1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi đại học

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ducpt85, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thi đại học

    Nhân có việc của Nguyet ca, tôi cũng muốn hỏi mọi người xem có bắt buộc phải theo ý kiến của bố mẹ trong việc chọn đh không ?

    Bố mẹ là người rất rất có kinh nghiệm cuộc sống, và cũng luôn yêu thương con, muốn điều tốt cho con, nên phải rất chú ý đến việc chọn lựa của bố mẹ.
    Nếu bố mẹ không phải chỉ khuyên con thôi, mà gay gắt bắt con phải cố thi vào trường này trường kia, thì việc không theo điều bố mẹ nói sẽ là bất hiếu (???) và tạo ra sự đối nghịch giữa bố mẹ và con cái.

    Tuy nhiên, bố mẹ ta nhiều khi lại quá thực dụng, tức là không chọn trường mà con thích, không cho con chọn trường mình thích mà chọn nghề để dễ kiếm tiền, sống dễ dàng,v..v thậm chí có khi đó là ý thích của bố mẹ cũng nên.
    Thêm nữa, nếu con chống lại ý muốn của bố mẹ thì có thực sự là bất hiếu không ? Nếu sau này con chán với nghành nghề này, sống không có niềm say mê, mà chỉ sống một cuộc đời bình thường ảm đạm, thậm chí nếu con thất bại trên con đường sự nghiệp vì không thích(chắc không đến nỗi thế) thì có phải là một điều bất hiếu lớn hơn không.
    Vì vậy tuyệt vời nhất là bố mẹ không bắt, mà chỉ bảo "con nên".

    Híc, đấy là trong trường hợp mà các bạn có đủ tự tin chắc chắn là mình có đủ khả năng vào trường nào mình muốn, hoặc là trường mình muốn dễ vào, còn phần nhiều chỉ dám chọn trường mà điểm chuẩn thấp thấp, dù không thích, nếu thế thì chả có chuyện gì để nói cả.

    Rất may cho tui là bố mẹ tui hông bắt gì cả, nhưng rất cho tui là xui là tui hông thích, hay đúng hơn là không biết, mình thích vô đâu cả. Tuy nhiên ý kiến của tui vẫn là mình thích vô đâu thì cố mà vô đó (nói thì dễ....)


    Note: trên đây chỉ là ý của tôi, các bạn có ý khác cứ post chê bai thoải mái, nhưng đừng nặng lời quá là được.


    Friend forever !!
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Note: trên đây chỉ là ý của tôi, các bạn có ý khác cứ post chê bai thoải mái, nhưng đừng nặng lời quá là được. <--- cậu có vẻ rất sợ phải tranh luận gay gắt nhỉ ? mà cũng đúng thôi, người Hà Nội vốn thanh lịch mà... hì hì.
    Tớ thì tớ nghĩ bố mẹ cũng có cái đúng của mình, vì theo kinh nghiệm của các anh chị đi trưóc thì sau này ra trường, xin việc là chuyện không dễ, đôi khi có sự can thiệp của bố mẹ mới xong . Vì thế nhiều bố mẹ rất muốn cho em theo nghề của mình, vì dù sao " con em trong ngành " vẫn dễ xin việc hơn. Vị dụ như tớ nè. Nếu tớ thì An Ninh thì sẽ được cộng 2 điểm, vì ông tớ có thâm niên 40 năm làm việc trong ngành công an, nhưng khổ cái là tớ không thi chứ lị ! :-D
    Nhưng tớ thích một con người có ước mơ và biết đấu tranh cho ước mơ của mình. Có thể một ngày nào bạn kiếm được nhiều tiền, bạn giàu có, nhưng trong bạn vẫn khắc khoải một niềm đam mê mà từ hồi trẻ vẫn chưa thực hiên được, vậy sẽ buồn biết bao ....


