1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Đàn

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thi Đàn

    Để đánh dấu ngày em bỏ ruộng TB sang TQ làm ăn, em khai trương Thi Đàn , kính mời bà kon cô bác vào. Ai đang có tâm sự, bức xúc, cứ thơ hoá nó ở đây. Các loại thơ, thơ tình, thơ thất tình, thơ con cóc, thơ củ chuối củ khoai, hay tản mạn em cũng đón tiếp hết. Nhân dịp khai trương, post bài Free !

    Mở màn cho hoành tránh, em xin tha thiết tặng anh LegiS tấm lòng chân thành của iem. Nhưng do em ít học vốn chỉ quen chân lấm tay bùn lội ruộng, nên đành mượn tạm chị @yeuxautinh vậy, em sẽ trả tiền bản quyền cho chị sau nhé.


    Cài một đoá hoa vàng lên mái tóc
    Em thở dài tưởng nhớ AK
    Khăn vẫn xanh man mác cuối chiều
    Nhưng chẳng còn anh, kexautinh thân yêu

    Trò chơi tình yêu đã đi vào hồi kết
    Em uống một chén rượu đầy cho nỗi buồn vơi
    Ngày cuối thu nên ngày buồn lắm
    Đêm đầu đông nên đêm bỗng xa xôi

    Rồi một sáng ngày kia đẹp trời
    Em lại thấy lòng mình xao xuyến lạ
    Nhưng không phải anh với khẩu AK
    Mà là LegiS cao bồi với bao tải đầy thơ và hoa

    Trái tim em lại cháy một tình yêu mãnh liệt
    Một tình yêu mà ngoài LegiS ra, chẳng một ai biết
    Xautinh về với đàn lừa tội nghiệp
    Quẳng Ak xuống gầm giường chàng bắt đầu làm thơ

    LegiS đến như một giấc mơ
    Như món phở nước trong thịt tươi rói
    Em sẽ vớ lấy ăn như kẻ sắp chết đói
    Dẫu phở ăn xong chỉ còn lại nước dùng

    Em đã hét to lên rằng: Ta hạnh phúc vô cùng!
    Nhưng chợt giật mình sau cơn say nắng
    Thấy trống vắng, thấy thèm thèm thiêu thiếu
    Thì ra cũng có lúc lại nhớ đến cơm!!!

    Em trở về sau những giấc mơ
    Lòng chông chênh nhớ cơm nhưng tiếc phở
    Thơ cũng hay nhưng AK cũng rất oai hùng
    Xautinh hay LegiS bây giờ?​
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Nữ thi sĩ @Blue_bell(tự chào mừng)

