1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi đến nơi rồi mà học không vào.... Liền nói chuyện thiên hạ, chuyện đời, chuyện tình, chuyện tiền.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thi đến nơi rồi mà học không vào.... Liền nói chuyện thiên hạ, chuyện đời, chuyện tình, chuyện tiền.....

    Những gì cần nói em đã nói ở tiêu đề topic
    Chả là em mắc bệnh nghề nghiệp .... nên cái gì fải biết một tí những thực ra là chẳng biết cái gì{nghề giáo nó thế} .......Song bằng sự nhiệt tình, chắc cũng đủ để hầu chuyện, giao lưu với ca? nha? .Bác na?o không chê thi? nói chuyện với em.

    Đang thi mà tự nhiên cái lò xo lại trùng xuống, học đã kô biết gì lại còn lười.Bác nào đã, đang thời SV cho em biết những kinh nghiệm để "vượt cạn" trong các kì thì với nhỉ

    Thay vì những câu hỏi cũ rích như Tình yêu là cái gì thì giờ em rất mong muốn các bác share chuyện yêu đương đi. Ví dụ như, con trai(gái) hay nói câu gì nhất ạ . Em thì em thấy, các anh con trai rất hay tán ... kiểu như : anh thích những nhược điểm của em, rồi thì em rất giống mẹ và em gái của anh, từ trước đến giờ anh chỉ tôn thờ mẹ , giờ thì có thêm em. Mẹ và em là 2 người .... ối zời ơi, đại loại thế, em nghe lần đầu thì cũng rung rinh thật đấy, nhưng lần sau thì lại thấy quen quen, nói chuyện với bọn bạn thì em mới biết .... hoá ra các anh con trai toàn dùng văn tán như nhau cả. . <==== em nói thế, có bác trai nào fản biện lại kô ạ , có bác gái nào ủng hộ thì viết thêm nhưng câu mà các anh ấy hay nói để tán chị em chúng mình nha
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thằng nào mà ngu thế em, đi nói với gái là tôn thờ cả em nữa??? Cho anh xin địa chỉ cái. Hợ hợ, chả bù cho mình, mẹ vẫn là mẹ, chưa bao giờ nói với 1 ai là tôn thờ ng đó như mẹ cả. Làm sao có thể coi 1 ng ko đẻ ra mình (may ra chỉ đẻ ra con mình nhưng chuyện đó hậu xét), ko thân thuộc với mình(không fải là anh, chị em ruột) mà lại có thể nói là tôn thờ như mẹ đc nhỉ. Hợ hợ, kể cả đấy là "văn hoa Sài Gòn" thì cũng ko bao giờ chấp nhận đc. Hợ hợ. Nói chung, con gái bi h ranh ma bỏ papa. Mà, con trai thì cũng ko kém. Vả lại, bi h, dại thì chết mà khôn quá cũng chết, chỉ ranh ma là sống thui. Hợ hợ. Mà, chả hiểu sao, tớ ghét nhất mấy kiểu vui đùa trong TY. Yêu ai thì yêu hết lòng. Chia tay xong là hết. Và, lại bắt đầu yêu ng khác hết lòng. hợ hợ. Ko rây rưa cà muống, nhức đầu. Hợ hợ. Nào, lại bắt đầu cho TY mới nào, hợ hợ.
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ôn thi thì dân tin học phải dùng phương pháp "Hướng đối tượng" hết.
    Còn về tình yêu thì em nói phét chắc nghe thấy mấy đứa bạn buôn với nhau nên lên đây ti toe chứ gì.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đúng như anh hoathep suy đoán, chuyện tình yêu tình iếc mà em nói kia là kết quả spam của bọn con gái lớp em. Chả là kì này hầu như hôm nào cũng fải ngồi ở fòng máy, mà máy tình của trường thì có hạn, lớp em thì lại có 60 SV, thế là hoàn cảnh xô đẩy .... bắt buộc chúng em fải ngồi buôn chuyện với nhau. Thế là ... ối zời ơi, bao nhiêu chuyện trên đời là đc mang ra mổ xẻ hết
    Khi bọn con gái cùng share , mới giật mình.... . là sao các anh nói giống nhau thế. Nhưng quả thực là vô cùng đáng tiếc ... là những lời nói ấy chẳng chị em nào tin , em chưa đc ai nói thế nên kô biết cảm giác khi ấy như thế nào nhưng bọn nó thì nghĩ: bọn nó kô sinh ra, cũng chưa chẳng nuôi anh ta đc ngày nào, cũng chẳng dạy anh ta khôn, vậy thì chẳng có lí do gì tôn thờ cả, anh nào mà nói câu ấy thì . Doẹt ! Bị đánh ngay cái tội mồm mép
    Còn những anh trai nói thế thì nhiều lắm anh ạ, có khi em cho anh địa chỉ của những đứa bạn em để anh tra địa chỉ nhé, chứ em mà đi tìm địa chỉ thì có mà hết ngày mất. Em thì kô thấy những người ấy ngu, em cũng kô dám đánh giá ai ngu , ai khôn cả, nhưng em thấy họ tầm thường!

