1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Cầm tờ lịch trên tay , mà nghe xao xuyến quá ... thời gian dần dần trôi nhanh , quá nhanh ... chớp mắt , thế là đã đến ...

    Ngày Tiễn Biệt ....


    Tuần sau , em về , về luôn đó ....
    Anh nhớ , chị nhớ ...
    Ba năm , ừhm , đã ba năm ...

    Ba mùa xuân qua , ba mùa lá rụng...
    Anh đào ba lần nở rồi tàn ..
    Lá đỏ giờ đã xanh màu cỏ non ...

    Ba mùa mưa lạnh , ba mùa tuyết rơi .. lạnh buốt !
    Đừng ! Đừng nhắc nữa , em sẽ buồn ..
    Và em sẽ khóc ..mà khi em khóc ..
    Sẽ níu chân anh , chị bịn rịn ..

    _ Ta có gặp lại nhau không ?
    Không biết nữa .
    Nhưng vẫn mong , có một ngày ...

    Tiễn em đi ...
    Anh tiễn em về , chị cũng tiễn em ..
    Sao trong lòng em lạnh lẽo quá ..
    Khóe mắt ngấn lệ buồn, tim ai nát tan ..

    Và mong , còn gặp nhau trong ngày mai ..
    Em sẽ khóc , vì hạnh phúc trùng phùng ..

    Vẫy tay chào ... Đi đi em , em về ...
    Đi đi em , đôi mắt anh luôn dõi theo em đó ....
    Đôi mắt anh , ngấn lệ buồn ..

    Đi đi em , đừng nhìn ngoái lại nha em ..
    Để yên lòng , khi không thấy nước mắt chị rơi ..
    Em vẫn cười ... dù biết phải xa nhau .....

    28.4.2011[rose]
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....


    Tháng Năm - Trong nắng sầu !


    Chiều Tháng Năm ,
    Chân trời không rõ..
    Núi vẫn cao cao
    Biển còn xa mãi...

    Đôi mắt ai ủ rũ ...
    Buồn gì trong chiều hoàng hôn..
    Bàn tay .. nhẹ lướt phím sầu..
    Vì sao .. em yêu nguyệt cầm ???

    Ngày hè , có gì trong nắng chiều..
    Sao hoài đếm giọt buồn..
    Nghe đâu đó mùi đêm - rất lạnh..
    Và rồi trống rỗng - chơi vơi ...

    Em ơi !! hãy ngước nhìn ..
    Tháng năm dần xa ..
    Đếm ngày hạnh ngộ .. còn bao lâu ?

    5.5.2011[rose]
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hạ Cuối ...!!!

    Hạ về , phượng vĩ thấp lửa trện sân ...
    Trang giáo án ... Thầy đành khép lại ..
    Lũ học trò ngơ ngác nhìn nhau .. im lặng
    Tiếng ve sầu xa xa vọng đến .. ngân nga bài chia tay ..

    Thầy ... người lái đò , bao lần tiễn khách..
    Sao mỗi một lần như thế ...
    Không thể giấu cảm xúc trào dâng ..
    Buổi Hạ chia tay .. không ai nói thành lời ...

    Đưa mắt nhìn xa xa cuối lớp ..
    Hi vọng cho ngày mai ..
    Trò cũ ghé lại trường xưa..
    Cùng ôn kỉ niệm nơi quán cũ ...

    Lưu bút - dôi dòng tự bạch..
    Nét bút xanh da diết đến nao lòng ..
    Ép vào tim những kỉ niệm thân yêu ..
    Ta khép hờ những xao động đầu đời ..

    Để mối tình đầu đẹp tựa bài thơ dang dở ...
    Câu kết mãi lửng lơ ...
    Mùa Hạ chiều nay , phố vắng thênh thang..
    Mùa Hạ Cuối ... xao xuyến quá ..

    10.5.2011[rose]
  4. Dongcoxanh72

    Dongcoxanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lamtieungao văn,võ toàn tài nhỉ !!! Bạn có ở TPHCM không?
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) .....

    Bạn Dongcoxanh vui miệng mà nói thế phải không ? Chứ Lam chẳng bằng ai cả , nên Dongcoxanh trêu Lam đúng không ????
    Chúc bạn vui !!!

    Tiếng Quê Hương Gọi Về..!


    Bôn ba mãi xứ người , bước chân con thấm mệt ..
    Vất vả lo toan giữa cuộc đời rộng lớn....
    Con trở về với cõi nhớ quê xa
    Thèm lấy lại nụ cười ngây thơ ngày xưa...

    Nhớ mùa Hạ đốt đồng khói thơm lừng ..
    Mùi rạ mới nắng chang chang..
    Nhớ con nước lớn , nước ròng .. mỗi khi tiếng bìm bịp gọi..
    Con thơ ngây .. trách tiếng chim vô tình ... kêu mãi ..

    Con lặng ngồi nhớ lại chút hương xưa
    Kỷ niệm ấu thơ bên rặng dừa ven sông
    Lắng nghe - kể vào đó những nông sâu cuộc đời.
    Con thèm tắm mình trên sông lần nữa..


    Bôn ba mãi cũng mòn dấu chân chim
    Con tìm về với quê hương.. tìm thương tìm nhớ ..
    Con trở về khi quê nhà khẽ gọi giữa tim mình ..
    Quê hương giờ đổi thịt thay da..

    Con về lại nghe thân thương kỷ niệm ..
    Xóm giềng xa ghé nhà khi chiều qua ..
    Thăm đứa con từ xa trở về..
    Lắng nghe trong gió gọi thầm ...
    Đứa con xa xứ chạnh lòng nhớ quê ...

    11.5.2011[rose]
  6. Dongcoxanh72

    Dongcoxanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thiệt mà,thấy bạn đăng nhiều bài thơ(đọc thấy hay hay)trong diễn đàn võ thuật nên mới hỏi vậy thôi,không dám trêu đâu.
    Chúc vui vẻ
  7. kiban.

    kiban. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tặng TLam-người con nặng lòng với quê hương
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Que-Saxophone---Tran-Manh-Tuan/IW6OCBDD.html
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    lamconuong check pm nhé
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    @ Kiban. : bài hát bạn gửi hay lắm, cảm ơn bạn nhiều há ... Chúc bạn vui !
    @ Anh Pu : Lam vừa check Pm xong nà, hihi.. nghe luôn nhạc rùi ,,, hay lắm, mấy ngày qua Lam bận quá, nên hok vào mạng >> nên chậm , lần sau thì ... ok ... Chúc anh vui-- may mắn há ... chờ bài sau đó nha ..

    Trôi Về Đâu ?

    Con thuyền _Anh trôi đâu ?
    Sao vướng vào đời em ?
    Một nỗi buồn tự tơ vương
    Gió tháng năm - gió vô tình thổi ....
    Mang yêu thương .. quay về .!

    Ngày em đi - con thuyền chơi vơi
    Lệ chẳng rơi mà ướt đẫm sương chiều
    Bến không vắng ... không lời từ biệt..
    Thuyền xưa giờ hoang vắng
    Nụ cười tắt tự bao giờ..

    Bài thơ xưa còn dang dở...
    Đợi chờ ai .. cho trọn khúc tình xuân.....

    16.5.2011[rose]

Chia sẻ trang này