    Hẹ hẹ... để Thi Đàn hoạt động sôi nổi có tổ chức, chị quyết định đưa ra một số đường lối cải cách mới mẻ cho thơ ca của thi đàn mà chúng ta thường được biết đến cái tên Phong trào thơ Mới. Tất nhiên, đối với thời đại này, thì thi ca 30-45 thế kỷ trước không cỏn được coi là thơ Mới nữa, và những cô gái không nhuộm răng đen, mặc áo tứ thân tất nhiên cũng không còn được gọi là gái Mới nữa.
    Hic, hơi dài dòng tí. Chẳng qua là chị muốn mở một lớp dạy làm thơ. Thơ nó có cái cơ bản khác với văn xuôi là ở chỗ nó có vần cái đã. Vần ở đây có thể là vần LƯNG, vần BỤNG, vần CHÂN, . Trong phạm vi bài học hôm nay, chị chỉ có thể đề cập đến thơ vần CHÂN. Tạm thời thế, sau mỗi bài sẽ có bài tập về nhà cho các bạn hữu luyện tập, rồi cứ thượng tuần hằng tháng, chị sẽ tổ chức cuộc thả thơ ở hồ Thành Công, tất nhiên nếu một số bác như Nguyễn Tuân hay là Tản Đà muốn tham dự thì cũng rất hân hạnh đón tiếp.
    Bỏ qua phần lý thuyết xám xịt, chúng ta thưởng thức ngay một bài thơ vần CHÂN, từ đó suy ra ngay cách gieo vần. Bài này chúng ta gieo vần ỐI và một số biến cách tương tự cũng có thể chấp nhận.
    E hèm, chiẹp chiẹp...
    *****************
    Hỡi một số anh hùng thời u tối
    Từ Thái Bình sang Tuyên Quang rồi lạc lối
    Kexautinh ôm AK lang thang trong vườn chuối
    Gặp đôi tình nhân đang hôn nhau đắm đuối
    Hắn kêu: Ối!
    Từ hôm ấy trong đầu óc hắn có cái gì u tối
    Nhìn cafe, thu_6 lúc nào cũng thấy bối jối
    Hắn hết đường ôm AK om sòm phách lối
    Lúc nào cũng trong tâm trạng như vừa trăng trối
    Với tình đầu một lần cuối
    Mới đầu, ai hỏi hắn cũng chối
    Kể cả blue_bell vốn là bà mối
    Cho cái mối tình gian dối
    Của xautinh từ cái thời rất chuối
    Hôm nay, sang Tuyên Quang hắn không còn phách lối
    Trước mặt bà mối
    Hắn cất lời trăng trối
    Thôi thì, xin chị đừng giăng lối
    Trời tối
    Em vấp ngã, cũng có đôi lần u tối
    Xin chừa, từ nay em không bao giờ đắm đuối
    Kể cả trong vườn chuối
    Bài tập về nhà: Gieo vần ÁI
    Được blue_bell sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 29/12/2004
  3. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Biết chú LegiS đi công tác xa, anh mạn phép chú nhỏ to với người TB một chút. Chú đừng có giận anh nha!
    Em hẹn anh cà phê chiều thứ bảy
    Giọt ngắn giọt dài vẫn chỉ mình em
    Ngoài đường phố rất đông người vội vã
    Mà sao em ngồi đây có một mình
    Bàn kế bên có cặp đang tự tình
    Tay nắm tay cho tình yêu dâng lên mắt
    Em ngồi đây mà lòng đau quặn thắt
    Anh đâu rồi chiều thứ bảy cà phê
    Em ngồi một mình trong những cơn mê
    Khói thuốc đèn mờ bóng hình hư ảo
    Anh tệ quá sao tim em không mách bảo
    Đêm xuống rồi bàn bên cạnh vắng tanh
    Cà phê rơi từng giọt khói mong manh
    Em ngồi đây đếm thời gian quếnh quáng
    Gió lạnh ùa lên ánh đèn thấp thoáng
    Em vẫn chờ hơi ấm bàn tay anh
    Cà phê chiều thứ bảy mong manh.
  4. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Làm bài tập về nhà của blue_bell..ke ke
    Gieo vần.."ái"
    Sáng nay ra đường hình như anh gặp gái
    Đâm phải bà già mặt xanh như đít nhái
    Xe đổ chổng trơ anh ngồi la oai oái
    Hận đứa nào vía đen tai quái
    Đến bác sĩ khám qua loa đại khái
    Đụng chỗ nào cũng thấy đau tê tái
    Tối về với vợ làm sao ...ái
    Nghĩ đến xót xa, cõi lòng tê dại
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thời xa ngái
    Anh còn là con gái
    Cũng tóc dài
    Mắt nai
    Xinh nhất làng trong lẫn xóm ngoài
    Rồi anh đi Thái
    Tóc không dài