    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh không nhầm cậu ducpt85 học Tổng Hợp phải không? Năm tới có phải thi Đại Học đâu mà lo. Hình như năm trước được giải 3 Quốc Gia phải ko?
    Còn với anh, thì học và thi vào chỗ nào mình thích. Con người là phải có hoài bão và ước mơ. Bố mẹ chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Hơn nữa với những người bố người mẹ hiểu con thì sẽ không bao giờ can dự vào việc con cái thích làm gì. Chỉ có một sự tác động nhỏ để mình đi con đường đó đến đúng đích thôi chứ không bao giờ bảo con đi theo con đường mình muốn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thi vào trường mà mình mong muốn đi , cứ ngồi mà tưởng tượng canh ngồi 4,5 năm ở cái trường đại hoc mà minh không thich đi .A lê hấp rồi cả quãng đời còn lại phải làm cái việc mà mình không ưu thích nữa chứ ! Tôi thì tôi chịu các bạn ạ, ko nổi đâu.
    Nếu nói đến thực tế là vào trường mà minh thích rồi sợ sau này không xin được việc tôi thấy điều đó nó hơi....hèn nhát và thiếu sự dũng cảm,tự tin (cách nói khác là không có ý chí và ước mơ).
    Nếu bạn siêng năng , chăm chỉ và hơn nữa bạn có ý chí và muốn tạo dựng một bản lĩnh cho mình thì hãy thi vào trường mà mình mong muốn mà không có 1 chút sợ sệt nào cả .Đấy là cách nhìn và hành động cho một tương lai tốt đẹp sau này.Chí ít sau nay` bạn không phải hối hận vì đã làm một điều không đi ngược với ước mơ của mình.Bạn làm hết mình và bạn sẽ đạt điều mình mong muốn chứ không phải lo lắng vê những gì chưa chắc đã xảy ra .Đúng không nào ?
    We are friends not fiends !
  5. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì cứ chọn trường nào mình thích , làm bài thi hết khả năng mình có vậy là mình không thẹn với mình là ok trước đã ! năm nay điểm chuẩn vào các trường nói chung thấp nhưng biết đâu năm mình thi lại lấy cao ? hãy làm theo điều mách bảo của cái đầu , còn bố mẹ cũng tiếp thu ý kiến , nhưng chỉ tiếp thu chứ không làm theo . Song cái gì cũng có 2 mặt ... nên ...
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    http://www.geocities.com/doi_em_duoi_mua/nguyenngocthang.html
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy năm nay tình hình thi cử chán lắm ! May mắn là nhiều. Cùng mang mác đại học mà có trường 5đ, có trường gấp 5 lần như thế,... Có người 21 điểm mà chả đỗ vào đâu, trong khi có người chỉ hơn 10 điểm cũng được công nhận là cử nhân đại học ( tất nhiên là mấy năm nữa, )
    Mà thôi, lo bây giờ chả ích gì, kệ nó đi, còn hơn 10 tháng nữa cơ mà !

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  7. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    theo REDfox thi` chuyen thi cu bay gio ko phai la may man nhieu ma la do quen biet va` "xien" quyet dinh la nhieu.tuy nhien do cung~ chi la mot so thoi.van co nhieu nguoi do dh la do thuc chat kha nang cua ho.
    con theo REDfox chuyen chon truong de thi la` do tu ban than minh thoi.ba ba cua REDfox von ko thich REDfox thi khoi H dau,ba ba keu la hoc cai thu do chi ton tien ,sau nay cung chang co tuong lai.nhung REDfox thich va` da tranh luan voi ba ba.cuoi cun`g thi` tat nhien la` REDfox co ly' hon roi.ba ba cua REDfox rat la kho tinh nhung REDfox quyet ko chiu. nhuong buoc.hihi
    bay gio REDfox co the tu quyet dinh tuong lai cho minh.du tuong lai do nhu the nao di chang nua,REDfox cung ko biet duoc,nhung REDfox chac chan se ko phai hoi han .vi REDfox da lam dieu minh yeu thich,say me!!!.....
    CHUC CAC BAN CO DUOC SU LUA CHON DUNG DAN
    HAY CO LEN NHA!!!!DUNG VI Y KIEN CUA NGUOI KHAC MA TU BO UOC MO CUA MINH!!!!
    Đời là gì ? và tình là gì ?

Chia sẻ trang này