1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Bình Yên ..!

    Thôi nào yên lòng đi nhé
    Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
    Mưa về êm đềm mái hiên
    Và gió đùa trên tóc rối.


    Thôi nào đừng mãi nghĩ suy
    Tương lai có gì khó hiểu
    Điềm nhiên mà đi, sẽ đến
    Cuối con đường đôi mắt trong.


    Rã rời trong nỗi nhớ quê
    Mẹ hoài mong nhờ mái hiên
    Dõi nhìn bóng nắng xiên xiên
    Ngày ngày mẹ cứ ngẩn ngơ.

    Vào ra ngồi ngóng bơ thờ
    Nhớ cây mít, nhớ dòng sông
    Trên cao bầy chim sẻ hát:
    Mơ ngày bình yên, bình yên...


    1.03.2011 [rose]




  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Đời Hoa ...

    Dòng đời cay đắng,
    Trêu khách nhan hồng
    Sao trời đày đoạ một kiếp hoa ...
    Nào ai trang mặt khách cao nhân
    Cùng hoa kiếp lữ trao thề .....

    Thương đời hoa sao mỏng manh
    Nào mấy ai nay đành để hoa tơi tả
    Thân hoa úa tàn trong mưa
    Buốt giá bởi tuyết trời...
    Tôi - Xin được đến với hoa...

    7.3.2011[rose]
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Chào Lam cô nương, đọc thơ của cô tôi có một cảm giác "khục khặc", hình như thơ của cô được làm bằng tiếng nippon sau đó dịch ra tiếng vịt ?

    Chúc cô một ngày thật sự hạnh phúc !
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    Cảm giác ... khi đọc thơ như thế thì đúng rồi \:D/.. hehe .. cảm nhận tinh tế lắm anh Lyhl àh, cảm ơn anh nhiều há ...:-bd
    Chúc anh vui - khoẻ ...

    Ngày Mới ..!
    Bình minh ấm áp nắng nhẹ rơi
    Từng giọt lung linh thắp sáng đời
    Một ngày mới nữa đang vẫy gọi
    Mang đầy sức sống khắp nơi nơi

    8.3.2011 Japan[rose]
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Mưa Hoàng Hôn ...
    Hôm nay mặt trời đi ngủ sớm,
    Chiều mưa nhạt nhòa nhớ hoàng hôn.
    Bầy chim vội vã ngừng cất cánh
    Rừng chiều gió thổi nhớ người đi.


    Hoài niệm tôi giữ những cơn mưa,
    Một thời mưa ngóng bước chân người.
    Để rồi đau thương ai nắm giữ,
    Ra đi không nói chẳng một lời.


    Hoàng hôn đâu mất ánh mặt trời,
    Dòng sông cứ chảy nước mênh mông.
    Chiều mưa ngập tràn trong nỗi nhớ,
    Nhớ mưa nhớ mãi dáng một người ....

    11.3.2011[rose]​
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.* ).....

    Tỉnh Thức !


    6h 30 : đã Tỉnh chuẩn bị cơm sáng , Vì sao ? Suốt đêm chẳng ngủ được vì động đất hoài , từng đợt từng đợt .. lo lo , sợ sợ ...

    12h 15 : ăn trưa, nghỉ ngơi một chút chẳng yên ... lại rung rinh ...

    14h 45 : bấn loạn ,hoảng sợ tìm nơi an toàn ... ầm ầm , Trời ơi ...

    15h ... : hoang tàn ...


    Thần sóng hôm nay say sưa rồi chăng ?
    Quên cả nhân loại dưới chân
    Gồng mình cuốn phăng tất cả
    Ôi, huy hoàng bỗng chốc ...

    Ngày sau- rốt cận kề rồi chăng ?
    Mà sao chưa chịu thức Tỉnh
    Tìm nơi ẩn náu an toàn
    Cầu xin Thế giới hôm nay
    Hãy mau Tỉnh Thức mà chung tay
    Giữ trái đất - mỗi ngày thêm xanh ...!

    ls- Jp 14.3.2011[rose]
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản đang bình tĩnh khắc phục hậu quả sóng thần. Phía sau sự tàn phá vẫn còn mầm xanh vươn lên.