    Mắt chẳng nai
    Anh cũng không còn là con gái
    Giờ anh chỉ khoái
    Đi cưa gái
    Hát karaoke đoạt....
    Hì hì, hết hứng, Cô Blue_bell ơi, em chỉ xin 5 điểm cho qua thôi
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý trò Áppasionata có ý thức chăm chỉ học bài nhưng mà cần cù chưa bù được thông minh. Cô cho gieo vần ÁI tức là có cả Vần, cả Tông, đâu có dùng linh tinh như câu cuối của trò được.
    Cô chữa lại thế này:
    Đến bác sĩ khám qua loa đại khái
    Đụng chỗ nào cũng thấy đau tê tái
    Tối về với vợ làm sao ...ái
    Ô hô cuộc đời thật ngang trái
    Hay:
    ...
    Anh xin em, đừng có động vào...OÁI!
    Được blue_bell sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 29/12/2004
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ặc...
    nhìn chung thì vẫn gặp lỗi của appas đã gặp phải, vì thế, tạm thời cô chấp nhận sự sáng tạo của các trò..
    Có một điều như thế này, nó được hiểu thế này.... cô định trình bày thế này, hic... chả là cái câu "hát karaokie đoạt gi..." của trò, trò vẫn còn giữ cái ý định gieo vần ÁI đấy chứ?
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh tinh thần học hỏi của các trò, mặc dù môn này mới chỉ được đưa vào dạy thí điểm nhưng đã báo trước một tương lai khả quan.
    Sau phần kiến thức cơ bản, chúng ta đi vào đào sâu phá rộng, tìm ra một số ngõ ngách hòng mở mang thêm. Hôm nay, cô tiếp tục phụ đạo các trò về thơ gieo vần CHÂN.
    Và đây là một dạng biến thể của thơ gieo vần CHÂN:
    (Vô phép nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp và nhạc sĩ gì gì đó)
    Hôm qua em đi chùa chim
    Hoa cỏ còn mờ hơi chim
    Cùng thày mẹ, em vấn đầu soi (tất nhiên là) chim
    Nho nhỏ, cái đuôi gà chim
    Em đeo cái dải yếm chìm
    Quần lĩnh áo the chím
    Tay em cầm chiếc nón quai chim
    Chân em đi đôi dép chim chim
    *********************
    Đó là một ví dụ điển hình ở dạng mở rộng giản đơn. Đề nghị cả lớp chép phần ví dụ trên vào vở và tiếp tục thả hồn bay bổng tìm ra những tứ thơ đúng niêm luật ở trên.
    Đây là tôi nói ngoài lề một chút, để các trò có thêm vũ khí chiến đấu. Tiếp tục nhận bài vở sáng tác theo các thể loại đã dạy.
    Trường dạy làm thơ của nữ sĩ @blue_bell, liên tục chiêu sinh vào các ngày trong tuần.
  9. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    iem lộp bài phổ thơ theo vần ÁI như sau:
    anh TTVietNamOnline thông thái
    lổi tiếng khắp lơi vì dại gái
    Vừa nhìn thấy xuyenchi đến từ đất Thái
    Anh vô cùng sợ hãi
    Đã mấy ngày nay không còn đi...
    Biết hoa đẹp nên anh đòi hái
    nghe tên anh tưởng mình là con gái
    offline rồi, anh chắp tay anh vái
    hic... vui vãi...
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cho em bon chen ít văn xuôi cái nhờ hờ hờ
    Thương thay TTVNonline gại gái
    Trong thời gian bận mải đi Thái
    Bị nói xấu bởi các chị em gái
    Rôm rả kéo sang từ tận Bình Thái
    Cái thói buôn dưa thường hay phóng đại
    Biến người ta từ Trống thành Mái
    Được cầm đầu bởi blue-bell xinh gái
    Nên chị em ai cũng hăng hái
    Bên box iem giờ chả còn ai
    Bà kon đã bỏ làng đi không ngoái đầu lại
    Chỉ còn một chị sư sái
    Cũng thầm thương anh đang đi Thái
    Từ sáng đến giờ cứ thập thò băn khoăn mãi
    Tuy sư nhưng cũng xinh như ai
    Hoa chưa chủ đang chờ người hái
    Chắc sẽ hợp với anh TTVietNamonlline
    Anh về rước chị sang đây cái
    Chết tiệt, đang post thì lại buồn...
    Nói khẽ kẻo mất duyên con gái
    Em đi đây, tí em quay lại

Chia sẻ trang này