1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    Tẩu Ngã Lộ
    Đường ta đi không oán hờn hối tiếc
    Vượt xuyên suốt chân trời vô tận
    Người lại người không ngừng truy sát ta
    Ai người xóa bỏ chuyện ân oán?
    Thiên địa biến thành giang hồ từ lúc nào?
    Mỗi bước chân như gió loạn mây cuồng
    Đến khi nào thì lệ tuôn không như máu đổ?
    Ai cũng tự xưng là anh hùng
    Thế nào gọi là trắng đen phải trái?
    Ai người có thể xoay mặt với thị phi?
    Cuộc gươm đao mãnh liệt
    Đường ta đi không hờn không hối tiếc
    Vượt xuyên suốt đường trời vô tận
    Đời giang hồ ta ung dung tự tại
    Bởi ta nào có cầu chi!

    Hoa Sơn (dịch )
    ........
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......

    Cảm ơn anh lyhl nhiều nha, hoá ra tác giả cũng là một võ sư,...... Bà ở nhà nay nhiêu tuổi rồi ? mà còn khoẻ quá vậy anh ?
    Chắc Lam cũng phải sưu tập vài điệu hát như thế quá ....


    Ra đi hẹn đến ngày về
    Dẫu cho đông có tái tê ngập hồn
    Bọt bèo số phận lênh đênh
    Dập dìu đây đó cuối ghềnh gặp nhau
    Trăm năm vẫn đợi chờ nhau
    Dẫu cho gấm dệt phai màu thời gian
    Sương khuya mưa sớm dãi dầu
    Phải duyên chờ đến bao giờ cũng chờ

  3. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Bài thơ rất hay , nhưng mạn phép anh lamtieungao xin sửa 1 từ câu cuối cho nó có vần điệu hơn !
    Sương khuya mưa sớm dãi dầu
    Phải duyên chờ đến bao lâu cũng chờ
    Sau đây là 1 vài bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ , sinh thời ông là người văn võ kiêm tòan , với lối sống phóng khóang , không câu nệ giáo điều . Cuộc đời ông bao phen lên bổng xuống trầm ,. Gần 50 tuổi mới đậu trạng nguyên sau không biết bao lần thi rớt !! Hơn 70 tuổi khi đã về hưu , nhưng nghe nước nhà có biến lọan vẫn xung phong lên đường dẹp giặc . Bầu nhiệt huyết , dòng máu nóng luôn sôi hừng hực trong những vần thơ của ông !

    Chí làm trai
    Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
    Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
    Chí làm trai Nam, Bắc, Ðông, Tây,
    Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.
    Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
    Ðã chắc rằng ai nhục, ai vinh,
    Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
    Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
    Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
    Chí những toan xẻ núi lấp sông,
    Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.
    Ðường mây rộng thênh thênh cử bộ,
    Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo
    Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
    Phận sự làm trai
    Vũ trụ chức phận nội
    Ðấng trượng phu một túi kinh luân.
    Thượng vị đức, hạ vị dân,
    Sắp hai chữ "quân, thân" mà gánh vác,
    Có trung hiếu nên đứng trong trời đất
    Không công danh thà nát với cỏ cây.
    Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
    Phải hăm hở ra tài kinh tế
    Người thế trả nợ đời là thế
    Của đồng lần thiên hạ tiêu chung,
    Hơn nhau hai chữ anh hùng
    Cầm kỳ thi tửu
    Cầm kỳ thi tửu
    Ðường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay,
    Ðàn năm cung réo rắt tính tình dây,
    Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó.
    Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ,
    Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.
    Thú xuất trần, tiên vẩn là ta,
    Sánh Hoàng Thạch , Xích Tùng , ờ cũng đáng !
    Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
    Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng.
    Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung
    Người ở thế dẩu trăm năm là mấy.
    Sách có chữ "nhân sinh thích chí"
    Ðem ngàn vàng chuốc lấy chuyện cười,
    Chơi cho lịch mới là chơi,
    Chơi cho đài các, cho người biết tay.
    Tài tình dễ mấy xưa nay.
    Già cưới nàng hầu
    Trẻ tạo hóa ngẩn ngơ lắm việc,
    Già Nguyệt ông cắc cớ trêu nhau.
    Kià những người mái tuyết đã phau phau,
    Run rẩy kẻ tơ đào còn manh mảnh.
    Trong trướng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh,
    Nhất tọa lê hoa áp hải đường.
    Từ đây là tạc đá, nghi vàng.
    Bởi đâu trước lựa tơ, chắp chỉ.
    Tân nhân dục vấn lang niên kỷ,
    Ngũ thập niên tiền nhị thập tam.
    Tình đã chung lứa cũng phải vam,
    Suốt kim cổ lấy làm phận sự,
    Trong trần thế duyên duyên, nợ nợ,
    Duyên cũng đành mà nợ cũng đành.
    Xưa nay mấy kẻ đa tình,
    Lão Trần là một với mình là hai.
    Càng gìa, càng dẻo, càng dai !
    Thoát vòng danh lợi
    Chen chúc lợi danh đà chán ngắt
    Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao
    Ðám phồn hoa trót bước chân vào
    Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể.
    Quá giả vãng nhi bất thuyết, (1)
    cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
    Cuộc đời thử gẩm mà suy,
    Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu.
    Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
    Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ,
    Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
    Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
    Mặc xa mã thị thành không dám biết,
    Thú yên hà trời đất để riêng ta.
    Nào ai, ai biết chăng là ?
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ..........

