1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi đại học được 8.5 điểm, + 1.5 điểm khu vực thì có đủ điểm sàn cao đẳng không các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vivacious, 09/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Nắm vững kiến thức như sách giáo khoa là quá giỏi roài, cần gì hơn nữa
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cứ đủ điểm là cho đi học cái đã. Có học bao giờ chả hơn vô học. Học xong, lại tìm cách học cao hơn nếu có khả năng. Học xong, kiếm được việc gì làm thì tuỳ vào năng lực. Cú thế đã.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa làm gì có net niếc ,học sinh cũng chả có nhiều cái chi phối ăn chới ,nên chỉ cắm đầu cắm cổ học ,bây h thì có rất nhiều cái quyến rũ học sinh ,nên mặt bằng học hành đi xuống là điều đương nhiên ,mà điều bạn nói mấy trường tuyển sinh chưa tới 15 điểm chỉ là mấy trường phổ thông thôi ,còn mấy trường top như bách khoa y dược ,kinh tế kế toán điểm chuẩn lúc nào cũng cao chót vót bạn nhé
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng nhất trí với quan điểm của bạn.
    ĐH hiện nay khá xô bồ, chẳng hiểu với mức điểm 12-13 điểm mà cũng đỗ ĐH/CD thì chất lượng đào tạo đến đâu? Vài năm gần đây lại rộ lên kiểu học liên thông trường này trường kia nữa, có lẽ chăng đấy là Tại chức trá hình? Đến ngán với chất lượng đầu vào của nhiều trường ĐH hiện nay.
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    công nhận, giáo dục ĐH đầu vào thế thì thấp quá. Thi ĐH đâu khó lắm đâu, ôn thi cẩn thận, chăm chỉ logic một tí là điểm cao thôi mà. Mình mà cho thi ĐH 10 lần chắc đỗ cả 10. Đề bây giờ còn dễ hơn 10 năm trc thì phải. Chẳng lẽ mình chuyển nghề đi đào tạo thi ĐH cho hs à? dễ thế chỉ cần chỉ cho mấy chiêu thì đỗ ngay có gì đâu. Có khi mình luyện cho cả 3 môn toán lý hoá, hổng đâu hỏi đấy, chẳng mấy chốc là đầy đủ kiến thức thi ĐH (mình hơi có tính sư phạm). Ko biết thì tưởng khó, biết rồi thấy đơn giản ko.
  6. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, thời mà học sinh luyện thi ĐH bằng các cuốn " Bộ đề thi tuyển sinh" ấy, khó kinh, các em bây giờ nhìn vào đấy có mà khóc thét các bác nhỉ. Những bác nào đã từng luyện thi bằng các cuốn sách đấy rồi mới thấy đề thi ĐH bây giờ dễ quá.
  7. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi!...ngày xưa mua những cuốn ấy về, thấy có những bài của từng trường thậm trí từ những năm 6x gì đó, khó khủng khiếp!...nhằn mãi mới ra!...
    Thế nên sinh viên ngày xưa nó hiếm và quý lắm...ra đường trả lời là sinh viên thấy tự hào...đỗ đại học thấy tự hào ghê gớm, trong quê còn thưởng tiền, phụ huynh đi nhận thấy các cụ được thể vênh mặt lắm!...
    Giờ ra ngoài thấy sinh viên nhiều như lợn con, nhậu nhoẹt nát bét,cờ bạc lô đề, game gủng, gái gú thấy mà hãm...mà du côn du đãng cũng lợi dụng mác sinh viên nhiều quá nên giờ gặp sinh viên cũng hơi ghê ghê...
    Đề đại học bây giờ mình nhận xét chẳng hơn gì cái đề thi tốt nghiệp, làm bài thi thì không chấm hay không cho điểm các cách làm mà khác sách giáo khoa, rồi là thấy tinh giảm đi nhiều kiến thức hay của ngày xưa...
    Đọc mấy cái sách của phổ thông bây giờ cải tiến gì gì đó thấy chán, kiến thức thì nhạt, viết trình bày nhăng cuội, rườm rà, hình ảnh nhố nhăng...cái mớ kiến thức đó đọc không quá 1 ngày là hết!...
    Chán!...sau bao nhiêu năm mà giáo dục lại đi xuống thế nhỉ?!...
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ sẽ phải để cho các trường tự ra đề như ngày xưa thôi. Mình thấy giờ bát nháo lắm rồi, nhiều trường muốn trú trọng đầu vào đòi hỏi những kĩ năng đặc biệt, phán đoán câu hỏi, sự lôgic trong trình bày, sự sáng tạo, mới mẻ ở cách làm bài nhưng với đề thi chung và kiểu trắc nghiệm thế này giết hết những mầm mống ấy từ trong trường phổ thông. Ngược lại, học sinh chỉ cần học vững kiến thức cơ bản là có thể chắc 1 chân vào ĐH với 15 điểm trở lên.
