1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Em ...!


    Anh nhớ em ... rất nhớ em .!
    Dẫu lòng bảo rằng : " Đừng nhớ em nữa ...
    Đời còn dài, Ta còn chuyện của ta..
    Anh sợ vai gầy gánh nặng ...
    Anh đau ...! "



    Anh nhớ em , nhớ những ngày xưa
    Vai run dưới mưa em đứng chờ ..
    Quán nhỏ bên đường mỗi ban trưa..

    Ly cà phê , hương còn thoảng đâu đây..

    Chiều nay, về ngang phố nhỏ...
    Chạnh lòng anh nhớ em da diết..
    Em của tôi , hãy mau quay về
    Tranh cũ chờ em một lần lau lại ......

    Ai đó nói rằng : Đời mất vui
    Khi câu thề yêu - chưa trọn vẹn ..
    Anh không nghĩ , anh không muốn
    Đời vui hơn, khi ta đi hết cuộc tình..


    Nhớ em , anh nhớ em ..!
    Dẫu biết , nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ...
    Anh cần em , hơn lúc này đây .. em ơi !
    Biết bao giờ , anh tìm được lại em ???


    01.06.2011 [rose]Tặng anh Lyhl nà .. hẹn gặp ngày đại hội ..
    Chúc anh vui
  2. sangnguahoang

    sangnguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đi,
    Xóm nhỏ vừa chợp mắt,
    Say,
    Chẳng biết buồn,
    Giấc ngủ bốn mùa,
    Xoay,
    Bình minh xóm nhỏ,
    Em vẫn chưa về.
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    @ Cảm ơn bác nhiều nha, chúc bác vui khi vào đây thả trôi tâm hồn ....Mặt trời tỏa sáng , là lúc em về đến , nhà nhà rộn ràng, đường phố xôn xao ... Em cất tiếng : Xin Chào .. Buổi Sáng !

    Con Sẽ Về Lại Quê Hương !!!


    Mẹ ơi ! Mai này con sẽ về lại quê xưa
    Con sẽ về với mẹ hiền yêu dấu
    Ba năm bôn ba xứ người
    Lòng Con vẫn đau đáu ngày trở lại ....


    Lâu lắm rồi con chưa gặp Mẹ,
    Nhớ lắm vầng trán nhăn, đôi mắt hiền
    Mùi bồ kết còn thoảng hương tóc Mẹ.
    Dáng hao gầy thao thức chờ con...


    Chưa được ôm Mẹ trong ngày tháng qua..
    Đôi vai gầy ghì lấy thân con
    Vòng tay ấm , con hạnh phúc bên Mẹ
    Dụi mặt vào ngực Mẹ thơm đầy...
    Mùi sữa - ngày xưa nuôi con lớn khôn..


    Giọng ấm áp , Mẹ ru con vào giấc ngủ say
    Dạy con vượt qua nỗi gian nan
    Cay đắng cùng con chia sẻ..
    Mẹ ơi...!! Con sẽ về với Mẹ ...


    Chiều nay, mưa lại rơi , con nhớ Mẹ !
    Dòng sông cũng tìm về biển nguồn
    Con nhìn lên , cho mưa bay vào mắt
    Hạt mưa trời sao bỗng rát , chua cay...


    Con sẽ về ... khi bình minh ló dạng
    Con sẽ về ... bên vòng tay Mẹ hiền
    Con sẽ về ... với quê hương mến yêu
    Con sẽ về ... với nỗi nhớ niềm thương ...!!!

    02.06.2011 [rose]Một chút luyến lưu, một chút bâng khuâng, một chút .. một chút ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (*.*).....

    Trang Thơ Cho Mùa Hạ ---- Hè Trôi !


    Nắng chiều vàng vọt trải khắp sân trường
    Ve ngân nga khúc sầu quân vương hạ sang
    Cánh phượng rơi lắp đầy trên sân..
    Con gió đi về mang nỗi nhớ không tên...


    Nắng đi qua , cho mùa hè trôi xa..
    Nỗi nhớ vơi đầy - ngập lối đi..
    Để lại đây , những yêu thương tuổi mộng
    Để lại đây, những kỉ niệm đong đầy..


    Trang thơ tình , vội gấp lại
    Tìm bóng ai .. khắp nẻo sân trường
    ....


    Ta bước đi theo đời, bao mùa hạ..
    Bước chân về .. tìm lại chốn xưa..
    Em có về .. thương những cánh hoa rơi ?
    Lặng nhìn... xót xa , yêu thương để lại em nhé ...!


    2.06.2011 [rose]Tặng anh Chentaibk nè, cảm ơn anh về những bức ảnh đẹp nha, Lam chạnh lòng - mắt cay cay khi nhìn cánh phượng rơi .... Chúc anh vui- thỏa chí phiêu lưu, cho Lam xem ảnh đẹp nữa nha ...
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.* ; ) ....


    Cuối Trời ....!!

    Anh gói lại mớ hành trang
    Tiễn em đi ..
    Mong bên kia trời...
    Sẽ xanh hơn với chút nắng vàng ...
    Để bình yên che ấm đời em ...

    Ngày mai, anh không thể tiễn em..
    Thôi đành vậy ..
    Người về .. sao ướt mi cay ?
    Lá vàng chao nghiêng lối em về ..

