1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Đại Học năm nay ( 2003 ).....Hỏi thăm cái !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoangfnhung, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước ăn cơm cháy,ra đường dẫm phải vỏ chuối và uống giải khát bằng chè đỗ đen,đỗ cái chắc..hắc..hắc..hắc..
  2. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bản thân thì điều quan nhất là luôn luôn tin tưởng mình có đủ phẩm chất là người chiến thắng dù đang trong tình trạng nguy hiểm nhất, có như vậy mới đủ tỉnh táo vượt qua.
    Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy dành ít nhất 10 phút để đánh giá lại những công việc mình đã làm được và chưa làm được trong ngày -> xác định được những công việc ngày mai phải làm -> có kế hoạch và khoa học.
    Luôn cố gắng giữ mình trong tình trạng sức khoẻ và tinh thân ở mức độ sung mãn nhất có thể.
    . . .
    Not easy to die in this life !​
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Úi trời,nói chuyện thi ĐH mình mới nhớ.Chả hỉu hồi đó nghĩ gì mà phát biểu xanh rờn: Con ko đỗ thì đi almf,ko thi lại
    Ha ah ha,may mà bây giừ vưỡn ăn bám bố mẹ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hơ ,có ai trong box mình coi thi không nhỉ?cho em gặp gỡ chút.....hic.......năm nay......em thi.....
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Khi trong phòng thi , nếu thấy đứa bạn bên cạnh làm bài được , thì tranh thủ mà nhìn , cho nó xem bài mình , thì nó cho mình xem bài nó , đôi bên cùng có lợi .. hehe , đừng khắt khe , nhỡ may khi nào nó chính là bạn cùng lớp của mình đấy ...
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình tí nữa thì téng 1 thằng can tôi không cho minh nhìn bài,ai ngờ nó là bạn mình mói đểu chứ.
  7. donkihote7283

    donkihote7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    có em nào cần đáp bài thì phone cho anh 1 tiếng nhé.Anh giúp đỡ nhiệt tình luôn
  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mọi người cũng thế này nè Cũng động viên chúc các em thành công thi đỗ đại học Nhưng nào có được cái giè đâu cơ chứ
    Chán vật
    Thôi thì cứ thà âm thầm mà thi Đỗ thì đi khoe mặt mày hớn hở Trượt thì nằm nhà chịu khó ôm gối khoảng một tháng Ít vác mặt ra ngoài đường thôi Rồi xách cặp mà đi ôn lại năm nữa
    Híc

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hô hô,chắc chưa nghĩ đến quả nó cho đáp án đểu rùi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hà ơi, em fải cảnh giác cao độ đấy.Tụi thi ở Hàng Hải dã man cực.Lúc sắp thi thì buôn như fáo ran, tưởng lúc thi chúng nó nhắc mình.ai dè hỏi thì đứa nào cũng...Lắc.Mà chúng nó thì viết như ăn giấy ấy.Lúc ra còn cười fé fé , khoe khoang rầm trời.Ha ha, cuối cùng thì mấy đứa mình cú nhất trượt thẳng cẳng.
    Bọn em đừng căng thẳng wá.Cứ ôn chắc cơ bản là được.Làm bài cẩn thận, nhất là kết wả,fải soát thật kĩ. Trình bày tỉ mỉ 1 chút.Lí , hoá fải cẩn thận o bị lừa.Toán thì fải nắm chắc 80% đúng , o bị trừ tí điểm nào.Như kinh nghiệm năm ngoái thì điểm toán là wuyết định đấy.Chứ lí, hoá thì cả thiên hạ đứa nào cũng ngu như như mình cả thôi.Những bài o làm được thì kệ xác nó.Chủ yếu là bài nào đã làm thì fải chắc đúng.Còn 100 thằng thì 99 đứa cũng o làm được như mình ấy mà.
    Còn mấy em khối D thì chịu khó giã Toán vào.Bọn khối D thường ngu toán.Văn thì cứ 1 ý xuống dòng 1 lần(mỗi đoạn chừng 7-8 dòng).Anh thì fải tuỳ người thôi.
    Khuyên thành thật các em đừng đi ôn làm gì.Wá tải là thành tẩu hoả nhập ma đấy.Chủ yếu là mình, thằng nó đi ôn giời ôn bể ở đâu kệ xác nó. Chúc bà con mình năm nay thắng lợi rầm rộ, lấy khí thế cho năm sau.

Chia sẻ trang này