    [​IMG]
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Trở mình ... vươn dậy !

    Một chút gió cho lòng này nhẹ,
    Ta thoát ra với những gò bó xung quanh.
    Cơn mưa bất chợt rớt ngang tháng 3
    Chói chang của ngày nắng,
    Phù Tang nhận một chút lệ cho đất long lanh.

    Ta cũng nhắm mắt mặc những giọt mưa
    Đang ve vuốt nỗi mông lung, tự nhiên
    Thèm lắm... một cái ôm thật chặt,
    Thèm lắm... một ánh nhìn cho niềm tin vững chắc.
    Ta_mảnh vỡ cô đơn sau quá nhiều mất mát....

    20.3.2011-Jp[rose]

    @ Anh chentaibk : Cảm ơn anh với sự xúc cảm ,tình yêu thương... Vâng, người Nhật đang dần dần ... vươn lên anh àh, niềm tin vững mạnh lắm. Một vài người bạn của Lam, khi nhìn thấy cảnh đau thương ấy , đã ngã bệnh ... nhưng họ vẫn có niềm tin là họ sẽ vượt qua được tất cả ...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ( *.* ) .....

    Mấy ngày qua , tự cấm hoa cho phòng mình . Chẳng có hoa hồng , hoa lan hay cẩm chướng ... mà là bó Salem màu tím , pha vài nhánh màu trắng.... thấy đẹp làm sao .... Và hôm nay thì ....

    Hoa tím ... lặng lẽ ra đi !

    Giữa mùa trăng , có cơn mưa nhỏ
    Ta kể cùng em câu chuyện cuối..
    Khi cơn mưa vừa đủ làm rối lòng
    Ta không bật ô, không tìm nơi trú
    Tóc mây, kẹp cài cánh bướ.m nhỏ...

    Tháng Ba ơi , ta kể một chuyện tình
    Của bó Salem , nằm khô trong chiếc bình thuỷ tinh
    Hoa tím vẫn cười , dù biết mai sẽ tàn
    Sẽ tàn đi rất nhẹ , lặng lẽ..
    Cho một mùa đơm hương, yêu mến ..

    Mưa vô tình , mưa cứ rơi tí tách..
    Cho ai , vầng trán thêm vài nếp nhăn..
    Tháng Ba ... sắp về ngủ lưng trời
    Một cơn mưa .. dần khuất vào biển bao la
    Đoá Salem , màu tím ấy ... in mãi ở lòng Ta.

    20.3.2011 [rose]
  9. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cái quán nhỏ này chắc chỉ có Lam là hay lui tới. Hôm nay lục lọi trong đống hình cũ, vừa đúng lúc đọc bài thơ của Lam.

    Hoa dại
    [​IMG]

    Không biết mấy cái này có gợi thêm cảm xúc cho Lam ko. Mọi ngưòi vẫn ví von đây là "anh đào" của miền Tây.
    [​IMG]

    [​IMG]

    1 chút nữa
    [​IMG]


    [​IMG]
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Là hoa dại ... tên gì vậy anh chentaibk ?
    "Anh Đào " miền Tây ngộ há, Lam chưa thấy hoa này , mà chỉ thấy hoa " Bò Cạp " thôi àh...


    Mùa Hoa Bưng Biền...!

    Quê em tên gọi thân thương
    Thắm đượm nghĩa tình bao la
    Ai ơi ! đã về miền Tây ?
    Lúc chiều tà vừa buông xuống
    Đàn cò bay về tổ ấm..
    Mới hiểu chiều mênh mang lắm .....

    Xuân về, ánh hồng cả trời quê
    Ai ai cũng gọi " Anh Đào " quê ta...
    Riêng em mãi là " Tử Đằng " yêu mến
    ...
    Hãy một lần dừng chân, ở lại..
    Mời ai chén trà, mùi vị quê hương
    Hương sen .. giữ mãi tấm chân tình
    Gói đầu với điệu hò trên sông..
    Nghe câu vọng cổ .. yêu hơn quê mình .....


    -23.3.2011-[rose]

Chia sẻ trang này