1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Đàn

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, thơ phú bắt đầu lên tay rồi đấy. Rồi đây, cô sẽ đăng ký lớp mình vào danh sách các hội viên hội bảo vệ chó con, vì cứ nghe xong thì mấy con chó nhà cô lăn ngay ra ngủ, không quậy phá nữa, rất tốt cho sức khoẻ của chó.
    Thể theo một số nguyện vọng của đông đảo các trò, hôm nay, bài tập sẽ là gieo vần ÍT - hi vọng sẽ nhận được rất nhiều tuyệt tác gieo vần ÍT có thể làm nên tên tuổi của khoá học này.
    Nhào vô đi các trò.
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa em đi trong chiều thứ bảy
    Chiều cà fê mùa thu bay, mưa nhè nhè trên rừng cây lá đổ
    Em thích được anh hôn nhẹ vào ... hông và cổ.
    Em ngây người trong mỗi tối thứ bảy mùa thu
    Khi đôi bàn tay anh dữ dội, lại hững hờ.
    Nâng ly cà fê...
    mỗi lần nhấp môi...
    lại như chạm vào em
    Nỗi nhớ.
    Và như thế, anh lại uống trọn từng giọt mật cà fê
    Khi hoàng hôn buông mỗi mùa thu bay trong chiều thứ bảy
    khi nụ hôn nồng vào...gáy
    Ta trao nhau.
    Rồi anh lại hôn vào...hông em
    Thật lâu...
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy ngứa ngáy ghê, sẵn có Thi đàn của em cafe. Làm tí cho nó đỡ ngứa nghề. Mời bà con ghé vào xi nê..
    Tìm mãi chẳng được nhân vật nào đóng phim, chợt nhớ có đôi vợ chồng nhà mũm mĩm và Pờ nờ(PNA) khá nổi tiếng ở box nhà ta. Mạo muội tuyển anh chị làm diễn viên mà chưa kịp xin phép gia quyến. Trong lúc phim quay vội vã, có điều gì sơ xuất mong anh chị thứ lỗi.
    Tuyển thêm bác Mod mới tranngocthinh cho thêm phần quần chúng.
    Một câu chuyện tình
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tình, chữ hận khéo là ghét nhau
    Trải qua mấy cuộc cụng đầu
    Pờ Nờ cùng với Mĩm cầu kết duyên
    Cứ như Lã Bố - Điêu Thuyền
    Xứng đôi cá nước một thiên sử tình
    Nhưng đời lúc U lúc Minh
    Ai ngờ Mĩm đã có tình với giai
    Pờ Nờ là đứa thứ hai
    Hồi trước Ngọc Thịnh bị chài trước tiên
    Số Thịnh cũng có phần đen
    Đang lúc tình đẹp sếp "phiền" vào Nam
    Ra đi nước mắt ba hàng( thấy bảo vậy mà chẳng biết hàng thứ ba chỗ nào...)
    Hứa lên hứa xuống với nàng: Tết Tây
    Xong việc chàng sẽ ra ngay
    Cưới Mĩm làm vợ tình này chắc xong
    Giờ đây biết bị cắm sừng
    Clear gội mãi vẫn...tưng tửng đầu
    Tết Tây chờ đã bao lâu
    Nay chàng vội vã lên tàu về quê
    Biết rằng Mĩm vẫn ở thuê
    Khu nhà trọ cũ, liền về ghé thăm
    Tới nơi trời đã nhá nhem
    Cảnh xưa còn đó, bóng đêm buông dần
    Thịnh ta đứng mãi tần ngần
    Thấy cửa không khoá chàng lần đến bên
    Ngọc Thịnh ghé mắt ngó nghiêng
    Trong phòng tranh tối lại thêm tắt đèn
    Chỉ nghe thấy tiếng thì thầm
    Tiếng người hì hục rì rầm bên song
    " ..Chàng cởi từ từ thôi cưng
    Nước ra nhiều lắm chàng đừng bỏ qua
    Húp hết nước non, nước già
    Như thế mới sướng, mới là cõi tiên
    Món này chàng phải ăn liền
    Hứng lên là thiếp chiều riêng cho chàng!..."
    Kẻ lạ giọng rất nhồm nhoàm
    "...Việc gì mà phải vội vàng hả em
    Cởi ra thấy trắng đã thèm
    Liếm láp một lúc cũng lên tiên rồi
    Nhắm mắt tận hưởng của đời
    Ăn xong lại thấy thiệt thòi cái lưng..."
    Ngọc Thịnh nghe chuyện nóng bừng
    "Lũ dâm tà ấy ngày dưng cũng liều
    Ta đây sương gió bao nhiêu
    Nặng tình nặng nghĩa tình yêu với người
    Cớ sao dở thói làng chơi
    Cắm sừng chi chít tơi bời đầu ta"
    Giận quá chàng lao vào nhà
    Tận mắt nhìn lũ dâm tà xem sao
    Chỉ thấy chân dẫm lào xào
    Khắp nhà lổn nhổn khác nào chợ tan
    Rải rác những thùng các tông
    Mũm mĩm và kẻ tình nhân thế nào?
    Ánh sáng theo chân Thịnh vào
    Thịnh ta nhìn rõ Mĩm nào có gian
    Chỉ ăn trứng lộn với chàng
    Mấy thùng hột vịt vứt lăn góc nhà
    Vỏ trứng cũng vứt bừa ra
    Nghe chừng khoái khẩu mới là món đây
    Thấy Thịnh, Mũm mĩm bỗng cười.....
    Chả biết nàng ta cười gì nữa? Xin mời quí vị đón xem tiếp phần sau!
    Thông báo khẩn: Tuyển thêm quay phim cho phim trường gấp. Ai có nhu cầu PM về nick Donnacalf.
    Thanh củi!
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    (Bài trên là dành cho Cafe_chieu_thu_bay. Anh biết nick của em là cà fê chiều thứ bảy nhưng vẫn muốn gọi là cà fê chiều thu bay vì như thế thật là đẹp và lãng mạn)
    ----------------------------------------------------------
    Sau đây là gieo vần A...
    --------
    Đi công tác xa nhà
    Nhớ người vợ tên...à
    Tuy vừa xấu vừa già
    Nhưng vẫn hơn...của lạ
    Dù đang ở rất xa
    Nhiều người đẹp quanh ta
    Dù chán cơm thèm cá
    Vẫn nhớ vợ ở nhà...
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thật là hay.
    Tớ vote bạn 5* x 2 lần nhé.
    Cảm ơn vì sự tham gia
    (xin lỗi vì spam)
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nge có người nhắc tên mình mà ngẩng đâu lên không được, đầu nặng quá hà! Sừng ở đâu ra mọc đầy đầu nè!!
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    Cớ sao donna đặt vòng
    Kim kô cho Mĩm vào tròng thương thay
    Quần lụa áo gấm Mĩm may
    Vá donna lại miệng này mắt kia
    Kìa chứng vịt lộn với bia
    Bịa ra cả tiếng chầu rìa lao xao
    Donna trông thật bảnh bao
    Cao su dép lốp đi vào bên trong
    Lòng đỏ với những chờ mong (người ta mong đỏ mắt, donna mong đỏ lòng...khà khà)
    Muốn em Mũm Mĩm làm xong cho mình (chuyện khâu vá...)
    Cửa ngoài donna đứng rình
    Dang chân donna đứng trình ình lối đi
    Đâu còn Thịnh đến làm chi
    Chỉ buồn em Mĩm ngĩ gì donna...
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ bảy mù mịt
    Lạnh cắt da cắt thịt
    Em nằm khóc thút thít
    Vì nhớ anh LegiS
    Đi đâu mà tít mít
    Tạm thời thế cái đã ko chị Blue_bell chị ấy lại bảo ko nộp bài về nhà. Lạnh quá, em cũng fải đi ấy cái đã hihi
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 03/01/2005
  8. thodan

    thodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người TQ uống rượu nhiều lắm nên trong thơ cũng cần có rượu
    Một ngụm cũng say,hai ngụm cũng say
    Nâng ly lên em cạn chén này.
    Càng uống,người say càng thấy tỉnh
    Không uống,người tỉnh cũng như say...
    Uống một mình sao?Bạn của tôi?
    Tay nâng ly đón-rượu kề môi.
    Uống rồi trăm người cũng như một,
    Nam-nữ , trẻ-già cũng thế thôi...
    Ta uống-ta say-ta lại tỉnh,
    Tỉnh rồi-lại tìm cách cho say...
    1 say nằm ngoài đường
    2 say nằm dưới mương
    3 say nằm nhà thương
    4 say về với Diêm Vương
    Tha thiết em ơi Nữ Nhi Hồng,
    Moutai-anh hớp từng giọt mong.
    Vodka rượu đế anh "chơi" tuốt,
    Uống để quên đi giấc mơ lòng...
    Ai muốn say tới đây ta cùng uống
  9. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thơ cậu Donnacalf hay phết, nhưng nghe nói sau vụ bài thơ này bị em Mum_mim té tát cho một bài nên chạy rồi.
    Em Mum_mim trông hiền thế mà nội công thâm hậu thật, thở một hơi là nhà thơ của chúng ta trôi về tận Nam Định.

Chia sẻ trang này