    Mưa ơi, em thầm gọi mưa về..
    Mưa chưa rơi, sao nước mắt tuôn trào ?
    Mong xuânvề, ru em, vào mộng ..

    Giấc nồng quê hương , thắm mãi giấc mơ..
    Thôi nhé em ơi, từ đây hết bâng khuâng..
    Tiễn biệt nhau.. mùa xuân đã xa ...

    5.6.2011 [rose]... Ngày cuối cùng , ta còn ở lại nơi đây, Xin chào Tạm biệt ...
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Giấc Mơ Bên Anh ....!!!

    Tặng anh đó một ngày nắng ngọt ngào
    Tặng anh đó một thời kỉ niệm bên nhau ..
    Tặng anh đó đoá hoa màu tím yêu thương
    Nhìn đi anh, trái tim em màu tím.....

    Khúc nhạc du dương đưa ta về cánh đồng
    Cỏ xanh một mùi huơng dịu ngọt ..
    Chân hoang dại , chân phiêu lưu ..
    Ta đùa vui .. bên nhau...

    Chỉ có đôi ta , bức tranh đẹp tuyệt vời
    Anh lặng thinh nhìn em, nín lặng
    Rồi trao vội nụ hôn nồng ...
    Giấc mơ nào đang giữa ban trưa ???

    Vòng tay ấm , ta dìu nhau từng bước
    Vòng tay ấy , ghì lấy thân em ...
    Gối mềm .. cũng chẳng bằng gối tay anh ..
    Ôi giấc mơ bên anh ... sao quá êm đềm ..

    9.6.2011[rose][rose][rose]
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....


    Phong Vũ Thiên - Anh Hùng Hội ...!!!


    Chiều Thứ Bảy , cái hẹn nào ??
    Mưa chợt đến giăng kín lối đi..
    Tuôn rơi mà chi lòng ai ao nao ..
    Gió mịt mù cuốn trôi dòng người ....

    Người năm cũ nay gặp lại ..

    Anh em cùng bè bạn -- anh hùng một thuở
    Thầy tôi -- tóc nay thêm vài sợi bạc
    Ánh mắt sầu , nụ cười lưng chừng....

    Mỗi con người - một hướng đi

    Nay hội ngộ , cùng một hướng nghĩ
    Chung rượu - tách trà, luận bàn chuyện anh hùng ..

    Bên đời chiều nay, loanh quanh chuyện cũ ..

    Bâng khuâng ngoảnh lại nhìn ta
    Thời gian- thời gian ..

    12.6.2011[rose]
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Lamtieungao vẫn như ngày nào, lạc quan, tươi khoẻ ... rất trẻ ! và thơ thì làm người khác không theo kịp !
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)...

    Nha Trang Biển Nhớ ..!!!


    Tháng 6 Sài Gòn vào mưa
    Nhớ mùi biển mặn em về Nha Trang ..
    Chẳng có giọt mưa nào ... nắng hanh hanh ..
    Nắng thêm lên - trời thêm trong ..

    Biển thêm xanh màu xanh ngọt lòng

    Làm dịu lòng người ... lãng du..
    Trần Phú - con đường em dạo bước dưới trăng ..
    Đảo xa yêu mến - vọng tiếng gọi về..
    Chợt nghe -.. chạnh lòng , xót xa một nỗi...


    ... Tạm biệt Nha Trang mùi biển - nắng gắt .. em về với bạc ngàn rừng thông réo gọi ..
    16.6.2011[rose]
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Viết cho các anh nơi miền Đảo xa ....

    Mùa Khô Trên Đảo .....!!!!


    Một lá thư nhỏ nơi miền đảo xa
    Một dòng tin : chúng tôi đang khát...!!!
    Ngụm nước mát nuốt vào nghe mặn chát.
    Thương các anh công tác nơi đảo xa .....

    Nước vây tứ bề mà lại khát nước ...
    Đêm bình yên, nằm nghe biển hát
    Khúc tình ca từ thuở ... ngày xưa ..
    Dù khó khăn thiếu thốn vẫn nồng nàn....

    Trong anh - người lính vẫn lạc quan..
    Bước chân tuần tra - giữ biển trời
    Bàn tay anh làm nên mọi thứ
    Dù khắc nghiệt - chẳng đắn đo chi ....

    Ông bụt - Bà tiên nếu có thật ..
    Tôi sẽ ước : hoá thành ngọn gió
    Thổi mát về nơi ấy .
    Gom hết mây trời đưa về nơi ấy ...
    Lấy nước ngọt từ khắp mọi miền quê hương ...
    Tưới ướt đẫm ... một vùng biển yêu thương - đang khát .!


    22.6.2011 [rose]
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    [​IMG]

    Ảnh sưu tầm

    Đàn Hoa...

    Cành hoa tím nằm mộng trong cành lá
    Anh đã trao - trong lần gặp gỡ
    Tặng em đó - đoá hoa yêu thương..

    Từng ngón tay xinh dạo nhẹ lỏng phím ..
    Hoà nhịp tim bên tiếng thơ
    Mây trời cùng em bay cao mơ mộng ....



    23.6.2011[rose]

Chia sẻ trang này