    Thât là ngưỡng mộ ông Nguyễn Công Trứ quá hén anh tuyhiep !! , là một nam nhi hảo hớn thì cũng khó thật, và cũng .... tạo háo là thế mà ....
    [​IMG]
    Hoa Tuyết
    Như đứa trẻ của cuối đông lạnh lẽo
    Hoa rụt rè đánh thức gọi chào xuân
    Dịu dàng hương lan toả nhịp bâng khuâng
    Đẹp diễm tuyệt không hoa nào sánh được
    Giữa khung cảnh đông tàn còn ẩm ướt
    Hoa nở xinh như viên ngọc hiện hình.
    (Hoa Giọt Tuyết là đại diện của Niềm Hy Vọng - Sự An Ủi)
    Nơi Lam ở thì hoa Giọt Tuyết luôn luôn là bông hoa đầu tiên của mùa xuân và báo hiệu cho biết chẳng mấy chốc mùa đông sẽ kết thúc.

  5. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Haiku Ken
    Giữa vô ưu
    Lóe chớp bạt tồn vong - sinh tử
    "Shomen"​
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Haicu Đen
    Con ngắn con dài cùng trên giá
    Ưỡn con đầu chóp nằm chờ thời
    Lỗ đen vũ trụ kìa xuất hiện
    Nào thì chắc gọn ta cùng đâm.

  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Với câu hỏi như thế này thì tôi bó tay hoàn toàn vì chưa biết Lamtieungao muốn hỏi tuổi bà nào
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Twww tìm được bài thơ này. Lam cô nương có biết là trong phim nào không?
    Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về Đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền
    Làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu
    Hai tiếng Ái Tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít
    Khó có thể biết được cho đủ
    Như đôi uyên ương bươm ****
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu?
  9. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay - giơ tay !
    Em bít em bít:
    Đây là nhạc trong phin "Bao cao su ở phủ Chăn bông" - í em nói lộn - đang tham gia chương trình phát bao cho người nghèo vùng cao nên nói nhịu.
    Đính chính lại là: Phim Bao Thanh Thiên bài MUYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP MỘNG
    Xin hết ạ !
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    HÌ ! Twww không tin là bạn lại là người : " ngây ngô " . Lam cô nương chưa kịp động thủ ( gõ bàn phím ) thì bạn đã Ríp lai xong rồi .
    Bạn qủa thực rất nhanh nhẹn - một tố chất rất cần của người luyện võ . Ngoài ra thì bạn còn biết "áp dụng khoa học" vào một số việc như vậy là rất tốt vì luyện tập cũng cần khoa học
    Twww vừa tìm được bài thơ về tấn pháp như sau : Bạn có nhã hứng tiếp không?
    Tứ bình, Tý ngọ lại thêm
    Kim kê, Nỹ mã ngày đêm nhớ cùng
    Đảo Đinh, Bát Quái thung dung
    Song long, Độc cước kể chung tám rồi
    chỉ riêng Thái Tổ lạ đời
    Tứ Bình ngựa ấy chân thời bẹt ngay
    Cách này thường tập mới hay
    Nhảy cao đá lẹ chẳng lay thân hình

    Phần trên học tập cho tinh
    Công phu ba tháng đinh ninh lời truyền
    Tập mà phế bỏ căn nguyên
    Tỷ như gặp gió con thuyền đứt neo

    Được rồi bộ pháp tiếp theo
    Ba Chân, Thất Bộ hiểm nghèo lắm thay

    Công phu càng luyện càng hay
    Hổ Quyền hai thảo tính rày đầu công
    ...........................
    Xin hỏi Thái Tổ ở đây là ông nào vậy? Triệu Khuông Dẫn ah ?
    Được thewaywewere sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 11/04/2010

Chia sẻ trang này