1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi đến nơi rồi mà học không vào.... Liền nói chuyện thiên hạ, chuyện đời, chuyện tình, chuyện tiền.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Vài lời nhắn em gái!
    Biết ngay là chuyện buôn bán của chị em mà.
    Con gái thì thích nghe nên nhiều lúc con trai phải kiếm câu chuyện làm quà, Nói là anh yêu em hơn cả cuộc sống của chính mình, suốt đời này anh chỉ yêu mình em.... nói những lời có cánh đó chỉ để làm vui lòng người đang nói chuyện với mình. Chứ điều ấy có thật không, không có đâu, vì sao nhỉ, con trai là người phải đứng mũi chịu sào là người chủ gia đình nên giữa tình yêu và gia đình anh ta sẽ luôn chọn gia đình nếu chọn tình yêu anh ta sẽ được khen là yêu say đắm nhưng lại sẽ bị lên án là "dại gái" xa hội đã coi như vậy rồi. Con gái phải hiểu điều đó và đừng có đưa con trai vào những hoàn cảnh éo le bắt chọn lựa một cách ngu ngốc. Người con trai sẽ thầm cảm ơn rất nhiều đấy
    Còn nói những lời có cánh ấy như thế nào hoàn cảnh nào người phụ nữ tiếp nhận như thế nào là cả một nghệ thuật mà nghệ thuật thì phải cảm nhận phải học phải có những lúc ngây ngô, hãy biết chân trọng sự chân thành và phải biết nhận ra sự giả dối. Còn làm sao để học nó, thì anh cũng chẳng biết, chắc phải để đời nó dạy cho mình thôi.
    Bản chất con gái là thích so sánh nhưng hãy luôn ghi nhớ một điều so sánh là con dao hai lưỡi, hay cẩn thận nếu không muốn bị đứt tay.
    Trước anh có quen một cô bé 85, thấy hay hay nên rủ đi chơi cùng, và em ấy thỏ thẻ nói với anh, "anh tán hay nhỉ nhưng văn ấy thường thôi còn lâu mới tán được em em nghe nhiều rồi" Trong đầu anh liền nghĩ "Nhóc này chưa đầy 20 tuổi Mình mới quen nó đi chơi bạn bè bình thường chưa kịp tán câu nào mà nó đã nói vậy chắc là phải yêu đương nhăng nhít nhiều lắm rồi" và rồi cũng chẳng bao lâu sau anh cũng chẳng thèm làm bạn nó nữa. Hix Chưa biết ai đá ai đâu, Người không biết tôn trọng người khác thì sẽ nhận lại được sự không tôn trọng. Còn nếu cuộc sống không có những câu có cánh đó, không có cái sự "tầm thường" đó thì có lẽ đó sẽ là một cuộc sống khô khan và có phải chăng là đang sống như một cái máy.
    Cũng là một câu nói Love means never having to say you''re sorry "Yêu có nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc" nó cũng bình thường đúng không, Nhưng nó đã từng là tôn chỉ sống và yêu của một bộ phận rất lớn thanh niên mỹ vào những năm 70 đấy. Cái ấy gọi là lời hay ý đẹp.
    Hãy luôn nhớ một điều, Tiên trách kỉ hậu trách nhân. và
    Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
    Khi nhận được một lời tán tỉnh rẻ tiền thì hãy thử nhìn lại mình xem mình đã làm gì mà để phải nhận một lời tán tỉnh như vậy hơn là đi kể hết với người này người khác, nếu giả sử em là con trai em sẽ nghĩ như thế nào về một cô gái mà đi kể lể chê bài anh này tán rẻ tiền anh này ngu ngốc anh này tầm thường.
    Thân!
  2. no_woman_no_cry

