1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy em về ... tháng sáu !


    Tháng sáu ...
    Em về ....mưa có còn bay giăng lối
    Điệp vàng ngày hạ,
    Có còn theo áo trắng lúc gió qua
    Xa xăm
    Hẹn về thời thẹn thùng lên mắt biếc kiêu sa...

    Tháng sáu ,
    Em về yêu thương chợt nhớ đã bao mùa
    Áo trắng xa rồi -
    Đêm hạ hồng - say khúc chia phai
    Hoàng hôn dần xa , đêm về ngược gió sương..

    Nơi ấy em về - tháng sáu , vụng dại một thời..
    Nỗi nhớ trong tim bỗng - thức giấc
    Gửi hương mùa thu - về nơi ấy .....
    Tháng sáu .!

    17.05.2011 [rose]
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Wow, lần này cứ như là Pụt thoát xác roài. Bài hát đã bắt đầu có hơi hướng, thoát ra đc mấy cái "cũ mèm" thưòng thấy của Pụt. Chúc mừng Pụt [r2)]@}
  3. sangnguahoang

    sangnguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chia cho em một đời tôi.
    Một cay đắng, một vui, một buồn.
    Chia cho em một đời say,
    Một cây si với một cây bồ đề

    ( Phú Quang )
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    @ Chentaibk : lâu lắm mới thấy anh đó nha , đi biệt luôn hà... đại hội kì này , anh có mặt chứ ? Còn PU thì ... có triển giọng lắm ...
    @ sangnguahoang : rất vui khi bạn ghé thăm, chúc bạn vui - khoẻ nha ..! Cây si ><FONT face=[/IMG]Một câu thơ ru lòng em xa vắng
    Anh nào biết là đêm đã đến
    Đêm này là đêm nào ???


    Ngoài khung cửa , ngàn sao in nền
    Đêm huyền thoại - nào ai dễ quên
    Đêm này ... mưa vào lòng !!!


    Người ấy xa tôi, chia phôi giọt lệ tình
    Mãi vào thiên thu cõi nhớ
    Đêm mang hạnh phúc về phương nào ?


    Mang theo trái tim em cùng niềm vui về chốn xa nào ?
    Trả vào lòng với nỗi buồn cay đắng
    Hạnh phúc vỡ oà trong nước mắt - cung bậc

    Tim nhỏ lệ bằng câu thơ kỉ niệm....

    Uống cho tàn đêm nay
    Rồi bình minh sẽ mang em đi xa .. xa mãi
    Cuộc đời như giấc mơ...

    Anh -- nhặt nắng sưởi linh hồn . đau thương!

    Đêm chia ly - ai hát khúc ca buồn
    Nhà thờ vang dội - một tiếng chuông..
    Đêm nay sẽ còn ghi mãi lòng nhau .....
    Đêm Chia Ly ....

    18.05.2011[rose]
  5. sangnguahoang

    sangnguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thanks Lamtieungao,
    Có mối quan hệ quen biết thông qua, mà hiểu được khoảng thời gian, tâm trạng lúc nhạc sỹ sáng tác 1 ca khúc thì rất sướng khi nghe ca khúc đó, hehe. Chúc mội người vui vẻ
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Mưa Khóc Cho Người Đi Xa !


    Chiều nhẹ dần buông trôi
    Hoàng hôn tím cả một màu .. biệt ly.
    Có cơn mưa vô tình ... làm ai chạnh lòng.
    Ôi ! mưa gieo sầu nhân thế ...

    Mưa ơi, đừng khóc nữa
    Ta van xin mưa đó ,
    Cho nỗi nhớ thôi đong đầy
    Cho tim ai đừng nhói nữa
    Cho ai không nhòe vì mưa rơi ....

    Lạ thay , sao ta khóc ???
    Khóc vì đâu ? cho một người đi về phía trời xa ư ?
    Đừng rơi nữa mưa nhé ..

    Một ngày mưa buồn . Chợt nhớ bài hát : Mưa Rừng quá .
    21.05.2011 [rose]
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Lamconuong à, mấy bài thơ này Lam làm đó à ?
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Chơi Vơi Biển Xa ..!


    Hái một cành hoa .. lặng nhìn
    Ném hòn cội nhỏ vào lòng biển xanh ..
    Trời cao .. cánh chim mãi xa tít
    Lá rụng .. đầy cả lối , in mãi dấu chân em ...

    Lâng lâng nắng hạ , lâng lâng mây chiều
    Năm tháng xa, lòng thêm nặng trĩu
    Tiếc thời thơ dại , hạnh phúc bất chợt..
    Nốt trầm .. đưa tiễn đến ngày mai...


    Mười lăm hay ba mươi năm nữa ...
    Rưng rưng tóc đà điểm sương..

    25.5.2011[rose] Nhớ mùi biển mặn, đi biển lần cuối rồi Tạm biệt. Ta về đây biển ơi .:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    (*.*)....

    Dzạ , có gì lạ sao anh Pu, Lam viết theo cảm hứng thôi àh, nên lộn xộn quá đỗi . Cũng may ở đây các anh đều " dễ thương " , rộng lượng mà không chấp nhất Lam, nên Lam mới có dịp mà thơ với thẩn đó chứ .. hiihii


    Ru Em Bằng Tiếng Mưa Đêm !


    Em ngủ chưa ? ... hay vẫn còn thờ thẫn..
    Đợi ai về trong tiếng lặng đêm khuya ?
    Em à ! Sáng nay , trời bỏ quên mây biếc..
    Và , mưa thật mau như biết cuộc chia ly ...

    Xót thương nào , cho mắt lệ em rơi..
    Từng tiếng nấc nghẹn , trước bình minh ..
    Để chậm bước chân, say lòng người phiêu lãng..
    Mưa vẫn rơi , gió vẫn reo gọi ..ngoài song thưa..

    Em ơi ! đã ngủ chưa em ?
    Hay vẫn chờ trời sáng ..
    Ru em vào mộng theo từng nhịp mưa rơi.
    Tiếng rả rích đong đầy bầu kỉ niệm..


    Ngủ đi em ..! đừng để sầu dâng tím mắt
    Đừng để buồn che kín khung trời mơ
    Giọt mưa đêm ru mãi khúc biệt ly
    Có lẽ quên mộng đẹp .. em chưa ngủ chăng ???

    26.5.2011 Lại một đêm thức trắng . [rose]
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    M iêu là sao ?
    m iêu là rất iêu m
    iêu từ ánh mắt chứa chan dịu hiền
    iêu từ mái tóc đen tuyền
    iêu từ vóc dáng nhẹ nhàng dễ thương !
    Nhớ m iêu như thế nào ?
    mỗi ngày nhớ đến m iêu
    n đây như thể biển trời nhớ trăng
    như mây nhớ đến núi xanh
    như bầy hoang mã nhớ rừng bao la !
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chào Lam cô nương, Hai Lúa thích lang thang đây đó, không thích hợp với chốn đại hội đông người. Tháng 6 hè về, tặng Lam cô nương món quà của mùa hè.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Những bước chân lang thang
    [​IMG]

    [​IMG]


    Tạm biệt LAm cô nương, Hai Lúa lại lên đường tiếp.

Chia sẻ trang này