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ngày xưa hồi thi chuyển cấp lên cấp 3 em đã phải luyện thi như thi ĐH rồi, cũng có mấy quyển đề thi dầy cộp khó lòi mắt luôn, chả khác gì đề thi ĐH, tuyển tập đủ mọi chủng loại công thức, thuật toán, cách giải...mà đến đề thi ĐH cũng chỉ đến thế thôi, mỗi tội là nó ở một phạm vi của một bộ môn riêng như Đại Số chẳng hạn, ko đầy đủ các môn như thi ĐH, nhưng mà cũng là đỉnh cao trong một môn riêng nào đó mà lớp 9 đc học rồi, hix, đúng là học như điên, chỉ có ăn với học, chả làm gì hi. HS bây giờ chỉ ăn với chơi hưởng thụ là chính, học là phụ, ko như mình ngày xưa. Thời buổi thay đổi, kinh tế phát triển, ăn chơi ko hết sao học đc, hi. Cái thời trc khi mình thi ĐH, ko biết thi ĐH có khó ko nhưng mà thấy học cũng ít, SV cũng ít, mọi ng ko quan trọng học hành cao, vào ĐH lắm, đầu vào trường Sư Phạm thấp tè, ko ai thi vào, sau đến thời mình thay đổi, mọi ng trú trọng học hành, thi vào ĐH nhiều và đông, trường thì ít chứ ko như bây giờ, dân lập cũng chỉ mới có mấy trường thôi, đầu vào ĐHSP cao ngất trong các trường, thi ĐH đề cực khó, ko biết có phải thời mình là thi đầu vào khó nhất ko nhưng mà thấy lúc đấy bắt đầu bùng nổ hs đi thi và trường thì ít, điểm cao và tỉ lện chọi cũng cao.

    Mình có đứa em họ, nó học trung cấp kế toán 2 năm, xin đc vào cty nhà nc hay cổ phần gì đó bây giờ lương thưởng cũng đc khoảng 5 triệu 1 tháng, sống một mình ở hn thế cũng ổn. Học ít nhưng mà quen biết xin việc cũng đc hi.
  10. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Tớ mà được quyền lãnh đạo nền giáo dục của Việt Nam thì tớ sẽ dẹp bớt phải đến 2/3 số trường đại học ở Việt Nam mà tha vào đó sẽ chú trọng và đầu tư cho các trường, nhiều trường chẳng đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản nhất về hạ tầng, phòng lớp, trang bị, thiết bị thí nghiệm, giáo viên, giáo trình gì thế mà cũng đại học...các trường cao đẳng thì lên thành đại học, trung cấp thành cao đẳng...cứ thế, cứ thế và dẫn đến số trường đại học nhiều hơn trường mầm non mẫu giáo...
    Giờ các em đi thi đại học chưa làm bài thi đã thấy nhiều trường phát vé, tờ rơi mời nhập học rồi...thi trượt, nguyện vọng trượt thì có giấy mời nhập học gửi về tận nhà ở những trường ở tận đâu đâu...khiếp!..
    Trong khi các cháu mầm non tương lai đất nước thì bố mẹ phải sếp hàng từ ngày hôm trước, qua đêm đến cả ngày hôm sau cũng chẳng mua nổi hồ sơ cho con nhập học!..
    Đến chịu với cái hệ thống giáo dục này rồi!...
    điểm sàn đại học có 13 điểm thì thử hỏi với chưa đủ nổi 5 điểm 1 môn như thế thì đào tạo sao nổi nhỉ?..học đại học nếu học đúng nghĩa thì chẳng phải là dễ đâu, còn nếu chỉ đến để mở vở và cầm bút nhìn bảng, nghe thấy đọc rồi chép thì lớp 1 nó cũng học được rồi!...khỏi cần đến qua lớp 12....
    Mình có thằng em họ, ở trong quê lêu lổng chơi bời, chẳng học hành gì...năm đầu tiên trượt tốt nghiệp, thi lại vớt lần 2 (lần thi vớt này cho thả phanh chép bài, quay cóp..thấy nó khoe thế) thì đỗ, năm sau chẳng học hành gì cũng đăng ký thi đại học được đúng 1.5 điểm (3x0.5điểm/1môn), trượt, thế là có cái trường đại học gì trên Thái Nguyên gọi nhập học hệ cao đẳng, cơ sở tại Hà Nội, chả mất gì ngoài vài triệu bạc đóng học phí kỳ đầu và hồ sơ thế là thấy cu cậu cũng hoành tráng gắn cái mác sinh viên, về thấy nó chẳng học hành cái khỉ gì, thi cử thì toàn tiền với tiền...lthỉnh thoảng thấy có cài bài kiểm tra 15 phút với 45 phút cứ như là của học sinh lớp 8 ấy...thấy buồn cười...
    ấy thế mà cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi ra trường và thành cử nhân cao đẳng đấy...
    lại còn tính chuyện học liên thông đại học nữa cơ!...
    chết..chết...cử nhân với kỹ sư của Việt Nam thế này thì có mà ........

Chia sẻ trang này