêm trăng thu mênh mông sương rơi lung linh mái chèo khua sóng nước
    Đời má với ba còn gian nan
    Thì có các con thật ngoan.

    Khi đi đâu xa quê trong lòng em vẫn nhớ
    Cầu ván bắc qua dòng kênh xanh
    Nhìn con chim én liệng quanh quanh
    Tuổi thơ bên mẹ cha
    Em mang theo quê em trong mơ bay theo cánh diều thơm lúa chín
    Ngày tháng ấu thơ làm sao quên
    Lời má hát ru âu ơ ...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cưng ơi, sắp được dzìa gùi. Cưng cố lên ha.
    HNhu tập được mấy bài mới rồi. Hẹn sẽ cho cưng nghe. Để HNhu mua lại tai nghe. Lũ mèo con gặm hư cái trước mất rồi.
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......Có lẽ sẽ bình yên mãi nếu được bên Cha Mẹ phải ko anh ?Nghe bài hát này xong , tự nhiên nhớ đến bài : Đường Về Quê Hương quá ......... Đến bao giờ trở về Việt Nam , thăm đồng lúa ....
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    (*.*) .....

    [​IMG]

    Hẹn cưng giờ này há , đợi nha ... nhớ lắm tiếng đàn ngày nào ..

    Mười ngón tay ngoan
    Mười ngón thiên thần
    Nhảy múa hoà điệu
    Lòng ai han hoan


    Nhạc của tiếng lòng
    Hỡi ai tri kỉ
    Ta đã đợi lâu..
    Ngày mai giờ này ..
    Hội ngộ .. [rose]

Chia sẻ trang này