    no_woman_no_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    1. Cảm thấy không vào thì bùng đi chơi đi. Đến khi nào chơi chán rồi là tự khắc học sẽ được. Hai ngày cày một môn là ổn mà, anh ngày xưa toàn thế. Học để làm thì mới khó chứ học để thi thì dễ. Nếu liệu pháp trên mà không được thì dùng tuyệt chiêu này đi: Vào phòng thi thì thường là có hai giám thị ngồi hai bên. Em cứ bình thản bước vào ( nếu có thể thì cười khẩy một fát cho hoành tráng ) đến đoạn cao điểm, em đá chân chú này một fát, rồi đá chân chú kia một fát==> hậu quả là gỉ? Hai chú đều tường mình có quan hệ gì đó của chú còn lại ==> thống nhất cho nó qua bởi vì nó làm ăn với ông kia rồi==> Đến khi biết chuyện thì ván đã đóng thuyền rồi. hehhe
    2. Chuyện yêu đương==> anh già rồi không tiện bình luận
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Học thi hướng đối tượng.
    Trong năm thì em học cái gì em thích cái gì em đam mê, còn khi nào thi không biết ở TN thế nào chứ hồi trước ở trường anh thì chỉ cần ra hàng photo là kiếm được đề của năm trước, học hết trong ấy cũng đủ 50% rồi, Còn cái gì điểm nhiều thì học trước cái gì ít điểm và khó thì bỏ, Học đến lúc nào chán chẳng muốn học nữa thì vứt sách đấy đi chơi.
    Đảm bảo một môn chỉ học mất 1,5-2 ngày đi chơi tẹt ga mà vẫn được từ 7 trở lên.
    Hồi trước có ối môn anh không thích nên trong năm chẳng học lấy một chữ lúc thi mới học 1 - 2 ngày vẫn được 6-7 hì hì.
    Nói chung đến lúc thi thì cóc cần hiểu, chỉ cần biết cài này là phải thế này cái kia là phải thế kia, bài này phải làm như thế này, cứ cái công thức ấy mà áp không cần hiểu làm gì có nhức óc, thi xong phát phải đi tẩy não ngay (Đi chơi) cho nó thoải mái.
  4. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày xưa thời bố mẹ đến bây giờ bọn con gái cứ thích anh nào là dấu im ỉm , còn ko thích là bắt đầu mang ra buôn với nhau rồi cười hô hố , ko biết mấy cô giáo tương lai này có mang thư ra cho nhau đọc chung ko ? rồi có ngày ế cho mà xem
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đối với em ĐÁ, ai chả mồm mép, tầm thường. Có mấy lần đi chơi cùng nhau mà đi đâu, gặp ai em cũng đánh giá là tầm thường, mồm mép. Hợ hợ. Hoá ra, chỉ có moõi em ĐÁ nhà ta là ko thế. HỊ hị.
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Nge quen lắm
    Sao mà giống mình thế không biết.
    Nhưng dạo này có mấy môn không có tài liệu gì cả.
    lại còn thầy củ chuối lémm thầy bảo học gì thi nấy. thi thì khó như trên mây ấy,may mà số này lại ít
    Còn chuyện tình yêu àh .Hi tán gái dễ ợt Nhưng là tán ai thích mình ấy.
    Câu nói nhiều nhất." Em không tin anh ah anh chỉ yêu mình em" Nghe chuối nhỉ nhưng hiệu quả lắm đấy đừng coi thường
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hix, sao ông anh cứ fải bóc mẽ em thế nhỉ..Kô nể nang gì cả, Ít ra thì em cũng là bà chị dâu hụt của anh
    Mấy câu em nói trên kia chỉ là số ít trong văn tán gái của các anh. Em nghĩ, nếu thực lòng và chân tình thì con gái nhà người ta sẽ nhận ra, kô fải là cứ dùng đủ thể loại câu là người ta đổ đâu. Ối, chán mấy chuyện yêu đương. Em là em đang bực mình, em vừa thi môn Phương Pháp Giảng Dạy về. Chán hết cả người, đây là môn mà chúng em vẫn thường kêu khổ vì khi thi thì thầy giáo cho mang một ba lô tài liệu vào. Trước khi thi thầy bảo đc mang 3 quyển Sách giáo khoa phổ thông, 3 quyển sách giáo viên, 1 quyển giáo trình. Dến hôm nay thì roẹt ! giáo trình để ở ngoài, mang 6 quyển kia là đủ nắm rồi . Cả lớp em khóc không ra tiếng mán, vì chẳng đứa nào học cả, chỉ biết là nếu hỏi dạng câu này thì nó sẽ có từ trang này tới trang kia trong giáo trình, lý luận ở hết trong giáo trình, kô có nó thì bịa ở trên dời ạ, nếu bịa đc thì đã chẳng học khoa Toán và khoa Văn cho nó đúng địa chỉ
    Chẳng biết môn này thế nào, nhưng nghe nói năm ngoái thầy mừng tuổi cho SPTin37 mỗi SV thêm 2 điểm.Năm nay, thầy chơi trò mèo đuổi chuột như thế chắc là sẽ mừng tuổi cho chúng em mỗi đứa thêm 5 điểm, các bác có nghĩ thế không ạ?

  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1

    Ai bắt em đứng trên quan điểm của một người trong cuộc.
    Cái này là do em nghĩ ra đấy nhé, Cẩn thận không anh cốc cho lún đầu đấy. Đến tên em của em anh còn chẳng biết là cái quái gì mà em cứ tung tin với vẩn thế này...chẹp chẹp. Tội nghiệp đứa em gái của em.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Oạch!Có mấy tháng thôi mà ngôn ngữ Việt Nam anh quên sạch rồi ạ?
    Em có bảo : em là chị vợ hụt của anh đâu mà anh lôi em gái em vào thế này
    Cẩn thận... khéo lại bị lún đầu vì cái cốc của em đấy
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    À, các bác cho em hỏi
    Chả là thế này, em có thằng em đang muốn tỏ tình nhưng kô biết làm thế nào cả, nó hỏi em nhưng em chịu ! bởi em khô khan, kô giống các chị em khác. Vì thế mới chạy lên đây hỏi các bác.... à, mà em có bày cho nó một cách
    ví dụ như : Mua 1 đóa hoa hồng đẹp, rực rỡ, rồi để một bông hoa trắng ở giữa và gữi 1 mảnh giấy nói là : trong cả bó hoa hồng kia thì chỉ có 1 bông nổi bật nhất.... người đó là em, I Love You.
    Cách này ổn chứ ạ?

Chia sẻ trang này