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 31/12/2005
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn em bảo: là SV thì ngoài việc ôn thi cần fải có mẹo thi
    Mang tiếng là học đc 5 kì rồi mà mẹo thi của em chắc kô vượt qua điểm trung bình mất, ngoài việc mang tài liệu vào fòng thi thì em chẳng biết làm gì nữa, nhưng cũng chỉ đc kì đầu tiên, còn từ kì sau, các thâỳ đi thanh tra như ....... ... thì em cũng hết võ
    Mà sao ông anh cũng coi thường em về chuyện tình yêu thế, sao ông anh lại có thể hiểu em thế nhỉ, hiểu nhau như thế thì có fải là yêu không ạ
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ôi chuyện thi cử, học hành cả đời.Nhiều người cứ lo phát sốt nên được. Lời khuyên hả ? Cũng chẳng quan trọng đâu, đến lúc trượt hay sắp tạch là chẳng ai phải giục cũng tự khắc đâm đầu vào học ngay ấy mừ rồi thi lại qua.Mà có không qua thì học lại,học một lần, hai lần .Càng học nhiều càng chắc
    Còn chuyện tán gái thì : Bi giờ ai tán gái kiểu đó nữa chứ, tán như thế bọn con gái nó bịt miệng cười hô hố ngay
    Ờ mà chắc em chưa được nghe anh tán bao giờ nhỉ
    Khôn cũng chết
    Dại cũng chết
    Biết cũng chết
    Nhưng biết lúc nào sắp chết thì phải chạy,phải lo lót ...vv

  7. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha , chuyện chị Đá kể chắc là từ thập kỉ trước , giwò thằng nào điên mới dùng cái văn đó , mà đứa nào điên thì mới chơi với cái thằng nói kiểu đó . Vì điên mới chơi đc với điên mà .
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lúa àh ở đời nhiều người điên lắm.Chị sợ Em cũng thế rồi ý.hi hi
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em chưa được ai tán cả, nhưng nghe bọn nó kể chuyện .... em cũng đc dịp cười hô hố
    Ơ, mà anh có vẻ có kinh nghiệm nhở, anh thử nói vài câu mà anh thường đem dùng khi tán đi ạ.... để em đc mở mang tầm mắt, xem trình tán của anh đến mức nào. NẾu hay thì em bảo bọn con trai lớp em vào đây đọc nữa
    Chú Lúa: Chuyện chị kể là thời này, bọn con gái lớp chị, thì rõ ràng là văn tầm thường và chúng nó chẳng để ý gì tới chàng trai kia thì mới mang chuyện ra để buôn và làm trò cười chứ. Ơ mà,đúng như Hiền nói đấy, ở đời nhiều người điên lắm em ạ. Nhưng chú cao to, đẹp trai thế thì một vài lời là đc, kô đến nỗi fải dùng cái văn trên, nhở chú nhở

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 31/12/2005
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Anh biết ngay mà, Em mà nói chuyện tình yêu thì chỉ có nói phét thôi, khi nào biết yêu rồi thì hãy bàn luận chuyện yêu đương nhé.

Chia sẻ trang này